Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận - THAY LỜI MUỐN NÓI

16 Tháng Chín 20161:04 CH(Xem: 21221)
Sáo Lý Luận - THAY LỜI MUỐN NÓI

 

THAY LỜI MUỐN NÓI

 

 

Tôi từng biết “anh Quýnh” là dân hướng đạo, lúc anh đang làm hiệu trưởng Trường trung học Công Thanh - Biên Hòa. Đến khi tôi biết anh cũng là cựu giáo sư Ngô Quyền, thì hai anh em tôi đã… ngàn trùng xa cách. Nhưng qua trang nhà, anh Quýnh nhận ra cô em cựu hđs.Biên Hòa, nên anh đã nối lại “mối dây liên đoàn” với cô em trong gia đình hướng đạo.

 

thay loi muon noi_1

Hươu cao cổ Phạm Ngọc Quýnh

 

Biết tôi hay góp nhặt những tư liệu xưa, hồi năm nẵm anh Quýnh gửi cho cô em 100 USD:

- Anh phụ với Sáo chi phí sưu tầm tư liệu hướng đạo.

Nhưng tôi xin phép anh Quýnh chỉ nhận một nửa thôi. Còn lại một nửa, tôi nhờ Dung Phùng mua chút quà, còn bao nhiêu thì gửi cho anh Nguyễn Ngọc Ánh - một trong những cựu hđs đầu tiên của Trấn Biên - bị thương tật cả đôi tay.

 

thay loi muon noi_2Trao đổi, thăm hỏi cựu hđs Nguyễn Ngọc Ánh (trái)

 

Tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng anh Quýnh vẫn email khích lệ những việc làm của tôi đối với gia đình hướng đạo. Mùa hè 2014, nhân buổi họp mặt truyền thống cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa lần 13 ở San Jose (Hoa Kỳ), hai anh em mới có dịp gặp lại nhau. Lần đó không có nhiều thời gian, nên tôi chỉ nhớ những lời anh Hươu khích lệ:

- Anh luôn ủng hộ việc làm vì hướng đạo của em…

Lần này từ xứ lạnh Canada, anh Hươu cao cổ lại gửi 200 CAD vào quỹ thực hiện kỷ yếu Hướng đạo Biên Hòa. Càng vui hơn nữa, khi tôi nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của gia đình hướng đạo nhà mình. Mặc dù đã thông báo “tạm ngưng thu tiền làm kỷ yếu”, nhưng tôi vẫn nhận được email của anh Lê Văn Hiếu, cựu thiếu trưởng Quang Trung (Đạo Trấn Biên):

Hi Diệp Hoàng Mai,

Vì bận công việc đi Out of State nên biết tin trễ về kỷ yếu Hướng đạo Biên Hòa. Rất hoan nghênh ý kiến thực hiện kỷ yếu HĐBH. Tôi đóng góp 100USD vào quỹ thực hiện kỷ yếu này…

Và một buổi chiều hè bên sông Đồng Nai, Kim Anh cùng Thiện – em của cựu huynh trưởng Lê Văn Hiếu – đã “khuân” 100 USD ân tình anh Hiếu nhờ hai em chuyển gửi. Đã vậy, Kim Anh còn gửi thêm 100 USD cho chị Mai, nhờ chị Mai mua quà gửi biếu thầy cô giáo cũ trường mình nữa.

 
thay loi muon noi_3Kim Anh và Thiện “khuân” tiền góp quỹ kỷ yếu cựu hđs. Biên Hòa

 

Chị Thái Kim Dung (tự là Dung Tẻo) gọi điện về, cho biết check mail trễ nên gửi về góp trễ. Tôi la oái oái:

-  Thông báo tạm ngưng thu rồi chị ơi! Dung Phùng “ôm” nhiều tiền, nó đang lo nặng túi nè! Chị khoan gửi về, lúc nào cần em sẽ la làng tiếp...

Chị Kim Oanh, cựu tráng sinh Tương Phố chính là người tung phát pháo khai trương quỹ làm kỷ yếu. Cũng có thể nhờ số tiền năm triệu đồng mở hàng của chị Oanh, đã lôi kéo cả nhà mình cùng chạy ào ào. Rất bận rộn với công việc, nhưng chị Oanh lúc nào cũng sẵn lòng ủng hộ cô em.

Đang ăn trưa và “trốn” cái nóng Sài Gòn trong quán café, tôi nhận cuộc gọi của Dung Phùng:

- Hà Thu Vân nhắn tao gặp gấp, nhận 50USD của Lê Thị Ánh Mai gửi về góp quỹ làm kỷ yếu.

Lê Thị Ánh Mai là cựu thiếu sinh Triệu Thị Chinh, là bạn học cùng lớp Thất 2 của tôi thời hai đứa còn là học sinh Trung học Ngô Quyền. Má của Ánh Mai từ Hoa Kỳ về thăm quê nhà, nên Ánh Mai nhờ má cầm 50 USD về gửi cho kỷ yếu.

 

thay loi muon noi _4Thiếu đoàn Triệu Thị Chinh (đạo Trấn Biên)

 

Vẫn chưa hết, anh Đoàn Chấn Hưng trước khi lên đường sang Mỹ thăm gia đình, đã gửi cho Dung Phùng thêm 500.000 VND nữa. Anh Hưng bảo:

-  Thêm được đồng nào đỡ đồng đó nghen.

Các anh: Nguyễn Hữu Nhân, Huỳnh Hoài Sơn, Trần Tấn Mỹ… thường nhắc tôi:

-  Thiếu đủ gì em “hê” một tiếng, tụi anh sẽ góp sức với em liền tù tì. Em không lên tiếng, tụi anh không biết đường mô mà lần.

Xúc động nhất là khi chúng tôi đến thăm anh Đỗ Văn Xuân. Tám mươi mốt tuổi, nhưng chứng suy giảm trí nhớ nặng nề đã khiến anh ngây ngô như đứa trẻ thơ. Chị Xuân chăm sóc anh khá chu đáo, và an nhiên chấp nhận điều không may mắn của gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, chị Xuân nói:

- Tuổi già như vậy đó, không bệnh nhiều thì ít vậy mà! Các cháu chia nhau phụ chăm sóc cha già đỡ đần cho chị...

Biết chúng tôi đang làm kỷ yếu cựu hđs Biên Hòa, chị Xuân nhất quyết buộc mọi người nhận phần đóng góp:

- Anh Xuân bị bệnh, chứ chị thì chưa. Chị đóng góp thay cho anh cũng được vậy, bao nhiêu tiền chị góp cho em?

Tôi nói với chị Xuân con số bé bỏng nhất, và nhận phần của anh Xuân cho chị vui lòng. Sự nồng nhiệt của chị Xuân đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và tăng niềm tin vào tinh thần hướng đạo của anh chị em mình.

Nhiều anh chị em khác cũng đã thường xuyên gọi điện, hoặc “meo meo” nhắc tôi: “Đông tay sẽ vỗ nên kêu. Gia đình mình có gần năm trăm cựu hđs, lẽ nào không “mần” nổi một tập kỷ yếu cho “ra ngô ra khoai” hay sao”?... 

 

                                                                                       Sáo lý luận

 

22 Tháng Hai 2023(Xem: 3703)
Với tôi, tháng Hai là tháng mùa đông tàn phai, chuẩn bị tâm hồn phơi phới cho những ngày sắp tới. Các bạn tôi giãy nảy lên, xúm vào bảo tôi “nói thách” sớm quá,
20 Tháng Hai 2023(Xem: 5148)
Nói chung, văn nghiệp của ông tạo ra một dòng chảy văn học miền Nam rất cá tính; nó tiếp lửa truyền thừa từ những nhà văn tiền bối và ngọn đuốc soi đường cho những người đến sau ông.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 9095)
thầy Nguyễn Kim Linh nguyên là giáo sư môn Vạn Vật trường trung học Gia Long. Năm 1965 thầy được Bộ giáo dục điều động về làm Giám học trường trung học Ngô Quyền
19 Tháng Hai 2023(Xem: 4891)
Cả hai con chim bằng đã gãy cánh trên vòm trời lửa đạn miền Đông khi tuổi đời chưa đến 25. Thương cho những kiếp sống ngắn ngủi trong thời chinh chiến.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 6973)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 5246)
Đến với tiệm Nam Tạo, dân ghiền đọc sách có thể tìm được bất kỳ thể loại sách nào, thậm chí khan hiếm ở các nhà sách lớn.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 4084)
Nàng đọc thầm những câu thơ Nam vừa gửi vào email: “Những rung động trong ngực thầm chan chứa/ Xin trao em làm tặng vật mùa xuân”.
16 Tháng Hai 2023(Xem: 4069)
Ở một nơi không phải đất nước tôi, tôi chứng kiến được nhiều bài học đạo nghĩa của chính dân tộc Ukraine, thay vì đào tẩu khỏi chiến tranh, trốn ở một đất nước yên bình khác,
12 Tháng Hai 2023(Xem: 4510)
Xin được thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ về một đàn anh NQ hiền hòa, điềm đạm và có hoài bão chung sức xây dựng hội ái hữu cựu HS của trường xưa
10 Tháng Hai 2023(Xem: 4554)
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thương mến thầm anh Phượng hàng xóm, anh hơn tôi chừng 7-8 tuổi, hát hay đàn giỏi, thỉnh thoảng buổi tối anh ngồi trước cửa nhà đàn hát,
10 Tháng Hai 2023(Xem: 6488)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
05 Tháng Hai 2023(Xem: 4842)
Cuộc đời của Ba là sống cho người khác, cho gia đình, và giúp ích cho mọi người, xã hội, đúng với tên ông bà Nội đã đặt cho.Ba là thứ sáu trong gia đình, nên mọi người quen biết đều biết đến Ba là ông Sáu Nhơn.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 3916)
Ngày Tết, thật trang trọng đốt nén hương trên bàn thờ gia tiên. Ta sẽ cảm nhận được những người muôn năm cũ đang hiện diện trong tâm ta.
30 Tháng Giêng 2023(Xem: 4670)
Vậy là đã rõ, chính mấy con mèo được cho là mẫn cán và đã được rèn luyện-tu dưỡng... của ông chánh đã làm nên những chuyện này.
28 Tháng Giêng 2023(Xem: 4059)
Những tưởng người cùng thời so bề tài sắc, so bề tài năng, so bề thời vận, có thể có cái gì giống nhau vậy mà cũng khác nhau.
24 Tháng Giêng 2023(Xem: 5269)
Đối với tôi, mùa Xuân sẽ kém phần lãng mạn, tươi vui và mất đi ý nghĩa rất nhiều khi thiếu vắng những bản nhạc Xuân.
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 4284)
rằng từ lúc ông quản lý được bọn mèo rồi thì kho lúa nhà ông không hề có con chuột nào dám bén mảng đến nên chẳng một hột lúa nào bị thất thoát!
19 Tháng Giêng 2023(Xem: 4159)
Thế Chiến II xảy ra như nó đã xảy ra và chúng ta cũng đã chứng kiến, nhưng những ước mơ khanh tướng còn vương vấn nơi những tấm lòng trần tục thì chắc chắn đường trần còn mang nhiều gió cuốn mưa bay.
13 Tháng Giêng 2023(Xem: 4565)
Dù không khí và cách đón Tết mỗi thời, mỗi nơi, mỗi khác nhưng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt lúc Xuân về, Tết đến vẫn luôn có cảm xúc lâng lâng khó tả.
13 Tháng Giêng 2023(Xem: 5849)
Tôi thèm thưởng thức cái mùi hăng hắc, nồng nồng của một loài hoa dân dã mà miền Nam tôi gọi là BÔNG VẠN THỌ.