Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Kim Phẩm - HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN LẦN THỨ 11- July 7, 2012, SAN JOSE

19 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 30841)
Phan Kim Phẩm - HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN LẦN THỨ 11- July 7, 2012, SAN JOSE

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN LẦN THỨ 11- July 7, 2012, SAN JOSE


Tường thuật và hình ảnh: Phan Kim Phẩm


pham-large-content

 

Trong lần đại hội trùng phùng Ngô Quyền tại Nam California vào tháng 7, 2011, anh chị em đại diện cựu học sinh trung học Ngô Quyền hai miền đã đồng ý là sẽ luân phiên tổ chức họp mặt Ngô Quyền hằng năm và lần họp mặt năm 2012 sẽ được tổ chức vào tuần lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại San Jose. Sau quyết định ấy, thầy Hiệp và anh chị em trong ban tổ chức đã xúc tiến bàn thảo kế hoạch để làm sao có được một ngày họp mặt không những vừa vui, vừa sống động mà thức ăn cũng ngon và chương trình văn nghệ thì phong phú. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ đồng lòng vác ngà voi và vác hết sức mình để “hấp dẫn” quan khách và để rồi còn “kéo” thầy cô cùng bạn hữu trên toàn thế giới trở lại miền thung lũng hoa vàng cho lần hội ngộ trùng phùng Ngô Quyền toàn thế giới vào năm 2016.

 pham1-large-content

Ban tổ chức họp mặt gồm những anh chị em sinh hoạt thường xuyên với nhóm Ngô Quyền Bắc California như anh Minh, Tới, Xương, Tuấn, Lynh, Diệu Hương, Nam Đào, Long, chị Hảo, Phẩm với sự cố vấn của thầy Hiệp. Ban tổ chức cùng quyết định là tiệc họp mặt sẽ tổ chức ở nhà hàng Thành Được với những món ăn thuần túy Việt Nam. Ban tổ chức cũng đồng ý là sẽ “chơi đẹp để gây ấn tượng tốt cho quan khách” nên đã quyết định đặt thêm thức ăn nhẹ và rượu vang để thầy cô bạn bè nhâm nhi khi trò chuyện với nhau trước khi chương trình bắt đầu. Đồng thời, với quan niệm “không say, không vui, không về” anh chị Long đã cung cấp hơn 20 chai rượu vang đỏ và anh chị Minh cung cấp một số rượu lễ để khoản đãi thầy cô cùng quan khách. Quyết định kèm thêm appetizers cho buổi tiệc mang gánh nặng tài chính cho quỹ của nhóm Ngô Quyền ở đây nhưng anh chị em trong ban tổ chức đồng ý là sẽ “bao thầu” nếu "rủi" mà budget bị thâm thủng. Nhìn thầy cô bạn bè hoan hỉ thưởng thức món mực calamari chấm sốt cà chua, cánh gà chiên bơ cũng như nhâm nhi rượu vang thì tôi nghĩ là quyết định của ban tổ chức về thức ăn nhẹ là một quyết định hợp lý.

Ngoài phần ẩm thực thì ban tổ chức cũng quyết định là văn nghệ cũng cần phải hấp dẫn và gây “ấn tượng” cho quan khách dù là với ca sĩ “cây nhà lá vườn bưởi” hay nhà nghề. Văn nghệ thì do anh Minh điều động chương trình và dĩ nhiên là không thể thiếu bài hợp ca “Trung học Ngô Quyền, Bài ca hội ngộ” do chính anh sáng tác. Ngoài ra, anh còn đề nghị ban hợp ca đồng ca bài “Con đường vui” và nhóm tứ ca với bài hát “Mùa Hợp Tấu” cho lần họp mặt này. Chúng tôi vừa là ban tổ chức vừa là ca sĩ trong ban hợp ca cùng với một số anh chị khác như chị Nhàn, Huệ, anh chị An, Kim Hường, Kim Loan (Long Thành), chị Châu cùng các phu nhân đã thường xuyên tập hát tại phòng mạch anh Minh vào những ngày chủ nhật vài tháng trước ngày họp mặt. Chúng tôi đùa với nhau là nếu hát “hết hơi” thì có giường bệnh nhân để nằm nghỉ, có bác sĩ săn sóc và có nhân viên văn phòng (chị Khanh) giúp điền đơn bảo hiểm sức khỏe! Thay mặt anh chị em, cám ơn anh Minh, chị Khanh đã giúp địa điểm để ban hợp ca tập dượt trước ngày họp mặt.

Ban tổ chức cũng không quên nghĩ đến những phần quà để rút xổ số gây quỹ tương thân, tương trợ Ngô Quyền Bắc Cali. Của ít lòng nhiều, anh Tới đã tặng món quà độc đắc, chị Hảo và Diệu Hương thì cũng xung phong góp mỗi người một món quà, bốn phần quà còn lại thì do Lynh đã bỏ cả một ngày trời để “shop until she drops” mua tặng cho phần xổ số.

Vào khoảng tháng 4, 2012 thì thư mời được gửi ra với những chi tiết về chương trình cũng như địa điểm tổ chức và những chi tiết khác. Vào thời điểm ấy cho đến hạn chót ghi danh tham dự, ngày 24 tháng 6, 2012, ban tổ chức ước lượng là trên dưới khoảng 150 quan khách sẽ về đây cho ngày họp mặt. Sau khi thư mời được phát thanh trên radio với giọng đọc ưu ái của chị Thanh Phương, phu nhân anh Phạm công Hoàng khóa 9, vài ngày sau thì anh Hoàng thư cho tôi từ Washington DC xin ghi danh 20 người. Mới đầu, tôi cứ nghĩ là mình đọc nhầm nên e-mail lại để xác định số người thì anh ấy khẳng định là 20 người. Con số này sao mà ấm cúng thế! Nhưng con số 20 này có dừng đó đâu! Cứ độ vài tuần thì anh Hoàng lại e-mail và con số tham dự tiệc cứ tăng dần giống như là số tiền đấu giá! Từ 20 người rồi lên 22 rồi con số cuối cùng là 26 người. Sold! 

Chỉ còn hai ngày nữa là tiệc bắt đầu thì anh Long, vừa hoảng hốt, vừa vui mừng, thông báo “anh chị em ơi, số người ghi danh tham dự có thể lên đến 200 người!” Một con số “đông đến ấm lòng” mà ban tổ chức chúng tôi không thể nào “mơ” đến. Diệu Hương thì hảnh diện “phán” là số người sẽ đông đúng như dự đoán của cô ta!

Theo truyền thống thì tiệc tiền họp mặt được tổ chức để thầy cô bạn hữu đến từ phương xa có dịp gặp nhau, chuyện trò với nhau trước ngày họp mặt chính thức và thường được tổ chức tại nhà một bạn nào đó như ở Nam California thì nhà anh chị Chung Kiệt là địa điểm tổ chức tiệc tiền hội ngộ. Tuy nhiên, nhà cửa ở “thung lũng hoa vàng” thì vừa chật, vừa nhỏ nên tiệc tiền họp mặt, thay vì tổ chức tại tư gia, đã được tổ chức tại Hội An Bistro và do học trò khoản đãi thầy cô vào chiều thứ sáu 07/06/2012. Thầy cô tham dự gồm có thầy Hiệp, thầy Hùng, thầy Đạt, cô Thu, thầy Hưng, thầy Quýnh và bạn bè thì có anh chị em trong ban tổ chức và anh chị Hiệp và các anh chị đến từ phương xa như chị Muối, Sao, Dung. Sau phần chụp hình lưu niệm thì bữa ăn tối bắt đầu với những đặc sản của nhà hàng như mì Quảng, hến xào xúc bánh tráng, bún cá etc... Phần văn nghệ bỏ túi đã được thực hiện với sự đóng góp của chủ nhân nhà hàng, anh Tâm Nguyễn, và anh Minh.

 pham2-large-content

Thầy cô cùng học sinh trong buổi tiệc tiền họp mặt tại nhà hàng Hội An

Đến ngày hôm sau, 7 tháng 7 2012, thì anh chị em trong ban tổ chức đồng ý sẽ đến nhà hàng Thành Được sớm để chuẩn bị cho âm thanh, bàn ghế, tập hát cũng như những vấn đề linh tinh khác. Sau khi biết quan khách sẽ đến đông hơn dự trù và có lẽ nhiều vị sẽ tham dự vào giờ chót nên chị Hảo tức khắc liên lạc với nhà hàng yêu cầu gia tăng thức ăn cũng như xếp thêm bàn ghế cho quan khách.

Ngoài gần 200 chs NQ đã về miền Bắc CA dự họp mặt truyền thống lần 11 còn có quý Thầy Cô: Phan Thanh Hoài, Hoàng Phùng Võ, Hà Tường Cát, Nguyễn Văn Phố, Nguyễn Đình Phương, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thu, Đặng Thị Trí, Bùi Thị Ngọc Lan, Hoàng thị Minh Nguyệt, và Cô Giám thị Huỳnh Thanh Mai từ Nam California. Từ miền Đông, thì có thầy Phạm Gia Hưng, thầy Trần Quang Quá và từ miền giá lạnh New Found Land (Canada) thì có thầy Phạm Ngọc Quýnh và từ Việt Nam thì có Thầy Nguyễn Trung Nghĩa.

Các thầy ở Bắc California gồm có thầy Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thất Hiệp. Thầy Hiệp là cột trụ đỡ đầu, hướng dẫn chúng tôi trong việc tổ chức họp mặt và cũng là trọng tài để giải hòa những xung đột thường xẩy ra trong ban tổ chức mấy tháng qua mà có lẽ vì quá sốt sắng trong việc làm mà chúng tôi đã “đụng đầu” vào nhau. Học trò thì ngoài các anh chị em Ngô Quyền Bắc California còn có các chs khóa 6, gồm những anh chị sống ở San Jose như Minh, Lynh, tôi và các bạn tứ Hai, “diện đi theo” như Tới, Xương, Tuấn, còn có một số các bạn gái đến từ phương xa như chị Muối Toronto, Dung Chicago, chị Thi và Sao từ Nam California, chị Huê từ Georgia nên tổng số anh chị em khóa 6 hiện diện trong buổi họp mặt lần thứ 11 lên đến gần 20 người. Một điều đáng nói là cách đây một tuần, tôi và Lynh đã bay sang Toronto tham dự 40 năm hội ngộ Đại Học Sư Phạm ban Anh Văn của Lynh và đã được chị Muối cưu mang ăn ở rồi một tuần sau, chị Muối lại theo chúng tôi bay về California để tham dự họp mặt lần thứ 11 này. Tình cảm thân thương của nhóm tứ 2 khóa 6 hình như càng lúc càng gắn bó nhất là lúc tuổi đã xế chiều.

Một điểm đáng ghi nhận là lần họp mặt 11 còn có sự tham gia gần như đầy đủ nhất so với các lần trước của các đàn anh, đàn chị khóa 1 của trường. Trong các anh chị ấy thì tôi nhận được anh Lương minh Thông ở San Jose, anh Huỳnh Thôi, anh Lê văn Trấn, chị Vũ tuyết Mai, và chị Vũ Mỹ Linh và anh chị khác mà tôi không nhớ tên. Thầy Hiệp quá vui mừng với sự có mặt của khóa 1 nên vội vã bảo tôi là cố gắng chụp hình các anh chị khóa 1 vì đó là những hình quý giá cần phải post lên website Ngô Quyền!

 pham3-large-content

Anh chị khóa 1 cùng thầy Hoài, thầy Võ, thầy Cát, thầy Hiệp

Như đã nói trên, Phạm công Hoàng và nhóm U60 (khóa 9) đã đến tham dự đông đảo cho lần họp mặt này với khoảng 26 người. Khóa 9 gồm có Duyên, Hoàng, Lợi (đến từ VN), Dương Y và các bạn khác mà tôi không nhớ hết tên! Anh em khóa 9 đã dùng tiệc họp mặt Ngô Quyền thứ 11 này để ăn mừng sinh nhật lục tuần của các bạn ấy. Happy Birthday to all of you Ngô Quyền khóa 9. Trong nhóm U60 này có Bùi thị Duyên, cô Bắc Kỳ nho nhỏ, mà tôi và Lynh không gặp lại sau gần 40 năm. Duyên là em chị Hảo và Đống, bạn học cùng thời với tôi và Lynh, và thường chơi với Lynh và Hạnh, con gái thầy Hiệu Trưởng, cho đến 1975 thì không gặp lại mặc dù chúng tôi cũng thường xuyên hỏi thăm tin tức của Duyên và Đống qua chị Hảo.

pham4-large-content

Ngoài sự tham dự đông đảo của thầy trò Ngô Quyền còn có sự tham dự của anh Trang tấn Hưng, chị Mai Lý đại diện cho đồng hương Biên Hòa tại Bắc California. Anh Hưng và chị Mai thường xuyên sinh hoạt với nhóm Ngô Quyền và là ủng hộ viên thân tình của chúng tôi. Chúng tôi mong còn được sự ủng hộ của anh Hưng cùng chị Mai và đồng hương Biên Hòa trong những lần họp mặt sau.

Sau phần ghi danh, chụp hình và thưởng thức những món ăn nhẹ thì tiệc chính thức khai mạc với bài quốc ca Hoa Kỳ qua phần trình bày của con gái “rượu” Trâm Anh của anh chị Minh Khanh. Giọng ca thánh thót của cháu đã mang xúc động đến cho quan khách về một quốc gia với tấm lòng nhân từ và bao dung, đã mở rộng vòng tay cưu mang người Việt tị nạn từ 1975 cho đến hôm nay. Sau đó là quốc ca Việt Nam được ban hợp ca Ngô Quyền San Jose trình bày với giọng điệu hùng dũng nhưng không kém phần nghiêm trang của các chị với tà áo trắng học trò tha thướt và các anh trong đồng phục chemise trắng quần xanh cứ giống như những thứ hai chào cờ tại trường Ngô Quyền ngày xưa.

Sau phút mặc niệm thì thầy Hiệp, một vị thầy đã từng sinh hoạt và cố vấn chúng tôi trong bao nhiêu năm nay, mở đầu bài diễn văn cám ơn thầy cô Ngô Quyền cùng các trường bạn như Khiết Tâm, Long Thành, Minh Tân cùng đồng hương Biên Hòa và anh chị em Ngô Quyền đã không quản ngại đường xa đến tham dự đông đảo họp mặt lần thứ 11 này.

 pham5-large-content

Sau đó thầy Hoài, đại diện thầy cô và các học trò ở Nam Cali, lên tiếng chúc mừng buổi họp mặt cũng như cám ơn anh chị em trong ban tổ chức San Jose đã tổ chức tiệc họp mặt này. Kế đến thì tôi thông báo về hội ngộ trùng phùng toàn thế giới năm 2016 dự định sẽ tổ chức tại San Jose và cũng vào tuần lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Tôi cũng không quên nhắn nhủ thầy cô bạn bè cũng như chính cá nhân tôi rằng chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống dinh dưỡng để “sống lâu, sống khỏe, sống trường thọ” để còn gặp lại nhau trong ngày vui tháng 7, 2016 sắp đến. Tôi cũng nhân dịp này cám ơn anh chị em trong ban điều hành Website Ngô Quyền như Phạm Luyến, Tuấn Tô, Ngọc Dung, Trần hữu Phúc, Trần ngọc Danh, Nguyễn thị Minh Thủy, Diệu Hương, về sự đóng góp của anh chị em ấy trong nhiệm vụ đưa thông tin Ngô Quyền cũng như những tin tức hữu ích, những bài thơ truyền cảm, những chuyện tình thời học trò, hay kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống tha phương đến tất cả thầy cô cùng anh chị em khắp mọi miền trên thế giới. Cuối cùng thì tôi thay mặt quan khách chúc mừng anh Tâm với huy chương anh hùng mà anh đã nhận được từ Không Quân Hoa Kỳ. Sự dũng cảm của anh trong thời chiến tranh là niềm hãnh diện không những cho thầy cô cùng học trò Ngô Quyền mà còn cho cả cộng đồng tỵ nạn hải ngoại. Anh Ngãi đại diện cựu học sinh Ngô Quyền cám ơn những thân tình mà thầy cô cùng anh chị em Ngô Quyền Bắc California đã dành cho quan khách. Một điều đáng nêu ra đây là sau phần phát biểu thì thầy Cát đến nói với tôi là “Phẩm ơi, chờ đến 2016 thì lâu quá, các em ráng tổ chức họp mặt tại San Jose vào năm 2014 nhe em”, còn một bạn khác thì nói là “mình già hết rồi, sợ đến 2016 không đi nổi nên Phẩm hãy rút ngắn thời gian đi nhe”. Những lời nhắn nhủ ấy đã gợi lại tôi một câu mà tôi thường dùng là “hãy gặp nhau đi vì sợ là không còn có dịp để gặp nhau nữa!” Dù chưa bàn với anh chị em ở đây nhưng với những lời nói chân tình ấy thì làm sao thầy cô và anh chị em ở đây có thể nào làm ngơ được ước nguyện của thầy Cát cùng các anh chị em khác? Nhưng một điều tôi hy vọng là lần đại hội trùng phùng thế giới kỷ niệm 60 năm Ngô Quyền tổ chức tại San Jose tháng 7, 2016 thì số thầy cô cùng bạn hữu sẽ đông hơn lần này!

 pham6-large-content

Sau phần diễn văn là bài hát “Trung học Ngô Quyền, bài ca hội ngộ” do anh Minh sáng tác và do ban hợp ca Ngô Quyền Bắc California gồm những ca sĩ “lão thành” như chị Nhàn, Huệ, Kim Loan, Kim Hường, chị Châu, Nam Đào, anh chị Xương/Nhung, anh chị Tuấn/Vân, anh chị An/Thúy Hà, chị Khanh, Lynh, Phẩm với tiếng đàn guitar của anh Minh và Long. Bài hát bắt đầu với giọng ngâm trầm ấm và điêu luyện của anh Đan Hùng, một thi sĩ nỗi tiếng ở San Jose và cũng là cựu học sinh Ngô Quyền

Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách

Đám con xa tưởng nhớ quay về đây

Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt

Hướng tương lai ta quyết không hề quên 

Tiếng hát cất lên hùng tráng như bước chân của binh sĩ mạnh dạn tiến lên theo sự dẫn dắt của anh hùng Ngô Quyền chống giặc thù ngoại bang xâm lăng đất nước ta rồi đến giòng nhạc êm đềm gợi lại những kỷ niệm nên thơ tại trường Ngô Quyền hay qua xứ bưởi Đồng Nai trên chiếc cầu Gành cũ kỹ mà đáng yêu của ngày xưa yêu dấu. Một bài hát quá hay do anh Minh sáng tác mà tôi nghĩ là không thể nào thiếu được trong những lần họp mặt Ngô Quyền hiện tại cũng như trong tương lai.

Những cánh hoa hồng đỏ và vàng đã được các anh chị em trong ban tổ chức trang trọng dâng tặng thầy cô để cám ơn sự dạy dỗ mà các thầy cô đã dành cho học sinh trường Ngô Quyền.

pham7-large-contentpham8-large-content

pham9-large-contentpham10-large-content

 

Tiệc bắt đầu với nhiều món ăn thịnh soạn và những ly rượu vang đỏ làm ấm cúng thêm tình thầy trò bạn hữu hòa lẫn trong tiếng nhạc êm diệu phát ra từ những cặp loa đặt quanh phòng ăn. Trong lúc ăn uống thì phần sổ số gây quỷ đã thực hiện với sự hưởng ứng quá nồng nhiệt của thầy cô cùng quan khách. Để đạt được sự ủng hộ mua vé số là do sự mời gọi khéo léo và tài marketing của Kim Loan, học sinh Long Thành, Kim Hường, chị Cẩm Vân và chị Nhung. Giải thưởng độc đắc đã về tay anh Liệu, khóa 9 nhưng anh ấy đã tặng lại phần quà này để tiếp tục đấu giá gây quỹ cho hội Ái Hữu Biên Hòa và cuối cùng phần thưởng đã về tay anh Dương Y, khóa 9 Ngô Quyền.

Như lần họp mặt Ngô Quyền trước, thầy Phạm gia Hưng đã tặng tiệc họp mặt lần này hai ổ bánh to đẹp và ngon. Cám ơn thầy về sự ưu ái mà thầy đã dành cho chúng em.

 

pham11-large-content

Thầy Hưng, thầy Hoài cùng các thầy cô chụp hình lưu niệm và tham dự lễ cắt bánh

Sau khi tiệc chấm dứt thì phần văn nghệ bắt đầu với sự điều khiển tập dượt của vũ sư Lam & Mai. Màn vũ tha thướt và điêu luyện qua bản nhạc “Ngày Xưa Hoàng Thị” đã đưa quan khách về đến những ngày thơ mộng của 50, 60 năm về trước tại đất nước an bình Việt Nam, trên đường Duy Tân, với cây điệp đầy bóng mát, với gió thoang thoảng của mùa hè và với các nữ sinh viên với áo dài trắng và chiếc nón lá mộc mạc bách bộ quanh trường Luật mà chung quanh là những “ong bướm dập dìu” của các chàng trai đến từ các trường khác như Phú Thọ, Khoa Học, Y, Dược etc.. Phần vũ lần này có sự đóng góp của ba nữ “diễn viên” mới cây nhà lá vườn là Kim Hường, Diệu Hương và cháu Trâm Anh. Những tài năng mới nở ấy sẽ không làm ngạc nhiên chúng ta nếu một ngày nào đó các bạn ấy xuất hiện trên TV show “Dancing with the Stars”. Thầy Quýnh thay mặt ban tổ chức trao hoa tặng các em trong ban vũ. Lam là lối xóm của tôi lúc còn ở Biên Hòa nhưng có ai ngờ là đứa con trai bé bỏng của ngày nào mà bây giờ là vũ sư nổi tiếng ở San Diego!

 pham12-large-content

pham13-large-content

 

Sau màn vũ là phần trình diễn văn nghệ “quá ư là tuyệt vời” của các ca sĩ nhà nghề ở thung lũng hoa vàng. Cô ca sĩ Diệu Linh với bài hát “Tiếng nước tôi” của Phạm Duy đã gây xúc động cho nhiều người với giọng ca quá truyền cảm của cô. Tôi còn nhớ là chị Tuyết Võ đã chạy lên phía trước để quay phim cô ca sĩ trẻ nhưng sau khi trở lại thì chị nức nở cảm động không cầm được nước mắt vì tiếng hát quá hay mà văn từ của bài hát thì quá tuyệt vời.

pham14-large-content 

Tiếp đến là ca sĩ Anh Tuấn với bốn bài hát của Phạm Duy, Ngô thụy Miên etc... Giọng hát ấy, tiếng nhạc ấy đã gợi hứng đưa các cặp chân “nhảy” điêu luyện của anh chị Xương, anh chị An, anh Nguyên, chị Mỹ cùng các anh chị em khác ra sàn nhảy.

Sau đó thì bài hát “Trúc Đào” do anh Tuấn trình bày. Bài hát ấy Tuấn đã trân trọng dành tặng cho anh Nguyễn Ngọc Ẩn E với hy vọng là anh E sẽ không làm trễ chuyến đò như ca từ sau:

Thuyền đành xa bến sang sông

Hàng cây trút lá tình đi lấy chồng

Bài hát “Mùa Hợp Tấu” đã được trình bày qua bốn giọng ca “tuy già nhưng vẫn còn gân” của Bắc California là anh Minh, Phẩm, Tuấn và Long. Bài hát đã đưa quan khách về lại với không khí thanh bình của quê hương Việt Nam ngày xưa, với bông lúa vàng đầy màu xanh hy vọng, với ước vọng cùng nắm tay nhau để

Dù ngày mai sống đôi nơi, hẹn rồi đây sát đôi vai

Nhìn ngày trôi nghe sức thiêng ta chưa hề phai

 pham15-large-content

Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải tàn, thầy trò chụp ảnh lưu niệm và ngậm ngùi chia tay nhau hẹn lại lần sau. Xe bus từ từ chuyển bánh đưa thầy cô, bạn bè Ngô Quyền về hotel an nghỉ để ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình dài trở về nhà.

 

 pham16-large-content

pham17-large-content

pham18-large-content

 

Thầy cô và bạn bè còn lại thì thu xếp, dọn dẹp, thanh toán chi phí rồi chia tay vào gần 12:00am. Tất cả đều mệt nhoài sau một ngày làm việc quá hăng say nhưng thầy trò cùng đồng ý với nhau là “quá mệt nhưng cũng quá vui!”. Dù bận rộn nhưng các chị em bạn gái đã không để mất cơ hội chụp hình với ca sĩ trẻ vừa đẹp trai mà lại có giọng hát quá truyền cảm Anh Tuấn.

 pham19-large-content

Sự thành công trong lần họp mặt này không thể có được nếu không có sự góp sức, tiếp tay của anh chị em Ngô Quyền Nam California mà đặc biệt cần ghi nhận sự đóng góp tận tình của anh Tâm, anh Hạnh, chị Huệ, anh Tuấn, anh Ngãi và nhiều anh chị em khác nữa. Một nhân vật khác tôi cũng xin được cám ơn là Tuyết Hương, một nữ “anh hùng” của hội Ái Hữu Biên Hòa, người đã cung cấp ẩm thực và đã đỡ đầu rất nhiều cho chuyến Bắc tiến này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tuyết Hương nhưng sự hăng say, hoạt bát của cô ấy đã làm buổi gặp mặt thêm phần thân mật và hào hứng. Tôi còn nhớ là trước khi chia tay, Tuyết Hương bảo tôi là “cậu mợ cố gắng về ăn Tết với gia đình Biên Hòa và Ngô Quyền Nam Cali nhe”. Đồng hương Biên Hòa và Ngô Quyền rất may mắn được sự góp sức của những người trẻ như Tuyết Hương, như Phạm Luyến cho sinh hoạt chung của chúng ta và tôi thành thật cám ơn các em, cháu.

Trong tất cả tiệc vui hay họp mặt nào thì cũng không thể nào không có những thiếu sót, sai lầm gây sự mất vui cho quan khách. Dù cố gắng thế nào đi nữa thì vài trục trặc kỹ thuật nho nhỏ cũng đã xẩy ra như quan khách phải sắp hàng chờ bàn ăn hay nhóm Phạm Luyến, website Ngô Quyền, đến nơi mà bàn cũng chưa có. Một sự kiện mà ban tổ chức chúng tôi cứ ân hận mãi là anh Ngãi, Hạnh và Tâm là những thành phần nồng cốt của Ngô Quyền Nam California và là những người đã có công tổ chức đưa thầy cô bạn bè lên tham dự họp mặt tại San Jose cũng không có bàn để ngồi! Ban tổ chức chúng tôi thành thật xin lỗi cùng thầy cô và các bạn về những lỗi lầm hay thiếu sót đã xẩy ra trong ngày họp mặt và hứa là sẽ rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau. Chúng tôi xin cố gắng để lần họp mặt sau sẽ tốt đẹp hơn, sẽ vui hơn, thân mật và ấm cúng hơn. Chúng tôi hy vọng là sẽ không làm thầy Cát cùng các thầy cô và anh chị em phải chờ đợi lâu cho ngày họp mặt lần sau tại San Jose. Chúng tôi, thầy trò Ngô Quyền Bắc California, sẽ “chạy đua với thời gian” để cùng đưa tất cả về với “động hoa vàng San Jose”.

 

Cuối cùng tôi xin cám ơn tất cả anh chị em trong ban tổ chức đã bỏ công, của, sức lực đóng góp cho lần Họp Mặt Ngô Quyền lần thứ 11 này. Mong rằng chúng ta sẽ bỏ qua những xung đột hay bất đồng ý kiến và sẽ tiếp tục cùng ngồi với nhau cho những lần sinh hoạt khác trong tương lai.

 

pham20-large-content

Phan kim Phẩm & Nguyễn thị Tường Lynh ghi nhận

 


Xin bấm vào Link với hình ảnh:


HọpMặt Ngô Quyền07July2012 Phan Kim Phẩm

Hội ngộ Ngô Quyền 07/07/2012 ( PhuongAnh Q Huynh)

http://hqm.smugmug.com/TrungHocNgoQuyen/Hop-mat-THNgo-Quyen-

 

29 Tháng Chín 2012(Xem: 116442)
Bao nhiêu năm sống cuộc đời viễn xứ Quên nhiều điều nhưng vẫn nhớ dòng sông
28 Tháng Chín 2012(Xem: 118357)
Đa tình bệnh của ngàn xưa Thu nghiêng từ thủa đong đưa lá vàng Bên em mai mốt thu tàn Lại về sương tuyết phủ phàng gió đông
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162758)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...
28 Tháng Chín 2012(Xem: 112271)
Xin mến tặng tất cả người Ngô Quyền một nồi cháo cóc tình thơ ngày buồn.
25 Tháng Chín 2012(Xem: 171929)
Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
22 Tháng Chín 2012(Xem: 116084)
Lá sớm thay màu gợi nhớ thương Mùa Thu hoa Cúc nở bên đường Đồi hoang dạo bước tâm xao xuyến Suối vắng dừng chân dạ vấn vương
21 Tháng Chín 2012(Xem: 114692)
Khi tôi nhìn bức hình hai cha con đang ngủ. Trong lòng tôi một cảm xúc dâng trào. Một kiểu nằm, hai gương mặt giống nhau. Sự yên tịnh, an bình thanh thoát
21 Tháng Chín 2012(Xem: 122162)
Con tim bé nhỏ của tôi ơi Nhịp nhàng cứ đập mãi không thôi Kỷ niệm theo cùng dòng máu đỏ Vương vấn trong tôi cả đời người.
21 Tháng Chín 2012(Xem: 134585)
Vui lên, những bạn bè thân. Ngày mai, còn biết có lần gặp nhau....
18 Tháng Chín 2012(Xem: 129967)
Chia em nửa ánh Trăng Thu Chia em chút gió vi vu bầu trời Thổi làn tóc xõa buông lơi Em tôi hóng gió ngồi chơi bên thềm
15 Tháng Chín 2012(Xem: 169635)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ Quốc An
14 Tháng Chín 2012(Xem: 133416)
Gió Thu thổi nhẹ lá vàng rơi Em nhớ mùa Thu buổi học vui Nhớ quá hàng cây vàng trước ngõ Bóng anh thấp thoáng dưới chân đồi
14 Tháng Chín 2012(Xem: 121651)
Hãy tiêu diêu chốn vĩnh hằng cô nhé Thật an bình trong nắng gió thiên thu Bao hoài niệm miên man thôi yên ngủ Giấc thụy du cõi xa khuất muôn trùng.
13 Tháng Chín 2012(Xem: 130824)
Mùa thu đã về rồi em. Ôm trăng anh ngủ trên miền tương tư. Ru người tỉnh giấc mộng du. Để nghe tiếng hát đau từ trái tim.
12 Tháng Chín 2012(Xem: 123457)
Trăng vẫn là em trên bầu trời miên viễn Nhưng là của tôi dưới dòng sông bất tận Mặn mà em khoác vầng trăng Sông tôi ôm bóng chị Hằng rụng rơi
10 Tháng Chín 2012(Xem: 135736)
Xin anh hãy, nắm tay em thật chặt, Đừng buông ra, đừng rượt đuổi theo ai, Em sẽ bám vào đời anh mãi mãi, Dẫu cuộc tình này mật đắng với chua cay.
09 Tháng Chín 2012(Xem: 134469)
Vu Lan nhớ Mẹ vô vàn, Nguyện cầu Mẹ tới Niết Bàn vô ưu. Mưa rằm tháng bảy hắt hiu, Đi chùa lễ Phật cầu siêu vong hồn.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 160979)
Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 171337)
Sáng tác và trình bày : NGÔ CÀN CHIẾU.... Nằm bên bờ biển vắng Đong đưa nhịp sóng vỗ về Dáng ai như rất nhẹ Về theo một bóng trăng thề
05 Tháng Chín 2012(Xem: 109808)
Soi gương ngắm vạt áo hồng Áo ơi ai ngắm phải lòng cùng ta Vấn vương kỷ niệm đã qua Vòng tay siết chặt tình ta với người
03 Tháng Chín 2012(Xem: 145366)
Nhân dịp giỗ đầu của Hà Bích Loan, tôi xin thắp nén tâm hương gửi đến bạn hiền, cũng là một người thầy tận tâm, người bạn thâm giao học rộng hiểu nhiều, hết lòng với bạn bè...
31 Tháng Tám 2012(Xem: 125589)
Mừng ngày đại lễ Vu Lan. Vào chùa khấn nguyện độ đàn cầu kinh. Nghe lời Phật dạy hiền minh. Cầu mong xóa những tội tình khổ đau.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 136455)
Đây là một bài thơ Tuyết Mai viết dở dang trong lúc đang bệnh và gửi cho người anh kết nghĩa là Đinh Quang Bình nhờ anh viết tiếp dùm.
27 Tháng Tám 2012(Xem: 127939)
Thắm thoát thu nay đến giỗ rồi Ba Năm hiu hắt lặng lờ trôi Âm dương cách biệt buồn khôn xiết Trần thế xa rời nhớ chẳng nguôi
24 Tháng Tám 2012(Xem: 184792)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ : Thanh Duyên
23 Tháng Tám 2012(Xem: 146376)
Mùa Vu Lan năm nay, tôi không nói về Mẹ. Tôi nghĩ về cô giáo Tiểu Học của tôi. Một bà mẹ đẹp nhất tôi từng chứng kiến.
18 Tháng Tám 2012(Xem: 146843)
Tôi phải bước ra rồi… nhưng cửa ngõ thiên đường tôi không đóng… tôi chỉ khẽ tay khép cửa thiên đường … Thương tặng tất cả những người hiện diện trong tuổi thơ tôi.
15 Tháng Tám 2012(Xem: 132254)
Hạ buồn nắng nóng như thiêu, Bão giông, lốc xoáy, tiêu điều về đây. Chu du sơn thủy trời mây, Nghe tin "Em" mất cỏ cây u sầu.
14 Tháng Tám 2012(Xem: 37289)
Xa quê lang bạt lâu ngày óc tim vật vờ, vụn vỡ. Những tưởng tâm tư lãng mạng của một thuở học trò thơ dại đã chìm sâu trong vực tối cuộc đời nhưng tấm hình dưới đây đã giúp cho tui thấy lại vạt nắng trên sông Đồng...
08 Tháng Tám 2012(Xem: 178041)
Thảng thốt, nhìn khá lâu vào mắt anh, tôi chợt thấy lại những ngày thật xa, cũ… những ngày cùng anh và đám học trò tập múa, hát cho các tiết mục văn nghệ của trường trong các dịp lễ …
07 Tháng Tám 2012(Xem: 153368)
Hôm nay đúng là một tháng kể từ ngày Mai vĩnh viễn ra đi. Cứ tưởng rằng niềm thương tiếc sẽ dần dần phôi pha theo ngày tháng nhưng không hiểu sao...
05 Tháng Tám 2012(Xem: 130036)
Ngày nay con trẻ yên bề Nhưng cha và Mẹ đã về bồng lai Nghìn Thu vĩnh biệt Thiên Thai Vu Lan về đến, biết ai báo đền?
04 Tháng Tám 2012(Xem: 132555)
Bạn cứ khóc đi, cho vơi niềm đơn độc Vì mẹ hiền là cả một trời thơ Ngay đến khi tóc bạn đã bạc phơ Vẫn khao khát vòng tay ôm của mẹ.
02 Tháng Tám 2012(Xem: 155569)
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 132713)
Đã bốn mươi mùa nắng hồng phượng đỏ Lưu bút ngày xanh nét chữ học trò Bao lời thương hẹn hò dần hoen ố Theo sóng đời trôi nổi cuối trời xa.
28 Tháng Bảy 2012(Xem: 126428)
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn Trên đường đời Mẹ bao lần vấp ngã Có bao giờ con hỏi “ Mẹ đau không”?
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 165153)
Nhưng nói chung, ngồi chuyện ăn uống cẩn thẩn, tập thể dục hàng ngày, chúng ta cần giữ được cho tinh thần thoải mái, ít lo phiền, biết nghỉ ngơi, biết đủ, là thấy mình đi trên con đường tới hạnh phúc.
25 Tháng Bảy 2012(Xem: 128531)
nay em, mai tôi bỏ sân trường trơ trọi nơi quê người hàng phượng vĩ trổ đoá sầu đông có ai trả lời giùm tôi một câu hỏi sao chiều nay buồn tím ngắt cả rừng thông ?
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 123794)
Đi xa vẫn nhớ đất quê. Nhớ thương con cháu, nhớ về người thân. Để cho sáng mắt rộng tầm. Chắp tay chào bạn hẹn lần gặp sau.
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 39846)
Hè sang, Phượng thắm đầy cành, Thày xưa, bạn cũ họp hành hoan ca. Dù cho cách trở bao xa, Bây giờ gặp lại thiết tha tình nồng.
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 164039)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Thúy An
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 163616)
Tôi bỗng dưng nghe mắt mình ngận nước, tôi muốn khóc khi vừa chợt nghĩ đến chị tôi, một người chị của nhà bên cạnh, của tuổi thơ tôi.. Chị tôi vừa mới qua đời!
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 33497)
Nguyễn văn Hải không ngăn đươc cảm xúc trước tình cảm của Thầy Trò Ngô Quyền và Thầy Trần Quang Hóa đã khóc, khóc như tìm lại được quê hương...
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 181647)
Một lần nữa xin cám ơn Buổi Họp Mặt Truyền Thống Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hòa đã cho tôi cơ hội hiếm có trong đời, được gặp lại Thầy Cô, Bạn Bè...Thật như một giấc mơ...
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 142573)
....em sẽ tiếp nhận được ánh sáng từ bi rực rỡ từ Nguồn Sáng Vô Lượng của Đức Phật A Di Đà để thăng hoa và an trú thiên thu nơi miền đất Tịnh Lành.
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 122388)
Hội ngộ trùng phùng, San Jose dậy nắng. Rộn rã tìm về, khách đến tứ phương. Bao người trong tim, ngập đầy kỷ niệm. Nhớ về trường xưa. Bóng dáng Ngô quyền.
12 Tháng Bảy 2012(Xem: 159383)
Gần 200 chs NQ (trong số 230 khách mời) đã về miền Bắc CA dự họp mặt truyền thống lần 11 ở San Jose, California.
11 Tháng Bảy 2012(Xem: 125345)
Một lần thôi để đi xa. Sinh cười, tử khóc cũng là luật chơi. Nén hương thơm thắp cho đời. Ghi vào bia mộ cho người ngàn sau.
10 Tháng Bảy 2012(Xem: 127194)
Xin dành giây phút bên thành giếng Gọi nước về cho nước lại đầy Thắp một nén hương chờ đưa tiễn Gởi linh hồn Võ Thị Tuyết Mai!
07 Tháng Bảy 2012(Xem: 121277)
Thương tiếc người em trong ngậm ngùi Thâm tâm an lạc nhé em ơi! Niết Bàn đón buớc chân em tới Gửi nén trầm hương tặng Tuyết Mai
06 Tháng Bảy 2012(Xem: 127626)
Thôi nhé, em về cõi bình an Utah mây phủ kín mênh mang GỬI EM SỢI TÓC TÌNH YÊU cũ Không khóc mà sao mắt lệ tràn!
06 Tháng Bảy 2012(Xem: 116898)
Bàn tay dựng mái nhà chung. Mai sau nắng đẹp ngập đường tương lai. Trường xưa đang ngóng trông ai. Ngô Quyền rộng mở vòng tay đợi chờ.
04 Tháng Bảy 2012(Xem: 121415)
Thung Lũng Hoa Vàng hẹn tới đây Thầy Cô bạn hữu đến sum vầy Năm châu bốn bể về đông đủ Chén rượu mừng vui rót thật đầy
04 Tháng Bảy 2012(Xem: 119263)
- Chào mừng Đại Hội CHS-NQ Mùa Hè 2012 tại San Jose-USA - Riêng tặng Nữ Họa Sỹ HẠNH PHẠM, CHS-NQ @ Australia
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 116678)
Ngô Quyền hội ngộ trùng dương. Để dòng máu nóng chung đường về tim. Bôn ba khắp nẻo mọi miền. Trùng hoan họp mặt còn tìm đến nhau.
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 122791)
(Mến gửi các em Tư-Cấp, Hạnh-Hội, Liên-Tiến, Ngọc... để nhớ buổi chiều gặp gỡ ở Seattle 24/6/2012 ) (Thân tặng cựu học sinh Ngô Quyền)
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 117973)
Thân kính tặng Thầy, Cô cùng các bạn Ngô Quyền nhân ngày Họp Mặt mùa Hè 2012 tại San José
28 Tháng Sáu 2012(Xem: 159920)
Đến các bạn 1A2 năm xưa (1968): Đỗ Cao Thông (Pháp) , Nguyễn Thị Sang (Thụy Sĩ) , Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức) , Trần Thị Kim Ngân (Canada) , Trương Thị Liên (Úc) , Nguyễn Kim Phố (Đức)
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 164961)
Bà cầm "Cẩm Nang Kontum" ngần ngừ một chốc rồi đưa vào lò, nhưng kịp rút lại. Bà do dự... hồi lâu rồi cất vào hồ sơ cá nhân của mình để mang qua Mỹ. Vẫn còn vương tơ! Hành trang của mẹ tôi đó, nhẹ như tơ trời nhưng cũng nặng ngàn cân.
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 123670)
Em đã ngút ngàn xa xôi... Vòng tay buông xuôi... rã rời... Mỏi mòn chờ trong vô vọng... CÒN ĐÓ NGẬM NGÙI... mà thôi!
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 232466)
Gia Phả Hướng Đạo Sinh Biên Hòa - mà cụ thể là cựu HĐS của hai đơn vị “anh em ruột thịt ” Trấn Biên và Bửu Long - đã có hơn hai trăm anh chị em “Tung cánh chim tìm về tổ ấm…” rồi.
19 Tháng Sáu 2012(Xem: 113957)
Ba ngồi lặng yên một nét đăm chiêu Chắc nhớ lại một thời làm cầu thủ Giờ có lẽ Ba đã “lên công về thở” Nên Má chê đủ điều cầu thủ đá banh
18 Tháng Sáu 2012(Xem: 22035)
Tình bạn là như thế đó. Nhất là tình bạn chung trường, chung lớp của Trung Học Ngô Quyền, Biên Hòa. Từ những mái tóc xanh giờ đã bạc màu theo mưa nắng thời gian.
15 Tháng Sáu 2012(Xem: 120202)
Anh đã đưa em về dĩ vãng Của thời áo trắng tuổi ngu ngơ Của bao cánh phượng rơi năm cũ Của tuổi học trò tình mộng mơ
15 Tháng Sáu 2012(Xem: 119680)
Mòn mỏi đêm thâu Lòng Cha ai thấu Đầy ơn dưỡng dục Nặng nghĩa cù lao Con thơ bé nhỏ Tình Cha dạt dào
15 Tháng Sáu 2012(Xem: 127691)
Nếu biết trước lòng còn sôi nổi Sẽ không về tìm cánh phượng rơi Hoa theo gió, bầu trời bay lượn Đỏ một trời không thấy lối ra
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 112443)
Đêm một mình vang vọng tiếng ai ngâm. Ngỡ tiếng mùa thu về qua phố cũ Lá ươm mơ chen nhau trườn lên cỏ...
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 114225)
Cha bỏ con rồi thật sao cha! Thằng con bất hiếu không về nhà. Bên kia cha tắm trong lửa đỏ, Bên này con gội tuyết như hoa.
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 131530)
Đó là sự hi sinh vô bờ bến của cha mẹ dành cho tôi. Tôi cũng là niềm hy vọng của gia đình, các chị đã nghỉ học sớm, giúp đỡ cha mẹ để các em được ăn học.
07 Tháng Sáu 2012(Xem: 106803)
Tháng Sáu con lại mỏi mòn Là ngày "Từ Phụ" tim con héo gầy Nhớ cha, nhớ mẹ từ đây Cành hoa trắng nở con cài áo con
07 Tháng Sáu 2012(Xem: 110140)
Tháng Sáu lễ Father’s Day Trong lòng nao nức đến ngày giổ Cha Nỗi niềm thương nhớ thiết tha Con nhìn di ảnh xót xa lệ sầu
01 Tháng Sáu 2012(Xem: 110256)
Chia tay James tôi cứ nghĩ hoài, Ngườinta nói bên này tình người bạc bẽo Tôi không tin vì tôi đã hiểu Cô gái tóc vàng đã nói thay tôi.
01 Tháng Sáu 2012(Xem: 114953)
Hạnh phúc của anh: mãi là tình nhân Dù ta yêu nhau như nghĩa vợ chồng Anh vẫn xem em nàng thơ nhỏ bé Để mãi nồng nàn giây phút trao thân
01 Tháng Sáu 2012(Xem: 121682)
Như khe nước nhỏ lòng khô cạn -Anh hiểu đời anh đã muộn màng Nợ nước, ơn đời chưa trả được Đau lòng biển đợi lúc di quan.
01 Tháng Sáu 2012(Xem: 106686)
Ta ngồi lại bên thềm rêu xanh mốc. Nhớ một thời áo trắng trường xưa. Ve nảo nề trổi nhạc tiển đưa. Mùa hạ đỏ, cuộc chia ly màu đỏ.
31 Tháng Năm 2012(Xem: 114832)
Mưa rơi em có buồn không? Như chim héo hắt trong lồng hắt hiu Có còn nhung nhớ viễn vông Nhớ ngày anh gởi cánh hồng trao em
30 Tháng Năm 2012(Xem: 114777)
Đời chỉ là giòng sông lờ lững, Hững hờ trôi. Ra biển, xa nguồn. Đợi triều dâng. Vội về chốn cũ, Trôi ngược dòng. Rác rưởi khắp nơi.
26 Tháng Năm 2012(Xem: 151063)
Riêng tôi, đá banh đã là phần hồn, đã ăn sâu trong lòng và đã cho tôi vô khối kỷ niệm, vô khối buồn vui lẫn lộn và có lẽ tôi sẽ đá bóng mãi cho đến cuối cuộc đời, cho đến khi “mỏi gối, chồn chân”!
25 Tháng Năm 2012(Xem: 112754)
Em ngồi học bài, Bên kia khung vách, Tôi ngồi bên ngoài, Nỗi buồn ai hay... Lá răm, lá răm ơi! Em đẹp như sương khói, Tôi phiêu bạt cả đời, Mắt em dìm đời tôi.
25 Tháng Năm 2012(Xem: 111459)
Trên cõi trần ai, sướng lẫn buồn. Dưới miền tục lụy, khổ cùn luôn Cho qua, ngủ mãi, ngày quên đói Để lại, thức hoài, tối nhớ cơn
20 Tháng Năm 2012(Xem: 23385)
Dòng trăng tuôn vằng vặc Lên hàng chuối bờ tre Đêm quê nhà trầm mặc Tràn hương thơm bình yên.
19 Tháng Năm 2012(Xem: 160406)
Bài viết sau đây của tôi là để chỉnh sửa và bổ túc thêm thêm vào một bài viết trước đây về Phạm Duy. Đó là bài Phạm Duy còn đó hay đã chết?
18 Tháng Năm 2012(Xem: 133640)
Hãy hạnh phúc với những gì mình đã có. Hãy hướng mắt về phía trước vẫn VƯỜN YÊU THƯƠNG ngày ấy và chân trời mới đang mở rộng đó em.
15 Tháng Năm 2012(Xem: 141831)
Mẹ tôi cũng nói dối!!! Vâng đúng vậy, Mẹ tôi đã nói dối ba anh em tôi nhiều lần. Tôi vẫn còn nhớ bốn lần Mẹ đã nói dối tôi và anh em tôị.
12 Tháng Năm 2012(Xem: 160778)
Trang Văn Thơ Ngô Quyền xin giới thiệu những tác phẩm viết về Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu năm nay qua chủ đề: MẸ TRONG TRÁI TIM TA.
11 Tháng Năm 2012(Xem: 112484)
Mẹ giờ trong khói hương bay Mẹ không về giữa ban ngày nữa đâu! Mẹ về trong những đêm sâu Nhớ con lòng Mẹ nôn nao, Mẹ về
10 Tháng Năm 2012(Xem: 154696)
Chiều con gái út, má vẫn hát ru mỗi bận Út Mén về nhà. Tiếng ru của má vẫn thanh thoát, vẫn ngọt ngào… nhưng lời ru càng lúc càng buồn não nuột:
07 Tháng Năm 2012(Xem: 111829)
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ Tảo tần vì chồng vất vả vì con Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
06 Tháng Năm 2012(Xem: 150735)
Hỡi những người còn mẹ, hãy dành một phút nhấc điện thoại lên gọi về thăm người mẹ ở xa. Hãy gửi một bông hoa, một tấm thiếp đơn giản nhưng đầy ắp tình thương.
04 Tháng Năm 2012(Xem: 168948)
Đây là, chẳng phải ai khác, mà là những người di tản, những rác rưởi 37 năm trước chạy trốn Cộng Sản, hoặc đã bị đi tù, đi cải tạo. Gió chướng đẩy họ ra đi, nay gió nào đẩy họ về?
03 Tháng Năm 2012(Xem: 164357)
Những ngày đầu tiên đi dạy trường trung học tráng niên Ventura, tham dự những sinh hoạt khác lạ của học trò Mỹ, tôi không khỏi so sánh với những ngày tôi còn dạy ở Việt Nam.
03 Tháng Năm 2012(Xem: 158144)
Chỉ một tháng Tư thôi mà biết bao nhiêu là thay đổi, mình còn cố lết được hết cái năm cuối cùng của thời trung học...
26 Tháng Tư 2012(Xem: 134870)
Riêng tôi qua những chuyến đi, tôi cảm thấy thế giới này trở nên thân thiện hơn, gần gũi hơn với những cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức ngỡ ngàng.
26 Tháng Tư 2012(Xem: 111337)
Anh và em cứ thế Suốt xuân thì chông chênh Đắng chát lời hẹn thề Thuyền tình không tới bến .
26 Tháng Tư 2012(Xem: 108496)
Bục giảng hình xưa còn rõ nét Sân trường bóng cũ mãi trong ta Tuổi đời chồng chất không ngơi nghỉ Hậu thế vang danh rạng nước nhà
25 Tháng Tư 2012(Xem: 130138)
Và biết có nhiều hạnh phúc tinh thần khác lớn hơn ăn ngon mặc đẹp , lớn hơn những lạc thú vật chất khác của đời thường...
23 Tháng Tư 2012(Xem: 106923)
Tháng Tư đen vẫn một màu đen tối Hận phân ly muôn vạn nẻo xa xôi Quê hương ơi! Bao giờ tàn binh biến Để cho tôi tìm được bến quay về…
23 Tháng Tư 2012(Xem: 111257)
Nhớ mái trường xưa thoáng ngậm ngùi Tìm trong ký ức những ngày vui Tường rêu, lớp cũ chưa mờ hẳn Áo trắng, tình thân đã nhạt rồi
21 Tháng Tư 2012(Xem: 109654)
Anh nhớ em ...dù biết rằng đã lở Định mệnh buồn ...chia cách một giòng sông Trên ngón tay em...chiếc nhẩn vô tình... Để anh suốt một đời ôm nỗi nhớ
21 Tháng Tư 2012(Xem: 148040)
Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo trọn đời. Thành ngữ nầy tôi đã được đọc trong tủ sách Hướng Đạo từ những ngày mới chập chững bước chân vào Phong Trào.