Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ "CẤM TÚC" TUẦN 44

02 Tháng Hai 202110:23 CH(Xem: 7966)
Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ "CẤM TÚC" TUẦN 44

Nhật Ký "Cấm Túc" Tuần 44

Thứ hai 11 tháng 1

 

Cũng như hầu hết các tiểu bang của Hoa kỳ trong đại dịch, niên khóa 2020-2021 của các em học sinh ở tiểu bang Iowa bắt đầu bằng cách học online từ nhà vì tình trạng lây lan của đại dịch COVID-19.

 

Qua màn ảnh computer, Nate Evans, thầy giáo dạy  văn chương lớp 7 ở Ankeny, Iowa thấy rõ không phải học sinh nào cũng may mắn có bàn học riêng của mình. Có em phải học ở bàn ăn trong bếp với một số âm thanh ồn ào vọng lại ở background. Có em phải học ngay trên giường ngủ của mình. Lý do đơn giản: các em không có bàn học riêng ở nhà.

Thương học trò phải học trong điều kiện không đầy đủ như ở trường, muốn kết quả học tập của các em cũng tốt đẹp như khi đến trường, Nate bỏ tiền túi ra mua vật liệu, tự đóng bàn học cho các em.

 

Hoàn thành cái bàn học đầu tiên từ garage nhà mình, Nate đưa lên trang Facebook chia xẻ với đồng nghiệp, và bạn bè. Thương các em học sinh còn nhỏ, đã phải chịu thiếu thốn, muốn góp tay giúp sức, một số người xin đóng góp bằng công, một số người khác xin góp tiền mua vật liệu cho "xưởng mộc" garage nhà của Nate.

 

blankblank

     Nate Evans and the desks he made from his garage  - Courtesy of GMA

 

Tấm lòng của ông thầy giáo trẻ được nhân lên nhanh chóng. Nate mở một lớp huấn luyện cấp tốc về đóng bàn trong một ngày ở Ankeny Christian Church. 

Và project "Woodworking with a Purpose" ra đời có hơn 50 thành viên tình nguyện góp công đóng bàn học cho học sinh. 

 

"Tiếng lành đồn xa", rất nhiều người không chỉ ở Iowa mà còn ở khắp nước Mỹ gởi tiền về đóng góp, càng lúc càng nhiều. Vì vậy,  "Woodworking with a Purpose" trở thành một project của "Core Foundation", một tổ chức thiện nguyện không trả lương cho nhân viên, toàn bộ tiền đóng góp được mua vật liệu để tạo ra những cái bàn học đủ màu cho các em học sinh ở Iowa. Chi phí vật liệu và nhà kho  cho mỗi cái bàn  từ $20.00 đến $25.00. Chỉ cần $25.00 đóng góp, bạn sẽ đem lại niềm vui, sức khỏe, và điều kiện học hành cho một em học sinh. 

 

blankblank

  50-plus volunteers working & project "Woodworking with a Purpose"- Courtesy of GMA   


Nate và những "thợ mộc tình nguyện" đã đóng xong hơn 600 bàn học. Họ thuê một storage unit để vừa làm "xưởng mộc" vừa làm nhà kho. Bàn làm xong có các thầy cô giáo ở Iowa đến lấy mang đi phân phát cho các học sinh không có bàn học ở nhà.

 

Họ dự định sẽ đóng 2020 bàn học để nhớ năm mà đại dịch cúm Tàu đã tấn công, và gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân loại, cướp đi hơn hai triệu sinh mạng. Mỗi cái bàn được đóng cẩn thận không chỉ bằng kỹ năng của thợ mộc, mà còn bằng tấm lòng đối với học trò nhỏ của thầy giáo Nate và những người tình nguyện.

 

Nate không chỉ giỏi cầm phấn, cầm viết, mà còn thành thạo trong việc cầm búa, cầm cưa. Tất cả những cái đó không chỉ trực tiếp giúp các em học trò nhỏ, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin của rất nhiều người lớn.

 

Thứ ba 12 tháng 1

 

Chưa đến 20 tuổi, Wilber Portillo tin là tuổi trẻ của mình là một thành trì vững chắc ngăn chận Coronavirus. Nhưng đại dịch lại chứng minh ngược lại, COVID-19 không kiêng nể bất cứ ai, từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo. Wilber, bị nhiễm cúm Tàu vào tuần lễ đầu tiên của tháng 10 năm 2020, sau khi trở về từ một business trip đến Los Angeles (tâm dịch của Mỹ hiện nay).

 

blank

    Wilber Portillo (2002 - 2020) - GoFundMe

 

Nhờ sức khỏe của tuổi 18, Wilber chỉ tự cách ly, và điều trị bằng thuốc cảm cúm thông thường ở nhà. Sau hơn hai tuần "cấm cung" ở nhà, Wilber hết bị sốt, thấy khỏe hơn. Tin là mình đã khỏe bệnh, Wilber lấy COVID test lần hai, có kết quả mong muốn: âm tính.

 

Tin là mình đã từng nhiễm cúm Tàu, có nghĩa là đã được miễn nhiễm Coronavirus. Chỉ được hơn một tuần hoàn toàn khỏe mạnh, trung tuần tháng 11, Wilber lại tham dự một party. Ngay sau đó, anh bị sốt. Wilber đến khám bệnh, và lấy COVID test ở phòng khám bệnh của một bác sĩ vào ngày 18 tháng 11 ở Denver, Colorado, và được cho biết phổi của mình đã bị nhiễm trùng khá nặng (really strong infection in his lungs). Wilber cũng được khuyên nên uống thuốc Tylenol. Tối hôm đó, Wilber đi ngủ, và vĩnh viễn không bao giờ thức dậy!  

 

Hai ngày sau khi anh qua đời, kết quả COVID test dương tính của anh cho thấy Wilber đã nhiễm COVID-19 lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đến hai tháng!

 

Người thân cùng bạn bè của Wilber lập một trang gây quỹ trên GoFundMe, xin được $13,624 đủ để cho chi phí hỏa táng, và đưa tro cốt của Wilber về với cha mẹ của anh ở El Salvador, miền Trung của Châu Mỹ .

 

Mong Wilber Portillo yên nghỉ ở nơi không còn bệnh tật. Và các bạn trẻ sẽ học một bài học lớn từ cái chết của Wilber, một người không bao giờ bước vào tuổi hai mươi.

Thứ tư 13 tháng 1

 

Thêm hai hệ thống bán lẻ của Mỹ với pharmacy trong các cửa tiệm tham gia vào việc chích ngừa COVID-19 cho người Mỹ : Walmart và Publix .

 

Walmart (lớn hơn, giàu hơn Publix nhiều) chậm hơn một chút trong việc chủng ngừa COVID-19 cho cộng đồng. Các cửa tiệm có Pharmacy của Walmart ở 7 tiểu bang: Georgia, Indiana, Louisiana, Maryland, New Jersey, South Carolina và Texas sẽ mở địa điểm chích ngừa vào tuần tới (tuần thứ ba của tháng 1/2021)

 

Hệ thống chợ Publix hiện đang mở địa điểm chích ngừa tại 3 tiểu bang trong số 7 tiểu bang Đông Nam Hoa kỳ có các chợ của họ. Có 42 địa điểm ở South Carolina chích ngừa COVID cho dân chúng, 242 chỗ chích ngừa trong chợ Publix ở Florida, và 108 chợ Publix ở Georgia cũng đã và đang tiếp tục chích ngừa cho những người được ưu tiên một theo đúng hướng dẫn của CDC (Centers for Disease Control and Prevention), và chính quyền Tiểu bang. 

 

blankblank

   Courtesy of www.wsbtv.com    Vaccine Shot @ Publix - Courtesy of progressivegrocer.com

 

Dù chỉ là một hệ thống chợ bán thực phẩm và dược phẩm, Publix đã tổ chức khá trôi chảy việc lấy hẹn chủng ngừa trong thời gian mà nhu cần rất cao, thuốc chích ngừa sản xuất chưa đủ. Theo bà Maria Brous, giám đốc truyền thông của Publix, trang website lấy hẹn của họ dù đôi lúc bị quá tải, chậm đi, nhưng chưa khi nào bị ngừng hoạt động. 

Chẳng hạn có đủ thuốc cho 48,900 người, chỉ trong vòng chưa đến ba tiếng đồng hồ, lịch hẹn đã được lấp kín qua trang web của Publix.

 

Publix còn có "online waiting room" với tổng cộng 300 ngàn người. Nghĩa là muốn lấy hẹn với Publix, có hai giai đoạn, phải ghi tên vào danh sách chờ đợi trước (online waiting room). Mỗi khi nhận được một đợt thuốc mới, lịch hẹn được mở ra, chỉ có những người đã ở trong danh sách chờ đợi (online waiting room) mới có access để lấy hẹn. Nên nhớ là trong "phòng đợi ảo" không có số thứ tự. Phải chịu khó vào trang lấy hẹn ít nhất là mỗi giờ một lần để xem khi nào có lịch hẹn mới mở ra.

Với những người chưa được vào "online waiting room" cũng nên check mỗi ngày để xem khi nào "phòng đợi" mở “cửa” nhận người mới. Xin nhớ một điều là "phòng đợi" không có số thứ tự, người vào sau vẫn có thể lấy hẹn trước. Dù ai đó là một trong những người đầu tiên vào phòng đợi, nhưng nếu không để mắt thường xuyên đến việc lấy hẹn, có thể "mãi mãi là người... ngồi đợi lấy hẹn"

 

Chợt nhớ ngày xưa, năm lớp 5, cuối bậc Tiểu học, cô giáo cho làm "Toán chạy", nghĩa là chỉ có 10 bài đầu tiên nộp lên mới được điểm 10 (nếu làm đúng hoàn toàn). Làm đúng nhưng nếu nộp bài từ số 11 trở lên, chỉ được điểm 9. Hồi đó, chúng tôi rất nhanh, trong cả việc làm toán lẫn chạy lên nộp bài. Mấy chục năm sau, chúng tôi dùng "kỹ năng" này để giúp một số người lớn tuổi, quý thầy cô giáo lấy hẹn. 

Chúng tôi chỉ "ôm Computer" để kiếm sống, và thả mắt lên PC để đọc tin tức từ nhiều thập niên qua. Trong thời đại dịch, khi thuốc cung cấp chưa đủ nhu cầu, kinh nghiệm "ôm computer" và dán mắt lên màn hình đã giúp chúng tôi lấy hẹn... giùm người khác nhanh chóng và hiệu quả.

 

Khi nào được tin một người lớn tuổi (nhất là một người đã đóng góp máu xương cho 20 năm tự do của miền Nam) đã được chích ngừa COVID nhờ việc lấy hẹn online của mình, lòng vui còn hơn là mình được chích ngừa. Và như thế những ngày "tự cấm túc" vui, và sống động hơn người ta tưởng. 

 

Thứ năm 14 tháng 1

 

Vì nhiễm COVID-19 ở mức độ nặng, ông Cemal Senturk phải vào bệnh viện  Medical Park Hospital ở Trabzon, phía Đông Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng giêng năm 2021. Ở đó, sau nhiều ngày được chăm sóc bởi các bác sĩ, y tá ở đây, Cemal hồi phục. 

Nhiều bệnh nhân khác cũng nhiễm cúm Tàu, trẻ hơn ông Cemal, nhưng tiến trình hồi phục chậm hơn nhiều, dù được điều trị cùng phương pháp. Hình như vì ông Cemal được một sự hỗ trợ thầm lặng, trung thành mà hiếm người có được, từ con chó tên Boncuk ông đã nuôi từ 9 năm qua.

 

Ông sống trong một căn chung cư nhỏ ở gần bệnh viện, và chưa bao giờ dẫn chó đi chơi gần khu vực bệnh viện. Vậy mà không hiểu tại sao, ngày thứ hai ông Cemal nằm bệnh viện, đã thấy con Boncuk đứng ở cổng bệnh viện đưa hai con mắt tròn đen buồn rầu nhìn vào.

 

Một con chó trắng đứng yên ở cổng bệnh viện, dõi mắt vào trong giữa thời tiết mùa đông (7 đến 10 độ C) gợi sự chú ý của nhân viên bệnh viện. Không lâu sau đó, họ biết con chó đứng đó vì chủ của nó đang nằm bệnh viện, và biết chủ của nó là bệnh nhân Cemal Senturk, đang nằm ở khu vực cách ly vì nhiễm COVID-19.

 

Thân nhân của ông Cemal được thông báo để đến đem Boncuk về nhà. Họ cho con  chó ăn uống, và đóng cửa cẩn thận, nhưng không hiểu bằng cách nào, ngày hôm sau, Bonkuk lại đứng ở cửa  Medical Park Hospital, dõi mắt nhìn vào bệnh viện. 

Nhiều ngày trôi qua, không ai hiểu bằng cách nào, mỗi lần bị đưa về, đóng cửa cẩn thận, Boncuk vẫn tìm được cách ra khỏi nhà, đến đứng ở cổng bệnh viện.

 

Nhân viên bệnh viện đỡ ông Cemal qua xe lăn, đẩy ra cửa trước của bệnh viện, để con chó trung thành có thể thấy chủ qua khung cửa kính.  

Ông Cemal phải ra dấu qua khung cửa kính là sức khỏe ông vẫn bình yên, Bonkuk nên về nhà.

 

blankblank

 Boncuk @ the front door of hospital(Turkey)     Cemal Senturk & his dog - Courtesy of CNN

 

Nhưng Boncuk vẫn đứng yên nghiêm chỉnh nhìn vào cửa bệnh viện, mắt dõi theo hướng cái xe lăn đẩy ông Senturk về phòng. Nhân viên bệnh viện cảm mến lòng trung thành của con chó, để nước uống và thức ăn cho Boncuk. Rất từ tốn, và quý phái kiểu động vật bốn chân, Boncuk chỉ liếm láp khi nào cần "recharge" năng lượng.

 

Cứ như thế, khoảng hai tuần sau, nhờ sự chăm sóc chu đáo của bệnh viện, nhờ ý chí bám vào sự sống của ông Senturk, và có lẽ nhờ cả lòng trung thành của Boncuk, ông Senturk bình phục và được xuất viện trong sự vui mừng khôn tả của con chó.

 

Mới biết, có rất nhiều thú vật được nuôi và ở cùng với "động vật cao cấp nhất", nhưng chỉ có loài chó là được xếp vào loại "bạn tốt nhất của loài người”.

Thứ sáu 15 tháng 1 

 

Christina Meredith, một bà mẹ có con gái bị nhiễm cúm Vũ Hán phải nằm bệnh viện trong 13 ngày, có những ngày cận kề cái chết. Bà kể lại kinh nghiệm thật của gia đình mình để các bậc cha mẹ có con nhỏ dưới 16 tuổi (chưa đến tuổi được chủng ngừa COVID-19 cho đến thời điểm này) đề phòng. 

 

Con gái của bà Christina là Katelynn Ramirez, 15 tuổi vốn là một cô gái khỏe mạnh, hiếu động. Em chơi bóng chuyền, thường xuyên chạy trong các giờ thể dục ở trường, và không hề có bệnh mãn tính.

 

Nghĩ là con mình đã bị nhiễm Coronavirus từ một trong những người bạn học, bà Christina cho con mình lấy COVI-19 test. Kết quả dương tính được gởi về cùng lúc với những triệu chứng COVID xuất hiện ở Katelynn: ngứa cổ họng, chảy mũi nước, và sốt đến 105 độ Fahrenheit (40.5 độ C).

 

Christina là một CNA (certified nurse assistant), nên có một chút kinh nghiệm về cách điều trị COVID, bà cho con gái cách ly ở nhà, uống thuốc Tylenol trong vòng 14 ngày. Đến ngày thứ 10, Katelynn thấy khó thở. Em lập tức được đưa vào bệnh viện ở gần nhà. Ở đó, Katelynn được Bác sĩ chụp X ray và cho biết em bị viêm phổi. Tuy vậy, bác sĩ cho phép em về nhà, và căn dặn cha mẹ em phải dùng “pulse oximeter” theo dõi mức độ oxygen của em. Nếu trên 90% là vẫn có thể nghỉ ngơi ở nhà, và uống thuốc mỗi ngày.   

 

Cha mẹ của Katelynn lo lắng vô cùng. Ông bà đã mất một cô con gái (chị của Katelynn) vào năm 2012 vì nang phổi có vấn đề, không phát triển bình thường, và đó là một bệnh di truyền. Vì vậy, họ quyết định đưa con gái đến bệnh viện Nhi đồng Dell Children's Medical Center ở Austin, Texas.

 

Ở đó, khi thấy Katelynn thở rất khó khăn, đã có lúc các bác sĩ định đặt ống thở nội khí quản (intubation). May mắn là sau khi được điều trị với thuốc Remdesivir, tình trạng của cô bé 15 tuổi khá hơn nhiều , nên không cần đến intubation.

 

Sau 13 ngày nằm bệnh viện, tuần này, Katelynn được về nhà, phải thường xuyên uống Aspirin 81mg cho con nít để làm cho máu loãng hơn. Cùng lúc, phải tiếp tục điều trị vật lý trị liệu (physical and occupational therapy).

 

blankblankblank

Katelynn Ramirez, before COVID-19 / in the hospital/ and recovery - Courtesy of  her Mom &GMA

 

Dù đã được về nhà, và đã có COVID test âm tính, nhưng Katelynn vẫn còn phải chịu đựng những cơn nhức đầu, bị tê chân, hay mệt mỏi, và thần kinh đôi lúc chưa thật sự ổn định.

 

Christina muốn mang trường hợp con gái của mình để nhắn nhủ các bậc cha mẹ là con nít cũng có thể nhiễm Coronavirus, và cũng mang những di chứng (đôi khi còn nhiều hơn cả người lớn) không biết bao giờ mới dứt.

Thứ bảy 16 tháng 1 

 

Bác sĩ Nayeli Rodulfo-Zayas làm việc ở phòng cấp cứu một bệnh viện ở San Antonio Texas được chích thuốc ngừa COVI-19 lần hai khi bà đang ở tuần thứ 35. Bà muốn kể lại kinh nghiệm của bản thân mình để khuyến khích các sản phụ đang có thai nên xin ý kiến của Bác sĩ sản khoa của mình, và mạnh dạn lấy hẹn để được chích ngừa khi đến lượt mình.

 

Mặc dù ba giai đoạn thử nghiệm của cả Pfizer và Moderna đều không thử nghiệm trên người đang mang thai. Nhưng cả hai loại vaccines này đều chế tạo thuốc dựa trên kỹ thuật mRNA để cơ thể tự phát triển khả năng miễn nhiễm với Coronavirus. Cả Pfizer và Moderna đều không dùng kỹ thuật chế tạo vaccine thông thường đưa virus sống đã mất khả năng lây bệnh vào cơ thể con người như một hệ thống phòng thủ.

 

Với kiến thức chuyên môn của một bác sĩ y khoa, bà Rodulfo-Zayas biết là mRNA không xâm nhập vào nhân tế bào, và như vậy không thể làm thay đổi DNA của con người. 

 

Có nhiều lý do để BS Rodulfo-Zayas tìm tòi chi tiết về cấu trúc và ảnh hưởng của thuốc chủng ngừa COVID-19 vì bà đang làm việc trong phòng cấp cứu của bệnh viện, lại đang mang thai. Bà lại còn có một đứa con hai tuổi. Bà không muốn con của mình phải mất mẹ vì đại dịch cúm Tàu như bà đã mất mẹ của mình vào cuối tháng 6 năm 2020.

 

Là một "nhân viên tuyến đầu", là một người Mỹ gốc Tây Ban Nha, nguy cơ nhiễm cúm Vũ Hán của bác sĩ Rodulfo-Zayas cao hơn những đồng nghiệp thuộc các chủng tộc khác.

 

 blankblank

Dr.  Rodulfo-Zayas & her later Mother - Courtesy of GMA     after receiving Pfizer vaccine

 

Trước khi cả hai loại thuốc ngừa được chuẩn thuận, bà Rodulfo-Zayas đã gặp và xin ý kiến chuyên môn từ bác sĩ sản khoa của mình. Và bà quyết định chích ngừa ngay khi thuốc được phân phối cho các nhân viên bệnh viện dù bà sẽ đến ngày sinh trong 6 tuần nữa.

 

Như dự tính, Bác sĩ Rodulfo-Zayas được chủng ngừa lần đầu vào giữa tháng 12 và nhận mũi vaccine thứ hai vào ngày 7 tháng 1. Bà cho biết lần, mọi sự vẫn bình thường sau mũi chích thứ nhất. Dose thứ hai có một số ảnh hưởng phụ: bà bị ớn lạnh, và sốt nhẹ nhưng chỉ sau 24 tiếng mọi chuyện trở lại bình thường. Bà đi khám thai, thai nhi vẫn phát triển khỏe mạnh, bình thường.   

 

Trung tâm phòng chống dịch bệnh ở Mỹ CDC (US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) khuyên các phụ nữ đang có thai hay đang cho con bú nên chích ngừa Coronavirus sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ của mình.

 

Hiệp hội các bác sĩ Sản khoa ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) tháng trước cũng chính thức khuyên các phụ nữ đang mang thai hay các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa của mình nên chích ngừa COVID-19. Tuy nhiên vẫn phải tham khảo ý kiến bác sĩ của mình trước khi chích.

Chủ Nhật 17 tháng 1 @@

 

COVID-19 còn có tên là SARS-CoV-2  (có nguồn gốc từ Vũ Hán, bên Tàu) tung hoành khắp địa cầu, làm cả 100 triệu người nhiễm bệnh, và hơn hai triệu người chết . Thời gian gần đây, còn có ba biến thể của COVID-19.

 

blankblank

    SARS-CoV-2  (2019/  China) /nih.gov                          B.1.1.7 (2020 - England)/nytimes.com 



blankblank

P1 (2021 Brazil) / thermo fisher scientific      B.1.351. (2020 - South Africa)/bioworld.com

 

1) Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Anh báo động là "cousin" của COVID-1 xuất hiện có tên là B.1.1.7. ở England từ tháng 9, nhưng bắt đầu lây lan mạnh ở Anh vào cuối năm 2020. Thoạt đầu B.1.1.7. xuất hiện ở Kent County,  England vào ngày 21 tháng 9. Nhanh chóng biến thể của Coronavirus lan nhanh cả nước Anh từ đầu tháng 11 Khi tin này được phổ biến, tất cả các nước Châu Âu "cấm cửa người Anh" vì không muốn vi khuẩn B.1.1.7 lan qua cho người dân của mình. 

Lúc đầu, người ta cho là B.1.1.7 chỉ dễ lây, và lây lan nhanh hơn COVID-19 nhưng chỉ cách đây vài ngày, Thủ tướng Anh, Boris Johnson, trong một cuộc họp báo đã cho là B.1.1.7 có thể gây ra tử vong 30% nhiều hơn con số công bố lúc đầu!

Rất nhanh, từ Anh bằng một cách nào đó, B.1.1.7 đã xuất hiện ở 30 quốc gia khác nhau. Chỉ riêng ở Mỹ, vào trung tuần tháng 1 năm 2021, B.1.1.7 đã xuất hiện ở 12 tiểu bang.

 

2) Biến thể thứ hai của COVID-19 có tên là B.1.351 đầu tiên xuất hiện ở Nelson Mandela Bay, South Africa vào đầu tháng 10 năm 2020 và nhanh chóng lan ra cả nước. Vào tuần lễ cuối tháng 12 năm 2020, B.1.351 đã có mặt ở Zambia. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhánh biến thể này "hung dữ", và "nguy hiểm" như cả COVID-19  lẫn B.1.1.7. Hy vọng sẽ vẫn là như vậy mãi mãi .

 

3) Biến thể mới nhất của COVID-19 có cái tên ngắn gọn nhất là P.1 đã xuất hiện từ Brazil, nhưng lại được phát hiện ở phi trường Haneda , ngoại ô của Tokyo, Nhật vào đầu tháng 1/2021. Vì còn rất mới, nên các nhà nghiên cứu vẫn chưa công bố tác hại của P.1. Biến thể này "chưa kịp nhập cảnh" vào Mỹ và các nước khác ngoài Brazil, và Nhật.

 

Tất cả các nước Anh, South Africa, và Brazil đều không có "chính sách bưng bít" như Tàu nên khoa học đã để mắt đến các biến thể mới. Ba "cousins" của COVID-19(SARS-CoV-2) sẽ không có dịp tung hoành như cúm Tàu.

 

Có một tin vui cho người Mỹ là Google trong một khoảng thời gian rất ngắn sắp tới sẽ thêm vào hệ thống bản đồ online(Google map) địa điểm chích ngừa COVID-19 gần nhất. Chỉ việc đánh vào địa chỉ nhà, Google sẽ chỉ ra những địa điểm chích ngừa gần nhất.

Hy vọng công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới này sẽ cho vài kỹ sư chuyên update mỗi địa điểm chích ngừa đang dành cho lứa tuổi nào, ưu tiên nào. Như thế sẽ giúp cho traffic đỡ bị nghẹt, nhanh hơn, và quan trọng hơn hết sẽ giúp những người không giỏi sử dụng computer theo sát với tình hình chích ngừa.

 

Giữa bầu trời xám xịt của mùa đông, và bệnh hoạn, cũng có một chút màu xanh hy vọng , để người ta có nghị lực chiến đấu không những với đại dịch mà còn với những hậu quả về mọi mặt do cúm Tàu để lại.

 

Nguyễn Trần Diệu Hương

Trung tuần tháng giêng 2021

 

@@ Tư liệu khoa học trong nhật ký ngày chủ nhật lấy từ nguồn:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-emerging-variants.html

 
24 Tháng Sáu 202210:54 CH(Xem: 5262)
Đốt lên Ngọn Lửa Cao Nguyên Xua tan bóng tối triền miên đêm dài Langbiang đá dựng chờ ai Núi Ông đứng đợi choàng vai núi Bà.
23 Tháng Sáu 202212:36 SA(Xem: 5074)
Xin đốt một nén hương cho những kẻ cách này cách khác đã bỏ mình trên dòng sông đó. Phải chăng đó là câu chuyện của dòng sông
21 Tháng Sáu 20223:32 CH(Xem: 6774)
Cố hương xa nửa địa cầu Nửa sầu nửa nhớ, một bầu tang thương Vật xưa nằm nát bên đường Nhặt lên ghép lại nét gương bẻ bàng
20 Tháng Sáu 202211:47 CH(Xem: 6632)
Thôi rồi... ngõ vắng, trăng tà Rồi em, thuộc của người ta... bao giờ! Thương sầu lột xác thành thơ Ngồi ôn HUYỀN THOẠI TRĂNG mơ... thuở nào!
20 Tháng Sáu 20222:28 SA(Xem: 5986)
Chúc mừng cháu mùa hè tươi trẻ Tiến lên đi thế hệ thứ ba Xin đừng quên nước Việt quê nhà Ở nơi đó ngoại gọi là tổ quốc.
18 Tháng Sáu 20223:19 SA(Xem: 5111)
Bài dưới đây, muốn được chia sẻ với những người bạn cùng trường. Tôi, Lý khánh Hồng cùng chung một ngôi trường một thời với những người bạn của tôi.
18 Tháng Sáu 20222:33 SA(Xem: 7343)
Ta về Đại Hội đồng môn Ngô Quyền trường cũ mất còn biết không? Bạn nào hạnh phúc ấm nồng Bạn nào bươn chải thành công ngoài đời?
18 Tháng Sáu 20222:09 SA(Xem: 5839)
Bộ môn CL trong lịch sử đã từng là một nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, đặc biệt ở miền Nam VN, nên cần được bảo tồn cẩn thận và có chính sách khôi phục tốt
17 Tháng Sáu 20225:07 CH(Xem: 8095)
Em hãy hình dung bóng của ai Bên Đồi Gió Thoảng ngắm trăng vơi Gởi em tình cũ dù chưa trọn Mà vẫn còn vương hết cả đời
17 Tháng Sáu 20223:10 SA(Xem: 5174)
Theo ba tôi trước tiên phải lo tu chỉnh bản thân để quản trị mái ấm gia đình tốt đẹp, còn việc trị quốc bình thiên hạ tính sau.
17 Tháng Sáu 20222:59 SA(Xem: 5893)
Vào mỗi tháng 6, hình ảnh của các người cha luôn rõ nét hơn bao giờ hết, những người cha đã làm hết sức để các con có một đời sống bình an, hạnh phúc,
17 Tháng Sáu 20222:41 SA(Xem: 6594)
Sắp đến NGÀY LỄ CHA Xin kính chúc : Quý Thầy, Quý Bạn Quý Anh trai, Anh rể Quý Em trai, Em rể một ngày Lễ bên gia đình thật đầm ấm hạnh phúc.
16 Tháng Sáu 202211:50 CH(Xem: 3285)
Chiều nay Mẹ có đôi lời : Cám ơn tất cả xin mời nâng ly ! Cùng nhau Ta chúc nhau đi Bình an vui khỏe như khi Xuân Thì !
16 Tháng Sáu 20221:49 SA(Xem: 5288)
Ngày của những người cha, trong đó có ba và con. Những người được ơn trên cho nhận một thiên chức vô cùng tốt đẹp và cao quý.
13 Tháng Sáu 20226:54 CH(Xem: 6882)
Rượu rót nằm đau trong cốc lạnh Xa người, ta uống với ai đây?! Tàn canh khói thuốc vàng cô quạnh Ngọn nến đời soi...chiếc bóng gầy!
13 Tháng Sáu 20221:04 SA(Xem: 6368)
Sự tử tế của miền Bắc hầu như không thể có theo như nhận xét của của nhà phê bình kỳ cựu Hoài Thanh. Hơn ai hết, ông HT đã hiểu rõ chân tướng của dân miền Bắc cũng như chính quyền ấy.
13 Tháng Sáu 202212:55 SA(Xem: 6908)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ƠN CHA - Sáng tác Y Vân Nhạc đệm Ngô Nguyên Tiếng hát: Kim Phụng Kiều Oanh thực hiện youtube
12 Tháng Sáu 20229:28 CH(Xem: 7577)
Những điều bình thường nhưng vĩ đại Khi trưởng thành con hiểu nhiều hơn Để ngậm ngùi tiếc "Giá cha còn" Thật hạnh phúc có cha bên cạnh.
12 Tháng Sáu 20229:21 CH(Xem: 5015)
Ông đã trở lại là một người bố sáng suốt không bị cơn nghiện dày vò. Ông bước khập khiễng nhưng đầy cương quyết sau chị tôi. Chúng tôi theo ông ra xe và may mắn thoát khỏi thiên đường Cộng Sản.
11 Tháng Sáu 202211:35 CH(Xem: 7527)
Duyên may gặp lại ơn Trời? Tay trong tay nắm nhớ thời còn thơ? Thỏa lòng Ta vẫn ước mơ! Ngày vui tái ngộ là cơ hội vàng!
11 Tháng Sáu 20221:04 SA(Xem: 5969)
Hoa nở rồi tàn, trăng khuyết rồi tròn, nước lớn rồi ròng, bèo hơp rồi tan, sinh ký tử qui... là LẼ THƯỜNG của cuộc đời. Có sinh thì có diệt, và đó là một kiếp người.
11 Tháng Sáu 202212:29 SA(Xem: 5171)
Cuộc đời của ba tôi rất bình lặng với nghề thợ may khiêm tốn nhưng đối với tôi, ông là biểu tượng của một người cha lặng lẽ, cần mẫn sống âm thầm chu toàn cuộc sống cho vợ con.
10 Tháng Sáu 20221:05 SA(Xem: 6966)
Ta về đây. Rồi cũng sẽ đi Trăm năm bỏ cuộc biển dâu này Ta vào mê ảo đêm trăng lặn Như bóng sương mờ cánh vạc bay
10 Tháng Sáu 202212:26 SA(Xem: 7029)
Cha Là Nắng Ấm Thái Dương Là sao bắc đẩu soi đường cho con Trăm năm hiếu nghĩa vuông tròn Thiên thu nước mắt chảy mòn nhớ thương...
10 Tháng Sáu 202212:00 SA(Xem: 6581)
Anh như cơn trốt đêm khuya Tôi như cánh én bay về quạnh hiu Lẽ loi bên vạt nắng chiều Mưa sa, bão táp cô liêu dốc đời
01 Tháng Sáu 202211:34 CH(Xem: 6139)
Sau hơn hai năm bó gối ngồi nhà, khuya ngày 13 tháng tư năm 2022 tôi bước lên máy bay của hảng Singapore Airlines để bắt đầu cho chuyến du lịch đầu tiên sau mùa đại dịch,
31 Tháng Năm 202210:40 CH(Xem: 3686)
Nguyện ơn trên gia hộ cho thầy cô sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. Xin tri ân những vị đã lái con đò trí tuệ dẫn dắt chúng em vào đời.
31 Tháng Năm 20221:58 SA(Xem: 6288)
lửa mặt trời tôi nhìn thấy sáng nay bừng đỏ trong bình mình chiếu sáng toàn nhân loại cho tôi thấy rõ hơn khổ đau. chiến tranh và tuyệt vọng…
31 Tháng Năm 20221:58 SA(Xem: 5206)
Phần thế giới nói chung, mỗi vùng trên trái đất tự thân họ cũng coi mặt trời như của riêng họ. Họ tìm hiểu, khai trác triệt để những gì thiên nhiên ưu đãi đã dành cho họ.
30 Tháng Năm 202211:20 CH(Xem: 6067)
Tuổi học trò, chưa nếm mùi sương gió Cũng tập tành thố lộ chuyện yêu đương Lá thư xanh ép cánh phượng, sân trường Thầm trao gởi... rồi vấn vương mộng mị
30 Tháng Năm 20229:57 CH(Xem: 5098)
Chiều nay tôi thật vui Thấy mình thật yêu đời. Chúc các em sinh nhật Tuổi 65 đẹp tươi .
29 Tháng Năm 20221:52 CH(Xem: 6851)
Mỗi hè sang... Mỗi lần hoa phượng Cuối đời rồi... Vẫn nhớ lắm... Phượng ơi! Cuối đời rồi... Vẫn nhớ mãi... Người xưa!
28 Tháng Năm 202211:31 CH(Xem: 5178)
Một xã hội mà số đông người làm việc có đạo đức nghề nghiệp thì xã hội đó sẽ phát triển, tử tế, trung thực, văn minh và chắc chắn sẽ tạo nên nhiều kỳ tích.
27 Tháng Năm 20221:49 CH(Xem: 6453)
Nhưng chỉ là mơ có phải không? Khi mình bèo nước rẽ đôi dòng Mỗi độ hè về như nhắc nhở Tình đầu muôn thuở khắc ghi lòng!
26 Tháng Năm 202211:10 CH(Xem: 4965)
Ông X làm thinh đạp xe đi, bỗng nghe như cái liêm sỉ của ông nó nặng như chì. Vậy mà bao nhiêu lâu nay, ngày ngày ông vẫn còng lưng cõng nó để đi tìm một chân trời, một lối thoát,
24 Tháng Năm 20221:05 SA(Xem: 3918)
Ta hãy gặp nhau dù một ngày Biết đâu ta chẳng có ngày mai Để mà mừng rỡ tay nắm chặt Nhắc chuyện ngày xưa thuở áo dài.
24 Tháng Năm 202212:25 SA(Xem: 6548)
Lang thang hạnh phúc khỏe tươi Vào đời lúc tuổi sáu mươi là vừa Bạc tiền danh vọng giờ thừa Vui tươi sẽ giúp ngăn ngừa bệnh đau
23 Tháng Năm 20222:56 SA(Xem: 5136)
Tôi đọc được một câu “danh ngôn”, không biết của ai. “Ai cũng có tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng có tuổi già”. Phải có phúc có phần mới được già.
23 Tháng Năm 20221:03 SA(Xem: 5337)
Tưởng rằng nơi đất khách khó gặp được người thân, ai ngờ tôi vẫn còn nghe những câu chào “Cô còn nhớ em không?”. Cô nhớ chứ.
20 Tháng Năm 20225:44 CH(Xem: 6420)
Mít tố nữ sai oằn, thơm, ngọt lịm Vườn chôm chôm chín mọng thắm lòng ai Khách phương xa lưu luyến dạ thương hoài ÔI! PHÚ HỘI!... Những ngày yêu dấu cũ...
20 Tháng Năm 20225:40 CH(Xem: 7060)
Thủy chung không phải dễ Sợi ngắn thương sợi dài Những chăm sóc mỗi ngày Là bền lâu hạnh phúc.
20 Tháng Năm 202212:22 SA(Xem: 4028)
Gặp nhau nhắc về dĩ vãng chung trường chung lớp. Theo vận nước bôn ba. Dòng đời trôi nổi. Vào tuổi thất thập còn gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi.
20 Tháng Năm 202212:10 SA(Xem: 5568)
.....thậm chí còn nghĩ thành phố Sydney là thủ đô của Úc. Không ít người ngỡ ngàng khi biết Canberra mới thực sự là thủ đô của xứ sở chuột túi này.
20 Tháng Năm 202212:02 SA(Xem: 5999)
Anh giờ tóc đã hết xanh Em còn xanh tóc loanh quanh dấu buồn Gởi lời thăm hỏi Sài Gòn Thấy trong cõi nhớ chỉ còn mình em!
19 Tháng Năm 20229:18 CH(Xem: 6831)
Hương vờn khói quyện Mẫu thân tôi ! Giọt tủi tràn mi… nghẹn cả lời Giọng nói hiền hòa êm sóng gió Câu khuyên ấm áp lặng trùng khơi
17 Tháng Năm 20221:01 SA(Xem: 4739)
Mong rằng cô tôi đầy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua trận chiến gay go này. Nguyện ơn trên gia hộ cho cô giáo Huỳnh thị Ba của tôi mau bình phục.
16 Tháng Năm 202210:29 CH(Xem: 7172)
Nhiều đêm thao thức thở dài Xuân về Tết đến bên ngoài tuyết sương? Lệ tràn vì nhớ cố hương Giọt sầu nhỏ xuống trang thơ gửi người!
16 Tháng Năm 202212:37 SA(Xem: 6660)
Mẹ đi xa chỉ một lần Là lần sau cuối cách ngăn ngậm ngùi Một lần tiễn Mẹ trong đời Mất đi phương hướng lạc loài trong đêm!
15 Tháng Năm 20222:22 SA(Xem: 5106)
Giây phút này tôi chợt nhận ra tôi đã vẽ biết bao màu sắc cho cuộc đời mà vẫn còn thiếu sót hình ảnh tôi đã từng biết, từng gần gũi.
14 Tháng Năm 202211:59 CH(Xem: 8270)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: VẠN DẶM ĐƯỜNG XA Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông - Tác giả Trình bày
14 Tháng Năm 20229:37 CH(Xem: 6797)
Cám ơn cháu cho ta giác ngộ Một lạy thôi rực rỡ hào quang Cử chỉ khiêm cung bát ngát sen vàng Ta học Phật, học từ đứa bé.
14 Tháng Năm 202212:48 SA(Xem: 4617)
Với tôi, ông bà là hai người có trái tim lớn lắm, vì họ có tới 5 ngăn dành cho những đứa trẻ mồ côi. Đối với ông bà chỉ có chữ “Nuôi Con” không có chữ “Con Nuôi”.
10 Tháng Năm 202212:58 SA(Xem: 5950)
Gió đưa Áo Mẹ Lên Trời Con còn dong duổi áo phơi bụi trần Thiên đường cách mấy bước chân Hay là địa ngục cũng lần tới đây Cù lao chín chữ cao dầy...
07 Tháng Năm 202211:38 CH(Xem: 7137)
Bài thơ tôi viết buồn độc vận Tôi tự ru tôi khúc ngậm ngùi Xin hỏi ai từng làm Mẹ khóc Có mơ thấy Mẹ giống như tôi?
07 Tháng Năm 202212:29 SA(Xem: 4830)
Xin cảm ơn mẹ tôi, vợ tôi và bà suôi của tôi cũng như các bà mẹ trên khắp thế gian đã mang một sứ mệnh gian lao và cao cả là “làm mẹ”.
06 Tháng Năm 202211:54 CH(Xem: 6848)
. Khác với người phương Tây, Việt Nam chúng tôi có rất ít các viện dưỡng lão. Khi Cha Mẹ tới tuổi già, con cái luôn muốn được sống kề cận để chăm sóc..
06 Tháng Năm 202211:36 CH(Xem: 7142)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LÁ THƯ GỬI MẸ - Nhạc Nguyễn Hiền & Thái Thủy Tiếng hát: Lệ Thanh Kiều Oanh thực hiện youtube
06 Tháng Năm 202212:37 SA(Xem: 6504)
Các bạn ơi! Sẵn sàng nhé.... Mong đa số đều có ý tưởng đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm để tiếp tục phụ lái con thuyền NQ ra biển lớn.
06 Tháng Năm 202212:21 SA(Xem: 6971)
Hồn “MỘNG DƯỚI HOA” buồn viễn xứ Giọt “SẦU LẺ BÓNG” rụng trong tim “MỘT CÕI ĐI VỀ” đời lữ thứ “NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG” gởi về em!
06 Tháng Năm 202212:14 SA(Xem: 6358)
Hạ ơi! Đừng khép cổng trường Ve ơi! Đừng hát lòng đường bâng khuâng Ngày mai bên vạn nẻo đường Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao
05 Tháng Năm 202212:10 SA(Xem: 5163)
Và chốc nữa đây tôi sẽ vào chùa thắp nhang… sám hối vì bấy lâu nay tôi cứ hùa theo Liên chê trách bà mẹ chồng này. Mong bà tha lỗi cho tôi.
02 Tháng Năm 202210:56 CH(Xem: 6407)
Nghe tin mầy vượt trùng khơi Ra đi chẳng có nửa lời với tao Cuộc đời như vậy thế sao !! Xin câu khấn niệm Gửi Vào Thiên Thu...
01 Tháng Năm 202211:01 CH(Xem: 10759)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐIỀU CHƯA BÀY TỎ - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Trình bày & Ca sĩ: KaNa Ngọc Thúy
01 Tháng Năm 202212:25 SA(Xem: 8963)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965
01 Tháng Năm 202212:08 SA(Xem: 5922)
Ba tôi rời Việt Nam sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng các con vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1987. Ông viết bài thơ sau vào ngày 30 tháng 4 năm 1988,
30 Tháng Tư 202211:59 CH(Xem: 7046)
Đêm café thao thức Mùi quê hương đâu đây Bóng mây chìm bóng mây Café chìm nước mắt Mây vẫn trôi bàng bạc Lưng chừng treo câu thơ
30 Tháng Tư 202211:00 CH(Xem: 7471)
Thôi đã tàn rồi một giấc mơ Còn gì nữa đâu mà đợi chờ Tháng Tư về, lòng tôi xao xuyến Nhớ Sài Gòn, nhớ một người xưa!
29 Tháng Tư 202211:17 CH(Xem: 7134)
Quê cha Quảng Trị mẹ Biên Hòa Lịch sử hình thành đã ghi ra Dù đi khắp năm châu bốn bể Hãy nhớ rằng đây cũng là nhà.
29 Tháng Tư 202210:26 CH(Xem: 5674)
Thì ra bao nhiêu năm qua, cuộc sống và tuổi gìa đã vô tình che khuất đi hình bóng cũ, chỉ những dịp như hôm nay hình bóng anh Xuân lại trở về trong lòng cô Hoa
29 Tháng Tư 20222:58 CH(Xem: 7529)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: NGÀY EM TRỞ LẠI SÀI GÒN - Thơ Vương Đức Lệ Nhạc Trần Xuân Kính Tiếng hát: Đèo văn Sách
29 Tháng Tư 202212:52 SA(Xem: 6404)
Ta ngồi nhìn giọt mưa rơi Tháng Tư Buồn Lắm tơ trời khóc than Thương cho mộ chí da vàng Bao nhiêu tiếng nấc hồn oan dật dờ.
29 Tháng Tư 202212:00 SA(Xem: 7425)
Phải chăng ảo ảnh cuộc đời Xa rồi áo trắng của thời nguyên trinh Đắm chìm trong cuộc phù sinh Giấc mơ thiên cổ... DẤU TÌNH CHƯA PHAI!...
28 Tháng Tư 20222:21 CH(Xem: 7084)
Nói đi anh một lần cho đủ lẽ Dù mặn nồng cay đắng có mềm môi Dù ray rức có đầy vơi mắt lệ Thì mất nhau mình cũng mất nhau rồi?!
22 Tháng Tư 20222:01 SA(Xem: 5481)
Năm nay, tháng tư lại về, những thương đau của quá khứ gần nửa thế kỷ một lần nữa lại ùa về, chúng ta nhớ Sài Gòn da diết.
22 Tháng Tư 20221:30 SA(Xem: 3220)
chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm.
21 Tháng Tư 20223:50 CH(Xem: 7009)
Muốn tóc bay trong dạt dào biển gió Cảm nhận được ngàn ve vuốt trùng khơi Nghe hồn ngập tràn niềm thương nỗi nhớ Về một người yêu dấu đã xa rồi.
21 Tháng Tư 20222:12 CH(Xem: 7487)
Rượu cạn bầu chưa? - Trăng xế bóng! Giọt sầu năm tháng cứ tuôn sa Canh tàn, nến lụn - Hồn thao thức NỬA KIẾP LƯU ĐÀY... Ta khóc ta!
21 Tháng Tư 20221:30 SA(Xem: 7779)
Tháng năm làm biển dần thay đổi Cát sẽ không còn tiếng gọi nhau Chân giẫm đau, cát buồn không nói Chỉ thấy ngàn xanh biển hóa dâu
20 Tháng Tư 202210:33 CH(Xem: 5332)
Xin ơn trên đừng cướp đi ông bà ngoại yêu quý của tôi. Hãy để tôi còn có thời gian trả chút nghĩa tình ông bà trao cho tôi từ lúc tôi mới lọt lòng.
20 Tháng Tư 20222:17 CH(Xem: 7783)
Gỗ quí đâu? rừng vẫn im Tháng qua ngày lại người thêm muộn sầu! Thân Anh rách rưới ốm đau Rừng ơi gỗ quí cất đâu hỡi rừng?!
20 Tháng Tư 202212:27 CH(Xem: 6861)
Cám ơn mỗi sáng mai thức dậy Yên vui thanh thản sống một ngày Trần thế thiên đường ngay trước mặt Cám ơn đừng để lỡ ngày qua.
19 Tháng Tư 20223:53 CH(Xem: 6920)
Biết viết làm sao hết nhớ thương Lòng con khoắc khoải vạn đêm trường Bâng khuâng một chút niềm suy tưởng Của một người con BIỆT CỐ HƯƠNG
17 Tháng Tư 202212:52 SA(Xem: 3946)
Nói cho nghiêm túc, đây là buổi họp đầu tiên của Ban Tổ Chức hội ngộ kỳ thứ 19 của trường trung học Ngô Quyền chúng ta.
15 Tháng Tư 202212:38 SA(Xem: 6091)
Đêm càng về khuya, nỗi nhớ về Sài Gòn xưa càng quay quắt, tôi ước mơ được một lần sống lại ở thành phố Sài Gòn, một hòn ngọc Viễn Đông trước năm 1975.
14 Tháng Tư 202211:50 SA(Xem: 7120)
Bảo toàn biển đảo nước non Duy trì tiếng Việt cháu con đời đời Lo sao nước Việt rạng ngời Sánh vai thế giới một thời Hùng Anh
14 Tháng Tư 202212:49 SA(Xem: 7687)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: NGƯỜI LẠC XỨ Thơ Dr. Nguyễn Quý Đoàn Nhạc Bùi Kim Cương
12 Tháng Tư 202211:36 CH(Xem: 5897)
Đêm nay thức trắng bên con Rạng ngày con Mẹ nỗi buồn chia hai Ôm con ủ ấm đêm nầy Rồi mai gió sẽ lùa đầy phòng con
11 Tháng Tư 202211:43 CH(Xem: 5372)
Tôi không cảm thấy vui trọn vẹn, tròn trĩnh lắm vì trong một góc khuất nào đó của bộ não hình ảnh tang tóc, chết chóc tức tưởi lúc kết thúc VNWar 1975, cứ hiện về như phim quay chậm!
11 Tháng Tư 20226:15 CH(Xem: 5347)
Chúng tôi phải hoàn tất ba khóa học: Chương trình học tiếng Anh (ESL program), Cultural Orientation (CO) và Work Orientation (WO) trước khi đi Mỹ.
11 Tháng Tư 20225:04 CH(Xem: 8035)
Hôm nay ngày giỗ mẹ của tôi Nén hương dâng mẹ lòng bồi hồi Không cây vú sữa bên thềm cũ Mà sao nhớ quá mẹ hiền ơi!
11 Tháng Tư 20224:01 CH(Xem: 7169)
Đeo lên cổ em thẹn thùng im lặng Tim non chờ đón nhận một tình yêu Rồi xa nhau trôi dạt tựa mây chiều Giờ về lại nhìn thôn nghèo thương nhớ
11 Tháng Tư 20223:57 CH(Xem: 7373)
Thời gian sạt lở vùng kỷ niệm Cánh phượng phai tàn ai tiếc thương?! Lần trang Lưu Bút màu mực tím Gởi nhớ về nhau THOÁNG HẠ BUỒN!
03 Tháng Tư 202211:36 CH(Xem: 7103)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,
03 Tháng Tư 202211:12 CH(Xem: 6744)
Nỗi niềm gửi bạn khắp nơi Làm sao để nhớ thương vơi bây giờ? Đại dịch Vũ Hán đâu ngờ Cách ly cấm túc bơ phờ mấy năm
03 Tháng Tư 20221:13 CH(Xem: 6492)
Tháng tư tiếng khóc vang lên chấn động. Cho Việt Nam, Ukraine bi thống. Hãy lên tiếng chống hành động giết người. Và hãy cầu nguyện Hòa Bình.
03 Tháng Tư 20221:25 SA(Xem: 5890)
Cám ơn cô Trí đã đỡ đầu cho thế hệ Ngô Quyền chúng em và tiếp nối. Kính mừng sinh nhật cô.
02 Tháng Tư 202211:47 CH(Xem: 7481)
Nến cháy mòn quá nửa Không đủ sáng đêm buồn Mưa thôi tuôn giọt mưa Đời cô đơn không dứt Ai làm cho hiu hắt Hồn Cư Xá ngày xưa ...
02 Tháng Tư 20226:43 CH(Xem: 5551)
Bây giờ người vắng mặt Mỗi tháng tư lệ thầm Nỗi đau này ai thấu Nên trốn mình trong chăn
02 Tháng Tư 20226:41 CH(Xem: 6238)
Có phải là em người trong mộng Mà sao thoáng gặp đã si mơ Mà sao ám ảnh hoài đôi mắt Dẫu đến ngàn năm vẫn đợi chờ!...
02 Tháng Tư 20226:36 CH(Xem: 6587)
Tựa ngón tay thon dài Thanh khiết cánh Ngọc Lan Gửi mùi hương huyền thoại Lắng vào hồn miên man.