Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Thị Lợi - KỶ YẾU HƯỚNG ĐẠO BIÊN HÒA

27 Tháng Mười 20165:18 CH(Xem: 22239)
Bùi Thị Lợi - KỶ YẾU HƯỚNG ĐẠO BIÊN HÒA

KỶ YẾU HƯỚNG ĐẠO BIÊN  HÒA

 
Kỷ yếu HĐ 2

Chờ đợi mãi cho đến hôm nay tôi mới cầm được trên tay cuốn Kỷ Yếu Hướng Đạo Biên Hòa với đề tựa Xiết Bàn Tay Trái do nhóm tác giả là cựu Hướng Đạo Sinh Biên Hòa thực hiện.

 

Sách in rất đẹp, khoảng 200 trang giấy láng khổ vuông 21 x 21. Bìa dầy màu sắc trang nhã thoạt trông như một tác phẩm văn chương đang thịnh hành được bày bán trang trọng trên kệ các nhà sách lớn. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Ban Biên Tập phải chịu khó cất công xin cho được giấy phép xuất bản khi mà Kỷ Yếu đâu để kinh doanh, chỉ lưu hành nội bộ thôi mà, đúng là một công trình tâm huyết như thế nầy cần phải được chính thức lưu hành. Tôi cũng hiểu vì sao trước đây nhỏ Sáo Lý Luận vội hí hửng báo cáo đã huy động đủ tiền in ấn rồi, nên xin phép khóa sổ không nhận thêm tài trợ của anh chị em nữa. Để bây giờ tác phẩm hoàn thành, kết toán mới giật mình khi thấy số tiền dự chi vượt quá tầm tay. Thật làm kỷ yếu cũng giống làm nhà, biết có khi nào làm được cái thứ hai, cho nên đã làm thì cố sức làm cho đẹp, làm cho hay. Mà đẹp thật, hay thật!

 

Tôi nhớ lại những lời trầm trồ suýt xoa khen ngợi của hơn 30 anh chị em cựu HĐS Biên Hòa hiện diện trong buổi họp ra mắt và phát hành Kỷ Yếu HĐBH sáng ngày Chủ Nhật 23 tháng 10 năm 2016. Hôm đó tôi chạy xe Honda thẳng qua cù lao Hiệp Hòa, trong tin nhắn của DHM đã hướng dẫn thật kỹ nên tôi tìm đến nơi dễ dàng: Qua cầu Hiệp Hòa chạy xuống bến đò An Hảo, vừa quẹo vào đường Bình An đã thấy thoáng từ xa anh Trần Ngọc Ánh đang ngồi dưới lá cờ in hình hoa Bách Hợp, anh nói sợ anh em chạy vội lạc đường xuống luôn bến đò nên cẩn thận ngồi đây để chỉ đường.

 

   Khu đất vườn nhà của Đỗ Duy Thiện rộng mênh mông, nghe nói gần 5 mẫu. Chủ nhân của quán café Cội Nguồn cho biết thoạt đầu chỉ định xây dựng một khu vườn để gia đình nghĩ ngơi, an dưỡng. Cũng có ao hồ, cây cảnh, hoa lá, tường đá, lâu đài... như trong vườn cổ tích vậy. Nào ngờ khách qua đường thấy phong cảnh đẹp xin vào chơi, chụp hình. Rồi các tay thợ ảnh đưa cô dâu chú rể tới…Không cho cũng không được đành mở dịch vụ kinh doanh luôn. Đặc biệt hôm nay ngoài việc cho mượn địa điểm để anh em cựu HĐS BH họp mặt, chủ nhân còn ưu ái chiêu đải miễn phí các món ăn đậm nét dân giã như khoai lang, khoai mì luộc, bánh chuối nướng, bánh tầm bì nước dừa, táo, ổi, sơ ri…tất cả được bày trên những cái mẹt  đan bằng tre lót lá chuối rất đúng chất hướng đạo, thêm café, trà đá, nước sâm lạnh…thật quá chu đáo. Một lần nữa cám ơn Thiện, chúc cơ sở kinh doanh phát đạt để anh em mình có cơ hội trở lại thăm khu vườn nhiều lần nữa nha.

Kỷ Yêu HĐ 1

    Buổi họp sáng hôm đó được tiến hành nhanh, gọn vì sợ trời mưa. Mục đích chính là trao tận tay mỗi người cuốn kỷ yếu HĐ, món quà tinh thần vô giá của cựu HĐS BH dành tặng cho chính mình. Các bài hát sinh hoạt cũng được anh Trần Ngọc Ánh , anh Đặng Ngọc Tới, chị Nguyễn thị Thanh bắt nhịp cùng mọi người hát vang. Trước khi chia tay anh em không quên rũ nhau đi dạo một vòng quanh vườn chụp mấy tấm ảnh lưu niệm.

 

   Khi về đến nhà rồi tôi mới thư thả lật lại từng trang Kỷ yếu, nhìn thật kỹ những gương mặt thân quen từ các huynh trưởng Trần Bá Khanh, Phạm Thanh Quan, Lê Cảnh Từ, Vũ Duy Ty… đến các các bạn thân Nguyễn Ngọc Lan, Phạm thị Quý, Nguyễn Thị Luông, Dương Thị Dư, Nguyễn Thị Hồng… Có Thầy Phạm Ngọc Quýnh, Thầy Đinh Ngọc Quyến…Nhắc đến Gấu hăng Đinh Ngọc Quyến lòng tôi lại bồi hồi, tôi vẫn còn nợ anh một lời cám ơn. Trong bài viết Virus Siêu Vi Hướng Đạo anh đã dành cho tôi lời khen tặng thắm tình thân ái, tôi dự định gặp anh trong dịp họp mặt phát hành Kỷ yếu để nói lời cám ơn nhưng chưa kịp thì anh đã vội lìa rừng. Nuối tiếc hơn nữa là Kỷ yếu chưa kịp trao tận tay anh. Chắc chắn nay mai tôi sẽ mang Kỷ yếu đến trước linh vị anh, thắp hương và nói lời cám ơn muộn màng. Đây cũng là điều thôi thúc nhóm thực hiện Kỷ yếu mau chóng phát hành rộng rãi, trao tặng Kỷ yếu tận tay các cựu HĐS để anh chị em mình cùng ôn lại chút kỷ niệm trước khi quá muộn.

 

   Như trong bài viết Buâng Khuâng Nỗi Nhớ của Nguyển Thị Thanh Vân, dễ thương làm sao khi nghe kể để tự trang bị cho những bước chân chập chững bước vào sinh hoạt HĐ, Vân đã cần mẫn hái rau trong vườn nhà đem ra chợ bán suốt cả tháng trời mới đủ tiền may sắm bộ đồng phục HĐ. Còn Phùng Ngọc Dung thì khoát áo chim non vừa tròn 1 năm đã phải lặng lẽ xa bầy vì hoàn cảnh khó khăn nhưng tinh thần HĐ thì vẫn mãi nung nấu cho đến tận bây giờ. Tôi cũng nhớ lắm tài hoa bạc mệnh Hồ Ngọc Khanh với những bài hát tự chế lưu loát, dí dỏm, càng nhớ Lưu thị Mỹ Trinh mấy ngày trước khi mất em còn ghé thăm tôi tại nhà…Còn nhiều và nhiều nữa…

   Như Nguyển Văn Tất đã viết: “không quan trọng chuyện ai viết, viết về ai…” Với ngần nầy tư liệu hình ảnh trong cuốn Kỷ yếu HĐ đủ làm sống lại trong ký ức chúng ta quảng đời tươi đẹp của cựu Hướng Đạo Sinh Biên Hòa.

 

 Hãy xiết chặt tay trái cho máu chảy về tim…

 

            Thiên Nga Siêng Năng

                  Bùi Thị Lợi

             Tháng 10/2016

 

09 Tháng Sáu 2023(Xem: 3435)
Dãy phố Tây 5 căn tọa lạc tại trung tâm đường THĐ Biên Hòa (BH) trước 1975, đối diện với chợ Lò Bò gồm 5 căn nhà liền kề (số nhà 38-40-42-44-46).
22 Tháng Năm 2023(Xem: 3439)
Xin chúc mừng ngày lễ vàng của anh chị Minh & Hoa. Chúc mừng những cặp tình nhân đã cùng bên nhau sắc son bền vững 50 năm, 60 năm, 70 năm. Xin ơn trên giúp đỡ và chúc phúc cho họ.
19 Tháng Năm 2023(Xem: 3529)
chúc mừng gia đình anh cựu học sinh khóa 6 Trần Văn Việt.” Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại “nhưng chúng ta còn có những mầm xanh.
17 Tháng Năm 2023(Xem: 2802)
Sau cái ngày nghiệt ngã của tháng tư 1975 Đồi Cù đã bị nhốt trong vòng kẽm gai gần bốn thập niên, nay người ta đã mang ra hành quyết.
15 Tháng Năm 2023(Xem: 3339)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6926)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 3246)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2994)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 3004)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3455)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3395)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3965)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2984)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 3499)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."
22 Tháng Tư 2023(Xem: 3511)
Đã 48 năm qua, nhưng mỗi lần tháng tư đến lòng tôi vẫn chùng xuống, nỗi đau đớn, xót xa lại trở về.
16 Tháng Tư 2023(Xem: 3700)
Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do
11 Tháng Tư 2023(Xem: 3760)
chúng tôi luôn có trong tim: “Quảng Bình là quê hương”, là nơi quê cha đất tổ và luôn mong ước có ngày được bước những bước trên vùng đất thân yêu nầy.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 5264)
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 5051)
Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”.
09 Tháng Tư 2023(Xem: 3505)
Ngàn giot lệ rơi của Dung Krall không chỉ khóc cho đất nước Việt Nam mà còn khóc cho một người cha đã đi lầm đường.