Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT GẶP NHAU

20 Tháng Mười Một 20159:02 CH(Xem: 18462)
Đỗ Công Luận - NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT GẶP NHAU


NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT GẶP NHAU

blank
Hàng đứng: Ánh Tuyết - Thúy Loan - Kim Chi - Thu Vân - Ngọc Sương -Ngọc Huệ - Phu nhân anh Hội - anh B.Q.Hội - Huê -Thanh Xuân - Phượng, vợ anh Xuân - anh H.C.Đại - Kim Vạn
Hàng ngồi : Kim Hoa - Nguyệt Ánh - Ngọc Hạnh - B.T.Lợi - Luận - Kim Oanh
 
Thế là tôi làm quen với internet nay đã được 5 năm. Ngày đầu còn lạ lẫm, bạn quen còn giới thiệu, anh nầy chưa biết gì về computer. Cái địa chỉ email còn nhờ bạn bè làm giúp, passworl họ nắm. Lúc đó chỉ biết đọc mail và đọc báo mạng. Sau đó tập copy bài, chuyển tiếp. Thao tác dễ. Muốn gửi bài phải nhờ đứa cháu gõ thư dùm. Sau nầy cháu nó chuyển nhà cách 10 cây số, phải chạy lên nhà năn nỉ nó. Có lúc nó không thèm bắt máy điện thoại. Tức mình, tôi nhờ con gái chỉ cách gõ thư, bỏ dấu. Cũng tàm tạm. Bài đăng trên trang nhà, bạn bè lần tìm đến nhau. Hơn 40 năm rồi nhỉ, từ ngày xa trường trung học. Đã 50 năm từ ngày xa trường tiểu học, bạn bè còn gặp nhau. Rồi tập tành làm thơ trở lại, sau 37 năm gián đoạn vì cơm áo gạo tiền. Đứa con trai thấy vậy, còn nhắc nhở, ba phải gõ 2 tay mới lẹ chứ. Như vậy quí lắm rồi con ạ. Con cái cũng đồng tình, ba tìm vui với bạn ảo. Cái PC mới được mang về nhà. Vòng tay mở của bạn bè ngày càng nhiều thêm...
 
Còn hơn tháng nữa là hết năm 2011, ba tôi mất, cáo phó đăng trên trang nhà. Chị Ma Thị Ngọc Huệ đọc tin cho bác Ma Phiếu biết, vì cũng là đồng nghiệp của Trường Bá Nghệ Thực Hành với ba tôi. Thế là bác trai nhận ra bạn bè, nhưng giờ thì kẻ còn người mất. Lần bác về Biên Hòa, muốn tìm bạn đồng nghiệp, nhưng phương tiện còn hạn hẹp, không người chỉ dẫn nên đành chịu. Thế là đồng môn biết tin nhau, mail đi qua lại. Rồi lần lượt bạn bè mến cảm nhau, làm quen, gặp nhau qua những lần họp mặt thắm tình...
 
Đứa bạn cùng chung lớp thất 3, chỉ học chung một năm đệ thất, rồi sau nầy chia phân trường lớp. Nhưng biệt danh của hắn cả lớp còn nhớ, Dũng cục xương. Đọc bài viết, thấy tên tôi, lại nhận ra nhau, dù sau nầy hắn ta thích cái tên Hoàng Duy Liệu hơn. Rồi cầu nối được thiết lập, sân chơi Cà Phê Cầu Mát ra đời. Nhóm các cô em "Si-rô đá nhận", khóa 9, khóa 10 trường Ngô Quyền, kết tủa với nhau. Dù sao cũng là học trò của Thầy Phạm Đức Bảo, là đồng hương Biên Hòa, uống nước sông Đồng Nai, ăn vị ngọt trái bưởi Tân Triều, Bến Cá...
 
Ngọn gió quê hương đưa gia đình chị Ngọc Huệ về thăm lại BH. Bạn bè đều biết tin. 
Cách nay gần 2 năm, ngày 27 tháng chạp, gần Tết Giáp Ngọ, anh Ma Thanh Tâm và anh Đặng Văn Hùng, CHS NQ Khóa 5, gặp gỡ nhau trên quê hương, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ 2 anh. Hôm sau, tôi lại gặp lại anh Tâm và vợ chồng anh Ma Thanh Xuân nơi cà phê Lộc Vừng, trước ngày các anh chị rời quê hương về nơi tạm dung.
 
blank
Đạo - Luận - anh Hùng Đặng - anh Tâm
 
Lần nầy chị Ngọc Huệ và gia đình về có việc riêng. Trước sự bùng nổ của truyền thông, mạng xã hội, tin tức chuyến về thăm quê bạn bè biết trước, và tổ chức tiếp đón tại tư gia gia tộc ở BH.

blank
 
blank
 
blank
 
Rồi chị có một đêm vui vẻ với đàn em khóa 9, khóa 10 CHS NQ ở tư gia bạn Trầm Ngọc Sương, phòng trà gia đình Hoàng-Trầm, vói nhóm ca nhạc ACTT
 
blank
 
blank
Gần 2 tuần lễ sau, bạn bè tạo cơ hội để gặp gỡ nhau. Buổi sáng trong ngày, chị Ngọc Huệ cùng các anh chị khóa 7 CHS NQ đến viếng thăm tư gia anh Ngô Đình Dũng ở Lái Thiêu, Bình Dương. Nơi đây,  4 năm về trước bạn bè có đi dự tiệc cưới của con trai anh Dũng.
 
 
blank
 
blank
 
 
 
blank
 
Buổi chiều tối cùng ngày, tiệc gặp gỡ bạn bè thành viên CFCM được tổ chức, theo sự gợi ý của Hoàng Duy Liệu, tại Riveside, Ngọc Phát cạnh sông Đồng Nai. Cùng tham dự, có bạn Nguyễn Thị Hồng, CHS NQ khóa 9, cũng đang thăm gia đình. Cách nay hơn 2 năm, bạn bè cũng có cơ hội gặp gỡ bạn Hồng, cùng là thành viên CFCM, và nhóm BH-Dễ thương.
 
blank
Tâm nhủi - Chiếu - Hồng - Luận - Đạo - Thông
 
Trước lần họp mặt cùng chị Huệ, bạn Hồng đã có buổi dự tiệc cưới cùng bạn bè khóa 9 CHS NQ.

 
blank
 Kiên Mỹ - Ngọc Hương - Thanh Thu - Hữu Huệ - Hồng - Bạch Tuyết - Ngọc Hoa - Chẵn - Nhàn - Kim Tuyết - Lợi
 
Có trên hai chục bạn bè tham dự. Tất cả cùng đều là CHS NQ, trừ các anh Ngô Thành Tâm, phu quân bạn Nguyệt Ánh, và, anh Hoàng Cao Đại, phu quân bạn Ngọc Sương, là rễ NQ. Có thể xem đây là party họp mặt nho nhỏ của CHS NQ, khi mà họp mặt cuối năm không còn diễn ra nữa.
 
Lớn nhất, anh Bùi Quang Hội, CHS NQ khóa 6, và phu nhân, trong nhóm Sáng Tạo Cầu Mát. Bé nhất là Thu Vân, và Phạm Thị Phượng, vợ anh Ma Thanh Xuân, cả hai là CHS NQ khóa 12.
 
Đông nhất là CHS NQ khóa 9, gồm Chu Thúy Loan, Bùi Thị Lợi, Võ Thị Thi, Ánh Tuyết, Kim Chi, Kim Vạn, Kim Oanh...
 
CHS NQ khóa 10 có Trầm Ngọc Sương, Nguyễn Ngọc Hạnh, Ma Thanh Xuân. Khi anh Xuân nói ra, 
 
- Tôi cũng khóa 10...
 
Các bạn gái nhớ lại,
 
- A, Ma Thanh Xuân, mang giày không mang vớ...
 
Kỷ niệm không thể nào quên, dù không chung lớp, và cả 2 lớp học gần bên.
CHS NQ khóa 8 gồm Tống Thị Kim Hoa, Nguyệt Ánh, Luận, Huê...
 
Tất cả gặp gỡ nhau trong tình thân. Dịp nầy, Thúy Loan có chuyển lại cho chị Ngọc Huệ và gia đình tấm ảnh chân dung của bác trai, do anh Quang, phu quân Thúy Loan, trao tặng. Bởi vì anh Quang trước đó cũng có làm việc ở trường Bá Nghệ BH. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ chị Huệ, dù trước đó chị đã có đôi lần về thăm quê nhà. Các bạn Thúy Loan, Kim Chi, Bùi Thị Lợi... từ Sài Gòn cũng cố gắng vượt qua 30 cây số đường xe để vui vẻ với nhau. Thúy Loan cũng có lời tri ân chị Ngọc Huệ, chị Cao Thị Chung cũng như thầy trò trường NQ đã lo chu toàn cho đám tang chị Diệu Thi.
 
Ngồi bên nhau để cùng nhắc nhở kỷ niệm, của đồng môn trung học NQ BH, của đồng hương BH sau bao ngày xa cách. Gió bờ sông Đồng Nai hiền hòa thổi vào, làm mát dịu những trái tim già nua, nhưng nhịp đập vẫn đều hòa, khi bên nhau tìm về kỷ niệm.
 
blank
Ngọc Sương, và, Ngọc Huệ, bên chiếc bánh mừng ngày hội ngộ.
 
blank
Nguyệt Ánh, áo đỏ - anh Đại - Huê - Luận - Lợi - Ngọc Huệ - Ngọc Sương
 
blank
Kim Oanh -Thu Vân -Thanh Xuân - anh Hội, áo đỏ - phu nhân anh Hội
 
blank
Phạm Thị Phượng, vợ anh Xuân - Kim Vạn - Ngọc Hạnh, Ốc Gạo - Ngọc Sương -Ngọc Huệ
 
blank
Nguyệt Ánh - Kim Chi - Thúy Loan - Ánh Tuyết - Kim Hoa
 
blank
Nguyệt Ánh - Hồng - Kim Chi - Thúy Loan
blank
Hạnh Ốc Gạo - Thu Vân - Nguyệt Ánh - Ngọc Sương - Kim Chi - Lợi 
-Ngọc Huệ
blank
Luận - Huê - anh Đại - Ngọc Hạnh - Nguyệt Ánh - Ngọc Sương
 
blank
Thi (áo hồng) - Ánh Tuyết - Thúy Loan
Luận - Ngọc Sương - Hồng - Nguyệt Ánh - anh Đại,  phu quân Ngọc Sương
 
blank
 
Chiều tối ngày hôm sau, 17/11/2015, anh Ma Thanh Tâm và các anh lớp đệ nhị B2, 1967, CHS NQ khóa 5 lại có buổi gặp gỡ thân mật. Trong vòng mấy tháng, các anh Nguyễn Sử Trọng Quốc, Lê Trung Thu, và Nguyễn Văn Lượng đã từ giả thầy cô, bạn bè ra đi. Vì vậy, có cơ hội là các anh chị lại gặp nhau.
 
blank
blank
blank
 
Đỗ Công Luận. 20/11/2015
* Nguồn, hình ảnh tổng hợp trên blog CFCM
 
21 Tháng Chín 2013(Xem: 59486)
Tựa Đề: HÌNH NHƯ NẮNG VỪA PHAI Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Tuấn Ngọc Ca Sĩ: Hương Giang
21 Tháng Chín 2013(Xem: 62987)
ChsNQ khóa 1 đến thăm thầy Nguyễn Xuân Hoàng và Thầy Phan Thông Hảo
20 Tháng Chín 2013(Xem: 53709)
Phùng Quán vịn vào câu thơ mà đứng vững. Mình dựa vào tình thương của mọi người, nghiến răng, đứng lên mĩm cười với số phận. Cám ơn tình bạn, cám ơn thương yêu và thông cảm.
14 Tháng Chín 2013(Xem: 57567)
Phải chăng nhà văn không có tuổi. Nhà văn chỉ có già đi và chết. Nhà văn không đếm cái khoảng thời gian sống. Thời gian của một nhà văn là ý nghĩa những dòng chữ họ viết ra.
14 Tháng Chín 2013(Xem: 54946)
(Viết hôm các bạn của nhật Báo Người-Viêt và Diễn Đàn Thế Kỷ đi thăm Nguyễn Xuân Hoàng) Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào.
13 Tháng Chín 2013(Xem: 47002)
Mùa Thu sắp về đây. Thu về với lá vàng, với gió heo may và cây trái bắt đầu chín. Mùa Thu cũng là mùa thu hoạch. Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi
06 Tháng Chín 2013(Xem: 78277)
Cái sung sướng lúc tốt nghiệp không phải là được đi dạy, làm giáo sư cho bằng thoát khỏi sách vở mà chúng như những kinh kệ vô nghĩa nhàm chán..
05 Tháng Chín 2013(Xem: 60293)
Việc bán thơ của Suskin xem ra phù hợp với văn hóa sống nhanh, sống vội, muốn gì được nấy, nhanh như người ta bấm máy truyền hình hoặc vào mạng internet.
05 Tháng Chín 2013(Xem: 45118)
Có cơ hội thì bạn bè gặp nhau vì quỹ thời gian chúng ta chẳng còn nhiều. Xin cám ơn những người bạn trên net của tôi, đã cho tôi niềm vui trong cuộc sống.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 68642)
Đã thành thông lệ, sau lần họp mặt với bạn bè phương xa, bạn bè quê nhà sẽ cùng nhau đóng góp tổ chức tiệc chiêu đãi chia tay để người đi nhớ mãi ân tình nơi cố hương.
31 Tháng Tám 2013(Xem: 73429)
Ông trở thành một “ông già quét chợ” một cách tự nhiên như vậy đó, tự nhiên như khi ông từ đâu không biết đã đến cái chợ làng này…
30 Tháng Tám 2013(Xem: 52723)
Lúc bà mất, cậu Út ôm bà khóc như mưa, nghe cậu nhắn nhủ: "bà ngoại, ông ngoại, ba con ơi! nhớ về thăm cây mít nha!" cả nhà không ai cầm được nước mắt.
30 Tháng Tám 2013(Xem: 83514)
Xin bấm vào tựa các bài muốn đọc
23 Tháng Tám 2013(Xem: 77586)
Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc sống, tôi khám phá ra rằng con người ta không thể nào sống mà thiếu người khác được.
21 Tháng Tám 2013(Xem: 89687)
Công của những người đưa đò thầm lặng khoan dung, đã đào tạo bao lớp chúng tôi thành danh, thành nhân. Thời gian với bao biến đổi, nhìn lại cuộc đời chúng tôi luôn dặn lòng ”Nhớ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” để có một cuộc đời đáng sống.
20 Tháng Tám 2013(Xem: 50983)
Vì mẹ là ai con nào có thể biết, mẹ là ai hay có thể là bất cứ bà mẹ nào? Mẹ sẽ như nào nhỉ? Mẹ có giống người mẹ đã sinh ra con không? Giống, con cam đoan là giống.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 60680)
Thầy ốm, ốm theo cả hai nghĩa. Thầy đang bị bệnh, cơn bệnh kéo dài hơn hai tháng. Thầy nhạt miệng không ăn uống được nhưng nên trọng lượng xuống như vật rơi tự do bị lực hút của trái đất hút xuống.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 51609)
Chỉ một ngày vắng mẹ căn nhà đã quạnh quẽ buồn. Bàn tay mẹ là đôi đũa diệu kỳ biến ra cơm ngon canh ngọt, là ngọn gió mát lành ru giấc ngủ cho con… Vậy mà… Vũ Hạ mới ngần ấy tuổi đầu đã mất mẹ.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 35840)
Trong gian nhà chúng chùa núi quá trưa, có mâm cơm chay dành cho bọn trẻ. Tôi nhẩm đếm, có hơn một chục thiếu niên. Đứa nào cũng đèo đẹt đen đúa, làn da khô héo quắt queo,…
14 Tháng Tám 2013(Xem: 79486)
Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.