Hôm nay tôi có câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với các bạn…
Một cậu bé với đôi mắt mù đang ngồi ở bên thềm một tòa nhà, dưới chân cậu là cái nón,
Cậu cầm một tấm bảng có ghi " Cháu bị mù mắt, xin Cô Bác vui lòng giúp cháu".
Trong cái nón, chỉ có vài đồng xu lẻ của người bộ hành vội vàng đi ngang qua bỏ vào.
Một người đàn ông vừa bước đến. Ông lấy vài xu trong túi ra và thả vào nón. Rồi ông cầm tấm bảng lên, quay bảng ra mặt sau, và viết vài chữ lên đó.
Rồi ông đưa lại tấm bằng cho cậu bé cầm để mọi người đi ngang sẽ nhìn thấy dòng chữ ông vừa viết.
Không bao lâu sau, cái nón đã đầy cao lên. So với lúc đầu, bây giờ có rất nhiều người đã cho cậu bé tiền.
Vào buổi chiều, người đàn ông đã ghi lại hàng chữ trên tấm bảng trở lại để xem sự việc như thế nào.
Cậu bé nhận ra bước chân của ông và hỏi:
"Có phải bác là người đã ghi lại lời trên tấm bảng của cháu sáng nay không? Bác đã viết những gì vậy, thưa bác?"
Người đàn ông trả lời "Ta chỉ viết sự thật thôi bé con ạ. Ta đã ghi lại những gì cháu viết, nhưng bằng cách khác thôi".
Ta đã viết "Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, nhưng cháu không thể nhìn thấy được".
Cả hai câu đều nói lên sự thật.
Nhưng câu đầu tiên chỉ ghi là của bé bị mù mắt, trong khi câu thứ hai truyền đạt đến mọi người đi ngang đây rằng họ thật may mắn biết bao khi được ban ơn có thể nhìn thấy được.
Khi cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những khó khăn phức tạp, thật khó để giữ một thái độ hay suy nghĩ về sự biết ơn, đúng không bạn? Ta chỉ nhìn thấy những vấn đề khó khăn trong cuộc sống như là một cơn bão đen ngòm làm cuộc sống ta tối đen.
Còn những lúc mọi việc đều êm đềm thông suốt thì sao? Ta cũng thường cho rằng những giây phút thần tiên ấy là đương nhiên ta được Trời ban, có phải vậy không?
Bị cuốn đi trong nguồn hạnh phúc, tiện nghi, sung túc, đã qua quen thuộc với ta rồi, thì ta chỉ luôn không nhớ rằng ta phải BIẾT ƠN.
Hãy biết ơn với những gì bạn đang có. Phải đổi mới tư duy, bạn ạ.
Hãy suy nghĩ cách khác và có quan điểm xác thực.
Hãy vui sống với một trái tim đầy ân tình, nhé bạn.
NICK ORTNER - Thái Lan/ Nữ Lan dịch