Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Kim Lộc - GIAO DUYÊN: ĐIỆU NHẠC TÌNH THƠ

08 Tháng Tư 201811:21 CH(Xem: 17043)
Nguyễn Kim Lộc - GIAO DUYÊN: ĐIỆU NHẠC TÌNH THƠ
GIAO DUYÊN: ĐIỆU NHẠC TÌNH THƠ
của Bằng Giang & Hoàng Ánh Nguyệt


 
TG Hoang Anh NguyetXa cách hơn 40 năm, hôm nay tình cờ, nơi đất khách, tôi gặp lại người bạn gái, trong niềm xúc cảm dâng trào. Hồ Nguyệt của quán cháo lòng Huỳnh Của - Biên Hoà ngày xưa, nơi tôi thường đến, cùng bè bạn chén tạc chén thù. Chị đang định cư tại San José, California. Thời gian đã cướp đi phần son trẻ, nhưng nét duyên dáng vẫn còn, nên tôi dễ nhận ra chị ngay… Chúng tôi trong tay bắt mặt mừng vui vẻ hỏi thăm nhau… Qua tâm tình, tôi được biết chồng chị là một sĩ quan, đại úy ngành Công Binh QLVNCH. Khi qua đến Mỹ, chị đã sớm bước vào lãnh vực viết văn, làm thơ và được nhiều đồng hương Biên Hoà biết đến, qua những bài văn với bút hiệu Hoàng Quỳnh Hương và những vần thơ với bút hiệu Hoàng Ánh Nguyệt …


Bang Giang 1Sau đó, qua trung gian của ông Lâm Sĩ Đắt, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hoà, tôi liên lạc với người bạn học thời tiểu học ở Biên Hoà, anh Trần Văn Khỏi, tức nhạc sĩ Bằng Giang, ngụ tại tiểu bang Georgia-Hoa Kỳ là một nhạc sĩ tài hoa, nổi tiếng từ trong nước trước năm 1975, với những bản nhạc Thành Phố Mưa Bay, Đếm Bước Cô Đơn, Bài Ca Kỷ Niệm, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ …  soạn chung  với Tú Nhi (tức ca nhạc sĩ Chế Linh). Trong số những bản nhạc nầy tôi thích nhất hai bản Thành Phố Mưa Bay và Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, rất hay, đã trở thành bất hủ, được nhiều người biết đến. Tôi xin trích phần lời ca hai bản nhạc nầy để đồng hương Biên Hoà có dịp thưởng thức…

 
Thành Phố Mưa Bay:
 
Có những chiều thành phố mưa bay 
Công viên buồn tượng đá cũng buồn 
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng 
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương 
 
Có những chiều thành phố mưa bay 
Thương em gầy giọng hát đêm dài 
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ 
Môi giăng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ 
 
Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay 
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy 
Hồn còn say men ái ân chiều ấy 
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây 
 
Em đi rồi thành phố hôm nay 
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này 
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy 
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này

 
Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
1. 
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất 
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào 
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi 
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa 
Bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ 
vào những đêm buồn 
 
Điệp khúc: 
Mưa mưa rơi từng đêm 
Mưa triền miên trên đồn khuya 
Lòng ai thương nhớ vô biên 
Anh ra đi ngày đó 
Ta nhìn nhau mắt hoen sầu 
Không nói nên câu giã từ 
 
Mong anh mong làm sao 
Cho tình duyên không nhạt phai 
Theo năm tháng thoáng qua mau 
Yêu, yêu em nhiều lắm 
Nhưng tình ta vẫn không thành 
Khi núi sông còn điêu linh 
 
2. 
Ở phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước 
Ước ngày nao quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu 
Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh 
Nhớ thương vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng 
Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng ... 
Tỉnh lẻ đêm buồn
 

 Qua trao đổi tâm tình, Bằng Giang cho tôi biết anh đã ngưng soạn nhạc từ sau cuộc đổi đời năm 1975, nhưng cách đây vài năm, nhờ đọc tờ Bản Tin Hội Ái Hữu Biên Hoà, anh đọc những bài thơ của Lâm Sông Đồng viết về Biên Hoà, tự nhiên anh hứng khởi, muốn đem nốt nhạc của mình chấp cánh cho những bài thơ tình tự Biên Hoà bay cao, nên anh đã không ngần ngại chọn nhiều bài thơ phổ thành ca khúc; đồng thời anh giới thiệu cho tôi vào xem trang liên mạng “Hát Hay Không Bằng Hay Hát” để thưởng thức những bản nhạc do anh phổ từ thơ của Lâm Sông Đồng (bài Biên Hoà Ca…), Thương Việt Nhân (bài Em Bên Dòng Đồng Nai…), Thy Lệ Trang (bài Tình Biển), Hoàng Ánh Nguyệt (bài Thương Nhớ Người Tình Xa), đồng thời xem qua những lời phê bình khen ngợi của thiên hạ khắp nơi về những bản nhạc vừa kể.

Tôi thầm cám ơn các nhà thơ đã trang trải tâm tình về quê hương xứ Bưởi và được anh Bằng Giang chấp cánh bằng những dòng nhạc dịu êm, cùng với sự hoà âm của nhạc sĩ Cao Ngọc Dũng và các tiếng hát của các ca sĩ Tâm Thư, Thuỳ An, Khánh Vy, Trung Hiếu... đưa tâm tình của người xứ Bưởi bay xa hơn đến những vùng trời xa xôi nơi có đồng hương Biên Hoà đang sống đời tị nạn.

Bang Giang

Và sau đây, tôi xin đề cập đến CD nhạc chủ đề “Thương Nhớ Người Tình Xa” do Hoàng Ánh Nguyệt vừa gởi tặng tôi vào tháng 9-2010.  CD nhạc nầy có 12 ca khúc, do nhạc sĩ Bằng Giang phổ từ thơ của Hoàng Ánh Nguyệt, với nhiều thể điệu Slow,  Boston , Rumba, Tango… Thơ của Hoàng Ánh Nguyệt trong CD nầy là một chuỗi mộng mơ, than thở, nhớ thương về một người tình xa, với những hoài mong có ngày sum hợp. Sau khi Bằng Giang thực hiện CD và phổ biến trong vòng thân hữu thì được rất nhiều ngợi khen và có một ít bạn bè muốn tìm hiểu về Người Tình Xa của Hoàng Ánh Nguyệt, nhưng tác giả chỉ trả lời bằng câu “ai muốn hiểu sao hoặc thế nào cũng được”. Mời các bạn lần lượt thưởng thức phần trích những lời thơ sau đây

 
1- Hương Kỷ Niệm

Em nhớ anh nên em dệt thơ
Sắc màu kỷ niệm tuổi vào mơ
Trong thơ em gói lời thương nhớ
Em nghĩ rằng anh mãi đợi chờ



2- Giấc Mộng Lành

Nắng mai ấm áp lan trong gió
Hoa bướm vườn xuân rực ánh hồng
Em thấy lòng em phơi phới quá
Một trời xuân sắc thắm yêu đương
....
Em vẫn hằng mong một cuộc tình
Có anh trong giấc mộng lung linh
Tình yêu say đắm tràn sông núi
Đẹp mãi ngàn sau….giấc mộng lành

  
3-Tia Nắng Hồng

Anh như tia nắng xuân nồng ấm
Nghiêng chiếu đời em vạt cỏ non
Bao nhiêu hoa mộng thời xuân sắc
Giữ mãi lòng em một vết son

........

4-Xuân Đã Đến

Xuân đã đến rồi anh biết không?
Bên nầy thung lũng nắng tươi hồng
Bên kia hiu hắt vương buồn tủi
Từng cánh mai vàng rụng bến sông.
......
Xuân đã đến rồi anh biết không?
Quê hương… hoài vọng xót xa lòng
Những mong một sớm trời quang đãng
Khúc hát xuân nồng đẹp núi sông

........

5-Thương Nhớ Người Tình Xa 4

Xuân sang hoa bướm đẹp khung trời
Gíó nhẹ… se lòng… lạnh tím môi
Phòng vắng mình em buồn hiu hắt
Nỗi lòng cô quạnh thấy chơi vơi
                                                                                  ........
 
6- Dòng Lệ Hạnh Phúc

Em nhìn ra không gian
Trời trắng màu băng giá
Em nhẹ sờ đôi má
Nghe ấm lòng tha hương.

Nghe từng giọt lệ lăn
Trong niềm sung sướng lạ.
Em nghe như trong gió
Có tiếng anh thì thầm

                                                                                  ........
 
7- Thương Nhớ Người Tình Xa

Gió ơi! Sao cứ thổi
Cái lạnh thấm lòng ta
Khung trời buồn hiu hắt
Thương nhớ người tình xa.

Mong tia nắng hiền hòa
Sưởi ấm cõi lòng ta
Hai phương trời cách biệt
Nước mắt hoen nhạt nhòa.

                                                                      ........

 
8Nỗi Nhớ Không Nguôi

Lá vàng rơi khắp nẻo
Nỗi nhớ càng dâng cao
Âm thầm em khẽ hỏi
Chờ anh đến khi nào?

 
Hoàng hôn … ánh sao rơi
Nhớ anh mãi không nguôi
Lưng trời vang tiếng gọi
Thươnh anh …lòng ngậm ngùi.

........

 
9- Thương Nhớ Người Tình Xa 2

 
Trời vào đông lạnh giá
Bỗng nghe lòng nhớ thương
Khi anh lìa xa em
Buồn thao thức từng đêm

 
Dáng xưa nhạt môi mềm
Tình ta xa vời vợi
Não nùng giọt lệ rơi
Nhớ anh lòng rã rời

          ........

 
10- Thương Nhớ Người Tình Xa 3

 
Chiếc lá rơi bên đường
Gợi lòng thêm vấn vương
Mưa qua phố lạnh lùng
Dòng lệ tràn…nhớ thương

 
Mưa bay qua phương nào
Khóc cuộc tình qua mau
Mưa rơi trong tim sầu
Nhạc buồn giăng mắt sâu

......

 
11- Một Ngày Không Có Anh

 
Một ngày không có anh
Cõi lòng nghe băng giá
Tình đời ôi nghiệt ngã
Giọt buồn mi long lanh
........
Một ngày không có anh
Lạnh bờ môi ân ái
Thương ai lòng khắc khoải
Ngậm ngùi duyên mong manh
.......

 
12- Thu Buồn (TNNTX5)

Nắng thu buồn ngắm lá vàng
Cung thương xa vắng lẫn làn mưa bay
Giọt sầu còn đọng mi ai
Nghe như trong gió vương hoài thở than

 
Chuyện mùa thu cũ dở dang
Những ngày hoa mộng đẹp trang sử lòng
Biết người còn nhớ hay không
Em chơi vơi quá giữa dòng tình câm

........ 

Sáng nay, ngày chúa Nhật cuối tuần, tôi sắp xếp mọi công việc nhà qua một bên, thư thả ngồi bên tách cà phê Sáu Lực (hiệu cà phê nổi tiếng ở Biên Hoà), thưởng thức dòng nhạc của Bằng Giang hoà quyện lời thơ của Hoàng Ánh Nguyệt, với sự hoà âm của Cao Ngọc Dũng, qua các tiếng hát Tâm Thư, Thuỳ An, Khánh Vy, Trung Hiếu… thấy tâm hồn phơi phới nhẹ tênh. Nhạc lúc bổng lúc trầm, diễn tả được nỗi lòng của thi nhân, người xứ bưởi, khiến tôi cảm thấy da diết nhớ về Biên Hoà, nhớ bè bạn thuở xa xưa. Tôi mong Bằng Giang và Hoàng Ánh Nguyệt tiếp tục hợp tác để cho ra nhiều CD kế tiếp.

                                                                   Nguyễn Kim Lộc
                                                               (Chicago, ngày 23-10-2010)
 
18 Tháng Sáu 2022(Xem: 5157)
Bài dưới đây, muốn được chia sẻ với những người bạn cùng trường. Tôi, Lý khánh Hồng cùng chung một ngôi trường một thời với những người bạn của tôi.
18 Tháng Sáu 2022(Xem: 5884)
Bộ môn CL trong lịch sử đã từng là một nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, đặc biệt ở miền Nam VN, nên cần được bảo tồn cẩn thận và có chính sách khôi phục tốt
17 Tháng Sáu 2022(Xem: 5204)
Theo ba tôi trước tiên phải lo tu chỉnh bản thân để quản trị mái ấm gia đình tốt đẹp, còn việc trị quốc bình thiên hạ tính sau.
17 Tháng Sáu 2022(Xem: 5956)
Vào mỗi tháng 6, hình ảnh của các người cha luôn rõ nét hơn bao giờ hết, những người cha đã làm hết sức để các con có một đời sống bình an, hạnh phúc,
16 Tháng Sáu 2022(Xem: 5324)
Ngày của những người cha, trong đó có ba và con. Những người được ơn trên cho nhận một thiên chức vô cùng tốt đẹp và cao quý.
13 Tháng Sáu 2022(Xem: 6422)
Sự tử tế của miền Bắc hầu như không thể có theo như nhận xét của của nhà phê bình kỳ cựu Hoài Thanh. Hơn ai hết, ông HT đã hiểu rõ chân tướng của dân miền Bắc cũng như chính quyền ấy.
12 Tháng Sáu 2022(Xem: 5042)
Ông đã trở lại là một người bố sáng suốt không bị cơn nghiện dày vò. Ông bước khập khiễng nhưng đầy cương quyết sau chị tôi. Chúng tôi theo ông ra xe và may mắn thoát khỏi thiên đường Cộng Sản.
11 Tháng Sáu 2022(Xem: 6015)
Hoa nở rồi tàn, trăng khuyết rồi tròn, nước lớn rồi ròng, bèo hơp rồi tan, sinh ký tử qui... là LẼ THƯỜNG của cuộc đời. Có sinh thì có diệt, và đó là một kiếp người.
11 Tháng Sáu 2022(Xem: 5208)
Cuộc đời của ba tôi rất bình lặng với nghề thợ may khiêm tốn nhưng đối với tôi, ông là biểu tượng của một người cha lặng lẽ, cần mẫn sống âm thầm chu toàn cuộc sống cho vợ con.
01 Tháng Sáu 2022(Xem: 6185)
Sau hơn hai năm bó gối ngồi nhà, khuya ngày 13 tháng tư năm 2022 tôi bước lên máy bay của hảng Singapore Airlines để bắt đầu cho chuyến du lịch đầu tiên sau mùa đại dịch,
31 Tháng Năm 2022(Xem: 5238)
Phần thế giới nói chung, mỗi vùng trên trái đất tự thân họ cũng coi mặt trời như của riêng họ. Họ tìm hiểu, khai trác triệt để những gì thiên nhiên ưu đãi đã dành cho họ.
30 Tháng Năm 2022(Xem: 5129)
Chiều nay tôi thật vui Thấy mình thật yêu đời. Chúc các em sinh nhật Tuổi 65 đẹp tươi .
28 Tháng Năm 2022(Xem: 5224)
Một xã hội mà số đông người làm việc có đạo đức nghề nghiệp thì xã hội đó sẽ phát triển, tử tế, trung thực, văn minh và chắc chắn sẽ tạo nên nhiều kỳ tích.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 5004)
Ông X làm thinh đạp xe đi, bỗng nghe như cái liêm sỉ của ông nó nặng như chì. Vậy mà bao nhiêu lâu nay, ngày ngày ông vẫn còng lưng cõng nó để đi tìm một chân trời, một lối thoát,
23 Tháng Năm 2022(Xem: 5168)
Tôi đọc được một câu “danh ngôn”, không biết của ai. “Ai cũng có tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng có tuổi già”. Phải có phúc có phần mới được già.
23 Tháng Năm 2022(Xem: 5372)
Tưởng rằng nơi đất khách khó gặp được người thân, ai ngờ tôi vẫn còn nghe những câu chào “Cô còn nhớ em không?”. Cô nhớ chứ.
20 Tháng Năm 2022(Xem: 5595)
.....thậm chí còn nghĩ thành phố Sydney là thủ đô của Úc. Không ít người ngỡ ngàng khi biết Canberra mới thực sự là thủ đô của xứ sở chuột túi này.
17 Tháng Năm 2022(Xem: 4767)
Mong rằng cô tôi đầy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua trận chiến gay go này. Nguyện ơn trên gia hộ cho cô giáo Huỳnh thị Ba của tôi mau bình phục.
17 Tháng Năm 2022(Xem: 3502)
Mẹ là người mang ta đến cuộc đời, và cũng là nơi ta trở về...Trong tấm thân gầy yếu nhỏ nhoi của người mẹ chứa đựng cả một đại dương của hy vọng, tình yêu, sự thật và lòng vị tha sâu thẳm.
15 Tháng Năm 2022(Xem: 5134)
Giây phút này tôi chợt nhận ra tôi đã vẽ biết bao màu sắc cho cuộc đời mà vẫn còn thiếu sót hình ảnh tôi đã từng biết, từng gần gũi.