Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai - GIẤC MƠ CÓ THẬT

26 Tháng Bảy 20143:42 SA(Xem: 21974)
Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai - GIẤC MƠ CÓ THẬT


GIẤC MƠ CÓ THẬT


h_1

Những ngày ở trại Thẳng Tiến 9 tại King City – San Jose, California – tháng 07/ 2009, tôi thường ghé qua khu trưng bày để ngắm huy hiệu đạo Trấn Biên. Chạnh lòng tôi tự hỏi:” Chiếc huy hiệu đạo Bửu Long lưu lạc đâu rồi?...” Kể từ hôm ấy tôi đã dự tính kiếm tìm, để có một ngày huy hiệu đạo Bửu Long được đoàn tụ cùng “ông anh” Trấn Biên.

Trở về sau kỳ trại, tôi tìm gặp anh Trần Ngọc Ánh, con trai của cố đạo trưởng đạo Bửu Long, Sói Hùng Lang – Trần Quang Ngọc. Anh Trần Ngọc Ánh cho tôi biết, tư liệu của gia đình anh bị tiêu hủy hoặc thất thoát lâu lắm rồi. Hỏi thăm rất nhiều cựu HĐS khác, anh chị em tôi đều lắc đầu: “Chịu thua!...”

Một ngày đẹp trời tôi không ngờ tới, ở tận xứ sở chuột túi Úc Châu, anh Trịnh Quốc Huy – cựu kha sinh Biên Giang – đã trao tặng tôi cả chiếc “ túi gia bảo” Hướng Đạo của anh, trong đó có chiếc huy hiệu đạo Bửu Long tôi đang nhọc công tìm kiếm …

Đến với Thẳng Tiến 10, tôi “khuân” theo cả một … giấc mơ. Giấc mơ đưa tất cả gia đình cựu HĐS. Trấn Biên và Bửu Long cùng tôi dự trại. Giúp tôi thực hiện giấc mơ này, anh Nguyễn Háo Thoại – cựu học sinh NQ, cựu thiếu sinh Lam Sơn – đã phác họa ý tưởng, giúp tôi thực hiện một poster có hình huy hiệu hai đạo Trấn Biên – Bửu Long song hành bên nhau. Anh Phạm Như An – cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ Thuật Đồng Nai, và là học trò của “Thầy Thoại” – đã thiết kế và chỉnh sửa màu sắc, để có một sản phẩm ưng ý cho cả ba anh em. Phần hình ảnh, hai anh để cho tôi “tự xử ” khi đến trại…

Nhằm thu hút mọi người đến xem hình ảnh xưa của đơn vị mình, tôi còn nhờ anh Thỏ Lém – Đoàn Văn Phước làm giúp tôi dùm một số vật phẩm Hướng Đạo. Không có nhiều thời gian, tôi ầm ĩ trên phone với anh: “Anh Phước làm cho em món hàng này nè, làm như vầy nè! Nhớ gấp gấp nghen….”. Chiều cô em gái, anh Phước cặm cụi cắt dán từng món hàng lưu niệm cho tôi. Đó là chiếc nón lá be bé xinh xinh, có huy hiệu Hướng đạo và dòng chữ Thẳng Tiến 10. Đó là những chiếc móc khóa nho nhỏ, có hình BP và hoa bách hợp màu tím rất dễ thương…

phuoc-5Nhớ kỳ trại Thẳng Tiến 9, nhìn chị Minh Trang – chi nhánh Đức – và các đơn vị khác bán hàng lưu niệm rất vui. Tôi bèn điện cho Gấu Vui Tươi – Đỗ Quốc Tuyến, cho anh biết dự tính của tôi rồi đề nghị:

- Em có mang theo một số hàng lưu niệm để bán, nhưng mục đích chính là giới thiệu hoạt động hồi xưa của anh em mình. Anh Tuyến đăng ký với ban tổ chức trại dùm em, và chuẩn bị cho em một gian hàng nho nhỏ…

Ngày nhập trại, tôi hụt hẫng khi anh Tuyến nói với tôi: “Anh quên rồi, chưa đăng ký gì cả …” Ôi Trời! Cả một thùng hàng gói ghém mang theo, tôi biết làm gì bây giờ? Tôi tìm gặp anh Hồ Đăng, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của làng Trưởng niên:

- Anh Đăng “chia” cho em ít đất, để em trưng bày hình ảnh hoạt động xưa của tụi em có được không?

Anh Hồ Đăng tức thì đồng ý, hứa sẽ cho tôi “quá giang” để trưng bày hình ảnh của mình. Thế nhưng, niềm vui trong tôi chưa kịp thấm, đã thay thế bằng nỗi thất vọng não nề ngay sau đó. Khi anh Hồ Đăng thông báo lại, không còn khoảng đất trống nào chia sẻ cho tôi. Tôi bèn chạy đến nhà triển lãm của trại, với chút hy vọng mong manh tựa sợi tơ trời. Kết quả, vẫn bằng…. không!

Thẩn thờ lang thang trong trại, tôi gặp lại em Đặng Vũ Giang từ nước Úc sang. Giang hơi bất ngờ khi gặp tôi, vì trước đó tôi chưa cho em biết tôi dự trại. Hai chị em vừa đi vừa tí tách chuyện trò, Giang rủ tôi đến thăm lều trại của em:

- Chị đã báo trước rồi, nhưng anh Tuyến không chuẩn bị gì cả. Bi giờ chị không biết phải làm sao với đống hàng này? Mục đích của chị trong chuyến đi này, là “hai anh em” Trấn Biên – Bửu Long nhà mình phải cùng dự trại với chị …

Đang than thở với Giang, bất chợt tôi níu chặt tay em, mắt hướng về chiếc lều to đùng trước mặt:

- Lều của em phải không Giang?

- Đúng rồi, lều của em…

- Chị có cách rồi Giang ơi! Chị sẽ “bày hàng” ngay lều trại của em. Cứ xem như chị “trang trí” cho khu lều trại của em nghen…

Quan sát chung quanh lều, hai chị em cùng phát hiện hai thân rừng ngay trước lều của Giang. Tôi mừng quá hối thúc em:

- Được rồi Giang ơi! Em chạy tìm cho chị hai cây cọc, và tìm anh Vinh luôn nghen.


H_2Anh Vinh và Giang trở về, với hai cây cọc dài thẳng tắp đẹp như mơ. Cả ba anh em cựu HĐS. Trấn Biên – Bửu Long vội vàng chia nhau công việc: Người viền thừng trang trí, người dán hình ảnh lên tấm poster, người căng dây để đưa “tác phẩm” chung của anh em nhà “ Trấn Biên – Bửu Long” lên hai thân cây rừng mọc thẳng.

Vậy là mùa hè năm 2014, giữa rừng cây h_5xanh của trại Thẳng Tiến 10 tại Camp Strake – Houston, Texas – chiếc huy hiệu đạo Bửu Long đã song hành cùng huy hiệu đạo Trấn Biên. Trên tấm poster giản dị, vây quanh hai chiếc huy hiệu thân thương, là hình ảnh sinh hoạt Hướng Đạo đã có tuổi đời trên dưới 50 năm của anh chị em tôi. Tôi đã từng mơ, sẽ đưa anh chị em cựu HĐS. Trấn Biên – Bửu Long cùng tôi dự trại. Đến hôm nay, giấc mơ xưa của tôi đã thành sự thật. Cả hai gia đình Trấn Biên – Bửu Long của anh chị em tôi đã được đoàn tụ tại Thẳng Tiến 10.

h_6Khi anh Voi Trầm Tĩnh – Mai Quan Vinh và em Nhím Cần Cù – Đặng Vũ Giang buộc nốt mối dây cuối cùng, đặt tấm poster tươi cười rạng rỡ rừng cây xanh lá, niềm vui như vỡ òa trong trái tim tôi. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng tận ấy, tôi chợt nhớ đến các Trưởng đã lìa rừng: Gấu Hì – Nguyễn văn Thuyết; Sói Hùng Lang – Trần Quang Ngọc; Gà Nóng Tính – Trần Bá Khanh; Bò Vô Tư – Trần Văn Sỹ; Mèo Rừng Bướng Bỉnh – Hồ Ngọc Khanh; Nai Đảm Đang – Hồ Văn Lưu, Thỏ Điệu – Bùi Đức Chung … cùng những anh chị em cựu HĐS khác, một thời là những người thân cật ruột của gia đình Trấn Biên – Bửu Long của tôi …

Tuy tình cờ, nhưng tấm poster của gia đình Trấn Biên – Bửu Long lại được ở vị trí khá… đắc h_14địa. Vì vậy mà tấm poster cùng những hình ảnh xưa của anh chị em tôi được khá nhiều thân hữu quan tâm:

- Nhớ nha Giang, mỗi khi có khách ghé thăm, em nhớ giới thiệu về hoạt động xưa kia của anh chị em mình…

Chiếc lều trại của Nhím Cần Cù – Đặng Vũ Giang ở ngay bên cạnh, nên em không thể nào từ chối lời đề nghị … dễ thương của Chị Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai. Còn lại mớ vật phẩm Hướng Đạo mang theo thì sao? Anh Voi Trầm Tĩnh – Mai Quan Vinh đề nghị mua hết cho đơn vị Hướng Đạo San Diego. Nhưng tôi quyết định – Vật phẩm từ quê nhà tôi mang theo đến trại, tôi làm quà tặng tất tần tật cho các Trưởng niên – như một sự chia sẻ niềm vui ngày đoàn tụ của anh chị em cựu HĐS. hai đạo Trấn Biên – Bửu Long…

Tháng 07/2014

Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai



Phụ Đính:

h_4
h_9
h_10
h_11
h_12
h_13h_15
h_16
h_17




09 Tháng Ba 2013(Xem: 117758)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
02 Tháng Ba 2013(Xem: 86156)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 110430)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 98099)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 76747)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112677)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402760)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 488062)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
16 Tháng Tám 2012(Xem: 76346)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90811)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75432)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64513)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.