Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NIỀM VUI NGÀY HÈ

17 Tháng Sáu 201812:41 CH(Xem: 14775)
Nguyễn Thị Thêm - NIỀM VUI NGÀY HÈ



image001

Chào các bạn.

Mùa hè thật sự đến rồi. Nắng chói chang, hừng hực ngoài sân. Trong nhà máy lạnh chạy ù ù. Thương cho đám rau, những cây lá đang phơi mình ngoài trời.

Mùa hè năm nay khác những mùa hè các năm.

Cũng là tháng sáu lễ cha, những tâm tình, những quà cáp gửi đến đấng từ phụ.

Nhà tôi vắng đi một người trụ cột. Các con cứ nhắc năm nay không còn ba để chúc mừng. Con gái đi làm về hay mua những gì ba thích đặt lên bàn thờ và mời ba với nước mắt rưng rưng.

Như vậy đó, cha của tôi, cha của con tôi hay cha của các bạn, đều là những người mà mỗi tháng 6 về, mình lại không thể nào không nghĩ đến.

Chúng ta thường nói "Quê Hương, Đất nước do ông cha xây dựng" Năm nay cũng tháng  sáu này, rầm rập dân trong nước xuống đường biểu tình. Họ không còn sợ bị bắt cầm tù, đánh đập hay thậm chí bị giết chết. Họ đang nói với cha ông, tiền nhân VN rằng, họ đang liều chết để giữ đất.

 Đó là hội nghị Diên Hồng thời đại chúng ta. Đó là lòng báo hiếu thiết thực nhất của người con đối với cha ông. Tháng sáu có ý nghĩa và nhiều máu nhất sẽ được ghi trong lịch sử VN.

Tôi không nói đến chính trị VN. Không nói đến việc cho thuê 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho Tàu Cộng. Ba yếu huyệt của VN nếu vào tay giặc Bắc Phương thì chắc chắn chuyện bí mật Hội Nghị Thành Đô sẽ thực hiện nhanh chóng nhất.

Tôi lại nghĩ đến một người bạn chuyển cho tôi bài thơ "Vịnh bức dư đồ rách"  của cụ Tản Đà và họ làm thơ họa lại. Nhìn lại bản đồ VN bây giờ, những điểm chấm đỏ  ghi chú ở các tỉnh, nơi thuê đất, nhà máy công nghiệp, Phố Tàu, Dự án Bauxite, Fomosa, World Shine, Nhiệt điện... của Tàu chạy dài từ Bắc xuống Nam, đỏ cả đất nước. Ngoài Trường Sa, Hoàng Sa VN là đảo nhân tạo, Căn cứ quân sự của Tàu. Bức dư đồ VN bây giờ quả thật tả tơi.

 

Tôi cũng sẽ không nói đến vấn đề An Ninh Mạng tại VN vì mọi việc báo chí, youtube đã phơi bày hết rồi.  Một sự lừa đảo ngoạn mục để bắt người dân VN sống trong một cái hang động hay một cái giếng sâu. Họ sẽ không thể giao thiệp với thế giới bên ngoài. Giống như tuồng tích diễn trên sân khấu. Vẫn có đầy đủ ánh sáng. Nhưng ánh đèn chỉ chiếu về một điểm. Sự huy hoàng tráng lệ chỉ trên sân khấu mãi mãi như vậy. Người dân sẽ là những diễn viên thực hiện theo đúng kịch bản. Không sống thực với mình và hòa đồng với thế giới bên ngoài.

 

Tháng sáu mùa Worldcup. Người Việt Nam ai không mê đá banh. Thế mà mùa đá banh năm nay thật khắc nghiệt. Xuống đường biểu tình là phải hy sinh niềm đam mê đó. Người VN ở nước ngoài ngồi xem đá banh mà trái tim nhói nhói đau.

Giờ này bên đó ra sao?

Banh lăn sân bóng, em gào tự do.

Cám ơn "Người xứ Bưởi" của Webside Ngô Quyền đã có những bình luận bóng đá nóng hổi, kịp thời và sôi động. Đang chờ những bình luận sốt dẽo trong mùa Worldcup này. Happy Birthday Hữu Phúc.

 

Một tin vui cho toàn thế giới trong tháng 6 này. Là cuộc họp thượng đỉnh của TT Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore, vào ngày 12/6/2018. Lần đầu tiên một TT Mỹ chịu ngồi hội đàm với người lãnh đạo Bắc Hàn. Văn bản ký kết mặc dù chỉ chung chung không đi vào chi tiết cụ thể. Nhưng cũng làm dịu mát tình hình căng thẳng về việc giải trừ vũ khí nguyên tử của bán đảo Triều Tiên. Từ đây, người Nam Hàn hay Nhật Bản cũng bớt lo lắng về cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người dân Bắc Hàn cũng được thoải mái và có cơ hội no đủ hơn. Riêng tôi, hai thằng con đều trong quân đội, tôi thấy nhẹ mình nhiều lắm. Nhớ lần đi thăm con bên Nhật, đúng thời gian Bắc Hàn hăm he phóng hỏa tiễn. Cả căn cứ đặt trong tình trạng ứng chiến thật đáng sợ.

 

Mùa hè năm nay cũng có những niềm vui. Niềm vui sum họp của những người con xa xứ. Mùa này các nhà hàng, khách sạn tại miền nam Cali rất đông khách. Những hội đoàn về đây tổ chức họp mặt đông vui.

Nói chi xa, trường Trung Học Long Thành của tôi họp mặt 2 năm một lần vào 24/6/2018 tại miền Nam Cali. Trường Ngô Quyền tổ chức vào ngày 01/7/2018 và chính thức phát hành Ngô Quyền Toàn Tập.

Trường Trung Học Long Thành ra đặc san "LT 10 năm họp mặt". Đặc san sẽ được hoàn chỉnh và đem vào in vào ngày hôm nay.

Tới đây, tôi rất vui mừng loan tin là quyển Ngô Quyền Toàn tập của chúng mình đã được trịnh trọng đem vào nhà in rồi. Nhóm thực hiện sau bao nhiêu đêm thức khuya dậy sớm, đánh một cú chót ngoạn mục đã hoàn tất công trình để đời này.

 

Cám ơn Ban Biên tập năm nay kéo tay tôi vào cuộc. Để tôi biết thế nào là chăm chút từng chữ, từng câu, từng cái xuống hàng hay chọn lựa mẫu chữ. Sự cân nhắc, chọn lọc từng hình ảnh, thứ tự trước sau và từng đề mục phải nhấn mạnh. Làm thế nào để sắp xếp các trang đều được nổi bật và ăn khớp với mục lục. Phải hết sức chú ý và cẩn thận để giảm thiểu sự sai sót đến mức thấp nhất, nếu không muốn nói là để được hoàn hảo. Nhất là phải đặt quyền lợi NQ lên trên hết. Vừa đẹp vừa đầy đủ chỉnh chu mà tiết kiệm được tài chánh.

 Các bạn ơi!  sau khi cắt xén, sửa chữa, cô đọng lại. NQTT khi đem in số trang đã vượt kỷ lục tới 472 trang, gấp 3 lần 1 tờ báo bình thường lại thêm 4 trang bìa dày và mỹ thuật. Hầu hết toàn bộ in màu thật đẹp, cho nên chi phí đã lên khoảng xấp xỉ 22,000$ cho 1.000 quyển.  Số kinh phí rất lớn mà quỹ bảo trợ cho đến nay chỉ mới có 14, 230$  tính ra không đủ trang trải,  làm sao đủ tiền để đem tác phẩm về nhà, làm sao kịp trao tận tay các bạn ngày July 1.

Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình và đóng góp của tất cả chs NQ, để NQTT được đến tay mọi người trong gia đình NQ trên khắp thế giới. Đây không phải là một quyển đặc san thông thường, mà là một tác phẩm, di sản NQ thế hệ đầu tiên. Đó là một chứng tích, một tài liệu lịch sử để đời.

 Dù chúng ta có qua đời, xã hội có thay đổi, qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, vẫn còn một NQ để biết đến, cho những ai muốn tìm về và nghiên cứu lịch sử.

Mùa hè năm nay có nhiều diễn biến, NQTT là một phần trong mới lạ và diễn biến đó của người Biên Hòa và Ngô Quyền.

Rất mong được sự đóng góp tài chánh của quý bạn để NQTT hoàn thành nhiệm vụ để đời của mình.

Chúc các bạn một cuối tuần thật vui. Hẹn gặp nhau trong ngày hội ngộ NQ 2018.

Nguyễn thị Thêm.

29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89220)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92215)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152618)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91789)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101183)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140063)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91144)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80335)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93722)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 72937)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83812)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94485)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84425)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65291)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87485)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79954)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89824)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84395)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91408)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97689)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.