Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - TỪ “TIẾNG TRỐNG HÀO HÙNG” ĐẾN “SUỐI MƠ” XƯA…

11 Tháng Ba 20171:26 SA(Xem: 17999)
Diệp Hoàng Mai - TỪ “TIẾNG TRỐNG HÀO HÙNG” ĐẾN “SUỐI MƠ” XƯA…
                      TỪ “TIẾNG TRỐNG HÀO HÙNG”
                                     ĐẾN “SUỐI MƠ” XƯA…


Nhắc đến Mèo rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh, phải nhắc đến sở trường ứng tác của anh. Trong những buổi giao lưu văn nghệ bỏ túi với các đơn vị bạn, hễ nhóm vừa ngắc ngứ “bí” bài, là anh Mèo rừng “chế tác” tức thì bài ca đối đáp. Ngôn từ vui tươi dí dỏm, cứ ngẫu hứng tuôn trào theo nhịp đàn tiếng hát của anh:

- Ới bà ơi! Bà thương tui, bà yêu tui, bà mê tui… Rồi bà xách va-li bà theo tui luôn…

Niên học 1972 – 1973 Ban đại diện học sinh trung học Ngô Quyền (BĐD.HS.NQ) hầu hết là dân hướng đạo, chính vì vậy mà hướng đạo sinh (HĐS) đạo Bửu Long hồi đó gần như đồng hành với BĐD.HS.NQ trong mọi hoạt động học đường. Là học trò trung học Khiết Tâm, nhưng Mèo rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh – em ruột của Nai đảm đang Hồ Văn Lưu – vô cùng gắn bó với hoạt động văn nghệ trung học Ngô Quyền, hồn nhiên như những bài ca anh thường ứng tác. Hoạt cảnh “Tiếng trống hào hùng” do anh Mèo rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh đạo diễn, đã một thời làm mưa làm gió trên những sân khấu hội diễn học sinh các tỉnh miền Đông.


tieng trong hao hung (1)
Mèo rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh

Để được “tuyển” vào đội ca múa nhạc của anh Mèo, các “diễn viên” phải hội đủ điều kiện về sắc vóc lẫn chiều cao. Về hai cái khoản đẹp và cao, tôi tự biết thân phận bèo bọt của mình, nên chưa từng manh nha hy vọng được chọn vào đội hình “quí tộc” này. Tôi chỉ theo anh Mèo góp phần hát minh họa, và xem các chị tập múa cho đỡ ghiền thôi.

 

Nhưng có lợi thế về sắc vóc, mấy chị đèm đẹp của tôi lại hay nư núng dỗi hờn. Tôi không nhớ, anh Mèo có sung sướng hay không? Khi anh vừa mệt nhoài thị phạm những động tác cho diễn viên, vừa năn nỉ ỉ ôi dỗ dành từng người đẹp nữa. Một lần bà chị giận hờn “bỏ vai” vào giờ chót, đã khiến anh Mèo bần thần như người đuối nước. Quính quáng, anh hú họa hỏi tôi:

-         Em vô thế chỗ được không?...

Tôi nhào vô “thế thân” liền. Bởi xem các chị tập hoài, nên những động tác múa chừng như nằm sẵn trong ruột gan của tôi vậy: “Kìa vầng hồng, tràn lan trên đỉnh núi. Ôi Thăng Long, khói kinh kỳ phơi phới. Loa vang vang, chiếu loan truyền bốn phương….”

 

Sau buổi tổng dợt anh Mèo cho tôi lên sân khấu diễn luôn – Tôi đồ chừng anh Mèo cũng băn khoăn ghê lắm, khi quyết định bổ sung tôi vô vở múa – Nhưng dầu gì thì “giẻ rách cũng đỡ lắm tay” mà. Có tôi thì đội hình bị so le là cái chắc, nhưng vẫn còn tốt hơn vở diễn của anh Mèo bị… phá sản. Vậy là “Tiếng trống hào hùng” trung học Ngô Quyền – Biên Hòa vẫn tiếp tục vang vang, dưới đôi tay dẫn dắt tài hoa của anh Mèo rừng bướng bỉnh.


tieng trong hao hung (2)Tiếng trống hào hùng

 

Với vũ khúc “Suối Mơ” của chị Xuyến (Nhỏ) cũng vậy. Là giáo viên trường Nữ tiểu học tỉnh lỵ Biên Hòa, nhưng chị Xuyến gần như gắn bó với anh em HĐS đạo Bửu Long trong mọi hoạt động. Xuyến rất dễ thương, chị cư xử dịu dàng với tất cả mọi người – cho dù công việc đang hồi rối ren nhất – Xuyến vẫn bình tĩnh giải quyết, không nôn nóng một xíu xiu nào.

 

Không gian âm nhạc đẹp mê hồn của nhạc sĩ Văn Cao – mà chị Xuyến chọn lọc đưa vào vở múa – đã thực sự mê hoặc tôi. Gần như thuộc nằm lòng những bài hát của Văn Cao, nên tôi mau mắn phụ chị Xuyến hát cho đàn chị tập múa: “Suối mơ! Bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sao gió vương, bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương. Suối ơi!..”

 

Rồi cũng nhờ tình huống làm cascadeur vào giờ phút cuối, mà tôi có cơ duyên lên sân khấu biễu diễn cùng đàn chị của tôi luôn. Tôi còn nhớ, diễn viên múa chính “Suối mơ” thời đó là chị Dương Thị Ri, con gái út của bác Tám Mộng – danh tài một thuở của tỉnh Biên Hòa – Chị Ri có dáng múa rất đẹp, được đạo diễn Xuyến tấm tắc khen hoài:

-         Ri nó múa đẹp quá Hoàng Mai!..

 

Nếu phần hóa trang cho “Tiếng trống hào hùng” của Mèo rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh hoành tráng bao nhiêu: Áo mão cân đai, tứ thân mỏ quạ, khăn đống áo the – và giáo, mác, gươm thiêng sáng loáng – thì phần hóa trang vũ khúc “ Suối mơ” lại nhẹ nhàng bay bổng bấy nhiêu. Những nàng tiên trong dòng “Suối mơ” của đạo diễn Xuyến (Nhỏ), chỉ cần vận nguyên bộ đồng phục áo dài trắng thướt tha, mang đôi cánh trắng dịu dàng, cài đóa hoa trắng tinh khôi lên tóc … Thì tôi và các chị đều chung cảm xúc, mình sắp thành tiên áo trắng thiệt rồi!...

 

Giờ hồi tưởng lại, tôi thầm cảm ơn những “nhân vật kỳ tài” trong gia đình Hướng Đạo Biên Hòa xưa. Anh chị đã trao tặng cô em cơ hội, được tung tăng vui đùa thỏa thích trong thế giới trẻ thơ…

 

Anh Mèo rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh tài hoa bạc mệnh, đã hóa người thiên cổ trước lúc tôi tìm được đường về phố cũ tình xưa. Chị Xuyến dấu yêu ngày nào, đã trôi dạt về quê chồng của chị tận xứ dừa Bình Đại Bến Tre. Kết hợp với công việc mưu sinh trên khắp nẻo đường, tôi đã lần tìm được chị Xuyến sau mấy mươi năm dài chị em xa cách.

tieng trong hao hung (3)

Chị Xuyến (Nhỏ) của “Suối mơ” xưa…


Chị Xuyến “Suối mơ” của tôi thay đổi quá nhiều, tôi không tìm được một nét quen xưa nào ngày tôi gặp lại người chị dấu yêu ở làng quê Bình Đại. Nhưng càng chuyện trò với chị, tôi càng khâm phục tinh thần lạc quan cùng nghị lực vượt khó kiên cường của chị. Chị Xuyến kể cho tôi nghe những gian truân nghịch cảnh trong đời – mà chị đã cùng gia đình từng trãi – sao cứ nhẹ tênh, tựa đôi cánh hiền hòa mềm mại của vũ khúc “Suối mơ” xưa…

Tháng 03/2017

Diệp Hoàng Mai

 

20 Tháng Chín 2011(Xem: 125072)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138448)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104701)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114460)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120735)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43581)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96425)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86506)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97345)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96249)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95483)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45459)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101162)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40296)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32574)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95516)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12708)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali