Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - HỌP MẶT CHS KHÓA 8 NQ BH Ở BIÊN HÒA

17 Tháng Tám 20161:41 SA(Xem: 10811)
Đỗ Công Luận - HỌP MẶT CHS KHÓA 8 NQ BH Ở BIÊN HÒA


HỌP MẶT CHS KHÓA 8 NQ BH Ở BIÊN HÒA
 
DCL
 
Hàng đứng, Thanh Thừa - Minh Tâm, Tâm khỉ - Thọ - Hồng Tâm, Tâm nhủi - Huê - Chánh, phu quân Ngọc Nữ - Ngọc Nữ - Gái - Thiên Hương - Túy Phượng - cháu Nghĩa - cháu Khang - Nguyệt Ánh - Minh Chánh - Mão - Trường Đông - Phước Thiện - Thanh Tâm.
 
Hàng ngồi, Phạm Thị Sơn - Mai, em Mia Mỹ - ThuThủy - Thúy Phượng - Tùng Thư - Kim Hoa - Nhung - Mỹ Tiên - Lê Nhung - Kim Phụng - Chiếu - Luận.
 
Theo thông lệ mỗi năm, các bạn CHS khóa 8 NQ BH ở Biên Hòa có 2 lần họp mặt. Lần họp mặt đầu năm là ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng. Lần họp mặt thứ nhì là ngày chủ nhật sau Tết Trung Thu, rằm tháng tám Âm Lịch. Nhưng năm nay 2016, các bạn có lần họp mặt ngoại lệ để đánh dấu sự kiện hai gia đình bạn Võ Ngọc Nữ, và, Tạ Thị Nguyệt Ánh kết tình thông gia. Đây cũng là lần gia đình bạn Võ Ngọc Nữ chia tay bạn bè về lại Cali.
 
Buổi họp mặt được tổ chức ở tư gia bạn Nguyệt Ánh, trên đường đấp mới. Bạn bè có mặt lúc 11 giờ trưa ngày thứ tư, 10/8/2016. Có tất cả 30 bạn bè tham dự, đại diện đủ đầy cho 5 lớp đệ thất của khóa 8 NQ BH, nhập học niên khóa 1963 - 1970. Nam nữ chia đều. Hôm tiệc cưới ở nhà hàng Golden Lotus, hầu hết các bạn có dự, nhưng tâm tình chưa cởi mở hết.
 
Bạn Đặng Văn Chánh, phu quân của bạn Võ Ngọc Nữ, và bạn Ngô Thanh Tâm, phu quân của bạn Tạ Thị Nguyệt Ánh là rễ của trung học Ngô Quyền BH. Dù không học ở trường NQ, nhưng 2 bạn gắn bó với mãnh đất Biên Hòa thời gian khá dài.
Tư gia của bạn Nguyệt Ánh là nơi các bạn thường tổ chức họp mặt, gọi là sưởi ấm tình thân, xa nhau thì nhớ...Bạn Tùng Thư từ Sài Gòn về BH với cánh tay bó bột, vì bị té gảy xương, điểm yếu của người lớn tuổi. Tuy nhiên, phương tiện xe buýt thì cũng thuận lợi hơn. Hầu hết bạn bè còn lại ở BH và vùng phụ cận.
 
blank
 
Nào, uống rượu nghĩa tình của bạn bè.
Hàng đứng, Chánh - Nữ - Ánh - Thanh Tâm - Chiếu.
Hàng ngồi, Thọ - Hồng Tâm - Minh Tâm - Thừa.
Hàng sau cùng, Gái - Kim Hoa - Túy Phượng.
 
Cây đinh của buổi tiệc hôm nay là bạn Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi. Bạn lảnh nhiệm vụ do Huỳnh Hữu Thọ, Thọ Huỳnh Hiệp, giao phó, mang về cho bạn bè chai rượu Tequila mà Thọ gửi tặng. Tháng 9/2011, khi bạn Đinh Hoàng Vân về BH tổ chức tiệc cưới cho con gái, bạn Thọ cũng đã gửi về tặng cho bạn bè chai Tequila dùng trong tiệc cưới.
 blank
blank
 
Chai rượu của năm 2011.
 
Hôm đám cưới, nghe nói nhà hàng sẽ phụ thu tiền nếu mang rượu mạnh vào, nên bạn Tâm e ngại. Chiều thứ bảy, 6/8/2016, một buổi tiệc nho nhỏ của 8 người bạn, chai rượu được đem ra để bạn bè khai màu. 
blank
 
Thọ - Đạo, khóa 10 - Ân- Tâm nhủi - Tâm khỉ - Vũ Trung Hòa
Tiệc chiều thứ bảy, 6/8/2016.
 
Hôm nay chai rượu tình nghĩa được mang đến để bạn bè thưởng lãm. Hương vị xứ Mễ, mang về từ Cali, ấm tình bè bạn Biên Hòa. Đây cũng là dịp bạn Ngô Hồng Tâm và Võ Ngọc Nữ trao đổi cùng bạn bè về Đại Hội Ngô Quyền Toàn Thế Giới Kỳ 3, mà 2 bạn có tham dự. Những bạn bè nhiều năm không gặp, nay gặp nhau ở nhà hàng Mon Amour, Anaheim, Cali. Hoặc những bạn bè gặp nhau trong những lần hội ngộ nơi quê hương BH. Tất cả trong tình thân, tình đồng môn của CHS NQ BH. Đó cũng là lý do các bạn cố gắng đến với nhau trong những lần họp mặt. Yếu tố thời gian và sức khỏe là rào cản bạn bè xích lại gần nhau.
 
blank
 
Cách nay vài tháng, bạn Lê Minh Trí bị tai biến nhẹ. Nhờ gia đình tích cực điều trị và châm cứu, sức khỏe dần ổn định, nhưng không như lúc trước. Ốm và xanh xao. Hôm tiệc cưới, bạn Trí đến dự, nhưng chỉ uống nước ngọt. Dù sao, bạn và Nguyệt Ánh là chị em cô cậu.
 
blank
 
Mão, áo xanh nhạt - Thừa - Thiện - Sang - Lê Minh Trí
Hôm tiệc cưới, 30/7/2016.
 
Bạn Vũ Trung Hòa, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ cho hay đang có triệu chứng tai biến, cần điều trị sớm. Do đó trong tiệc cưới bạn chỉ dùng nước lọc. Điều quan trọng là đến chung vui với bạn bè.
Bạn Tô Minh Quang trong người mang nhiều thứ bệnh, làm bạn với thuốc men, nên mấy tháng gần đây cũng ít dự họp mặt. Một ngày còn nghe hơi thở, máu còn chảy trong lồng ngực, là còn đến để vui với nhau. Chẳng còn gì tiếc nuối.
 
blank
 
Chị sui gái, Nguyệt Ánh, rót rượu tình nghĩa mời chị sui trai, Ngọc Nữ.
 
blank
blank
blank
blank
 
Thiên Hương - Gái - Kim Phụng - Túy Phượng - Lê Nhung - Nhung - Mỹ Tiên - Ngọc Nữ - Thu Thủy - Sơn - Mai - Ánh - Thúy Phượng.
 
Bạn Trần Hoàng Ân, và Trần Văn Thông, đến sau khi đã chụp ảnh lưu niệm, nên đến từng bàn chào hỏi. 
3 bàn tròn xếp gần nhau, đầy ấp tiếng cười. Bàn tròn nam thì rộn ràng hơn bên chai Tequila tình nghĩa. Thức ăn do các bạn nữ chung tay nấu nướng. Khi tàn tiệc ra về, các bạn nữ còn quyến luyến nơi sân vườn để chụp ảnh lưu niệm. Một ngày vui không thể nào quên, cũng như niềm vui của 2 gia đình vừa kết nghĩa thông gia. Và sẽ còn những cuộc vui tiếp nối. Năm tháng cứ dần qua. Bạn bè ơi, đến với nhau nhé...
 
Đỗ Công Luận. 10/8/2016
20 Tháng Chín 2011(Xem: 125073)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138452)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104701)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114460)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120737)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43581)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96427)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86508)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97346)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96251)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95485)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45460)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101165)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40298)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32578)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95521)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12709)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali