Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - NIỀM VUI NỖI BUỒN Ở QUÊ HƯƠNG BIÊN HÒA

01 Tháng Mười Hai 202212:35 SA(Xem: 4395)
Đỗ Công Luận - NIỀM VUI NỖI BUỒN Ở QUÊ HƯƠNG BIÊN HÒA


Niềm Vui Nỗi Buồn Ở Quê Hương Biên Hòa

image.png


Cách nay khoảng gần 2 tháng, bạn bè nhận được tin báo, bạn Vũ Trung Hòa có vấn đề bệnh lý về tim mạch, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Liên lạc với vợ bạn, đang nằm ở phòng cấp cứu nên không vào thăm được. Bạn bè nhóm Cà Phê Thứ Sáu quyên góp tiền để giúp đỡ bạn. Bạn bè phương xa cũng hay tin, gửi tiền về tương trợ.
 
Trung tuần tháng 10/2022, bạn Trần An Toàn về thăm quê hương. Ngày 26/10/2022, bạn về BH gặp gỡ bạn bè. Sẵn tiện ghé thăm bạn Hòa. Tôi cũng nhận sứ mạng chuyển tiền giúp cho bạn. Khi ấy Hòa đã được bệnh viện cho về, nằm dưỡng bệnh ở nhà con gái, chung cư cao tầng, gần siêu thị Metro cũ. Nguyễn Đức Tường làm hướng dẫn, vì hôm qua bạn và Lê Thành Vạn có ghé thăm. Đến nơi, con gái Hòa mở cửa, báo tin:
 
- Mẹ đã đưa ba con đi cấp cứu ở bệnh viện Đồng Nai...
 

image.png
 

Lại có sự lo lắng.
 
Ngày 16/11/2022, bạn Trần An Toàn về BH cùng phu nhân, cà phê họp mặt với bạn bè ở cà phê chợ đêm Biên Hùng. Sau đó bạn và một số bạn bè có đến nhà thăm Hòa, ở trong ga Biên Hùng. Bạn bè có đến thăm vài lần. Được biết bạn đang được trợ thở oxy, chờ ngày đi nếu rút ống thở. Tin xấu không được vui.

  
image.png

Ngày 18/11/2022, bạn Nguyễn Xuân Dũng. Dũng bắc kỳ con, ở SJ, lại về BH thăm bạn bè.
 Dũng đi taxi Grad lên BH. 

Dọc đường, Dũng alo cho Tâm Monkey. Bạn bè thông tin cho nhau, gặp gỡ ở cà phê Chợ đêm Biên Hùng.

Tháng 11/2016, Dũng có về BH họp mặt bạn bè. Về SJ, năm 2018, Dũng bị tai biến nhẹ, tưởng rằng bạn bè không còn cơ hội gặp gỡ. Nhờ trời, Dũng vượt qua bệnh tật.

Tháng 11/2019, bạn về BH lần nữa, bạn bè gặp nhau. 

Lần này, đúng 3 năm sau, bạn bè tái ngộ. 

Sau đó, cùng nhau đến Tân Vạn, thăm viếng Nguyễn Ngọc Long, Long đen, bị té chấn thương cột sống đã 5 năm. Tuy vậy, vẫn còn đi đứng được bằng xe máy điện 3 bánh. Bạn bè hàn uyên qua một party nhỏ. Hết một thùng. Trời mưa nhẹ hạt. Trời BH hôm rày là như vậy đó.

Sau đó Dũng con ra xe buýt số 150, về lại SG. Tuần sau, bạn lên chuyến bay. Chỉ có 2 tuần lễ ở quê hương.
Bạn bè hỡi. Còn cơ hội. Còn gặp gỡ thì hãy cứ vui. 

Đang chờ đợi bạn bè phương xa về đón Tết quê hương...

 
image.png
image.png
Lần về BH 11/2019.
 

image.png
Lần về BH 11/2016.
Cách nay mấy ngày, 24/11/2022, bạn Lê Tấn Tài có alo cho tôi. Bạn đã về BH, đang trú khách sạn ở Chợ Đồn.
Bạn đã nhờ tôi thông báo đến bạn bè, sẽ có buổi cà phê họp mặt thứ sáu hàng tuần ở cà phê Chợ đêm Biên Hùng.

Đến hẹn lại lên, vì có chút trở ngại bất ngờ, nên đến hơi trễ hơn dự kiến.

Một người bạn chung khóa 48 HCTC với tôi, cũng hẹn lên gặp tôi. Sẳn tiện, tôi mời bạn và đứa cháu đến cùng dự.
Xế chiều bạn đi BH, ghé nhà thăm Tô Minh Quang, trưởng lớp. Về Chợ Đồn, bạn ghé nhà tôi, gửi 500 ngàn vnđ, tặng cho quỹ Cà Phê Thứ Sáu hàng tuần. Tình nghĩa đáng trân trọng.

image.png
image.png
4 người bạn lớp đệ thất 3...
image.png
Ghé thăm nhà tôi...
 

Rạng sáng ngày 27/11/2022, tôi dậy sớm, đọc tin nhắn của Trần Văn Thông,
 
- Bạn Vũ Trung Hòa, CHS khóa 8 NQ đã mất. Xin thông báo đến bạn bè và đồng môn.
 
Tôi đọc FB. Đưa cháu gái của Vũ Trung Hòa đưa tin và cáo phó. Tin nhắn có gắn thẻ với Hòa, nên bạn bè đọc được,
 
- Bác năm đã mất...
 
Tôi liên lạc với Thông và thống nhất ý kiến,
 
- Đồng môn khóa 8 NQ BH sẽ tổ chức viếng tang lúc 10 giờ sáng ngày thứ hai 28/11/2022.
Tập trung ở cà phê Như Hạnh, chợ đêm Biên Hùng.
Xin kính báo.

Đồng thời tin nhắn được chuyển đến bạn bè, qua Zalo, Messenger, và FB.
Thời đại kỹ thuật công nghệ số, tin tức lan truyền rất nhanh.
 
Như đã hẹn trước, bạn bè tập họp ở cà phê Như Hạnh, chờ đông đủ, 10 giờ bắt đầu đi viếng tang.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, khóa 7 NQ, đến tham dự. 
Nguyễn Tấn Lực, về từ quận 9 cũ.
Vợ chồng bạn Nguyệt Ánh, từ SG lên.
Các bạn thất 3, thất 4 đến khá đông.

Bạn nào không đến được thì nhờ gửi bì thư, như Tô Minh Quang, đang bận ở SG.

Vợ bạn Bùi Hiếu Thuận, nhờ tôi phúng điếu hộ. Dù sao Thuận cũng là bạn bè thất 4. Con trai lớn của Thuận cũng là học trò của Hòa ở trường cao đẳng công nghiệp. Trò nên cũng nhờ thầy.

Đúng 10 giờ, tất cả đến đến viếng tang bạn Hòa ở trong ga Biên Hùng.

Phạm Văn Đạo alo, bị bể bánh xe. Đến sau.

Đến viếng đồng thời, có đoàn giáo chức của trường trung học phổ thông Nam Hà, nơi vợ bạn đã từng giảng dạy.
Nghĩa tử là nghĩa tận, mọi người vào đốt nhang vái lạy, trước khi sư thầy cúng ngọ.

Ra đi thanh thản bạn nhé...

image.png
image.png

Sáng nay, sau khi viếng tang bạn Vũ Trung Hòa xong, về nhà cơm nước nghỉ trưa.

Gần đến giờ xuống tiệm đổi ca cho đứa cháu, chuông điện thoại reo vang. Có người báo nhận tiền.

Làm thủ tục xong, tôi alo cho Thông để đến đám tang phúng viếng lần nữa. Thay mặt 9 người bạn phương xa, bạn học lớp thất 4 với Hoà, tôi đến đốt nhang dùm cho các bạn. Dù ở xa vẫn thường nhớ nhau. Tình bạn học NQ bất diệt. 

Nói chuyện với con gái bạn, tôi nhắc nhở,
 
- Ngày xưa năm lớp 12, chú làm trưởng khối thể thao trường. Mọi người kêu là ông bầu. Ông bầu Luận. Ba con đá vai tiền vệ. Hậu vệ có Nguyễn Văn Tiên, Vũ Văn Ái, cũng ở xóm ga. Học sau ba con và chú 2 lớp. Một thời để nhớ.
 
Bạn đã đến phúng viếng cho Đinh Thiên Thọ hơn 4 năm về trước. Bây giờ bạn bè còn lại đốt nhang cho bạn.
Trùng hợp là bạn Trần An Toàn có về cúng cho Thọ. Toàn ngồi kế bên Hòa. Bây giờ cũng lúc Toàn về.

image.png
image.png
image.png
Hòa tươi cười khi gặp bạn bè về. Toàn ngồi kế bên. Viếng tang Đinh Thiên Thọ...
 
Sinh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi. Thành hoại trụ diệt là giáo lý của nhà Phật.

Bạn bè hơn năm chục năm chung mái trường. Buồn vui lẫn lộn. Rồi nghìn trùng cách trở đại dương. Còn nhớ đến nhau, còn thương tưởng là trân quý. Tan rồi hợp. Hợp rồi tan. Người đi sau đốt nén hương cho người đi trước.

Thất thập cổ lai hy, không gì nuối tiếc.
Từ nay, thêm trống vắng chiếc ghế ngồi.
Thanh thản bạn nhé. Vãng sanh lạc quốc.
Xin bạn tôi hãy ngủ yên...
 
Biên Hòa, ngày 28/11/2022.
Đỗ Công Luận.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76188)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76775)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73826)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73925)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72652)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72003)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75523)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74203)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80491)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74063)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75832)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69090)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73723)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69335)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66504)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73064)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65422)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76738)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!