Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - GÀ NÓNG TÍNH - TRẦN BÁ KHANH

16 Tháng Hai 201711:45 CH(Xem: 15458)
Diệp Hoàng Mai - GÀ NÓNG TÍNH - TRẦN BÁ KHANH

GÀ NÓNG TÍNH - TRẦN BÁ KHANH

Ba Khanh_1Gà nóng tính Trần Bá Khanh.

 

Rời cao nguyên Lâm Viên năm 1967, anh Gà nóng tính Trần Bá Khanh thuyên chuyển đến Biên Hòa làm việc. Đến xứ Bưởi trước Gà nóng tính không lâu, anh Gấu tận tâm Lê Cảnh Từ đã gây dựng được Liên đoàn Trần Quốc Toản, gồm có Thiếu đoàn Lam Sơn và Ấu đoàn Đinh Bộ Lĩnh.

 

Tiếp đến kha đoàn Sông Cả đã được thành lập, dưới sự dẫn dắt của anh Gà nóng tính Trần Bá Khanh. Là người sôi nổi nhiệt tình – và đặc biệt am hiểu tâm lý thanh thiếu niên – Gà nóng tính Trần Bá Khanh có nhiều ý tưởng thu hút lứa tuổi “khai phá” đến với phong trào. Đồng thời anh cũng biết cách hướng những “tâm hồn nổi loạn” theo chiều hướng tích cực nhất, để mỗi kha sinh tự rèn luyện và phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân.

 

Ngoài bốn tuần kha nam, với bốn tuần trưởng vững vàng chuyên môn là các anh:

Trần Hữu Thọ, Nguyễn Quốc Nam, Lý Cẩm Sáng và Nguyễn Doãn Hoàng… Anh Gà nóng tính còn thành lập một tuần kha nữ. Có thể nói đây là tuần kha nữ đầu tiên – và duy nhất – của phong trào hướng đạo Biên Hòa. Để thêm phần duyên dáng cho các nữ kha sinh, anh Khanh đề nghị “phá cách” thay thế chiếc khăn quàng, bằng chiếc cravate màu nâu xinh xắn dành cho các kha sinh nữ.

 Ba Khanh_2

Các huynh trưởng (từ trái sang): Nhữ Văn Phúc, Phạm Thanh Quan,

Vẫn chưa hết, anh Gà nóng tính còn tổ chức được toán tráng Tương Phố gồm bà chị gái đèm đẹp của trường trung học Ngô Quyền: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Lệ Khanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Yên Trinh, Phạm Thị Hạnh (đen), Trần Thị Hải Nam…

 

Thưở ấy, mấy chị của tôi bị ví von là “những con gà kiểng” của bác Trần Bá Khanh – Cũng bởi sự “yểu điệu thục nữ” của phần lớn các chị tráng sinh Tương Phố –  Gần bốn mươi năm sau gặp lại các chị tôi mới ngộ ra rằng, tinh thần “hướng đạo một ngày, hướng đạo một đời” vẫn hoài đeo đuổi “những con gà kiểng” của Gà nóng tính Trần Bá Khanh.

Ba Khanh_3

 

Công việc kinh doanh ngập tới … lỗ mũi, nhưng chị Kim Oanh vẫn “mở hàng”  ngay tức thì, khi tôi vừa gửi tín hiệu huy động kinh phí làm Kỷ yếu. Chị Lệ Khanh đang mang gánh nặng gia đình, nhưng vẫn chân tình dặn đi dặn lại cô em:

- Có thiếu hụt kinh phí làm Kỷ yếu, em nhớ nói chị một tiếng, chị sẽ đóng góp thêm. Chị không làm được thì có cô em làm, chị luôn sẵn lòng ủng hộ …

 

Từ nước Úc xa xôi, chị Phạm Thị Hạnh (đen) gửi chữ ký tên rừng về cho tôi, và bày tỏ sự tiếc nuối:

- Bà con hướng đạo nhà mình lẹ quá! Chị chưa kịp đóng góp để được ghi tên vào sổ cái…

 

Tinh thần hướng đạo vẫn nồng nàn, vẫn sâu đậm trong tâm hồn “những con gà kiểng” của Gà nóng tính Trần bá Khanh là như vậy đó…

 

Vui nhất vẫn là những cuộc thi trang trí xe hoa ngày rằm tháng tám. Từ gợi ý của anh Gà nóng tính, có năm tôi hóa trang thành “chú mục đồng”, có năm tôi trở thành “em bé quê” ngồi lưng trâu thổi sáo… Những ngày tháng đó tôi sung sướng lắm, khi được ngồi trên xe hoa diễn hành vòng quanh các tuyến đường. 

 

Do chưa đủ tuổi nên tôi còn trong danh sách dự bị, chưa được dự lớp huấn luyện chính thức nào của Trưởng. Anh Khanh biết vậy, nên thường xuyên khuyến khích tinh thần tự rèn luyện của tôi. Tất cả kiến thức, chuyên môn hướng đạo – từ những ngày còn làm đội trưởng, cho đến lúc mang tua vai Thiếu trưởng – phần lớn tôi tự học từ trong sách vở, rồi thực hành ngay ở đơn vị của mình…

 

Bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn cảm thấy vui vui và có một chút tự hào. Bởi tôi là nữ kha sinh duy nhất vượt qua các chướng ngại vật, để đạt đẳng hiệu Thuần kha.Và Gà nóng tính Trần Bá Khanh, chính là huynh trưởng đã công nhận và trao tặng tôi đẳng hiệu cao quí ấy.

 

Năm 1971 hội đồng huynh trưởng đã bầu chọn Gà nóng tính Trần Bá Khanh, làm người kế tục trách nhiệm đạo trưởng đạo Bửu Long, khi Sói hùng lang Trần Quang Ngọc nhắm mắt lìa rừng …

 

Diệp Hoàng Mai

(Tháng 02/2017) 

 

 



Lời tiễn biệt Gà nóng tính…



 @  Tại kỳ trại họp bạn hướng đạo toàn quốc Tự Lực năm 1974, được tổ chức ở Tam Bình (quận Thủ Đức) kha sinh Nguyễn Doãn Hoàng mân mê hoài chiếc khăn quàng của Đạo trưởng Trần Bá Khanh:
Anh Khanh ơi! Mai mốt lớn lên, em làm đạo trưởng giống như anh có được hay không?
Đáp lại câu hỏi ngây thơ – nhưng chất chứa khát vọng vươn lên của kha sinh bé nhỏ – anh Gà nóng tính hùng hồn:
- Sao lại không được? Cứ cố gắng rèn luyện, nhất định em sẽ làm được …
Gà nóng tính Trần Bá Khanh luôn biết cách khích lệ đoàn sinh nuôi dưỡng ước mơ, định hướng mục tiêu rèn luyện, sao cho phù hợp với năng lực tiềm ẩn của mỗi người.

 @ Trong ký ức bàng bạc của Thiên Nga siêng năng Bùi Thị Lợi, Đạo trưởng Trần Bá Khanh vẫn là “một thanh niên có nét mặt phong trần, luôn thân thiện và cởi mở với mọi người…” Dù rằng đúng như tên gọi của rừng thì:
 - Anh ấy khá nóng tính!...
 Bất ngờ gặp lại anh Gà nóng tính vào những tháng ngày gian khổ, chị không  nhớ rõ tại sao anh Gà lại bỏ phố thị về chốn quê xa, và chị càng không biết anh Bá Khanh trú ngụ nơi nào?...
 Những ngày tháng cuối đời, anh Gà nóng tính chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Sóc điềm đạm Lê Phong Quan, mỗi khi anh từ Phan Thiết vào Sài Gòn thăm con gái. Đến năm 2006, anh Gà nóng tính Trần Bá Khanh lẳng lặng lìa rừng. Ngoài những người thân trong gia đình thì không một cựu hướng đạo sinh Biên Hòa nào hay biết, để gửi đôi lời từ biệt đến Gà nóng tính Trần Bá Khanh…

 @  Nhắc đến anh Gà nóng tính, chị Bùi Thị Kim Hoa ngắn gọn:
Anh Trần Bá Khanh là người sống chết với phong trào hướng đạo …
Nếu tìm được nhau trước đó, thì bất cứ giá nào chị Hoa cũng nhất định tìm đến thăm lại người Đạo trưởng Bửu Long, một thời gắn bó với anh chị em Hướng Đạo Biên Hòa nhà mình.

 Thế nhưng cuộc đời mỗi con người, không ai biết trước “sẽ ra sao ngày sau”  cả… Cho nên những dòng chữ này thay lời tiễn biệt muộn màng, thành kính tưởng nhớ vị huynh trưởng Hướng Đạo tài hoa bạc mệnh: Gà Nóng Tánh – Trần Bá Khanh.

(Ghi chép)
 
 


22 Tháng Mười 2016(Xem: 20420)
Tạm biệt Gấu hăng, anh đi trước nhé! Chỉ là thứ tự kẻ trước người sau thôi – bởi sớm muộn gì anh em hướng đạo nhà mình cũng gặp lại nhau –
20 Tháng Mười 2016(Xem: 36088)
Phóng sự bằng hình “Cựu hướng đạo sinh Biên Hòa – xưa và nay” lần này xin thay lời kết, khép lại hành trình tìm nhau của gia đình cựu HĐS tỉnh lỵ Biên Hòa tròn 60 năm tuổi.
07 Tháng Mười 2016(Xem: 18732)
Địa chỉ để gia đình cựu hđs.BH nhà mình có thể liên lạc để nhận kỷ yếu: 1) Dung Phùng / Tel: 0918 806006/ Email: dungpt1@yahoo.com; 2) Mai Diệp/ Tel: 0919 118622/ Email: diepmails@yahoo.com
30 Tháng Chín 2016(Xem: 16298)
Trong mỗi tấm hình hướng đạo cũ kỹ, anh chị em tôi đều có những kỷ niệm vui buồn. Với từng nhân vật trong những tấm hình này,
16 Tháng Chín 2016(Xem: 20412)
Cho đến hôm nay, Gia phả cựu hđs.BH đã ghi danh được 463 anh chị em, với 344 chân dung cựu hđs và 37 thú rừng quây quần bên tổ ấm.
16 Tháng Chín 2016(Xem: 20939)
“Đông tay sẽ vỗ nên kêu. Gia đình mình có gần năm trăm cựu hđs, lẽ nào không “mần” nổi một tập kỷ yếu cho “ra ngô ra khoai” hay sao”?...
11 Tháng Ba 2016(Xem: 14114)
Hướng Đạo thực sự đã giúp cho tôi và cả “chồng tôi” thêm nhiều nghị lực trong mọi hoàn cảnh, có lúc thật là nghiệt ngã để nuôi dạy con cái trong tình trạng hết sức khốn cùng
05 Tháng Hai 2016(Xem: 33232)
Anh chị em mình ơi! Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc đã trở thành dòng chảy ngay trong huyết quản anh chị em mình ...
15 Tháng Giêng 2016(Xem: 24645)
Những đêm dài tôi nhâm nhi từng viên chocolate chị Dung gửi tặng, để cảm nhận hương vị ngọt ngào tình em với chị trong trái tim tôi.
26 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 24672)
Cuối năm 1968 Đạo Bửu Long chính thức được thành lập do Sói Hùng Lang – Trần Quang Ngọc làm thủ lĩnh.
30 Tháng Chín 2015(Xem: 22114)
Từ nhiều nguồn khác nhau, tôi đã sưu tầm hình ảnh của anh chị em cùng chung gia đình Hướng Đạo Biên Hòa khi xưa. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng chưa thể nào đủ số ...
25 Tháng Chín 2015(Xem: 21192)
Trung Thu lại đến, tôi nhớ anh, nhớ những ngày cắm trại trong phi trường Biên Hòa, nhớ những chiếc xe hoa hình con trâu, con khủng long…Tôi viết mấy dòng nầy riêng dành cho anh. Người huynh trưởng mà tôi luôn yêu quý.
18 Tháng Chín 2015(Xem: 23897)
. Giá như có thể thực hiện được một đêm lửa trại, mà thôi chỉ cần một buổi sáng Chủ Nhật đông đủ anh em là thú vị lắm rồi. Và lúc đó không cần củi lửa gì, anh Trưởng lão Đặng Ngọc Tới vẫn có thể cất cao giọng hát: