Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - SÓI CON - EM LÀ AI?

27 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 112689)
Diệp Hoàng Mai - SÓI CON - EM LÀ AI?


SÓI CON – EM LÀ AI?


soicon5-large

Anh Nguyễn Văn Thuyết (đạo trưởng Trấn Biên) và bầy Nguyễn Du năm 1965 ở núi Bửu Long.



 

@ Vài nét về ngành Ấu:

Ngành Ấu được thành lập vào năm 1916. Trong những lần các Thiếu sinh sinh hoạt, Baden Powell (B.P) nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi. Trong ngành Ấu, các em chưa phải là Hướng Ðạo Sinh (HĐS) . Các em chỉ là những chú “sói con” đang tập tễnh đời sống của một HĐS.

Ấu sinh nam được gọi là Sói con, bởi các em sinh hoạt theo câu chuyện Rừng Xanh (The Jungle Book) của Rudyard Kipling, kể về đời sống cậu bé Mowgli với một bầy sói có tổ chức, được dẫn dắt bởi một sói già cô độc Akela, có sự giúp sức của một số nhân vật rừng giàu kinh nghiệm.

Sói Con chưa phải biết Luật và Lời Hứa Hướng Ðạo. Nhưng Sói Con có Luật của Rừng, có Cách Ngôn Rừng và Lời Hứa Sói con. Những điều này giúp các em rèn luyện thành những bé ngoan trong gia đình và ngoài xã hội. Điều căn bản nhất, đời sống Sói con sẽ chuẩn bị hành trang để các em đi vào nếp sống của một HĐS.

Luật Rừng (Ngành Ấu - Sói Con):

- Sói con nghe lời Sói già.

- Sói con gắng sức.

Cách ngôn Rừng (Ngành Ấu - Sói Con):

- Sói con nghĩ đến người khác trước.

- Sói con mở mắt vểnh tai.

- Sói con sạch sẽ.

- Sói con thật thà.

- Sói con vui vẻ.

Châm ngôn (Ngành Ấu – Sói Con): GẮNG SỨC

Tổ chức Bầy : Bầy Sói lý tưởng nhất là có đủ 4 đàn, mỗi đàn có 8 Sói con.

Cờ Đàn : Hình tam giác theo màu lông của đàn (Trắng, Xám, Nâu, Đen)

Đồng phục : Đồng phục của Sói con được gọi là bộ lông sói.

Đội hình sinh hoạt: Sói con sinh hoạt thường tập họp theo vòng tròn.

 soicon-12_0-large

@ Tổ chức Ấu đoàn (Bầy Sói)

Tổ chức một Ấu đoàn nam (thường được goi là bầy Sói) được dựa theo tổ chức của bầy Sói Seeonee trong câu chuyện Rừng Xanh như sau:

Cậu bé Mowgli được bầy sói cưu mang, chăm sóc. Hổ Shere Khan câu kết với bầy khỉ vô trật tự Bandar – Log tìm mọi cách hãm hại Mowgli, hòng ngăn chặn cậu bé Mowgli gia nhập bầy sói. Nhưng mọi âm mưu xấu của hổ Shere Khan và bầy khỉ Bandar – Log đều bị bẻ gãy, để cuối cùng Mowgli vẫn được Sói già cô độc (Bầy trưởng) và bầy sói chính thức làm lễ nhập bầy cho Mowgli vào một đêm trăng sáng, bên tảng đá Hội Đồng. Từ khi được nhập bầy, Mowgli được bầy hướng dẫn nhiều kỹ năng để thích nghi với cuộc sống bầy, và được cùng bầy đi săn. Những khi săn được mồi, bầy sói cùng mang về và nhờ Akela chia đều cho các sói.

Ngoài Bầy trưởng Akela, trong rừng xanh còn có Gấu Baloo, Báo Bagheera, Chim Chil, Trăn Kaa, Voi Hathi… Vì cảm kích lối sống trật tự của bầy sói, nên những “nhân vật Rừng” này tình nguyện giúp đỡ bầy: Gấu Baloo dạy luật lệ rừng xanh; Báo Bagheera chỉ cách đi săn; Chim Chil dạy hát; Trăn Kaa dạy múa; Và Voi già Hathi có cả một kho tàng cổ tích cho bầy sói.

Một bầy sói được chia thành đàn theo màu lông của sói: Trắng, Xám, Nâu, Đen. Mỗi đàn có hang riêng để ở và sinh hoạt Theo nếp sống bầy, Mowgli mỗi ngày một lớn dần… Cũng vào một đêm trăng sáng, bên tảng đá Hội Đồng năm xưa, bầy sói bàn với nhau đã tới lúc Mowgli cần một cuộc sống với anh em đồng loại. Bầy quyết định trả Mowgli về với loài người. Mowgli từ giã bầy sói thương yêu trở lại làng xưa, và hứa sẽ trở lại thăm bầy cùng hang sói, nơi Mowgli được bầy sói nuôi nấng từ thuở lọt lòng.

 

@ Đẳng thứ sói con:

  • Sói Giò Non

Đây là thời gian Mowgli sống chung với bầy, trước khi được Hội đồng bầy Seeonee đồng ý cho gia nhập. Sau khi qua chương trình Giò non, Sói con sẽ được tuyên hứa. Lời hứa Sói con không phải là lời tuyên thệ long trọng, mà là một cử chỉ tự nguyện thực hiện châm ngôn “Gắng Sức” của Sói con. Chương trình Bậc Giò non gồm:

- Đã dự ít nhất 4 buổi họp liên tiếp và đã gắng sức theo bầy.

- Hiểu thế nào là Sói con, biết câu chuyện Mowgli.

- Thuộc và hiểu Luật Rừng; Châm ngôn; Cách ngôn Rừng; Lời hứa của Sói con.

- Biết reo tiếng Rống lớn.

- Biết các lối chào của Sói con.

- Viết được tên mình và chỗ ở của mình một cách rõ ràng.

- Biết thắt khăn quàng và buộc dây giày bằng nút hoa.

- Làm xong môn thi riêng của bầy ( theo yêu cầu riêng của bầy)

 

  • Sói Một Sao

Vượt qua đẳng thứ Sói Một Sao, nghĩa là Sói con đã mở … một mắt. Giai đoạn này Sói con đã nhìn thấy rõ đường và có thể theo Bầy đi săn. Chương trình Sói Một Sao (Sói Mở Mắt) gồm:

- Đã tuyên hứa ít nhất hai tháng.

- Biết hát Quốc ca và bài ca Chính thức của sói con Việt Nam.

- Biết xem giờ.

- Biết làm nút dẹt, nút ghế, nút cột bằng lạt hay mây, gói và cột một món đồ.

- Biết vẽ và làm quốc kỳ VN, biết chào quốc kỳ những lúc nào và như thế nào.

- Biết tại sao và làm thế nào để giữ cho thân thể và quần áo được sạch sẽ, biết chải răng đúng cách, biết cắt móng tay móng chân, biết thở bằng mũi.

- Biết nhào lộn, nhảy lò cò theo hình số 8, nhảy dây 15 lần từ sau ra trước và từ trước ra sau, đội 3 cuốn sách đi 10m không làm rơi.

- Ném bóng lên cao 3 m bằng tay trái rồi tay phải và bắt bóng bằng cả hai tay. Ném bóng xa bằng tay thuận, và biết bắt lấy bóng do bạn mình ném.

- Kể được 4 đoạn lịch sử nước nhà.

- Làm tròn môn thi riêng của Bầy.

 

  • Sói Hai Sao

Sói Mở Mắt ( Sói Hai Sao) bắt đầu biết dùng bàn tay và sự hiểu biết của mình để tự làm những việc lặt vặt đỡ đần cha mẹ. Biết một ít điều thông thường để giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe chính mình. Chương trình Sói Hai Sao gồm:

- Có Một Sao ít nhất sáu tháng.

- Biết sự nguy hiểm của vết trầy da bị bẩn, biết rửa và băng bó ngón tay và đầu gối bị thương.

- Biết dọn bàn ăn, biết nhóm bếp lửa trong nhà và ngoài trời, đánh giày cho bóng, biết xếp quần áo.

- Biết truyền và nhận tin bằng vần Morse và vần Shemaphore.

- Biết 8 hướng chính trên mặt la bàn.

- Biết 6 dấu đi đường.

- Biết làm nút thợ dệt, nút thợ câu, nút thuyền chài, nút đầu ruồi bằng lạt hay mây.

- Làm được một món đồ dùng; Hoặc vẽ 5 bông hoa, 5 con vật đề tên rõ ràng. Hoặc vẽ 2 bức tranh về chuyện rừng (không được bắt chước tranh có sẵn)

- Biết 5 động tác thể dục hoặc 5 cử động thể dục và làm mỗi động tác đó 8 lần.

- Nhớ đúng một câu 15 từ, sau khi đã chạy 300m.

- Luôn mặc đồng phục tươm tất khi đi sinh hoạt Bầy, chải đầu tươm tất, răng và tay chân sạch sẽ.

- Làm trọn món riêng của Bầy.

 

@ Sói con lên Đoàn: (sói được 10 tuổi trở lên)

Giai đọan này Mowgli đã lớn thành người, Mowgli phải giã từ Bầy sói để trở lại với cuộc sống loài người.

Một giai đoạn mới của cuộc đời Hướng đạo đã sẵn sàng chào đón Mowgli.

(Trích Tư Liệu HĐVN)

 

Diệp Hoàng Mai

Tháng 12/2012

 

Một số hình ảnh sinh hoạt các Sói Con:

 

soicon-1-large

 

soicon2-large

soicon3-contentsoicon-13-content

soicon-tt-contentsoicon4-content

soicon6-large

soicon1965-contentsoicon-9-content

soicon-11-large

soicon-14-large

soicon8-large

soicon15-large

soicon16-large

soicon18-large

soicon-chuphinh-contentsoicon-ttt-contentsoicon7-content

soicon19-large


04 Tháng Hai 2013(Xem: 93496)
Nhạc và lời: Đào Lê Văn – Ca sĩ: Tâm Thư - Thực hiện youtube: Bảo Phạm
01 Tháng Hai 2013(Xem: 78747)
Nhà tôi lúc đó ở gần chợ, nên tôi nhớ như in, tôi ngửi rất rõ mùi Tết vào những ngày cuối năm.
30 Tháng Giêng 2013(Xem: 139876)
Nhưng câu hỏi cuối cùng được đặt ra: từ đâu Nguyễn Tất Nhiên lại có tánh lãng mạn đa tình quá vậy để dễ dàng "phóng bút" sáng tác thơ tình cho nhiều nhân vật nữ?.
25 Tháng Giêng 2013(Xem: 154260)
Mới đây, tôi có dịp đọc cuốn ''Bên thắng cuộc'' của Huy Đức do một người bạn trẻ- giáo sư đại học ở Canada- với lời giới thiệu khá nhiệt tình- :Đọc cuốn này chưa? Rất hay, còn nóng hổi.
25 Tháng Giêng 2013(Xem: 96841)
Xin gửi mấy chậu thủy tiên của mùa xuân Quý Tỵ. Mời đại gia đình NQ cùng đón nàng tiên áo trắng. Thân chúc tất cả một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, và đoàn tụ.
25 Tháng Giêng 2013(Xem: 91938)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ Quốc An
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 65887)
Nỗi nhớ lại càng thêm da diết trong những buổi chiều cuối năm như thế này! Tôi nhớ đến se sắt đến ngỡ ngàng, khi chợt nhận ra rằng, nỗi nhớ của người xa quê nó đằm sâu dai dẳng...
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 78675)
Ông ngã người xuống giường, nhắm mắt lại, nhớ mùa xuân quân trường . Em đến thăm anh vào một ngày đẹp nắng...
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 96215)
Hôm nay, cùng nhau đón mùa Xuân thứ 38 trong không khí lành lạnh của mùa Đông xứ người. Nhớ về kỷ niệm đẹp của những ngày xuân khi xưa mà tiếc nuối.
17 Tháng Giêng 2013(Xem: 91863)
Lần đầu tiên e-mail gửi tôi, anh Thanh Huyền thú nhận: “Anh có thói quen xấu là hay khóc!...” Xấu hay tốt gì, tùy quan niệm sống của từng người.
17 Tháng Giêng 2013(Xem: 88638)
Với tư cách ngừơi cha Tôi xin cám ơn tất cả những người đến dự hai ngày tang lễ Christine và luôn cả mọi thăm hỏi chia buồn qua internet của nhiều người khác.
16 Tháng Giêng 2013(Xem: 103680)
Thôi, em đi, bình yên về bên kia cõi phúc. Hình ảnh hiền hòa dễ thương với nụ cười phúc hậu sống mãi trong lòng của những người thân trong gia đình.
16 Tháng Giêng 2013(Xem: 75035)
Đâu đó trong những góc phố, trong những con đường này, linh hồn của Biên Hòa không hề thay đổi, vì tấm lòng của những ...
14 Tháng Giêng 2013(Xem: 84125)
Còn có một tuần nữa là Tết mình rồi đó. Ở bên đó hẳn là nhộn nhịp, rộn ràng có không khí Tết hơn bên em nhiều. Nhưng cũng dễ thôi, chỉ cần mở mấy bản nhạc Xuân
13 Tháng Giêng 2013(Xem: 83201)
cái đẹp của chị ở đây không chỉ là nhan sắc, nhưng còn là những lời răn dạy ngọt ngào với khuôn mặt phúc hậu trước đám trẻ thơ
12 Tháng Giêng 2013(Xem: 72031)
Các bạn ơi!... có ai trông thấy Tuyết đen hồi năm 1966-1967 học ở Trường Trần Thượng Xuyên của tui ở đâu xin liên lạc dùm tui. Nhớ nghen.
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 88508)
Em về để gió hôn mây Để anh ôm mộng, men say cuộc tình Em về kể chuyện chúng mình Ngày còn đi học, em xinh xinh nhiều
10 Tháng Giêng 2013(Xem: 88420)
Nhưng tôi vẫn cố viết mấy giòng này, goị là kỷ niệm một chuyến đi, đi thăm thân hữu đồng môn Gặp mấy học trò cũ, cũng như cho biết cảnh trời Tây:
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 76759)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 87381)
Em ơi, hạt sương long lanh anh nâng niu trong ngăn tim anh nóng cháy đậm đà, ngày mai còn đó, tình ta còn đó, còn mãi trong ta mối tình đầu ngây thơ của Ngô Quyền và em