Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TOUR DU NGOẠN LAS VEGAS

30 Tháng Bảy 20229:25 CH(Xem: 5388)
Nguyễn Thị Thêm - TOUR DU NGOẠN LAS VEGAS
tua TOUR DU LICH LAS VEGAS


Theo thông lệ, trường Ngô Quyền tổ chức họp mặt truyền thống vào tháng 7 ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ (02/7 - 04/7/2022). Lý do đơn giản là ngày lễ những cựu học sinh NQ ở xa có thể lấy ngày nghỉ về họp mặt.

Và cũng là thông lệ, sau ngày họp mặt long trọng tại nhà hàng, trường thường  tổ chức một tour du lịch ngắn ngày để thầy trò cùng có dịp đi chơi, vui đùa trên xe bus.

Nói vậy cũng có người sẽ phản đối là năm 2019 mình đâu có đi tour. Trường mình không tổ chức tour đi chơi vì mình đã có chuyến xe bus đi San Jose và về lại. Cũng trò chuyện, ăn uống hát hò trên xe xuyên suốt hai ngày.

....

Năm nay trường chỉ tổ chức đi một chuyến xe và chỉ nhận 52 người ghi tên. Số người ghi tên, đóng tiền đã đủ. Theo thông báo của BTC ngày 4/7/2022 mọi người phải có mặt tại địa điểm đúng 7:30 sáng để lên xe.

Tối qua tôi và Tất Ứng đã chuẩn bị sẵn trái cây đem đi. Một thùng xoài được cắt nhỏ bỏ vào bịch, trái dưa hấu to, rất ngọt xẻ ra cắt nhỏ bỏ vào khay, một khay nho rửa sạch, tất cả đặt vào tủ lạnh.

Chúng tôi đến nơi mới 7 giờ sáng, vậy mà Mai Quan Vinh và Diệp Hoàng Mai đã có mặt. Chiếc xe bus cũng đậu đó từ lúc nào.

Mọi người lần lượt tới khá đông. Từng chiếc xe đến để thả người nhà rồi lại đi. Các cô thầy đã đủ. Hành lý tập trung một chỗ và tài xế bỏ vào dưới khoang xe. Cửa mở mọi người lần lượt lên tìm chỗ ngồi. Hai hàng ghế đầu dành cho thầy cô. Tôi và Tất Ứng chọn dãy ghế ngồi sau lưng Ngọc Huệ và cô Trí. Phía trước cô Trí là thầy cô Đặng thị Tuyết. Cô thầy Thanh Mai ngồi dãy bên kia ngang với cô Trí và Ngọc Huệ. Trong khi chờ đợi  khởi hành, vài người trong chúng tôi  rủ nhau đi restroom cho an toàn trên xa lộ. Mua thêm vài món ăn vặt, chúng tôi lên xe. Mọi người đã đủ, các ghế đã đầy. Huệ nhờ Vinh kiểm đếm dùm số người lần chót.  Đếm tới đếm lui đã đủ người. Đúng giờ tài xế rồ máy. Xe bon bon ra xa lộ.


IMG_1522

 Family tour gửi mỗi người một chai nước và phần điểm tâm. Thật là dễ thương khi cô Lisa nói để mọi người ăn sáng và uống thuốc. Đúng là tâm lý bởi trên xe đa phần ai cũng cần ăn một tí gì để uống thuốc buổi sáng.

Ba cao một thấp bạn của ta
Thuốc men không thể bỏ ở nhà
Mấy viên tao ngộ vào buổi sáng.
Trưa chiều hai cử chớ quên nha.
 
Và như vậy
 
Thuốc và ta chúng mình tri kỷ
Nếu chia tay Bác Sĩ gọi liền
Đi đâu thuốc cũng ưu tiên
Thuốc men là bạn kết duyên mãn đời
 

Chương trình hôm nay mình sẽ đi về hướng Las Vegas. Xe sẽ dừng để mọi người đi vệ sinh trước khi đến Valley of Fire ăn trưa. Chiều đến Las Vegas mọi người nhận phòng ở khách sạn. Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa mọi người tập trung trước khách sạn, xe đến chở đi ăn tối ở nhà hàng Capital Seafood. Buổi tối ai muốn đánh bài hay đi chơi  ngắm cảnh tùy ý. Ai muốn thưởng thức chương trình văn nghệ bỏ túi sẽ tập trung tại địa điểm đặt sẵn để vui chơi nghe nhạc.

                                                                               Anh NGHĨA
NGHIA_1510

Năm nay trên chuyến xe vui này có Mai Quan Vinh và anh Nguyễn Chánh Nghĩa (là con trai của Thầy Nguyễn Văn Tỵ dạy Nhạc) phụ trách phần sinh hoạt. Vinh là cựu huynh trưởng hướng đạo nên quản trò quản diễn là nghề của chàng. Anh Nghĩa đem theo dàn Karaoke và in sẵn một số bài hát gửi đến mọi người để hát chung vui.

Xe bon bon trên xa lộ, Mai quan Vinh mở đầu chương trình "QUẬY VUI ĐƯỜNG DÀI" bằng cách hướng dẫn một vài hoạt động tay chân để thư giãn. Anh Nghĩa tiếp nối bằng mở máy và mời mọi người cùng hát bài VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ"

                                                                          MAI QUAN VINH 

QUAN VINH


Hồng
lên phát biểu cám ơn và chào mừng thầy cô và các bạn. Những tâm tình của em làm mọi người xúc động. 
Cùng nhau hát bài TRƯỜNG LÀNG TÔI rộn ràng, trở về ngôi trường quê một thời chinh chiến.

Mai Quan Vinh sau màn cho mọi người rung đùi, rung chân, cho từng cặp trên xe quay lưng đấm lưng cho nhau thư giản mà vui. Vinh  mời mọi người lên xe đi tới Tokyo mặc áo Kimono, tới Chicago để cười với anh Charlot, Đi tới Karachi ăn cơm cà ri,  đi tới Mexico coi đấu bò, đội nón Sombrero, đi tới Monaco ghé Monte Carlo. Rồi hôm nay mình đi Las Vegas

Tính tính tính, tình tang tang tang.
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Đi tới đâu?
Đi tới Las Vegas mình muốn mau hết tiền thì ghé Casino
Tiền là tiền với Casino.

 

Đi xa quá tận bên Nhật Bản ai cũng đói bụng, nên mọi người nghỉ giải lao ăn sáng (nếu ai chưa ăn)  đồng thời ban phục vụ NQ mời mọi người dùng xoài và nho. Xoài giòn giòn, chua chua ai cũng thích. Nho thật ngọt đúng ý mọi người. Diệp Hoàng Mai giúp Tất Ứng đi từng dãy ghế phục vụ.

                                                  TẤT ỨNG VÀ DIỆP HOÀNG MAI : "Nho ngọt nè bà con ơi"
MAI

Tiếp tục chương trình chung vui, Anh Nghĩa mời mọi người cùng nhau "HÁT HỘI TRĂNG RẰM " rồi làm cái màn "Khoái ăn sang là sáng ăn khoai" Khoai lang khoai mì khoai bí... rất vui.

Tiếp tục chương trình văn nghệ Nguyễn thị Mỹ Dung (Ohio) lên hát bài TUỔI MƯỜI BA.

MY DUNG CAT

Nãy giờ chưa có ai kể chuyện vui để cười nên anh Luông (khóa 1) lên kể chuyện về anh chàng cà lăm hỏi giờ trên xe. mà nhè hỏi ngay anh chàng cũng cà lăm nên anh chàng được hỏi nín thinh không dám trả lời sợ bị quánh.

Cao thị Chung từ hàng ghế thứ 5 đi lên kể chuyện vui. Chuyện hai vợ chồng dẫn nhau lên Las Vegas mướn khách sạn để hấp hôn. Anh chồng mua tặng vợ cái áo thật sexy để làm nóng trong đêm romantic ấy. Bà vợ thấy giá mắc quá tiếc tiền đem trả lại. Đêm đó bà vợ ... tới đây để chị Chung kể tiếp nha quý vị. Ai thắc mắc hỏi chị Chung qua điện thoại chồng chị Chung, anh Kiệt sẽ trả lời.

                                                                         CAO THỊ CHUNG 
CHUNG

Ông ngoại Trầm Hữu Tình là tay tiếu lâm có tầm cỡ của NQ đâu thể làm thinh, thế là bước lên phía trước, ông ngoại kể chuyện TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG của ông ngoại mà người ta không thèm nhận. Ngoại tuy già, nhưng trái tim còn trẻ, muốn xây LÂU ĐÀI TÌNH ÁI người ta lắc đầu không chịu ở. Muốn ghép tên mình với ai đó cho lãng mạn mà cũng không xong. Tội nghiệp ông ngoại yêu đời mà bị leo cây.

                                                                            TRẦM HỮU TÌNH 
TINH

Bây giờ xe đã tới "Ba Tô" nên bác tài dừng xe để nghỉ và mọi người "Đi xả nước đã đầy trong tôi"

Xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường. Mia Mỹ lên trình bày một số ý kiến về sinh hoạt trên xe và hát một bài sôi động "Đến với tôi nụ cười người ơi! Nói với tôi rằng anh rất vui.." Vâng! hãy đến với nhau và chia sẻ niềm vui trong giờ phút này.

                                                                                 MIA MỸ
MY

Anh Nghĩa lên máy hỏi "Bí quyết giữ gìn hạnh phúc là gì?

cô Thanh Mai trả lời là chân thành, yêu thương và tha thứ, hỏi thầy, học trò lao nhao lên nói thế "Là nghe lời cô" nhưng thầy thật điềm đạm trả lời là "Thành Thật"

Cô Tuyết: "Chăm lo gia đình, cố gắng làm việc, săn sóc con cái"

Cô Trí: "Không biết trả lời làm sao vì người ta chạy mất tiêu rồi"

Cô Huệ: "Theo tôi cái gì mà vợ nói ra chồng OK hết là gia đình hạnh phúc."

Trương Kiến Xương(khóa 6):" Gia đình hạnh phúc là làm cho bà xã hài lòng. Sống với bà xã tôi mấy chục năm rồi, tôi cắn răng chịu đựng mà may quá không đứt lưỡi."

Tất Ứng: "Thành thật, yêu thương và hy sinh"

Anh Kiệt "Diệu cơ"

Anh Kiệt chết danh với từ Diệu Cơ từ lâu rồi nên nói ra ai cũng vỗ tay

Anh Nghĩa tóm tắt câu trả lời là "Chồng lúc nào cũng đúng, vợ lúc nào cũng sai" Cả xe ồ lên phản đối

Nga Frook lên trả lời: "Chồng đúng là làm đúng những gì vợ sai."

                                                                              NGA FROOK
NGA

Ha ha. Chân lý ở trong đời sống hôn nhân bất di bất dịch là vợ lúc nào cũng đúng và chồng hãy chịu khó chấp nhận mình cái gì cũng sai cho gia đình êm ấm. Tuy nhiên đây chỉ là những câu chuyện vui bên ly cà phê hay trên bàn nhậu, mấy ông đem ra để kể chuyện vui chọc phá và bôi bác các bà. Cuộc đời các ông không có những câu chuyện MẶN này để giảm áp lực thì đời còn có gì vui. Thông cảm cho cánh đàn ông và chúng ta cũng thêm được giây phút thoải mái cười hả hê, sảng khoái.

Trên xe có nhiều người lên kể chuyện tếu như Diệp Hoàng Mai, Vinh, anh Nghĩa, anh Phổ, Trương Kiến Xương, Ngọc, hay anh Thôi kể chuyện nuôi gà... nhưng với bài viết này tôi không thể kể hết ra đây.

                                                                                Anh PHỔ
ANH PHO                                                                               Anh LUÔNGANH LUONG                                                                       TRƯƠNG KIẾN XƯƠNG

KIEN XUONG
NGỌC
NGOC

Trong chuyến đi này nhiều người đã nói lên những cảm nghĩ của mình trong kỳ hội ngộ cũng như kể lại chuyện tình học trò ngày xa xưa ấy. Như Ngọc đã lên nói về kỹ niệm về các thầy cô. Vinh kể về kỷ niệm yêu thầm một người con gái. 46 năm sau gặp lại. Tình ơi là tình thấy nhau nghẹn ngào muốn "Trào Máu Họng". Lữ Công Tâm lên kể chuyện quản lý tiệm Nail khó như thế nào. Chị Chung kể chuyện ma. Một ông tài xế Taxi rước một người khách đặc biệt. Cứ hễ ông ta nhìn xuống phía sau thì không thấy người đó đâu. Sợ quá ông ta thắng gấp xe, thì lại thấy bà ấy có mặt. Lần sau gương mặt càng kinh hoàng đầu tóc, mặt mày máu me nhiều hơn lần trước. Ối trời ơi, hôm nay ta đã gặp ma. Và con ma ấy theo anh tài xế đó như ra sao mời các bạn hỏi chị Chung. Tôi sợ quá không dám kể tiếp.

Chị Kim Phú lần đầu đi tour vì chị không phải là học sinh NQ nhưng là cháu nội, cháu ngoại của Biên Hòa, chị có nhiều người thân xuất phát từ trường NQ nên tình cảm chị dành cho NQ rất nhiều. Chị kể chuyện tình của chị với người chồng sau này. Một cuộc gắn kết duyên nợ nhanh chóng và đặc biệt.

                                                                                  KIM PHÚ
KIM PHU CAT
                                                                                  LỮ CÔNG TÂM
LU CONG TAM

Nghe chị Phú kể về cuộc tình cuối chạm vào trái tim mình, ông cựu hội trưởng NQ Lữ Công Tâm bèn kể chuyện mối tình đầu. Mối tình học trò trong trắng không dám một lần nắm tay nhau. Sau 40 năm dâu bể, mỗi người đều đã có gia đình riêng, chàng gặp lại nàng trên đất Mỹ. 

Rồi 40 năm sau
Tình cờ gặp lại nhau
Em thẹn thùng em hỏi
Vẫn còn thương em sao?

 

Chàng gật đầu xác nhận. Tình đầu mãi mãi giữ trong lòng vì nó trong trắng, thánh thiện. Bởi không cưới được nhau, những  bất đồng trong cuộc sống chung phức tạp của hôn nhân không xảy ra. Cho nên:

 
Tình đầu ta chẳng dám nắm tay
Đêm về thao thức nhớ nhau hoài
Chiến tranh hai đứa không gặp lại
Sao đêm là em, mỗi chuyến bay
 
Bây giờ người ấy gặp lại mình
Hai đứa nhìn nhau chẳng cười tình
Tóc đã pha sương đời đã trải
Chúng mình êm ấm mái gia đình
 
Ta ngồi bên nhau kể chuyện xưa
Cái thời đi học đã bao bao mùa
Yêu nhau trong mắt trong lời nói
Bây giờ tình ý vẫn như xưa.
 

Tình Yêu bao giờ cũng là chất liệu sống trong mỗi con người. Chỉ cần nói đến tình yêu là chạm vào trái tim nên Mai Quan Vinh cũng lên kể về mối tình đầu của mình với trái dưa trao tặng. Anh Huỳnh Thôi kể mối tình đầu tuổi học trò của mình năm đệ lục (Ở trường Đông Phương) với cô gái (học Ngô Quyền) với những lần gánh nước không biết mệt. Đương nhiên là chuyện không thành nên trong đôi mắt anh ấy hình ảnh em mãi đẹp và trẻ trung anh còn giữ mãi trong lòng.

                                                                                   Anh THÔI
THOI CAT


Ngồi bên cạnh thầy, cô Thanh Mai nói về tình nghĩa với tập thể NQ, đồng thời cô kể lại cuộc tình của mình. Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Lúc đó cô vừa đậu xong bằng tú tài và ông xã cô ở du học ở Mỹ mới về.  Cô yêu thầy ngay khi thầy nói câu: "Người nghèo không có tình thương, không có yêu đương" 5 năm yêu nhau cô vẫn tiếp tục đi học và  cuối cùng thiên tình sử kéo dài tới giờ này. Cuối cùng cô hỏi thầy :" Anh cho biết tình cảm của anh đối với em như thế nào?"

Chà! Câu hỏi này ngay trên xe và trước mặt bao nhiêu học trò nên rất khó cho thầy để trả lời bằng tất cả sự rung động của mình. Chúng tôi lắng tai nghe và rồi chỉ thấy thầy thật cảm động, mắt trong mắt nhìn cô bằng tất cả yêu thương. Rồi thì sao? Các bạn đoán thử coi.

Dù không nghe rõ câu nói cuối cùng của thầy nhưng chúng tôi cùng nhận xét chuyện tình của hai người thật lãng mạn và quá đẹp như thiên tình sử. Chúc Mừng thầy cô.

                                                                   CÔ THẦY HUỲNH THANH MAI
CO MAI

Chúng ta có những bản hợp ca như "HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN", "VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA YÊU DẤU" (Với sự tham gia mở đầu của chính tác giả là Trần Kiêu Bạc) Đơn ca với Mỹ Dung HAI VÌ SAO LẠC, vợ anh Luông với BA THÁNG TẠ TỪ...

                                                    MIA MỸ và TRẦN KIÊU BẠC trong Về Lại Trường Xưa Yêu Dấu
tran kieu bac                                                           
                                                                              DIỆP HOÀNG MAI 

hoang mai

Chương trình "văn nghệ vui tới bến" tạm ngừng nơi đây vì đã đến Valley of Fire. John và Vinh nói về sự hình thành đặc biệt của những ngọn núi đỏ như lửa này. Đúng là Valley of Fire, trời bên ngoài nóng hừng hực như muốn thiêu đốt mọi cây cối và con người. Một vùng núi đồi thật đẹp và hoang vắng chỉ thấy vài người đến thăm viếng. Xe dừng tại địa điểm có ghế bàn để khách ngồi dùng bữa. Phải nói là bước ra khỏi xe mọi người phải chạy để không bị nắng thiêu đốt.

Bữa trưa hôm nay do Family tour đài thọ. Mỗi người được nhận một phần ăn, chay mặn gì cũng có. Gồm bánh mì kẹp chả và bánh tráng miệng. Xà Lách được đem ra và trộn trong một khay thật to. Đây gần như là món ăn chính của tôi vì bánh mì này tôi không thích mấy. Tất Ứng bưng khay dưa hấu ra. Công nhận dưa hấu và xà lách đắt nhất. Family tour đem ra nước chanh dây và dưa hấu cùng một ít bánh chưng với tiêu chuẩn hai người một cái.

                                                                   ĂN TRƯA TẠI VALLEY OF FIRE
FIRE 6
FIRE 8

Dù quá nóng nhưng cảnh rất đẹp. màu đỏ của núi đá hấp dẫn mọi người hè nhau đội nắng chụp hình. Cũng có vài tấm hình tập thể chụp ở đây.

FIRE TAP THE 2
valley 2
XE 5
FIRE VALLEY 4

Nóng quá bà con ơi! Nóng như lửa vậy đó. Ờ! Valley of Fire mà. Không nóng cháy da, không hừng hực như lửa sao gọi là  Valley of Fire.

Hue
themNga Frook

 

Sau khi dừng lại cho mọi người đi restroom, xe trực chỉ đến Las Vegas. Family tour đã book hotel STRAT một hotel mới tân trang sang trọng. Mọi người ngồi yên trên xe để Ban Tổ Chức và nhà xe vào liên lạc lấy chìa khóa. Sắp xếp người chung phòng phải cám ơn BTC. Ngọc Huệ  quen biết và hiểu rõ từng người trong chuyến đi. Em chọn cặp chung phòng rất hợp lý và chu đáo. Em chung phòng với cô Trí để lo lắng và chăm sóc cô. Em tỉ mỉ lo cho cô từng chút một nên con cô rất yên tâm khi biết cô Trí đi chơi có Ngọc Huệ.

IMG_1602

Tôi được xếp chung phòng với chị Kim Phú ở lầu 12 số phòng 002. Không ngờ cô Trí và Ngọc Huệ ở phòng đối diện 001. Tất Ứng 007. Dãy lầu 12 còn có nhiều anh chị Ngô Quyền mình nên tập trung lên xuống cũng vui.

Khách sạn lớn và mới, phòng rộng với hai giường queen size sạch sẽ. Biết trước trong khách sạn chẳng có nước uống hay bình nấu nước sôi, hoặc tủ lạnh ... Family tour đã chuẩn bị cho mỗi người một chai nước đem về phòng. Phòng tôi xui là chẳng có khăn tắm hay xà phòng để sẵn nên tôi phải gọi xuống phòng phục vụ để khiếu nại.

KHACH SAN 2

 

Thống nhất 6:00pm phải có mặt trước đại sảnh khách sạn. 6:30 pm xe đến chở đi ăn. Hôm nay nhà hàng Capital Seafood phục vụ 9 người một bàn tròn. Thức ăn Việt Nam gồm cá kho tộ, canh chua cá, rau muống xào, bò lúc lắc, tôm rang muối, nấm đông cô xào tàu hũ và scallop. Thức ăn nóng hổi, cách phục vụ ân cần. Vừa đói vừa đúng khẩu vị nên mọi người ăn rất ngon miệng. Cám ơn Family Tour.

NQ 7
XE 5

NHA HANG 2
NHA HANG 3


Tối nay  sẽ có một buổi văn nghệ bỏ túi tại lầu 5 phòng 81 lúc 9:00 pm tại khách sạn. Tâm bận nên nhờ tôi lấy danh sách dùm để tối nay BTC chuẩn bị thức ăn, nước uống phục vụ. Mọi người ai thích đi kéo máy, đánh bài hay đi dạo phố tùy ý. Số ghi tên nghe nhạc khá đông.

Hôm nay là ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Du khách muốn xem toàn cảnh Las Vegas có thể mua vé tour Sky High Happy Hour của khách sạn. Tour sẽ đưa du khách lên tuốt trên cao ngắm cảnh và xem pháo bông. Tôi sợ cao nên không mua. Khoảng gần 9:00 pm, từ phòng ngủ nhìn ra tôi đã thấy pháo bông rực rỡ ngoài bầu trời.

july 4 VEGAS
Quá đẹp nhưng đã tới giờ thưởng thức văn nghệ, chúng tôi khóa cửa phòng và ra ngoài. Ngọc Huệ đang đứng trước cửa phòng và loay hoay với cánh cửa đã đóng chặt. Thì ra em đã quên bỏ chìa khóa vào ví, mới bước ra cô Trí đã nhanh tay đóng sập cửa phòng. Từ việc này chúng ta biết thêm cô Trí còn rất khỏe mạnh, sáng suốt, chân tay linh hoạt lắm.

Mọi người xuống phòng nghe nhạc, Huệ tới phòng tiếp tân để nhờ phục vụ mở cửa lấy lại chìa khóa.

Chúng tôi gặp Võ Hà Thông trên đường đến phòng văn nghệ. Thông không đi theo đoàn trên chuyến xe bus vì có việc gia đình phải lo. Nhưng Thông và Dung đã lái xe riêng sang Las Vegas và tự nguyện mang đàn đến hotel giúp vui trong đêm văn nghệ. Thật là cảm kích. Phòng văn nghệ là một trong những căn phòng của khách sạn nhưng phòng khách rất rộng có thể làm nơi sinh hoạt hội đoàn. Có những ghế salon để sẵn. Ưu tiên dành cho các cô thầy. Cô Thanh Mai đến một lúc rồi theo thầy đi dạo chơi chỉ còn cô Trí ở lại tới phút cuối cùng. Mấy anh phải đứng để nhường ghế cho phụ nữ. Chị em ngồi chật một chút nhưng rất vui. Tối nay Ban Văn Nghệ mời mọi người dùng Pizza, chip, kẹo, bánh, rượu và nước.

VEGAS 3

Chương trình khá dài với các tiếng hát của chị Luông, Nga Frook, Mai Quan Vinh, Lữ công Tâm, Trần Kiêu bạc, Trầm hữu Tình, Mia Mỹ, Trương Kiến Xương... Nhạc được phát ra trong máy Karaoke của anh Nghĩa và tiếng đàn của Võ Hà Thông. Mọi người dìu nhau ra sàn nhảy, từng cặp lả lướt theo điệu nhạc. Bà xã Thông là Kim Dung cầm máy đi quay.

VAN NGHE 2VEGAS 5

Thú thật tôi mãi ngồi nghe nên không chụp hình hay quay phim, cho nên nếu có sơ sót quên tên ca sĩ xin thông cảm.

Vui và hài hước nhất là bài hát LẠNH LÙNG của anh Tình. Dìu dặt mê ly nhất là bản THUỞ ẤY CÓ EM với tiếng hát Võ Hà Thông. Cặp đôi làm tôi xúc động nhất là cặp Thọ & Mai. Cặp đôi nhảy nhiều nhất là cặp Trương Kiến Xương và điệu nhảy vui nhất là bài hát ĐẾN VỚI TÔI với tiếng hát Võ Hà Thông và Mia Mỹ. Mọi người đi vòng vòng và lắc theo điệu nhạc. Không người nào được ngồi hay đứng. Cả cô Trí cũng phải ra sàn nhảy thì tôi cũng phải ra nhún nhún, lắc lắc.

Tho Mai

VAN NGHE 3


VEGAS 8
Một buổi tối thật sự xả hơi, giảm stress và rất nghĩa tình nên cô Trí đã phát biểu:

- Cô đi dự hầu hết các buổi sinh hoạt NQ. Nhưng lần này cô thấy mọi người đối xử với nhau thân tình nhất.

Theo quy định thời gian sử dụng phòng này là từ 5:00 pm đến 12:00 pm. Nhìn lại đồng hồ đã hết giờ mà mọi người vẫn còn muốn ở lại. Các anh rất lịch sự mời phụ nữ về phòng nghỉ ngơi, để phần dọn dẹp lại cho các anh đảm trách. Cám ơn những người anh em Ngô Quyền tốt bụng.

 

NGÀY VỀ

Buổi sáng ngày 05/7/2022 chúng tôi tập trung trước đại sảnh khách sạn lúc 10:00 am để chờ xe bus tới đón. Hôm qua lúc chia tay, Family tour có gửi cho mỗi người một phần thức ăn nhỏ để buổi sáng hôm nay ăn nhẹ uống thuốc. Dù không đáng là bao nhưng cám ơn người phụ trách tour là cô Lisa đã luôn để ý chăm sóc những cái nhỏ nhặt nhất cho những người không còn trẻ như chúng tôi. Cám ơn nhiều.

Chìa khóa phòng chuẩn bị trả lại nhưng khách sạn không nhận lại. Coi như đem về làm kỷ niệm. Còn sớm nên khi đi ngang qua chỗ casino cô Trí muốn thử kéo máy như thế nào. Cô ngồi xuống ghế và bỏ một đồng vào máy 1c. Nói là 1cent nhưng mỗi lần bấm ít nhất cũng 45 cents máy mới chạy. Cô bấm một hồi 1$ của cô coi như đóng tiền điện.

VEGAS CO TRI KEO MAY

Huê cũng muốn thử thời vận nên cũng bỏ vào 1$ ở máy kế bên. Chỉ một cái bấm đầu tiên Huê đã trúng lớn. Bấm thêm vài cái nữa thì đã đến giờ,  mọi người kéo nhau ra chỗ tập trung. Tôi đành chỉ Huê lấy ticket ra để  đổi tiền mặt. Như vậy chỉ 1$ Huê đã trúng gần 100$.

Hên quá! Nếu không tới giờ về, Huê chơi tiếp chắc cũng đóng lại tiền điện cho casino.

Chúng tôi lên xe và tài xế chở chúng tôi đi thăm viếng một vòng lớn Las Vegas. (Đây cũng là một chuyến tour có bán vé mà nhiều du khách đã mua.) Xe chạy đến nơi nào John giải thích và hướng dẫn cặn kẽ. Điều ngạc nhiên là Mai Quan Vinh tỏ ra biết hết các ngõ ngách của Las Vegas. Vinh nói và thuyết minh như một tour guide thứ thiệt. Thì ra trước khi đi Vinh đã kéo cẳng bác Google và mở tài liệu nghiên cứu trước. Cám ơn sự nhiệt tình và Sắp Sẵn của "Voi trầm tỉnh"  Mai Quan Vinh.

Sau một vòng ngắm nghía các khách sạn, các con đường và cảnh đẹp của Las Vegas, bác tài chở chúng tôi đi ăn trưa. Bữa ăn này như Mai Quan Vinh nói đùa là tiền bạc nhà tour đã nhận hết rồi nên phủi tay. Lần này thân ai nấy lo, tiền ai tự móc ra mua thức ăn làm mọi cười xòa vui vẻ. Hình như John cũng thắng được mấy trăm đồng ở casino.

 

Nơi Family tour đem mọi người tới là một trung tâm ăn uống và mua bán rất lớn và đẹp. Ngay cửa trung tâm ở bên vách là hình Elvis - Rocks The Hilton- phóng rất to. EVIS một thời là thần tượng của giới trẻ chúng tôi. Bây giờ dù không còn trẻ tôi và mọi người cũng đứng chụp ké với siêu ca nhạc sĩ vài tấm hình.

LV 5

 LV 7


Khu ăn uống có tên là "Famous Food Street Eats" Bước vào đầu tiên là một tiệm Phở VN. Càng đi vào bên trong càng có nhiều tiệm ăn của các sắc tộc khác nhau. Đi lòng vòng một hồi chọn lựa, chúng tôi chú ý đến tiệm bán cơm thố và cuối cùng tôi và chị Kim Phú chọn món ăn này.

Ở đây người bán chỉ phục vụ khi khách đã order xong và trả tiền trên máy. Khi đi châu Âu tôi đã thấy cách mua thức ăn này rồi nhưng bây giờ đứng trước máy tôi mới thấy mình lạc hậu và nhà quê.

Khó à nha! Tôi quen thói ỷ lại các con khi đi ra ngoài. Bà mẹ già chỉ ngồi chờ ăn và chờ con phục vụ nên cái vụ order, cà thẻ trả tiền các con lo hết. Bây giờ tự túc tự cường lo cho cái bao tử trên máy như hôm nay tôi thật bối rối. May là kế bên có anh Voi Quan Vinh hướng dẫn dùm nên bà già mới qua ải. Không dám làm dùm ai vì sợ hư sự nên làm thinh ngồi chờ thức ăn.

Không phải order cà thẻ trả tiền là có ngay nha. Phải theo dõi trên Iphone chừng nào làm xong họ sẽ báo. Tôi đã từng ăn cơm thố Đại Hàn, cứ tưởng ở đây họ làm như thế. Thố rất nóng đặt trên một tay cầm bằng gang rất dày. Cơm nóng, giòn, thơm và hơi cháy cháy ở dưới đáy thố. Cái thố nóng hổi, các món ăn kèm để trên cơm tự mình trộn rất là ngon và nóng. Nhưng ở đây không phải như vậy. Tôi đứng xem người Mỹ đen đứng bếp đang làm.  Cơm trộn chung với các món đi kèm trên chảo nóng rồi họ múc vào từng cái thố để sẵn rồi bưng ra. Cơm hơi nhão, bị ướt vì các món trộn chung và không nóng như cơm thố tôi từng ăn qua.

Ăn tuy không ngon, nhưng thật lòng mà nói xung quanh nhiều gian hàng bán thức ăn mà chẳng có tiệm nào mình thấy hấp dẫn. Mọi người đi lòng vòng tìm kiếm rồi cũng đến nơi này order.

VEGAS AN TAT UNG
VEGAS AN XUONG

Tiệm này trong thực đơn cũng có ghi món Phở, nhưng khi vào máy order xong thì nơi mình phải lấy phở là cái tiệm phở ngay cửa bước vào. Hỏi thăm thì phở cũng chẳng ra chi. Đúng như John nói lúc đầu "Chắc chắn thức ăn ở đây sẽ không đáp ứng được nhu cầu của dân Cali. Thôi thì ăn đỡ vậy"


VEGAS AN THEM

 

Đây là một cái mall lớn, dạo xung quanh đẹp quá mọi người tha hồ chụp hình.

IMG_1648

 VGAS CO TRItiem an
Chung Kiet
NGA FROOK
tat ungtour 3
NQ 3



Đến giờ tập trung, mọi người lần lượt lên xe để chạy về lại Nam Cali. Trên xe tiếp tục văn nghệ, những câu chuyện tếu, những bài hát hướng đạo và nhạc tình. Thấy mọi người cũng khá mệt mỏi, anh Nghĩa và Vinh đồng ý tắt máy dành cho mọi người giấc ngủ trưa bình an trên xe.

Xe chạy một đổi xa thì tài xế cho dừng lại một trung tâm mua bán trái cây. Nghe John nói tôi mừng quá. Trời này mà có trái cây ăn thì tuyệt cú mèo. Nhưng vào trong rồi mới hỡi ơi! Đủ thứ trái cây có mặt nơi này, Âu, Á gì cũng có nhưng toàn là loại sấy khô, giá cũng không hề rẻ.
 

Ở khu vực bán kem mọi người sắp hàng quá đông, tôi và Tất Ứng biết tới phiên mình cũng đã tới giờ xe chạy. Tất Ứng nói với tôi, có một xe  bán trái cây tươi ngoài kia. Hai đứa rời khỏi tiệm, đội nắng đi tìm. Đó là một cái xe đẩy trái cây của một người Mễ đặt ngoài cổng. Có cam, dưa hấu, thơm, xoài... mình muốn loại nào thì người bán sẽ cắt bỏ đầy vào một cái ly to. Trên rải tí bột chua của Mễ giá 10$. Hai đứa mua một ly và dự định leo lên xe ngồi ăn cho mát, nhưng tài xế đã đóng cửa xe không thể vào trong. Chọn một chỗ có bóng mát hiếm hoi, hai đứa ngồi thưởng thức ly trái cây giữa trời mùa hè sa mạc.

Mọi người lại lục đục lên xe, trên tay ai nấy cũng có ít nhiều quà. Nét mệt mỏi tạm thời được đẩy lùi. Xe chuyển bánh quẹo ra và lại bon bon trên đường. Lúc này có tiếng lao nhao ở những dãy ghế sau:" Bỏ quên điện thoại ở tiệm rồi"  Xe không thể quay trở lại để lấy. Như vậy khi đứng lên ra xe, một người đã bỏ quên Iphone tại quầy bán kem. Hình như người ở đó đã thấy và gọi lại. Theo John cho biết, họ sẽ gửi về địa chỉ nhà và chi phí bưu điện chủ phone phải trả lại. Cũng may không bị mất.

Trời đã về chiều những giờ phút chót còn ngồi lại bên nhau chung vui gần hết. Khi nghe Mia Mỹ hát một bài về Mẹ, Trần Kiêu Bạc mở Youtube mời mọi người nghe lại bài thơ "Nhớ lằn roi của Mẹ" do anh viết qua giọng ngâm của Hồng Vân. Bài thơ quá hay, giọng ngâm tuyệt vời khiến mọi người rưng rưng nhớ mẹ.

Bây giờ những người ngồi đây đa số mẹ không còn, lòng lại bồn chồn nhớ con nhớ cháu. Mấy ngày đi khỏi không biết cháu ra sao? ăn có no, ngủ  có ngon không? Nhất là Tất Ứng mới có đứa cháu ngoại đầu tiên  chăm sóc cháu từ nhỏ nên giờ bà ngoại nôn nao nhớ cháu.

Tối qua bà vắng nhà
Cháu có khóc có la
Có chịu lên giường ngủ
Vì đã không có bà.
 
Bà nhớ cháu từng giờ
Nhớ nụ cười ngây thơ
Nhớ những trò phá phách
Nhưng đáng yêu lắm cơ
 
 Xe gần về tới rồi
Chỉ vài tiếng nữa thôi
Bà ôm cháu thật chặt
Hôn cháu thật đã đời.
 

Family tour báo tin chỉ còn khoảng 40 phút là xe sẽ về tới bến.

Tâm lên máy cám ơn thầy cô và các anh chị em trên xe. Cám ơn sự phục vụ rất tốt của family tour trong chuyến đi chơi.

 

Quan Vinh hướng dẫn mọi người làm một vài động tác tay chân để thư giãn. Đồng thời thông báo nhà tour có nhã ý tặng 6 phần quà trong chuyến đi chơi này. Vinh đề nghị đưa ra phần thử thách vui, ai làm đúng sẽ được quà.

 

Bốn phần quà của Family tour được thống nhất trao tặng bốn cô thầy tham dự chuyến đi chơi là Cô Trí, Cô Huệ, cô thầy Đặng thị Tuyết, cô thầy Huỳnh Thanh Mai. Cám ơn các thầy cô đã tham dự với chúng em 2 ngày vui vẻ. Nếu có những gì sơ xuất hay quá đà trong quá trình sinh hoạt trên xe xin thầy cô thông cảm tha thứ cho.

 

Hai phần còn lại được trao tặng cho hai cô đã thắng giải thi đố của Mai Quang Vinh.

 

Như thế những ngày vui đã qua
Nắng chiều mùa hạ chiếu xa xa
Tiếng hát vang lên trong xe bus
Thân ái, rộn ràng ý chan hòa.
 
Cám ơn cô Trí người mẹ hiền
Dang đôi tay bảo vệ Ngô Quyền
Cô Tuyết và thầy luôn vui vẻ
Thầy cô Thanh Mai tình triền miên.
 
Cám ơn phục vụ Family Tour
Anh John tận tuỵ hay vui đùa
Lisa nhiệt tình và chu đáo
Anh Nghĩa hết lòng lo cho tour.
 
Cám ơn Quan Vinh làm quản trò
Ca hát rộn ràng quên cả ho
Hết hơi tắt tiếng vẫn hài hước
Đố vui có thưởng quá gay go.
 
Cám ơn anh chị Ngô Quyền ta
Tham gia tích cực vui hết ga
Nếu có gì sai xin tha thứ
Cô thầy thông cảm bởi đường xa
 
Hai ngày sum họp ở chuyến đi
Ngày vui đã hết như xuân thì
Mong rằng sẽ có ngày gặp lại
Ngô Quyền tình nghĩa mãi còn ghi
 
Xin gửi vào đây một trái tim
Ngưỡng mộ tình yêu mãi triền miên
Những cặp tình già luôn bền vững
Bàn tay nắm chặt phỉ ước nguyền.  
 
Tạm biệt cô thầy, tạm biệt bạn bè
Hai ngày vui quá ở trên xe
Kính chúc mọi người đầy sức khỏe  
Hẹn gặp sang năm cũng dịp hè

 

Kính thưa thầy cô và các bạn.

Tôi đã viết xong ba bài cho quá trình sinh hoạt lần họp mặt truyền thống thứ 19 năm nay. Nếu có gì sơ xuất hay thiếu sót xin thầy cô và quý anh chị em khoan dung cho.

Ba ngày liên tục phải đảm trách ba chương trình lớn, Ban Tổ Chức hội AHCHSNQ rất vất vả, căng thẳng vì nhiều vấn đề phải lo toan. Cho nên không thể nào không vướng những sai sót mà mình không hề muốn. Kính mong quý Thầy cô, quý bạn, quý thân hữu rộng lòng tha thứ.

 

-  Riêng tôi, tôi xin gửi lên đây lời cám ơn chân thành nhất đến Thầy Cô, các anh chị em cựu học sinh NQ đã có lời khích lệ khi đọc những bài viết của tôi trên trang web nhà. Trân trọng cám ơn lòng yêu thương của thầy cô và các bạn.

 

- Trong bài viết về ngày họp mặt tại nhà hàng tôi có khen cô Lý và xin cô cho biết bí quyết làm đẹp để mọi người thực tập theo. Thật may mắn là cô đã hồi báo. Em  cám ơn cô nhiều lắm.

Và đây là bí quyết của cô LÝ:

 

Cô chỉ ăn uống vừa phải và đi bộ bằng treatmills 3 lần một tuần, mỗi lần 30 phút ở trung tâm 24 fitness.

 

Nghe thì dễ quá phải không các chị em NQ nhà mình. "Ăn uống vừa phải và tập thể dục thường xuyên" Mong rằng mình ráng nghe lời cô để được trẻ đẹp như cô. Cô ơi! Sang năm nếu NQ  tổ chức họp mặt, cô nhớ tham dự nha cô. Cô sẽ thấy tụi em thay đổi. Nhất định như vậy. Nhất định chúng em sẽ nở bề dọc và hẹp bề ngang.

 

Cám ơn sự phục vụ nhiệt tình của Family tour. Các bạn đã đối xử với đoàn du lịch thân mật như người nhà. Hướng dẫn chu đáo và rất tâm lý khi biết đa số khách du lịch hôm nay đều lớn tuổi và cần sự giúp đỡ.

Cám ơn nhiều lắm Nga Frook đã chở tôi những lần hội họp với ban tổ chức. Cũng như đã chở tôi đi và về Riverside trong mấy ngày họp mặt Ngô Quyền. Cám ơn Tất Ứng đã cho ngủ lại hai đêm trong nhà một cách ân cần và tiện nghi. Không có hai người bạn tốt bụng này tôi sẽ không thể nào tham dự những chương trình hội ngộ xuyên suốt. Cám ơn với tất cả chân thành.

Cám ơn Thầy Cô và các bạn đã đọc bài viết này. Đặc biệt cám ơn Kim Dung, Ngọc Huệ, Nga Frook đã gửi nhiều hình ảnh và video hỗ trợ.

 

Nguyễn Thị Thêm.

28/7/2022

 

 

22 Tháng Năm 201511:26 CH(Xem: 32202)
Giọt nước mắt vẫn chảy xuống mỗi lần đến ngày Memorial Day,... 40 năm đã trôi qua, giấc mơ hay là hiện thực? " Bức tường đen" vẫn hiện diện trước mặt tôi.
22 Tháng Năm 201511:19 CH(Xem: 23583)
Được nghe những tiếng chim vui ríu rít trên cành, hòa trong niềm vui tôi chợt nhận ra trong một khoảnh khắc của cuộc đời, tôi có thể buông bỏ mọi thứ nhưng không thể buông bỏ tình bạn Ngô Quyền.
22 Tháng Năm 201511:00 CH(Xem: 24722)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BẮC ĐẨU - Nhạc Trần Thiện Thanh, Ca sĩ Anh Khoa Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
22 Tháng Năm 20155:53 CH(Xem: 27717)
Còn nhau ánh mắt trông theo Nhớ xưa nhạc ngựa lá reo bên đường Xa người để nhớ để thương Sài gòn muôn thuở tình vương vấn tình .
22 Tháng Năm 20155:27 CH(Xem: 26966)
xa xa bướm trắng Ngô-Quyền, đến giờ rời tổ huyên thuyên chuyện trò. từng đôi tung cánh nhấp nhô, lượn lờ trên thảm nên thơ, hữu tình.
22 Tháng Năm 201512:24 SA(Xem: 19950)
Một năm lo việc học hành Hạ về chim hót trên nhành líu lo Thương sao tuổi ngọc học trò Dòng sông dĩ vãng con đò bé thơ. Tháng năm, mùa hạ mong chờ...
21 Tháng Năm 20152:49 CH(Xem: 28125)
Tác giả: Phạm Duy Trình bày: Thanh Lam Âm nhạc: Vương Hương, Luân Vũ
16 Tháng Năm 20151:05 SA(Xem: 24565)
Tháng Năm là tháng của hoa Muguet. Trong ngôn ngữ của loài hoa, Hoa Muguet mang thông điệp "Sự trở lại của hạnh phúc" ...Hôm nay cũng tháng năm. Tôi xin gửi đến các bạn những đóa hoa Muguet trắng tinh lóng lánh.
15 Tháng Năm 20152:47 SA(Xem: 25642)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức Nhạc: CON YÊU - FREDDIE ANGUILAR - Lời Việt: CẨM VÂN - Trình bày: Tấn Phước
15 Tháng Năm 201512:10 SA(Xem: 35312)
Nguyện cầu Mẹ sống mãi trăm năm Đại thọ Mẹ tròn tuổi chín lăm Sáng suốt tinh anh vầng nguyệt rạng Tâm hồn minh mẫn tựa trăng rằm
14 Tháng Năm 201512:29 SA(Xem: 31359)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh MÙI CỦA MẸ - Thơ Nguyễn Văn Anh - Tác giả diễn ngâm
13 Tháng Năm 20151:58 CH(Xem: 27952)
Chẳng lẽ đến cuối đời Cũng chưa lần gặp lại Để gọi khẽ người ơi! Như ngày xưa thân ái??
13 Tháng Năm 20151:26 CH(Xem: 25186)
Tôi ước muốn có được một giấc mơ, trong đó tôi sẽ thấy được Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ, thương con vô cùng tận, có lẽ cũng đang khóc, khổ sở vì đứa con ...
13 Tháng Năm 20152:42 SA(Xem: 25464)
Kể bạn nghe Câu chuyện về ngày lễ Mẹ Người đàn bà ko6ng còn trẻ Tôi đoán chừng... vì màu tóc bạc phơ
12 Tháng Năm 20152:06 CH(Xem: 26808)
Vắng bóng em tôi, Xa tít mù khơi. Tí tách mưa rơi, Gieo sầu vạn cổ, Cho đến bao giờ, Phai hết tình tôi.
11 Tháng Năm 20152:10 CH(Xem: 29195)
Với tay sợi tóc muộn phiền Tình yêu gảy cánh đảo điên cuộc đời Lỡ sinh ra kiếp con người Yêu đương hờn giận cuộc chơi rồi tàn Chờ em, một chuyến đò sang....
09 Tháng Năm 20151:14 SA(Xem: 22040)
"Tiễn con" ra phi trường để trở về đơn vị là những điều nhỏ nhặt trong đời thường. Nhưng với trái tim một người mẹ thì điều gì của con, của cháu cũng đáng nhớ và yêu thương.
09 Tháng Năm 201512:30 SA(Xem: 25618)
Biên Hùng đó! Cố nhân đâu?! Hẻm hun hút nhớ, cúi đầu bóng cây Ngô Quyền ơi! Tôi về đây Bâng khuâng nghe lạnh trăng gầy bên hiên
09 Tháng Năm 201512:22 SA(Xem: 30193)
Má là... cả cái gì thân thiết nhất. Không thể hình dung, không thể trình bày. Má nằm trong tim nhịp đập mỗi ngày. Trong hơi thở vẫn thơm mùi của má.
08 Tháng Năm 20155:34 CH(Xem: 28418)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh AI TRỔ VỀ XỨ VIỆT - Nhạc Võ Tá Hân - Bảo Yến trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
08 Tháng Năm 20152:35 CH(Xem: 28810)
Mời thưởng thức BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN - Nhạc của Đức Huy - Tiếng hát ChsNQ khóa 14 Thanh Lan - Trình bày The Friend Vương Hương & Luân Vũ
08 Tháng Năm 201511:27 SA(Xem: 16503)
Hồng bưng cà phê ra. Một gói ba số năm vàng rực. Khói cà phê thơm phức làm ruột tôi cồn cào. Cà phê thứ thiệt. Trời ơi, cà phê thứ thiệt. Tôi cúi xuống cái phin, giở cái nắp ra.
08 Tháng Năm 20152:46 SA(Xem: 28314)
Hôm nay là ngày Hiền Mẫu, tội nhớ lại giọt nước mắt cuối cùng của Mẹ tôi, giọt nước mắt vô giá mà tôi không sao tìm lại được … cho dù trong cả suốt cuộc đời tôi,
08 Tháng Năm 20152:19 SA(Xem: 27911)
Thu đi chưa trọn một năm Vĩnh Minh giờ cũng xa tầm nhân gian Nghe tin sao quá ngỡ ngàng Sáu hai tuổi cũng đa đoan phận người
07 Tháng Năm 20155:50 CH(Xem: 27648)
*Xin bấm vào phần youtube bên dưới để thưởng thức Còn Hoài Một Câu Hỏi - Thơ Trần Kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâmKiều Oanh thực hiện youtube
07 Tháng Năm 20152:04 SA(Xem: 26584)
Xuân đến, là xuân của đất trời Trần gian chưa thấy được yên vui Vẫn còn khắc khoải tâm vô định Vẫn thấy gian tham ngợp cõi người
02 Tháng Năm 20154:23 SA(Xem: 27465)
Cứ mỗi lần đi ngang qua trường cũ Nước mắt lại đầy lấp lánh bờ mi Kỷ niệm ngày xưa tưởng là yên ngủ Bỗng trào dâng nghìn con sóng đổ về.
02 Tháng Năm 20154:00 SA(Xem: 24838)
Tôi cũng khóc cho những ước mơ của tôi vừa chớm nở ̣đã tàn lụi... Tôi bỏ lên sân thượng ngước mắt nhìn lân bầu trời cao thẳm... bầu trời hôm đó tối như bầu trời của đêm ba mươi...
02 Tháng Năm 20153:50 SA(Xem: 26969)
Bốn mươi năm đã bao thay đổi Tóc bạc da nhăn cỗi lẫn cằn Thương người dân mãi nhọc nhằn Sống đời kềm kẹp giữa lằn quê hương
02 Tháng Năm 20152:15 SA(Xem: 29370)
Thương tặng 2Q., 4Đ. và Nhóm 12C-HT. thuở nào - với Đình Cẩm Long yêu dấu. Nhớ T., Nhớ Chị L. “Con cãi Cha Mẹ trăm đường con hư” (Ca Dao)
02 Tháng Năm 20151:54 SA(Xem: 30012)
Phượng hồng lấp ló đầu cành Ngập ngừng nắng úa vàng hanh sân trường Em ngồi ôm lấy hạ thương Chín mươi ngày đủ nỗi buồn chia xa.
02 Tháng Năm 20151:21 SA(Xem: 27642)
Mời thưởng thức Nhạc phẩm AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT - Thơ Minh Đức Hoài TrinhNhạc Phan Văn Hưng - Khánh Ly trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
02 Tháng Năm 201512:11 SA(Xem: 26105)
Trong đời tôi có ba người đàn bà tôi luôn luôn nghĩ đến với tất cả thương yêu. Đó là Má tôi, má chồng tôi và chị Tư tôi. Ba người phụ nữ tượng trưng cho sự chung thủy, hết mực hy sinh cho chồng cho con.
02 Tháng Năm 201512:05 SA(Xem: 28179)
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa. Không ai xóa được tên xưa Sài Gòn. Em hát to nhạc Sài Gòn. Em vinh danh thuở Sài Gòn 70. Em giơ biểu ngữ rợp trời. Sài Gòn vẫn sống muôn đời trong em.
01 Tháng Năm 201511:34 CH(Xem: 29553)
Con viết cho Ba bài thơ của Đêm Vắng bóng trăng hiền soi hàng hiên lặng Bên cạnh con, sách triết Marx-Lénine Nhưng trước mặt, sau lưng là tối tăm vây hãm Bữa cơm chiều ăn sắn khoai no tạm
01 Tháng Năm 201512:06 CH(Xem: 18124)
Sài Gòn mưa. Mưa tầm tã. Mưa bong bóng phập phồng. Mưa mù mịt. Mưa thối trời, thối đất. Mưa quất rát mặt, rát da. Mưa như một triệu cây roi đập tứ phía. Mưa từ Hồng Thập Tự,
25 Tháng Tư 20152:59 SA(Xem: 25369)
Tôi sẽ về để nghe Chích Choè trên cây khế trước nhà tung tăng réo gọi .Nước mắt nào rơi-giấc mơ vừa tỉnh thức ...tháng Tư buồn thổn thức giữa đêm thâu...thương quá Việt Nam ơi !
25 Tháng Tư 20152:45 SA(Xem: 30047)
Ngày 30 tháng 4 là ngày đầu tiên tôi đã thấy Bố rơi lê, cho thân phận GĐ ,cho Tổ Quốc và cho một chuyến lưu vong đã không thành. ..Giờ nầy Bố Mẹ tôi đã ra người thiên cổ, nắm tro tàn cũng đã nằm trong lòng đất lạnh.
24 Tháng Tư 201511:28 CH(Xem: 30010)
Những hình ảnh những khuôn mặt phụ nữ Việt Nam trong ngày hội ngô văn hóa toàn cầu 40 năm tị nạn, đáng vinh danh và trân trọng
24 Tháng Tư 20155:23 CH(Xem: 28791)
Anh ở đây. Đành thôi em ạ! Nước mất nhà tan làm kẻ bại binh Đêm trăng lạnh gối đầu bên núi Nhớ thuở hiên ngang, áo trận nhà binh.
24 Tháng Tư 20154:49 CH(Xem: 20227)
Tháng tư đen tháng tư buồn hận tủi. Của bao người của nước Việt lầm than Mời xem youtube do Kiều Oanh thực hiện - Nhạc phẩm "HẬN LY HƯƠNG"
24 Tháng Tư 20151:22 SA(Xem: 27747)
Bây giờ đã là 40 lần 30/4 lại về. Biết bao oan khiên đã xảy ra cho dân tộc VN. Bao nhiêu xác người bỏ thây trên biển đông vì hai chữ tự do, bao nhiêu mạng tù nhân CS chết ức oan trên núi rừng Việt Bắc,
24 Tháng Tư 201512:50 SA(Xem: 30738)
Em viết tịnh khúc sao buồn Mùa đông vừa hết mưa nguồn đã tan Em đi trên đống tro tàn Khói hương tình mộ vẫn râm ran buồn
24 Tháng Tư 201512:47 SA(Xem: 27778)
Tháng tư có nhớ gì không... Máu xương đủ kết nên vòng hoa tang Lập lòe nến tỏa đôi hàng Áo sô khăn trắng vỏ vàng mộ sâu Buồn ơi, rút ván qua cầu...
24 Tháng Tư 201512:27 SA(Xem: 26129)
Cho những bạn bè thân thương của tôi mong một ngày về - TRẢ NỢ CHO NHAU! - Ta còn nợ nhau Như lời thề ước Mai về Cố Quốc TRẢ NỢ CHO NHAU!!!...
23 Tháng Tư 20152:12 SA(Xem: 26651)
Ta còn nợ nhau, Miền Nam nhuộm đỏ, Ba mươi tháng tư, Toàn dân đói khổ, Bao giờ.... phục lại quê hương????
19 Tháng Tư 20151:55 SA(Xem: 29559)
Người là ai và Người ở đâu Tuyên ngôn xuất trận thuở ban đầu “ Nam Quốc Sơn Hà”… Vua Nam ở Vách đá chưa nhòa ngàn năm sau
19 Tháng Tư 20151:30 SA(Xem: 36101)
Tháng tư về, tháng tư lần nữa Bốn mươi năm ta hiểu đời đau Trong vòng tay con cháu thương trao Tim người lính thôi buồn hóa đá...
19 Tháng Tư 20151:23 SA(Xem: 28162)
Ai ra đi một chiều xưa biền biệt, Có mơ về con đường cũ xa xăm. Ta ở lại, nỗi nhớ mong bất diệt, Chút tình xưa vương vấn đến bao giờ.
18 Tháng Tư 201511:42 CH(Xem: 29503)
… 30 tháng 4, một ngày của mỗi năm, một ác mộng đã khởi dậy trong cuộc đời tôi, … 40 năm trôi qua, 40 lần của một cơn ác mộng. Giá của sự tự do mà tôi phải trả quá đắt.
18 Tháng Tư 20156:06 CH(Xem: 28197)
Nhân dịp lên xem Lễ Hội Hoa, vào đúng lúc hoa nở. May mắn chụp được một số ảnh của ngày “Cherry Blossom Festival”--April 11, 2015, xin chia sẻ cùng quý vị những hình ảnh đẹp
18 Tháng Tư 201512:14 SA(Xem: 26991)
Tiếng rao mỗi ngày 'Bờ Lút" tới lui. Bánh mì nóng dân Phi đem bán Cám ơn Phi Luật Tân rời Bataan một sáng. Để nhớ hoài thời tị nạn buồn vui.
17 Tháng Tư 201511:18 SA(Xem: 18195)
Buổi chiều đang xuống. Trời còn sáng nhưng mưa lất phất. Tôi nghe Quỳnh nói tên. “Xin anh chị chờ.” Tiếng sỏi khua dưới chân lạo xạo. ..
17 Tháng Tư 201512:21 SA(Xem: 27670)
Gửi nồng nàn vào chập chùng đá núi Nhé Sơn Trà cánh lá chở yêu thương Để đá bớt thiên thu sầu vạn cổ Cùng núi miệt mài ôm giữ trà hương.
16 Tháng Tư 20154:26 CH(Xem: 49681)
Trôi vào hư ảo trăng vàng Con thuyền không bến vơi đầy hoàng hôn Chênh chếch nửa bóng trăng suông Cô liêu... một chiếc vô thường nhẹ tênh
13 Tháng Tư 201512:17 SA(Xem: 28422)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI - Nhạc Lê Tín Hương - Ca sĩ Anh Dũng Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
13 Tháng Tư 201512:03 SA(Xem: 26254)
Mỗi tháng Ba về, tôi nhớ anh… Mặt trời bên ấy, phải rạng rỡ hơn bên này? Có chắc gì “bên này” vui hơn “bên ấy”? Có chắc gì, tôi hạnh phúc hơn anh?
12 Tháng Tư 20159:05 SA(Xem: 23549)
Tụi anh bi giờ vậy đó cô Mai, hễ muốn “rụng” giờ nào là rụng, đâu ai biết trước được? Nên mỗi khi có dịp gặp gỡ “mầy tao, mầy tớ” với nhau như hồi đi học, tụi anh cảm thấy hạnh phúc gì đâu…
12 Tháng Tư 20151:23 SA(Xem: 26062)
Tháng Tư Mẹ buồn lặng lẽ. Nhìn ba con như chiếc lá khô vàng. Những chiếc lá tháng tư bay tứ tán hoang mang Trên biển, trên rừng, trên đường di tản. Bài lịch sử con học trên trường cùng bạn. Đã không thật thà, chính xác , rõ ràng.
12 Tháng Tư 20151:16 SA(Xem: 30613)
Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh, Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng, Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng, Trong lòng những người vượt biển năm xưa.
12 Tháng Tư 20151:05 SA(Xem: 30625)
Xin chân thành gởi nén hương lòng “Tưởng Niệm” đến những Anh Hùng QLVNCH. Những người nằm xuống trong cuộc chiến, những người tuẫn tiết vì quốc nạn 30/04/1975 và những người ngã gục trong lao tù cộng sản.
12 Tháng Tư 201512:56 SA(Xem: 28325)
Nghe nói nhóm người phương Bắc đến San bằng Dốc Nhỏ, đắp sân Gôn Mây chiều lãng đãng vương đầu ngõ Tiếng cú đêm đêm khản giọng buồn
12 Tháng Tư 201512:24 SA(Xem: 28168)
Cây xanh nhờ máu dân mầy Nước ngàn sông ngọt nhờ thây chết nhiều Việt Nam mầy khát khao yêu Nhưng đau xót những thân yêu không về !
11 Tháng Tư 201511:13 SA(Xem: 19737)
Sau đó hai mẹ con ôm nhau cười.” Chị cũng kể một câu chuyện thương tâm mà chị nghe được trên đường từ Bắc trở về. Nó còn địa ngục hơn là địa ngục chị đang sống.
11 Tháng Tư 20156:25 SA(Xem: 27700)
Bốn mươi năm về thăm trường cũ Nhìn cổng NGÔ QUYỀN mắt chợt cay Hàng cây nghiêng bóng che đầu bạc Gió chuyển mùa buông tiếng thở dài...
07 Tháng Tư 201511:59 CH(Xem: 25709)
... cùng chia sẻ với gia đình người bạn, người em những mất mát, bệnh tật và những lo toan khi đối diện những bài toán nan giải của cuộc đời. Trong chốn thinh lặng nào đó, tự hỏi riêng mình… Đời có vui?
07 Tháng Tư 20154:19 SA(Xem: 28988)
Bốn mươi năm đủ dạ thưa Nhìn nhau tóc trắng theo mùa nhớ thương Tháng tư chớp bể mưa nguồn Rừng xưa đâu dễ vùi chôn phận người Ngồi buồn giọt lệ tuôn rơi...
07 Tháng Tư 20151:18 SA(Xem: 27221)
Có những tình cờ trong cuộc sống để lại một dấu ấn suốt đời mang theo. Xin được ghi lại vài nét của một trong những chuyện không bao giờ quên trong lịch sử thuyền nhân.
06 Tháng Tư 201511:40 SA(Xem: 20732)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Bài " Ma Femme" Ca sĩ Claude Bazotti - Hạnh Phạm thực hiện youtube Video clip - Hạnh Phạm
06 Tháng Tư 201511:40 SA(Xem: 27201)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh Nhạc phẩm "Cỏ Vẫn Xanh" trình bày Sĩ Phú
06 Tháng Tư 20157:36 SA(Xem: 24958)
Anh về quê cũ, dù Xuân muộn Xin giữ cho nhau giọt nắng tàn Giọt nắng một thời vương áo trận Theo mình chiến đấu giữ giang sang!
06 Tháng Tư 20157:31 SA(Xem: 28264)
Mong lắm nhé, ngày bên sông đầy gió, Để tóc bay, chờ ai đến bâng khuâng. Trời tháng tư, nắng sao vẫn miệt mài, Tôi vẫn đợi, bên dòng sông trôi mãi.
06 Tháng Tư 20157:28 SA(Xem: 29242)
Anh mang uất ức nén trong câm nín. Để ngậm ngùi kéo xác bạn đi chôn.
03 Tháng Tư 201511:42 SA(Xem: 17761)
Tôi không yêu nổi chính con người tôi, tôi còn có thể yêu nổi được ai. Và như vậy nếu không ai yêu tôi, không yêu nổi tôi, điều đó cũng chẳng có chi là lạ.
03 Tháng Tư 20157:12 SA(Xem: 39116)
Rất cảm ơn gió đã trả chị về Tiếng nói Dạ Lan một thời yêu dấu Dẫu xuân thì đã úa tàn trên tóc Giọng nói ngày xưa vẫn thế ngọt ngào.
29 Tháng Ba 20151:09 SA(Xem: 36504)
Em về đâu cô bé tóc cột nơ Đứng ngắm cụm hoa vàng bên cửa sổ Mai sau khóc những roi đòn định mệnh Có người về lau nước mắt bơ vơ (Trích “Tuyển Tập Thơ” NGÔ TỊNH YÊN - sắp phát hành)
29 Tháng Ba 20151:06 SA(Xem: 26011)
Xin cám ơn Khánh Minh đã cho tôi một cảm nhận rất cụ thể rõ rệt về “cái-đang-là” của một “Mái Ấm”. Cám ơn ngôn ngữ trong veo của Khánh Minh đã giúp tôi tái hiện lại một vùng “Ký Ức của Bóng”
29 Tháng Ba 201512:32 SA(Xem: 30092)
Tôi tự trách tôi. Nếu ngày đó tôi đừng chú ý gì nhiều đến em (dù đồng hương), tôi không để những tình cảm, xúc động lan tràn quá nhiều đến em, ... Hôm nay chắc có lẽ tôi cũng chẳng phải cảm thấy gì hơn.
28 Tháng Ba 201511:00 CH(Xem: 27874)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh "Gửi Người Em Gái Miền Nam" - Nhạc Đoàn Chuẩn - Anh Dũng trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
28 Tháng Ba 20154:37 SA(Xem: 17301)
Tôi tên là Giang Đồng Nai, tên cũ là Giang Phước Long, tên thân mật là Sông Đồng Nai. Thưa bà con cô bác mấy tháng này tôi đau đớn quá, vì hàng vạn tấn đất đá đã trút lên thân thể của tôi
28 Tháng Ba 20154:26 SA(Xem: 31661)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: HUẾ MỘT LỜI HẸN CHƯA THÀNH- Thơ Trần Kiêu Bạc - Nhạc Nguyễn Hữu Tân - Hồng Vân diễn ngâm
28 Tháng Ba 20152:40 SA(Xem: 30715)
Sao nở chặt đi những hàng cây. Những hàng cây xanh chứng nhân lịch sử. Là yêu thương là ấm mát thân yêu. Kỷ niệm anh dìu em vào những buổi chiều.
28 Tháng Ba 20152:17 SA(Xem: 29724)
Ngồi buồn nghĩ lại mà thương. Đời trôi muôn nẽo vô thường phút giây. Còn trong máu nóng tim nầy. Cho xin sống lại tuổi hai mươi buồn. Chợt nghe nắng xế chiều buông...
28 Tháng Ba 20152:07 SA(Xem: 29612)
Đại dương xa cách đôi bờ, Vượt ngàn vạn dặm đâu ngờ gặp đây? Thơi gian trôi tựa như mây, Mong ngày "gặp lai"ngất ngây Xuân Hồng.
27 Tháng Ba 20159:01 CH(Xem: 28478)
Mẹ đi chấm thi xa Gửi bé về nhà bà Vào ra bà nhắc mãi "Cháu đừng đi đâu xa"
22 Tháng Ba 20155:44 SA(Xem: 30603)
rồi năm tháng sẽ qua như mùa Đông đã hết, em vẫn cứ hoang mang về một nỗi buồn không biết vì sao? bắt đầu từ lúc nào? bởi không ai giải thích.
21 Tháng Ba 20152:11 SA(Xem: 28731)
Ở cuối con đường mưa rất nhẹ. Nghiệng vai thầm gôi tiếng ai về Có buổi đứng chờ theo hạnh phúc Chở đầy vào mắt biếc thơ ngây
20 Tháng Ba 20154:49 CH(Xem: 31204)
Tháng ba, núi khóc sông buồn Chia tay Đại Lộ Hoàng Hôn đỏ màu Hẹn ngày về lại Chu-Pao Plei-Ku, phố núi cao cao đứng chờ...
20 Tháng Ba 20154:29 CH(Xem: 26850)
Đầu Xuân vang dậy tiếng cười, Mừng nhau cạn chén cho đời nên hương. Dù cho xa cách muôn phương, Hãy luôn liên lạc, tình thương chan hòa.
20 Tháng Ba 20153:55 CH(Xem: 28321)
Tôi hằng tin ba trăm năm sau và thêm nhiều lần ba trăm năm nữa, thi phẩm Kiều của cụ Nguyễn Du vẫn tìm thấy tiếng lòng đồng điệu với nhân gian…
20 Tháng Ba 20152:34 CH(Xem: 26373)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh "MƠ HOA"- Nhạc Hoàng Giác - Ca sĩ Ngọc Bảo Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
20 Tháng Ba 201511:21 SA(Xem: 17412)
.....Máu của cả một dân tộc đổ xuống, xương của nhiều thế hệ xếp lại để cho cả bọn mua bán quyền lực đưa đẩy đến ngày Ba Mươi Tháng Tư Bảy Lăm.
15 Tháng Ba 20151:07 SA(Xem: 28336)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức : CHÀO EM MÙA ĐÔNG - CHIẾC LÁ MÙA ĐÔNG - TIỄN NHAU MÙA ĐÔNG - MÙA ĐÔNG VÀ MÂY XƯA - GỌI NHAU MÙA ĐÔNG - ĐÔI TAY MÙA ĐÔNG - DẤU CHÂN MÙA ĐÔNG - Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông
15 Tháng Ba 201512:03 SA(Xem: 30920)
“Người Biên Hòa dù sống nơi đâu cũng là đồng hương Biên Hòa”. Cảm nghĩ chân thật của giới trẻ Lưu Tuyết Hương như đã nói lên được sự mong ước sự đoàn kết thương yêu và quý mến của người Biên Hòa.
14 Tháng Ba 20158:17 CH(Xem: 27339)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh XUÂN THÌ - Nhạc Pham Duy - Khánh Ly trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
14 Tháng Ba 20154:19 CH(Xem: 20980)
Cho nên bạn hãy yên tâm khi kết bạn với người nẫu. Họ thiệt thà, chơn chất nhưng tốt bụng. Họ sẽ là những người bạn đáng tin cậy. Hãy tin tui đi. Vì tui cũng là "người nẫu"
14 Tháng Ba 201511:04 SA(Xem: 21682)
Nhiều đêm tôi nghe có tiếng gõ cửa nhưng tôi không buồn ngồi dậy. Kệ nó. Chẳng phải là công an đâu. Nếu công an nó đâu để mình yên. Có lẽ một ông quen nào đó. Chờ lâu không thấy trả lời rồi họ cũng đi thôi.
14 Tháng Ba 20153:12 SA(Xem: 29677)
(Tặng Phẩm & Lynh) Anh như mây trắng trên trời, Nay đây mai đó cuộc đời thênh thang. Nỗi buồn riêng để Em mang, Những ngày "Xa vắng" Em sang "bên nhà"
14 Tháng Ba 20152:01 SA(Xem: 29928)
Mùa Xuân chị về thăm quê. Dù cho năm tháng bộn bề áo cơm. Mây mùa đuổi bóng hoàng hôn. Nghe chừng nước mắt thôi dồn bờ vai.
13 Tháng Ba 20158:44 CH(Xem: 27325)
Một nỗi đau nào ai có hay ! Phượng Hoàng đã khuất cuối đường bay Ta tìm mộng cũ trong đêm vắng Hồn chuốc cơn sầu giữa rượu cay