Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai - BÁC SĨ VƯƠNG TÚ TOÀN TỬ TẾ LẮM...

18 Tháng Sáu 202312:22 SA(Xem: 6800)
Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai - BÁC SĨ VƯƠNG TÚ TOÀN TỬ TẾ LẮM...

BÁC SĨ VƯƠNG TÚ TOÀN TỬ TẾ LẮM...

BS VUONG TU TOAN

Vẫn nét mặt hiền hòa cùng nụ cười đôn hậu, ba tôi chăm chú nhìn khẩu hình của tôi để đoán ý, xem con gái của ba muốn nói điều gì:

- Ba ơi, ba còn nhớ bác sĩ Vương Tú Toàn không? Ông hiện ở bên Mỹ, ông gửi lời thăm ba…

Tôi kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại từng cụm chữ, để rồi hạnh phúc trong tôi vỡ òa khi ánh mắt già nua của ba tôi bất chợt lóe sáng niềm vui:

- Ah, bác sĩ Vương Tú Toàn hả con? Ba nhớ chứ, ông là bác sĩ Không Quân mà. Ông tử tế lắm!…

 

Nếu tiếp tục hỏi về sự tử tế của bác sĩ Vương Tú Toàn, chắc chắn ba tôi không thể nhớ điều gì để kể nữa đâu. Bởi khi đó sức khỏe ba tôi giảm sút rất nhiều theo tuổi, chứng suy giảm trí nhớ người già của ba rơi vào vùng trũng khá sâu. Lắm lúc ba tôi không nhớ mình là ai, không nhớ con gái của ba tên gì. Vài lần tôi lấy phone chụp hình của ba rồi đưa ba xem và hỏi, ba nhớ người này hay không? Ba nhìn ba một lúc rồi lắc đầu cười:

- Ba không nhớ…

Vậy mà khuôn mặt ba tôi phút chốc trở nên hân hoan sinh động, nụ cười rạng rỡ tươi vui khi ba nhớ ra bác sĩ Vương Tú Toàn - mà lại nhớ rất rõ - đó là ông bác sĩ của Không Quân nữa chứ!...

 

Trước khi đủ tuổi vào học lớp Năm trường Nữ Tiểu học, tôi đã là bệnh nhân nhí tại phòng khám của bác sĩ Vương Tú Toàn. Năm tôi lên lớp Ba, ba tôi đưa gia đình rời xóm lao động nghèo trong ngõ Hưng Bình Tự & Ngã Ba Thành, chuyến đến cư xá Trần Duy Kỹ thuộc SĐ3KQ sân bay Biên Hòa là nơi ba tôi đang làm việc.

 

Nhà ở mới trong cư xá quân đội an ninh rất tốt, lại gần bệnh xá nên thuận tiện cho gia đình quân nhân đến đây điều trị. Nhờ vậy mà đứa trẻ 8 tuổi là tôi, dần dà quen thuộc đường đi lối về từ nhà ra bệnh xá. Kể từ đó mỗi khi trái gió trở trời, gió hiu hiu thổi… là tôi biết cách tự xử, để các em của tôi lần lượt được bổ sung vào đội ngũ kế thừa bệnh nhân nhí tại phòng khám ông bác sĩ Không Quân của ba tôi. Hình ảnh bác sĩ Vương Tú Toàn nhạt nhòa trong trí nhớ thơ trẻ của tôi từ đó…

 

Chỉ khi lên lớp 10 trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, tôi mới đủ lớn khôn để phần nào hiểu được sự ngưỡng mộ của ba tôi đối với bác sĩ Vương Tú Toàn. Gần cả cuộc đời gắn bó với binh nghiệp, ba tôi vô cùng yêu quý và tôn sùng binh chủng Không Quân. Thời gian đó bác sĩ Vương Tú Toàn làm việc trong Căn cứ 2 Trợ lực Sư đoàn 3 Không Quân sân bay Biên Hòa, chính vì vậy mà ba tôi đặt trọn niềm tin vào “ông bác sĩ Không Quân” gần như mê tín. Hễ các con đau bệnh, là ba tôi nhất định phải đưa đến phòng khám của bác sĩ Vương Tú Toàn.

 

Vào thời đó, phòng khám bác sĩ tư nhân trong nội ô xã Bình Trước (thuộc quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa) chưa nhiều nên mọi người dễ biết và dễ nhớ tên các bác sĩ. Mà có thể, do thù lao ở phòng khám của bác sĩ Vương Tú Toàn… khá mềm mại - việc này là do tôi suy đoán - cho nên những đứa con của lính như bọn tôi, mới có cơ hội được làm bệnh nhân phòng khám bác sĩ tư nhân. Cụm từ “ông bác sĩ Không Quân rất tử tế” mà ba tôi thường dùng mỗi khi nhắc đến bác sĩ Vương Tú Toàn, có lẽ phần nào bao hàm ý nghĩa ấy.

 

Nhưng lý do khiến tôi có ấn tượng với bác sĩ Vương Tú Toàn nhiều nhất, lại phát xuất từ cô giáo dạy Việt Văn của tôi… Nữ giáo sư Phạm Thị Nhã Ý với giọng nói truyền cảm và lối giảng bài vô cùng cuốn hút, là hiền nội của vị bác sĩ quân y Vương Tú Toàn. Ấn tượng về bác sĩ Vương Tú Toàn hình thành trong ký ức tôi, nhờ vào hình ảnh lung linh xinh đẹp của cô giáo Việt Văn lớp 10B4 trung học Ngô Quyền Biên Hòa của tôi ngày ấy.

 

Sau 50 năm làm học trò của cô giáo Phạm Thị Nhã Ý, và hơn 60 năm là bệnh nhi của bác sĩ Vương Tú Toàn… tôi xúc động bất ngờ khi nhận ra anh Gà Mờ Vương Tú Toàn và em Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai có chung cội nguồn Hướng Đạo, qua tập Kỷ yếu Siết Bàn Tay Trái gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa kính biếu cô giáo ngày xưa.

 

Có thể nhờ vào hồng phúc của ba tôi, nên tôi được ơn trên ban tặng niềm hạnh phúc cuối đời đẹp tựa giấc mơ. Đó là ngày hội ngộ với cô giáo Việt Văn yêu dấu, sau đúng 50 năm dài cách xa đến nửa vòng cầu trái đất. Và cảm động nhất, ý nghĩa tuyệt vời nhất khi tại tư gia cô giáo ngày xưa, hai đứa em Voi Trầm Tĩnh Mai Quan Vinh cùng Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai đã siết chặt tay trái anh Gà Mờ Vương Tú Toàn, rồi cùng mời anh trở lại với rừng.  

 

Vào mùa Phật đản 2023 anh Gà Mờ đã trở về nhà, đúng theo nguyện vọng của anh sau hai tuần lễ điều trị nơi bệnh viện. Để ba ngày sau anh thanh thản lìa rừng thượng thọ tuổi chín mươi lăm, bên cạnh người bạn đời Phạm Thị Nhã Ý từng gắn bó bên anh suốt 62 năm dài, cùng khối tình thương yêu của tất cả các con của anh mãi dành cho bố.

 

Em Sáo Lý Luận chân thành và trân trọng cảm ơn anh Gà Mờ… bởi hình ảnh, tên tuổi và sự tử tế của anh chính là ký ức tươi đẹp đã khắc ghi đậm nét trong tâm hồn của người lính Không Quân hiền lành chơn chất Diệp Văn Bằng, cũng là người cha cao cả của Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai. Lần cuối trong đời em Sáo Lý Luận chào tiễn biệt anh Gà Mờ, vị bác sĩ quân y vô cùng tử tế của ba em…


Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai

Tháng 6/2023

 

20 Tháng Chín 2011(Xem: 125179)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138609)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104769)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114533)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120856)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43655)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96628)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86597)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97578)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96497)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95702)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45594)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101266)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40394)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32780)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95613)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12745)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali