Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - NGÀY XUÂN - TẢN MẠN VỀ NHẠC XUÂN

24 Tháng Giêng 20231:04 SA(Xem: 5202)
Phan Phú Hiệp - NGÀY XUÂN - TẢN MẠN VỀ NHẠC XUÂN

NGÀY XUÂN- TẢN MẠN VỀ NHẠC XUÂN


Tan man ve nhac xuan


Với nhiều người trên thế giới, “Happy New Year" của ban nhạc ABBA là bài hát không thể thiếu trong thời khắc đón chào năm mới. Giai điệu mượt mà, sâu lắng của bài hát vang lên khắp nơi để chúc mừng năm mới, đã trở nên quen thuộc và hằn sâu trong tâm trí của nhiều người VN từ thập niên 1980s đến nay.

Nhưng theo thiển ý của tôi, bài chúc Xuân hay, đầy đủ và có ý nghĩa nhất chính là bài “Ly Rượu Mừng “của NS Phạm Đình Chương. Giai điệu tươi vui, lạc quan với ca từ rất đẹp và chuẩn mực của bài hát khiến cho người nghe cảm thấy hứng khởi,thêm yêu đời, yêu người cùng chan chứa hy vọng về một năm mới no ấm đủ đầy và tương lai tươi sáng của nước nhà khi kết thúc chiến tranh.

Thật vậy, mỗi độ Xuân về tết đến, trong không khí tươi vui, rộn ràng đón năm mới, bài hát “Ly Rượu Mừng” lại vang lên khắp nơi gửi lời chúc đến với mọi giai tầng trong xã hội có cuộc sống tươi đẹp nhiều hứa hẹn trong năm mới:

"Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức. Người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó...♪”

Và năm mới với niềm mong ước lớn nhất của mọi người là đất nước được hòa bình, gia đình sum họp:

"Chúc non sông hoà bình, hoà bình. Ngày ấy quê hương yên vui. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, đợi anh về trong chén tình đầy vơi ...♪”

Quả thật tính nhân bản của bài hát đã làm rung động trái tim của bao thế hệ người VN mỗi độ Xuân về, cho nên có thể nói đây là bài Nhạc Xuân kinh điển và tiêu biểu của người miền Nam VN.

Cùng với việc nâng ly chúc Tết trong ngày đầu Xuân, mọi người không quên gửi những cánh thiệp Xuân đi khắp nơi để gửi đến tha nhân những lời chúc tốt đẹp trong năm mới,với niềm mong ước lớn nhất là đất nước được thanh bình để người thương được trở về với người thương:

“Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn. Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình. Để người anh lính chiến quay về gia đình. Tìm vui bên lửa ấm... ♪ “(Cánh Thiệp đầu Xuân— Lê Dinh-Minh Kỳ)

Để ca tụng vẻ đẹp êm ả, thanh bình, tươi thắm của quê hương khi tiết trời đã vào xuân, nhiều nhạc sĩ tài hoa của miền Nam đã sáng tác những nhạc phẩm vui tươi, rộn ràng của mùa Xuân khi muôn hoa đua nở, chim hót ríu rít trên cành, qua đó, phác họa ra những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và sống động :

“Xuân đã về, Xuân đã về. Kìa bao ánh Xuân về tràn lan mênh mông.Trên cánh đồng, chim hót mừng. Đang thướt tha từng đàn tung bay vui say…♪” (Xuân Đã Về -- Minh Kỳ)

 “Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời.Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh Xuân đem vui với đời…♪” (Đón Xuân- Phạm Đình Chương).

Trong cảnh thiên nhiên tươi đẹp ấy, làn gió mát của mùa Xuân cũng đã đem lại sức sống mới cho muôn loài:

“Gió mùa Xuân tới, cánh hồng tươi thắm trong nắng vàng. Muôn bướm tung bay, mang sắc tươi phô cùng trời sáng…♪” (Gió Mùa Xuân Tới - Hoàng Trọng)

Hòa với không khí tươi vui của mùa Xuân, nhạc phẩm “Câu Chuyện đầu năm”- của NS. Hoài An đã phác họa một bức tranh Xuân thanh bình khi các thiện nam, tín nữ đi lễ Chùa đầu năm cầu mong một năm mới hạnh phúc và mọi ước nguyện đều được thành tựu:  

 “Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong. May nhiều rủi ít ngóng trông. Vui cùng pháo nổ rượu hồng…♪”

Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, cuộc đời của mỗi người bắt đầu từ tuổi trẻ. Xuân về cây cối đâm chồi nẫy lộc, đã mang lại sức sống mới cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thêm vui tươi hăng hái để kiến tạo một tương lai tốt đẹp:

“Xuân thắm tươi, đôi én bay cao tít trời. Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm.Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời Xuân thắm tươi…♪” (Xuân Và Tuổi trẻ---La Hối)

Đề cập đến tình yêu đôi lứa, có bài nhạc Xuân mạng giai điệu trữ tình và lãng mạn, đưa người nghe chìm vào giấc mộng đẹp của ngày Xuân:

“Mối tình đầu Xuân ai thấu chăng. Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phong trần. Sống trong mộng đẹp ngày Xuân… Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ. Lòng em bớt sầu. Mộng vàng phút tan theo gió chiều. Biết em về đâu …♪” (Mộng Chiều Xuân- Ngọc Bích)

Ngoài ra, cũng có bài nhạc Xuân nói lên nỗi nhớ nhung, khắc khoải của người em gái hậu phương đã không cảm nhận được thi vị của mùa Xuân đang đến, khi vắng bóng người thương:  

“Xuân đã về Anh có hay. Hoa bướm vui mùa sum vầy. Nơi phương trời Anh có nhớ. Một người luôn nhắc tên Anh. Và mơ duyên lứa đôi…♪” (Nếu Xuân Nầy Vắng Anh-Bảo Thu)

Nhưng những ngày Xuân yên bình ở hậu phương rộn rã niềm vui, có những bài hát giúp mọi người không quên những anh chiến sĩ ngoài tiền đồn xa xôi:

 "Ngày đầu một năm, giữa tiền đồn heo hút xa xăm. Có người lính trẻ, đón mùa Xuân bằng phiên gác sớm.♪. “(Ngày Đầu Một Năm - Anh Chương). 

Trong hoàn cảnh chiến tranh, người chiến sĩ trên tuyến đầu đón Xuân thầm lặng trong hoàn cảnh thiếu thốn:

“E tết lại không rượu mềm môi. Không bánh không trà chẳng hạt dưa. Chắc lại mừng Xuân bằng phần lương khô. Đón giao thừa bằng đèn hỏa châu rơi….♪” (Thư Xuân Trên Rừng Cao- Trịnh Lâm Ngân)

Nơi tiền đồn xa xôi heo hút , không gian và thời gian như lắng đọng , người lính chiến chỉ  cảm nhận được Xuân về khi thấy mai rừng nở rộ, và niềm mong ước đơn giản của anh vào mùa Xuân, là nhận được thư của người em gái hậu phương:

“Đồn anh đóng ven rừng mai. Nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa? Chờ em một cánh thư Xuân, nhớ thương gom đầy. Cho chiến sĩ vui miền xa xôi... ♪” (Đồn Vắng Chiều Xuân- Trần thiện Thanh)

Cũng nơi tuyến đầu xa xôi ấy, trong một phiên gác đêm giao thừa, người chiến sĩ mơ tưởng về những mùa Xuân đầm ấm hạnh phúc cùng với gia đình nơi quê nhà:

“Đón Giao Thừa một phiên gác đêm. Chào xuân đến súng xa vang rền. Xác hoa tàn rơi trên báng súng. Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi…Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh. Mơ rằng đây mái nhà tranh. Mà ước chiếc bánh ngày Xuân. Cùng hương khói vương niềm thương…♪”
;

Nhưng mơ ước đơn giản ấy của người trai thời ly loạn dường như quá xa vời khi đất nước còn đắm chìm trong khói lửa chiến chinh, nên dù rất yêu mùa Xuân, anh cũng thầm mong Xuân đừng đến khi đất nước còn tang thương vì cuộc chiến:

“Nếu Xuân về tang thương khắp lối .Thương này khó cho vơi, thì đừng đến Xuân ơi! …♪” (Phiên Gác Đêm Xuân - Nguyễn văn Đông)

Trong những ngày Xuân xa nhà, người chiến sĩ day dứt nhớ về Mẹ già cùng đàn em nhỏ dại, và tha thiết gửi lời nhắn: "Con biết bây giờ mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong.  ...♪” (Xuân Này Con Không Về - Trịnh Lâm Ngân).

Và anh cũng không quên nhắn gửi về người yêu trong thời khắc giao mùa:

“Lại một mùa Xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh. Mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh. Xuân nay anh không về, ngàn câu thề không chắc ... em vui. Quà Xuân anh chẳng có, gát giặc từng giờ. Đời lính chiến lấy gì gửi về em? …♪” (Phút Giao Mùa -Trần Thiện Thanh)

Trong những ngày đầu Xuân, người chiến sĩ xa gia đình vẫn miệt mài với nhiệm vụ và niềm hạnh phúc nhất của anh giữa núi rừng heo hút là nhận được thư người yêu. Hương vị mùa Xuân anh có được chính là đây:

“Mồng một bận hành quân. Bước qua ngày mồng ba. Anh mới được thư em. Thư chúc người lính xa.

Với lời thơ ong mật. Thơm như mứt sen trần…♪ “(Thư Xuân - Viễn Châu & Nguyễn Đào Nguyễn)

Tuy nhiên, dù đi giữa bom đạn của chiến tranh, người lính miền Nam vẫn lạc quan yêu đời, không quên gửi lời chúc Xuân đến mọi người và người yêu nơi hậu phương:  

"Ngày đầu Xuân chúc non nước thanh bình. Ngày mồng hai chúc cho lứa đôi mình. Và mồng ba anh chúc cho đôi mắt em xinh.♪." (Đầu Xuân Lính Chúc _ Hoài Linh & Tấn An).

Nhưng cũng có bài nhạc Xuân nói lên tâm trạng vui mừng và hạnh phúc của người trai trong thời chinh chiến khi có cơ hội được trở về sum họp với gia đình lúc Xuân về:

“Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa Xuân vừa đến... ♪” (Mùa Xuân Đầu Tiên- Tuấn Khanh)

Và còn nhiều, nhiều lắm những bản nhạc Xuân bất hủ vượt thời gian mà trong một bài viết ngắn, tôi không thể liệt kê ra hết được.

Đối với tôi, mùa Xuân sẽ kém phần lãng mạn, tươi vui và mất đi ý nghĩa rất nhiều khi thiếu vắng những bản nhạc Xuân.

Thật vậy, trong không khí vui tươi những ngày giáp Tết, lòng người thêm rộn rã, hứng khởi khi được thưởng thức những bài hát Xuân bất hủ đã có tuổi đời hàng chục năm nhưng chưa bao giờ được xem là cũ, là lỗi thời trong mỗi dịp Xuân về, Tết đến. Những bài nhạc Xuân này có lẽ sẽ tồn tại mãi mãi và luôn hợp thời, hợp tình, hợp cảnh với mọi thời đại. Nhạc Xuân làm cho mọi người cảm thấy vui tươi, lac quan thêm tin yêu vào cuộc sống và qua đó, dòng ký ức được dịp tuôn trào để hoài niệm về những mùa Xuân mang đầy kỷ niệm ngọt ngào của thời xa xưa, đặc biệt là những người Việt xa quê khi phải đón một mùa Xuân tha hương trên đất khách.

 

Hiep Phan- January 2023

 

29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89214)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92209)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152613)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91784)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101174)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140058)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91140)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80333)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93718)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 72933)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83809)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94475)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84419)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65289)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87473)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79952)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89820)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84383)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91395)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97671)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.