Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Người Xứ Bưởi - Trước vòng chung kết World Cup 2018: "Tiên đoán" ai sẽ thắng? Bên lề: Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập phát hành trên thế giới

13 Tháng Bảy 201811:38 SA(Xem: 7730)
Người Xứ Bưởi - Trước vòng chung kết World Cup 2018: "Tiên đoán" ai sẽ thắng? Bên lề: Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập phát hành trên thế giới


 

 

   Nói chuyện túc cầu   

         Người Xứ Bưởi

        13 Tháng 07, 2018

 
image001

 

Trước vòng chung kết World Cup 2018: "Tiên đoán" ai sẽ thắng?

Bên lề: Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập phát hành trên thế giới

 

World Cup 2018 bước vào trận chung kết quyết định: ai sẽ đoạt cúp vàng. Không khí thật tưng bừng, gặp nhau "bình loạn & tiên đoán" túc cầu để trổ tài xem "ai giỏi hơn ai". Người viết cũng không thoát khỏi "vòng  hấp dẫn" đó.

Lần đầu tiên cách đây 8 năm vào dịp World Cup 2010 người viết đã tiên đoán trúng 100 % khi viết trước trận chung kết là đội Spain sẽ đoạt giải, bởi lẽ phân tích thấy đội này với "thế hệ vàng" áp dụng lối đưa banh ngắn đá "trên chân" rõ ràng (xem Nguồn 1 phía dưới). Kế đến tương tự trong World Cup 2010, người viết cũng không quên đưa ra lời tiên đoán "chắc ăn như đinh đóng cột" là đội tuyển Đức sẽ đoạt cúp vàng bởi vì phân tích theo luật Ngũ Hành với Kim Mộc Thủy Hoả Thổ sẽ có kết quả 100 % đó (xem Nguồn 2).

Nhưng lần này chắc chắn không tiên đoán dễ dàng được vì World Cup 2018 có "đặc tính" rất lạ với những kết quả quá bất ngờ trái ngược mọi tiên đoán "thường lệ".

Tuy nhiên coi mà không dám tiên đoán thì "mất vui" và "không có khí phách" (đón xem kết quả tiên đoán ở cuối bài).

 

I/ Một cảm giác "hạnh phúc tuyệt vời" chưa bao giờ được hưởng?

Vâng chỉ có túc cầu có thể mang lại cho hàng triệu người - có khi cả hàng tỷ nữa không chừng - có cùng trong một "sát na" được cái cảm giác "hiếm có" đó. Đêm thứ ba và đêm thứ tư vừa qua sau khi 2 trận bán kết vừa chấm dứt đã thấy hàng triệu fans của 2 đội tuyển Pháp và Croatia reo hò hạnh phúc một cách "điên khùng".

image003

Nhứt là tại thủ đô "tình yêu" Paris của Pháp và thủ đô "tranh đấu cho độc lập" Zagreb của Croatia. Dân chúng đã đến tham dự với cả một tấm lòng vui mừng "khiếp đảm" cho đội banh nhà được vào chung kết. 

 
image004

Không bao giờ có thể thấy trong bất cứ biến cố nào khác có cảnh tượng với tất cả gương mặt "hạnh phúc tuyệt vời" được như vậy - kể cả khi Bức Tường Berlin sụp đỗ vào ngày 09.11.1989 báo hiệu mang lại tự do no ấm cho một nửa nhân loại -. Túc cầu quả "thiệt" có sức mạnh khó lường !.

 

II/ Nhìn lại 2 trận bán kết "hiếm có"  

1) Diễn tiến trận đấu Pháp – Bỉ ra sao ?

Đa số giới túc cầu đánh giá trận bán kết nầy coi như là một trận "tiền" chung kết vì 2 đội tuyển này được coi là mạnh hơn hết trong vòng bán kết. 

Trước hết đội Bỉ phải thay thế hậu vệ Meunier (bị thẻ vàng) bằng cầu thủ Dembele. Điều này khiến cho hàng phòng thủ của Bỉ yếu hơn đi.

Còn đội Pháp thì cầu thủ Matuidi được trở lại sau khi bị cấm chơi (bị thẻ vàng) trong trận đấu trước đây. 

Vào hiệp đầu, mặc dù trên giấy tờ với đấu pháp tấn công 4-3-3, nhưng đội Pháp thủ nhiều hơn công bởi vì họ có kinh nghiệm qua trận đấu Bỉ đã đè bẹp Brazil với tỷ số 2:1. Thực vậy đội Bỉ tỏ ra xông xáo hơn và có nhiều cơ hội làm bàn. Chẳng hạn vào phút 16 và 19, tiền đạo Hazard liên tiếp đã dẫn bánh xuống khung thành của Pháp, nhưng tiếc thay lại đá không chính xác. Đến phút 22, cú sút của tiền vệ Alderweireld ( Bỉ ) đã được thủ môn Lloris ( Pháp ) phá hỏng.

Mãi đến phút 39 đội Pháp mới có cơ hội làm bàn, khi hậu vệ cánh Pavard xuống banh sút vào gôn, những thủ môn Courtois ( Bi ) đã phá banh quá giỏi. Nói chung trong hiệp đầu đội Bỉ đã đá trên chân đội Pháp, thế nhưng không khai thác được đã bỏ cơ hội lập bàn thắng.

Sang hiệp nhì, trong thời gian đầu, đội Bỉ vẫn tìm cách tấn công. Đến phút 49, tiền đạo Lukaku ( Bỉ ) đã đội đầu sát xà ngang suýt vào gôn.

 
image007

Nhưng 2 phút sau đó cú đội đầu của hậu vệ Umtiti ( Pháp ) từ trái đá phạt góc đá chính xác hơn và phá lưới khiến đội Pháp bất ngờ dẫn trước 1:0. 

Bị dẫn trước 1 trái, đội Bỉ phải tấn công để tạo cơ hội gỡ huề giống như trong trận đấu bát kết với đội Nhựt. Đằng khác họ rất sợ đội Pháp có thể phản công để nâng tỷ số 2:0 nên phải chia lực ra đề phòng. Vào phút 61 tiền đạo De Bruyne bỏ lỡ cơ hội tấn công làm bàn và tương tự tiền vệ Fellaini vào phút 65 không đá lọt lưới nổi. Đội Pháp dàn quân tập trung "sâu" trước vùng cấm địa đã khiến các cầu thủ Bỉ không dễ dàng đưa banh theo như ý muốn.

Mãi đến phút 81, cầu thủ Witsel ( Bỉ ) mới có dịp hiếm có sút banh về phía khung thành, nhưng thủ môn đội Pháp cũng phá được. Trong 6 phút đá thêm giờ, đội Pháp đã áp dụng chiến thuật cầm banh để "câu giờ" khiến đội Bỉ đành phải chịu thua.

Kết quả 1:0 đã cho phép đội Pháp tiếp tục hy vọng đoạt cúp vàng World Cup 2018 trong trận chung kết vào chúa nhựt nầy tại Moscow. Còn đội Bỉ cuối cùng phải chôn vùi mơ ước được một lần vào đá chung kết như từng có trong nhiều giải trước đây. Tuy nhiên Bỉ vẫn sẽ có thể có kết quả World Cup tốt nhất trong lịch sử túc cầu của mình, nếu thắng trận chung kết "nhỏ" sẽ diễn ra vào thứ bảy nầy tại St. Petersbourg.

2) Diễn tiến trận đấu Anh – Croatia ra sao ?

Trước hết đội Anh giữ nguyên thành phần cầu thủ như đã đấu trong 2 trận trước. Điều này có lợi thế là đội bánh quen "ăn rơ" với nhau, nhưng bị đá 3 trận liên tiếp thì dễ khiến hao mòn thể lực. Về phía đội Croatia thì có sự thay đổi với tiền vệ Brozovic được thay vào để khả năng phòng thủ được gia tăng.


image009

 

Nhưng chỉ đến phút 5, đội Anh được hưởng trái phạt ngoài vòng cấm địa và tạo cơ hội cho tiền vệ Trippier ( Anh ) đá câu bổng qua hàng rào phòng thủ bất ngờ lọt lưới mà khiến thủ môn Subasic ( Croatia ) cố gắng bay đỡ lấy nhưng không còn kịp nữa. Bàn thắng này khiến cho đội Anh lên tinh thần khiến đến phút 14 , hậu vệ Maguire ( Anh ) đội đầu suýt vào gôn. Hàng phòng thủ của đội Anh tỏ ra vững chắc khiến cho hàng công của đội Croatia chưa làm trò trống gì được cả. Hiệp đầu chấm dứt với ưu thế của đội Anh.

Bước sang hiệp nhì đội Croatia chỉnh dồn lại hàng ngũ và đấu pháp để có thể gỡ huề lại. Tuy nhiên họ không đủ sức để làm bàn. Mãi đến phút 68, tiền vệ Perisic ( Croatia ) bất ngờ sút được banh đang bay cao vào ngay góc trái khung thành để gỡ huề được 1:1.

Từ giây phút này, đội Croatia lên tinh thần thấy rõ, kèm theo cỗ động ráo riết của khán giả, cho nên chỉ 4 phút sau đó đội Croatia cùng với tiền vệ Perisic ( Croatia ) sút banh trúng vào cột gôn. Hàng thủ của đội Anh cực kỳ bối rối chơi banh không còn vững vàng như trước nữa, khiến cho suýt bị thủng lưới liên tiếp trong phút 83 và 84 với cú tấn công "dây chuyền" của cầu thủ Mandzukic & Perisic. Cuối cùng 2 bên "bất phân thắng bại" khiến phải đá thêm 2 hiệp phụ.  

Trong hiệp phụ đầu thì đội Anh lấy lại được tinh thần và bắt đầu đưa bánh tấn công.

Vào phút 99, hậu vệ Stones ( Anh ) đối đầu cực mạnh quá trái phạt góc, thủ môn Subasic (Croatia ) đã bỏ tay "chịu chết". Những ai ngờ còn có hậu vệ Vrsaljko (Croatia) cứu thoát được ngay đường vôi cuối gôn. Thực uổng đã mất cơ hội "ngàn năm một thuở" để đội Anh có thể vào chung kết sau đúng 52 năm

(1966 – 2018).

 image011

Đã không được may mắn lúc đó mà lại bị "xui tận mạng" vào phút 109 khi tiền đạo Mandzukic ( Croatia ) bất ngờ được banh trước gôn và đá vô dẫn đến tỷ số thắng cuối cùng 2:1 để vào dự trận chung kết đấu với đội Pháp vào chúa nhựt nầy.

Đội Anh được an ủi là thành công rất nhiều trên mọi sự mong ước và rất có thể đứng hạng 3 nếu thắng được đội Bỉ trong trận chung kết "nhỏ" vào thứ bảy này.
 

III/ "Tiên đoán" về trận chung kết

Coi đá banh mà không có chuyện bàn "tiên đoán" thì mất đi cả 99 % thú vui. Mấy ngày qua các fan "thứ thiệt" khi nói về trận chung kết World Cup sắp tới thì y như rằng hỏi nhau "ai sẽ thắng ?".

Bởi vậy nên đã có "hàng ngàn" lý do & lập luận để cho rằng đội tuyển "yêu dấu" của mình sẽ thắng. Vậy sự thực ra sao ?.

1) Tại sao Pháp có thể thắng World Cup 2018?

a) Theo môn "toán học thống kê" mà người viết đã học tại trường Ngô Quyền / xứ Bưởi Biên Hòa thì đội tuyển Pháp sẽ thắng.

Tại sao vậy ?.

Bởi vì áp dụng phương thức này đã cho "tiên đoán" đúng ngay chóc với kết quả của World Cup 2006, 2010 và 2014.

Theo đó thì đội tuyển nào thắng đứng đầu trong Group bao gồm các đội tuyển có thứ hạng FIFA thứ tự mạnh nhứt ( cộng lại ) thì sẽ đoạt giải.

Chẳng hạn World Cup 2006 với đội tuyển Ý, World Cup 2010 với đội tuyển Spain và World Cup 2014 với đội tuyển Đức.  

Lần nầy đặc biệt Group C có Pháp (hạng 9), Đan Mạch (hạng 11), Peru (hạng 12) và Úc (hạng 39). Nếu cộng lại chia 4 được trung bình thứ hạng khoảng 18 thì mạnh nhứt dẫn đầu trong 8 Group.  

Kết quả thống kê này cho thấy diễn giải rất khoa học vì ở trong Group mạnh nhứt nên khi vượt qua được lại cầm đầu thì chứng tỏ có bản lãnh lớn và nhứt là được "tôi luyện" trong những trận đấu gay go ban đầu khiến "kết tụ" thành đội banh giỏi nhứt và dễ dàng đoạt giải nhứt.

Điều này rõ ràng cho thấy qua đội Pháp cầm đầu Group C vào đá vòng knock-out từ bát kết, tứ kết và bán kết đều thắng tương đối dễ dàng so với đội đối thủ Croatia.

b) Theo khả năng thì các cầu thủ Pháp "trị giá thương mại" vượt xa các cầu thủ Croatia. Trong đội Pháp có ít nhứt 6 cầu thủ được mang "đẳng cấp thế giới". Hàng thủ của Pháp tỏ ra vững vàng, nhứt là thủ môn rất xuất sắc. Pháp chỉ cần thắng 1 quả là có thể về "thủ thiệt kỹ" cho đến cuối trận thắng luôn. Cho nên nhìn vào kết quả trong các trận đấu vừa qua, Pháp chỉ cần thắng chênh lệch 1 trái là đủ và chưa bao giờ bị đá vào trái đầu tiên.

Kinh nghiệm lịch sử túc cầu cho thấy đội banh nào có hàng phong thủ giỏi nhứt  thì thường sẽ đoạt giải. Không những thế hàng công của Pháp phải nói là rất xuất sắc vì hầu như đều làm bàn. Trận đá huề duy nhứt 0:0 với Đan Mạch là vì lúc đó Pháp đã thắng 2 trận trong vòng bảng được 6 điểm cầm đầu group C rồi nên chỉ cần đá huề mà thôi để dưỡng sức cho cầu thủ chánh.

Ai cũng phải đồng ý cầu thủ Mbappé là một thiên tài túc cầu – có thể không thua gì thiên tài Pelé  – (xem Nguồn 3). Ngay trong trận bán kết với đội Bỉ, tiền đạo Mbappé đã trổ tải biểu diễn khả năng "nhồi bóng" xuất sắc "có một không hai". Bởi vậy rất có thể tiền đạo Mbappé là yếu tố quyết định để cho Pháp đoạt giải vô địch thế giới.

 

2) Tại sao Croatia có thể thắng World Cup 2018 ?

a) Trước khi khai mạc chả có ai "khờ dại" quả quyết Croatia có thể thắng World Cup 2018. Ngay cả đến sau vòng bảng thì các công ty "cá độ" cũng đã cho cơ may đoạt giải rất thấp. Nói vậy để biết "dân nhà nghề" có cái nhìn như thế nào. Nhưng đến khi đội Croatia đá bại được đội Anh với tỷ số 2:1 thì cái nhìn bắt đầu thay đổi thiếu điều 180 độ, bởi vì đội này quả thực có nội lực dễ sợ mà khó có đội nào "đương cự" nỗi.

Đúng vậy: bị đá thêm tiếp 2 trận với hiệp phụ kéo dài 120 phút và thêm 2 lần đá penalty luân lưu muốn "đứng tim", thế mà các cầu thủ Croatia vẫn tiếp tục trong trận bán kết "quần thảo" với đội Anh  thêm 120 phút nữa mà vẫn chạy "phon phon" gỡ huề 1:1 rồi thắng luôn 2:1.

b) Ông bà mình thường nói "Hay không bằng Hên", cho nên chữ "Phước" quan trọng nhứt trong 3 chữ "Phước Lộc Thọ". Nhìn vào hành trình tiến vào chung kết trong vòng knock-out, đội Croatia hầu như luôn luôn bị dẫn thua, rồi may mắn gỡ huề lại để vào đá 2 hiệp phụ và sau đó thắng màn đá penalty luân lưu. Mà đá penalty luân lưu thì "hên xui may rủi" vô cùng khó đội nào cả quyết là hay là giỏi cả. Hai lần đá penalty luân lưu và 3 lần đá  thêm hiệp phụ, quả thực đội Croatia phá kỷ lục tranh tài World Cup. Nếu kỳ này Croatia đoạt giải thì đúng là Pháp không có "chân mạng vô địch".

 

3) Đội tuyển nào sẽ thắng giải?

a) Về phần người viết ngay từ lúc ban đầu đã xếp hàng đội tuyển Phập vào đẳng cấp thế giới Túc Cầu Ngũ Bá gồm có theo thứ tự: Brazil, Đức, Pháp, Spain và Argentina (xem Nguồn 4).

Xét lại thì thấy Brazil trong trận tứ kết quá xui bởi vì tự làm lọt lưới 0:1 nên phải cố sức tấn công và cuối cùng Bỉ phản công dẫn 2:0 nên bị loại khỏi vòng vô địch. Còn đội tuyển Đức ỷ y là đương kim vô địch bèn "làm phách chó" khinh thường đối thủ cho nên bị loại ngay vòng bảng như đã từng xảy ra cho World Cup 2010 và 2014. Tương tự các đội tuyển Spain và Argentina đều phải lần lượt cuốn gói ra về. Nay chỉ còn đội tuyển Pháp duy nhứt còn đứng đó với một đấu thủ "vô danh tiểu tốt" Croatia chưa hề vào chung kết lần nào trong một giải túc cầu quốc tế mà không dứt điểm nổi thì quả là chuyện lạ .

Cơ hội "ngàn năm một thuở" này mà không biết tận dụng thì ắt phải tiếc suốt đời. Thành ra theo phân tích của lý trí thì Pháp sẽ đoạt cúp vàng .

b) Nhưng về phán đoán theo con tim thì trái ngược vì thấy đội tuyển Croatia có nhiều điểm quá đặc biệt nên trong lòng muốn có kết quả ngược lại.

Này nhá:

- Đội tuyển Croatia có lối đá chiến đấu chết bỏ tới cùng. Điển hình thủ môn bị thương nặng trong trận tứ kết tưởng là phải chắc chắn bỏ cuộc rồi , thế mà gắng sức "lê lết" từng bước một để giữ gôn tới vòng đá penalty luân lưu và cuối cùng thắng đội tuyển Nga với tỷ số 6:5. 

- Một nước với dân số chỉ xấp xỉ 4 triệu thì so sánh quá nhỏ bé với hầu hết tất cả các quốc gia tham dự khác. Thế mà lọt vào chung kết đối đầu với Pháp có dân số nhiều gấp 15 lần. Tính ra thì Croatia là dân tộc "thể thao nhứt thế giới" bởi vì không những giỏi về môn túc cầu mà xuất sắc hơn nữa trong nhiều bộ môn khác.

- Trong tinh thần thể thao nhứt thế giới đó họ lại "sản xuất" Nữ Tổng Thống "hết xảy".

 

Phải nói là "hết xảy" là vì Nữ Tổng Thống Kolinda Grabar-Kitarović "dám làm" cho quyền lợi đất nước. Bà đã đặt tình yêu tổ quốc lên trên hết bằng cách mang tất cả "ưu điểm" của mình ra để "thuyết phục" và tăng cường lòng tin vào Croatia. Vì vậy không gì đáng ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ Croatia đã chạy "hộc xì dầu" và đá thiếu điều muốn "bán mạng" để được nhìn thấy bà này cười rạng rỡ, được "hun gió", được "bắt tay" và thậm chí được "ôm trong vòng tay TT" (xem Nguồn 5).

 image014

 

Rất có thể Nữ Tổng Thống Kolinda Grabar-Kitarović là nguồn cảm hứng "vô bờ bến" của các cầu thủ Croatia và họ tìm thấy môt fan "nổi tiếng & tri kỷ nhứt nước" và trở thành một trong những yếu tố then chốt để đội tuyển Croatia có thể thành công lớn.

 

IV/ Kết quả tiên đoán?

Xét đi xét lại cuối cùng theo lý trí cho thấy đội tuyển Pháp có khả năng đoạt giải với tỷ sô 60 % . Nhứt là nếu trong trận chung kết đội tuyển Pháp tiếp tục mặc áo màu xanh dương đậm (Allez Les Bleus !) , còn đội tuyển Croatia mặc áo màu đỏ / trắng, thì sẽ xảy ra Thủy (màu xanh đen) thắng Hỏa (màu đỏ) theo đúng luật Ngũ Hành. Trong trận bán kết đội tuyển Bỉ (áo màu đỏ) thua đội tuyển Pháp (áo màu xanh đen) cũng có thể vì vậy.

Dĩ nhiên theo con tim và lý luận "Hay không bằng Hên" thì đội tuyển Croatia vẫn có tỷ số 40 % thắng giải trong World Cup "khác thường" kỳ này, chớ không phải hoàn toàn không có cơ hội thắng.

 

 Hãy chờ xem!

 

V/ Chuyện bên lề: Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập phát hành trên thế giới    

 

Mặc dù đầu óc bị "mê hoặc" bởi World Cup 2018, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn nhớ bạn bè Ngô Quyền trong Ban Phát Hành tác phẩm "để đời" Ngô Quyền Toàn Tập (NQTT) đang "vật lộn" cập nhựt hoá danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ, danh sách mua sách, danh sách gửi sách .....

 

image016

 

Rất bất ngờ tuần trước nhận được tấm hình chụp gửi từ xứ Úc cho thấy trên áo Croatia đỏ / trắng có gắn theo hình cuốn sách Ngô Quyền Toàn Tập. Đây là một sáng kiến "quảng cáo" quả thực "độc nhứt vô nhị".

 

image018


Mới hôm rồi, Nữ Tổng Thống Kolinda Grabar-Kitarović có lẽ thấy hay quá nên "bắt chước" tặng cho TT Trump một áo đội tuyển Croatia mang số 9 (cho tiền đạo tấn công) chắc ngụ ý ủng hộ Mỹ tiếp tục tấn công "đánh" đế quốc Trung Cộng.

 

Chuyện bên lề tác phẩm NQTT có nhiều "màn" cảm động lắm. Chẳng hạn:

 

1) Thầy Cô Lê Tiến Đạt & Thu đã viết eMail (2018-07-10 5:45 PM) :

"Tới hôm nay 10 ngày sau ĐH mà thầy cô vẫn còn nhiều dư âm và kỷ niệm của ngày vui qua. Ngày nào cô cũng đọc từng trang của cuốn NQTT để ngay đầu giường  (có hơi nặng đấy) và đã đọc được hơn nửa cuốn rồi.  Chưa bao giờ có được nhiều tin tức, kỷ niệm về NQ lại được tập trung vào một chỗ như thế này, chưa bao giờ mọi tình cảm yêu thương lại được gói ghém vào một chỗ như thế này, và chưa bao giờ lại được xem nhiều hình ảnh như thế này ,và thầy cô cũng chưa nhìn thấy một lỗi ấn loát nào mà chỉ toàn những hình ảnh trẻ trung tươi đẹp của ngôi trường xưa... "

 

Đọc những đoạn văn trên làm sao các học trò cũ không "phản ứng" được, như chsNQ k 14 Huỳnh Xuân Mai "thổ lộ nỗi lòng":


"Nghĩ tới hình ảnh thầy cô đã già của mình nơi xa xôi, kê sách ở đầu giường, đọc từng trang hàng đêm....  Em cảm động quá! Rơi nước mắt luôn".

 

2) Còn Cô Đặng Thị Trí muốn "nâng cao tinh thần" của đám học trò cũ đang "vác ngà voi" nên đã "tâm sự" trong eMail (Jul 8 at 1:11 AM):

"Lướt qua các phần Mục lục và hình ảnh... đã thấy công phu thực hiện thật "dày", hình ảnh của thầy cô, học sinh, gợi lại bao nỗi nhớ, những bài đầu trang sách đã nhắc nhở đầy đủ một thời đã qua... Những đóng góp bài vỡ tiếp theo đó đã ghi được những xúc cảm của học sinh, thầy cô..., thiết nghĩ bấy nhiêu đó cũng đã đem lại xúc động cho những ai đã trải qua: "một thời NQ". Cô không biết nói gì hơn, thấy công trình nầy khó có thể có trường nào vượt qua. Nên hãnh diện. Em làm khó cô: ít nhứt vài tuần nữa cô mới có thể đọc hết. Cô chỉ e mấy em không đủ vốn. Cô đã mua 5 cuốn nhưng đó chỉ là số nhỏ. Cô đã gởi về VN cho 1 em NQ nhưng phải mất hơn 50 đồng cước phí... "

 

Tiền "già" của Cô đâu bao nhiêu mà "dám" bỏ tiền ra mua 5 cuốn sách để tặng đồng nghiệp "yêu quý" và học trò "ruột" ở xa.

 

Đây chính là đặc điểm của Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập. Khi đích thân cầm trong tay thì thấy rất xứng đáng mua để làm món quà tặng đầy ý nghĩa cho mọi người thân.

 image020

 

Chính vì vậy Đại Gia Đình Ngô Quyền đã thành lập được một "bộ tổng tham mưu" chuyên lo mọi chuyện dính dáng đến phát hành và thông tin về Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập :

 

* Bảo trợ & mua NQTT xin liên lạc với:

- ChsNQ Ma Thị Ngọc Huệ: 714 - 952 - 4294 (gọi sau 6 giờ chiều)

- ChsNQ Huỳnh Xuân Mai: 714 - 651 - 6960

* Ngân phiếu xin ghi:

Hoi Ai Huu chs Ngo Quyen BH

* Gửi về địa chỉ:

Hoi Ai Huu chs Ngo Quyen BH

P.O. Box 670

Stanton, CA 90680, USA

* Giá bán "rẻ rề":

Chỉ có $25 một cuốn / dày khoảng 500 trang in bằng màu rực rỡ hầu như toàn bộ với giấy láng trắng thượng hạng. Ở xa sẽ được gửi đi hàng tuần với chi tiết giá cả sau đây:

https://www.ngo-quyen.org/p9a6911/la-thu-ngo-quyen-7-chi-tiet-viec-phat-hanh-ngo-quyen-toan-tap-sach-bieu-sach-mua-gui-den-tan-nha

 

 

Người Xứ Bưởi

13 Tháng 07, 2018

 

 

--------  ----  -------

 

 

Nguồn 1: Trước trận chung kết World Cup 2010

https://www.ngo-quyen.org/a1140/nguoi-xu-buoi-noi-chuyen-tuc-cau-1-2-3-4

 

Nguồn 2: Trước trận chung kết World Cup 2014

https://www.ngo-quyen.org/a3804/nguoi-xu-buoi-tu-ngo-quyen-den-giai-tuc-cau-world-cup-2014-4

 

Nguồn 3: Thiên tài Mbappé

https://www.ngo-quyen.org/p101a6892/nguoi-xu-buoi-noi-chuyen-tuc-cau-va-ngo-quyen

 

Nguồn 4: Túc Cầu Ngũ Bá

https://www.ngo-quyen.org/p101a6839/nguoi-xu-buoi-world-cup-2018-day-hap-dan-ai-thang-ai-bai-

 

Nguồn 5: Có một fan là Nữ Tổng Thống "chịu chơi" như vầy làm sao các nam cầu thủ Croatia không "đá" giỏi được

http://www.phunuvietnam.vn/xa-hoi/nu-tong-thong-truyen-cam-hung-cho-doi-tuyen-croatia-trong-world-cup-2018-post45378.html

 

03 Tháng Tám 201810:55 CH(Xem: 18938)
Rồi thì tháng bảy qua mau Chào Em, Tháng Tám gọi gào gió dông Anh ngồi ngày nhớ đêm mong Giang tay đón giọt nắng hồng phiêu bay...
03 Tháng Tám 201810:48 CH(Xem: 24791)
Cỏ Hoa đẹp đến ngỡ ngàng, Xin mời quý bạn lẹ làng qua chơi. Lòng Ta thương nhớ đầy vơi, Mong cùng bạn hữu vui chơi Tuổi vàng.
03 Tháng Tám 201810:42 CH(Xem: 19699)
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt Biển cồn cào dậy sóng xa mù Bình yên với màu xanh của biển Với chập chùng sắc đá nghìn thu.
30 Tháng Bảy 20188:32 SA(Xem: 19846)
Qua rồi năm tháng gian nan, Những năm còn lại Trời ban phúc lành. Còn duyên gặp gỡ Em, Anh, Những ngày tận hưởng biển xanh, nắng vàng.
29 Tháng Bảy 20183:18 CH(Xem: 16257)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
28 Tháng Bảy 20182:59 CH(Xem: 26822)
Mười chín tháng sáu mỗi năm Ngày Vía Mẹ Quán Thế Âm hiền lành Giang tay phổ độ chúng sanh Thuyền nan vượt sóng chòng chành biển khơi.
27 Tháng Bảy 201811:18 CH(Xem: 18888)
Về với NQ nghen thầy. Về để nắm tay thầy Hoài xiết thật chặt để nhớ về NQ . Cái thuở ban sơ trường mới thành lập, còn ở tạm, dạy nhờ.
27 Tháng Bảy 20189:46 CH(Xem: 19615)
Lòng lâng lâng nghe chừng tìm quên lãng Giọt mưa ngâu theo năm tháng vỗ về Buồn như chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ Sông Tương buồn hờ hững đứng ngẩn ngơ…
27 Tháng Bảy 20189:42 CH(Xem: 33171)
Đến thăm Paxtu Museum và Outspan Hotel là giấc mơ tuyệt vời của đời người hướng đạo trên toàn thế giới, là chuyến hành hương về miền đất Thánh linh thiêng. Tôi đã đi và tôi đã đến,
27 Tháng Bảy 20189:40 CH(Xem: 23043)
Hạ ơi! Hạc đã về trời Trăng khuya đã lặn, buồn ơi! thật buồn Huệ tàn, còn đọng mùi hương Trần ai muôn nẻo gập ghềnh Thương yêu làm khổ cho mình, cho ta Bài thơ dang dở, còn vương ý tình
27 Tháng Bảy 201812:02 SA(Xem: 23553)
Và như thế, thiên nhiên luôn thách đố Trốn nắng CALI gặp lại nóng ARIZONA Núi tiếp núi, cảnh tuyệt diệu bao la Tôi tận hưởng một mùa hè đáng nhớ
26 Tháng Bảy 20185:10 CH(Xem: 20448)
Thôn Vĩ đêm nay, ở lại đây, Tìm: “Bến Trăng, nhìn hoa bắp lay”, Chợ Đông Ba, mai mình ra sớm, Sông Hương mơ màng, HUẾ MỘNG MƠ.
22 Tháng Bảy 20189:06 CH(Xem: 11479)
Chân Thành cám ơn anh Trần Kiêu Bạc với tâm tình ' THỰC LÒNG VỚI TRƯỜNG XƯA" Cám ơn HT Trần Quang Sanh khóa 5/72 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã thực hiện video với tinh thần đồng đội ""ĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM"
22 Tháng Bảy 201812:38 CH(Xem: 30052)
Thướt tha áo trắng dịu dàng, Các Em chờ đợi sẵn sàng tặng hoa. Trong ngày Truyền thống trường Ta, Mỗi năm Hè tới bao la ân tình.
22 Tháng Bảy 201812:38 SA(Xem: 14229)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
21 Tháng Bảy 201811:33 CH(Xem: 24699)
Cuộc đời gió thoảng, mây bay Tri ân trân trọng cô thầy hôm nay. Bụi phấn theo gió tung bay Lời thầy dạy dỗ giữ hoài trong tim.
21 Tháng Bảy 201812:25 CH(Xem: 26060)
Bốn bốn năm vẫn không quên mùa hạ Chùm phượng hồng đang day dứt trên cao Tôi hái xuống mặc dâng trào cảm xúc Tình đầu đời nghĩ lại cũng nôn nao
21 Tháng Bảy 20182:54 SA(Xem: 27704)
Làm lại học trò, hôm nay mừng lắm. Được chào cờ với áo trắng ngày xưa Đời còn lại bao nhiêu ngày nắng, ngày mưa. Xe đạp cũ đưa ta về ký ức.
21 Tháng Bảy 20182:08 SA(Xem: 24948)
Áo vẫn nồng nàn hương mộng cũ Con còn rực rỡ khoảng đời vui Tâm lành, TUỆ TỊNH* về tiên cảnh Phơi phới hồn thơ một góc trời !
21 Tháng Bảy 20181:34 SA(Xem: 17174)
Hạnh phúc là cùng năm tháng ôm hôn những niềm đau chia nụ yêu thương đầu ngày mỗi sớm mai thức dậy...
21 Tháng Bảy 201812:57 SA(Xem: 30711)
Một mai về cõi cao thâm Vãng Sanh Cực Lạc, Thân Tâm An Nhàn.
20 Tháng Bảy 201811:07 CH(Xem: 22471)
Tự yêu lấy bản thân ta. Dù cho xấu đẹp vẫn là nợ duyên. Gác tay chối bỏ ưu phiền. Trăm năm vẹn giữ thệ nguyền thủy chung.
19 Tháng Bảy 201810:46 CH(Xem: 15635)
Lại đây, Anh kể Em nghe kho tàng của biển, Huyền thoại xa xưa... truyền thuyết muôn màu. Đất ÔNG CHA, bao đời gây dựng, Hãy giữ trường tồn cho thế hệ cháu con.
16 Tháng Bảy 201812:21 SA(Xem: 8835)
Sau 63 trận đấu, World Cup 2018 chính thức bước vào trận chung kết đầy sôi nổi và đội tuyển Pháp "thắng lớn" đè bẹp đội tuyển Croatia tỷ số kỷ lục 4:2.
15 Tháng Bảy 20187:47 CH(Xem: 19895)
Chiến thắng World Cup 2018 của Le Coq Gaulois chẳng những làm cho người tuổi trẻ ở Pháp có một giấc mơ về tương lai như Mbappé đã từng ấp ủ giấc mơ của mình năm anh 6 tuổi
15 Tháng Bảy 20186:36 CH(Xem: 17153)
Họp mặt là vui. Gặp được thầy cô, bạn bè là điều hạnh phúc. Được quây quần bên nhau một ngày, hai ngày là tuyệt nhất trên đời trong một năm.
15 Tháng Bảy 20182:30 SA(Xem: 21294)
Tựa: Mùa Xuân Tôi Và Em Nhạc: Phạm Chinh Đông Ca sĩ: Khánh Minh
14 Tháng Bảy 20188:05 CH(Xem: 12975)
Thầy trò Ngô Quyền đã đến với nhau trong ngày hậu Ngô Quyền không hẹn trước, biết bao niềm vui ngập tràn trong ký ức không thể nào quên.
14 Tháng Bảy 20182:11 SA(Xem: 11663)
Xin cám ơn mọi người còn thương tưởng đến bạn Đinh Thiên Thọ, CHS khóa 8 trung học NQ BH. Cựu SVSQ. TB. TĐ. Phật tử Tuệ Tịnh...
14 Tháng Bảy 20181:20 SA(Xem: 19585)
Chánh Niệm được xem như là cội nguồn, là gốc rễ để Tâm được an tịnh. Khi tâm an thì thân khoẻ và trí tuệ sáng suốt hơn.
13 Tháng Bảy 201811:05 CH(Xem: 23941)
Giữ lòng trọn nghĩa không phai Em mòn mỏi sống trần ai lạnh lùng Chữ Sinh, Tử kiếp hư không Ôm bao nhung nhớ, mặc dòng lệ rơi.
13 Tháng Bảy 201810:54 CH(Xem: 27751)
Mùa Hè tháng bảy lạ thường, Mưa rơi như trút ngập đường ta đi. Nhìn trời u ám buồn chi, Không gian vắng lặng, lòng thì bơ vơ.
13 Tháng Bảy 20186:31 CH(Xem: 23490)
Ta về, xa lắm Ấn Độ ơi! Dẫu Ta với Ấn chung một bầu trời, Không hẹn, biết ngày nào gặp lại? “Tình nầy”, xin giữ mãi đừng phai.
12 Tháng Bảy 201810:44 CH(Xem: 9114)
Sử Việt nhìn lại là một nỗ lực của tác giả với tham vọng là muốn đặt lại những dữ kiện lịch sử vốn đã trở thành nếp sồng, nếp nghĩ theo lối mòn suy nghĩ đã đóng băng, hoặc được coi như những sự thật không cần bàn cãi nữa.
08 Tháng Bảy 20185:55 CH(Xem: 22993)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
08 Tháng Bảy 20182:24 SA(Xem: 7269)
Thú thực World Cup kỳ này có lẽ hầu hết dân VN chúng ta xem mà không yên lòng, vì trước đó đã có tin "buồn động trời"...
08 Tháng Bảy 20181:42 SA(Xem: 17623)
...có vườn hoa của Mẹ và giàn thiên lý thơm lừng và nhất là thèm mãi bát canh cua đồng ngọt ngào của Mẹ ngày xưa mà giờ đây chỉ còn lại trong dĩ vãng.
07 Tháng Bảy 20184:05 CH(Xem: 20484)
Đợi chờ năm tháng đã qua, Hôm nay hoàn tất món quà trao nhau. Tập San đặc biệt mai sau, Tìm về kỷ niệm nhớ nhau suốt đời.
07 Tháng Bảy 201811:41 SA(Xem: 26319)
Thiện căn, gieo hạt sáng ngời Ơn Thầy tạc dạ, suốt đời không phai Tuổi cao ... còn lại không dài Sáng gương mô phạm, Ơn Thầy Vinh Danh.
07 Tháng Bảy 201810:52 SA(Xem: 28818)
Ta muốn ra ngoài, nhìn trời cao rộng. Hít thở khí trời, chân bước tung tăng Ta muốn như em, được cười được nói Được sống làm người trong cõi nhân gian
07 Tháng Bảy 20186:35 SA(Xem: 19085)
Tôi trở về đường xưa xanh lá cỏ Nhớ một người của ngày ấy thơ ngây Trên con đê tím màu hoa mắc cỡ Và lao xao dọc triền cỏ may gầy.
07 Tháng Bảy 20186:24 SA(Xem: 18860)
Em buông ta, giữa giòng đời Em đi về cõi xa xôi, chốn nào Giờ ta tuổi hạc xanh xao Một mình bơi giữa xôn xao thế trần
06 Tháng Bảy 201811:10 CH(Xem: 23398)
Tiếng ve kêu hạ nhớ dáng thầy Bốn mươi năm lẻ chuyến đò đưa Ngẩn trông cánh hoa dầu ngày ấy Theo gió tình xoay mất dấu xưa...
06 Tháng Bảy 20182:01 CH(Xem: 21612)
Giờ... Ta đi, cách biệt Sông rồi, Thôi nhé! Cam đành kiếp nổi trôi. An bài, số kiếp đành chịu vậy, Yêu Sông, Ta thương nhớ đầy vơi.
03 Tháng Bảy 20183:33 CH(Xem: 19287)
Bài này được viết ra và ghi lại trong bầu không khí đặc biệt bàn luận sôi nổi giữa những fans túc cầu của Đại Gia Đình Ngô Quyền trong suốt đại hội.
03 Tháng Bảy 201812:08 SA(Xem: 19979)
Đại hội trường ta năm nào cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Năm nay ngày đại hội được các thầy cô về rất đông vui cùng học trò. Những tà áo dài trắng làm đẹp thêm sân trường và gợi nhớ biết bao kỷ niệm.
02 Tháng Bảy 20184:04 CH(Xem: 20217)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐƯỜNG CHIỀU - Nhạc sĩ Dương Hồng Duyệt - Ca sĩ Duy Khánh Patrice Trần thực hiện youtube
29 Tháng Sáu 201810:45 CH(Xem: 6767)
Kết quả sẽ cho thấy có thể Spain, Croatia, Brazil và Belgium thắng trận để vào vòng tứ kết. 4 trận còn lại chưa rõ ràng gồm France – Argentina, ..
29 Tháng Sáu 201810:03 CH(Xem: 24352)
Bỗng một hôm, cơn gió nào cuốn lốc Oanh bay đi biền biệt chẳng quay về Vườn ta nay, ngậm ngùi hoa lá rụng Giọng hót còn văng vẳng những đêm khuya.
29 Tháng Sáu 201812:48 SA(Xem: 16552)
Miệng vừa cắn củ khoai lang luộc, thằng Tèo chịu hết nổi! Nó quạo quọ một cách... đáng thương, nói với thằng Lìn là sao đưa người tới đây nhiều nên xài đống cây vụn... mau hết quá!!
28 Tháng Sáu 201811:21 CH(Xem: 18129)
Đến với PHẬT, phải đến với Tâm, Hiền, như ĐỨC PHẬT, đang nằm. Bác ái, như lòng NGƯỜI, quảng đại, Sáng suốt, Huệ NGÀI, tỏa muôn nơi
26 Tháng Sáu 201810:20 CH(Xem: 21029)
Ơi vui sướng bây giờ ta giàu có: Tình yêu đời - thầy bạn đã cho ta Nghĩ đến nhau là ấm cả tấm lòng Vậy còn nhớ hay đã quên tất cả!?
26 Tháng Sáu 201810:15 CH(Xem: 21267)
Mưa Chiều Tháng Sáu rơi rơi Tưới hồn cây cỏ thấm lời yêu thương Mưa qua ướt đẫm phố phường Đèn đêm vàng vỏ tay buông phố gầy.
26 Tháng Sáu 20189:53 CH(Xem: 10249)
Đã thế, những người của Maifia đã đóng trọn vẹn hai vai trò băng đảng tội phạm và người công giáo thuần thành cùng một lúc. Giết ai cũng được, nhưng không được giết các linh mục.
24 Tháng Sáu 201811:50 CH(Xem: 8332)
Hôm nay đánh dấu World Cup 2018 bước vào giai đoạn "quyết định" với 32 trận đấu - tức là đã có một nửa tổng số toàn thể 64 trận - đã trôi qua .
24 Tháng Sáu 20181:06 SA(Xem: 10517)
tôi xin gửi "thêm" cho Ban Báo chí $50 dollars, như là một đóng góp nhỏ về tài chánh và cũng là một cảm thông chung về những kỷ niệm của ngày xưa thân ái...
23 Tháng Sáu 20183:08 CH(Xem: 21212)
Có một thuở em về thân thiết lắm Ta vẫn từng hò hẹn mỗi đêm đêm Bước chân em ngập ngừng qua ngõ vắng Hương quỳnh hoa theo gió thoảng bên thềm.
23 Tháng Sáu 20189:36 SA(Xem: 11675)
Rồi cũng đến lúc phải chia tay, tin rằng tình bạn chúng ta sẽ mãi luôn yêu thương đoàn kết như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tháng 12 nhé các bạn!
23 Tháng Sáu 20189:30 SA(Xem: 18673)
Đại dương ngàn dặm xa vời, Thư qua thư lại đôi lời thăm nhau. Một năm thấm thoát qua mau, Hẹn cùng gặp lại Hè sau Bạn Vàng.
23 Tháng Sáu 201812:13 SA(Xem: 16501)
. Thứ súng cây này thời bây giờ tụi nhỏ chắc không biết đến đâu, nhưng vào thời đó là món đồ chơi giá trị vào những ngày tháng cuối năm, Tết sắp đến... .
22 Tháng Sáu 201810:40 CH(Xem: 20705)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Con Đường Có Hàng Phượng Tím"-Thanh Trang (Tâm Hảo) & Từ Đó Khôn Nguôi -Tuấn Khanh (Duy Quang) Kiều Oanh thực hiện youtube
22 Tháng Sáu 201810:36 CH(Xem: 20026)
Ngày dài đêm ngắn canh thâu Mặt trời đứng ngủ đỉnh đầu ban trưa Tình phơi mưa nắng giao mùa Đón Ngày Hạ Chí mới vừa bước qua.
21 Tháng Sáu 201810:42 SA(Xem: 21471)
Kinh hoàng thâm độc âm mưu. Thương dân, thương đến thiên thu nước nhà Nỗi lòng dân Việt phương xa. Ơn trên xin giúp sơn hà Việt Nam.
21 Tháng Sáu 20188:22 SA(Xem: 22829)
“Kỳ Viên”, khu đất rộng mênh mông, Thanh tịnh, an vui, như cõi Non Bồng. PHẬT đến nơi đây, 24 mùa lá rụng, 24 mùa thay lá, Độ chúng sanh.
20 Tháng Sáu 20189:37 SA(Xem: 7546)
Nếu nhìn kỹ lại trong các kỳ World Cup vừa qua đã có hiện tượng "đặc biệt" là các đương kim vô địch đều bị "văng" ra và "cuốn gói" đi về ngay trong vòng bảng
18 Tháng Sáu 201812:37 SA(Xem: 14266)
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày “Từ Phụ”. Thục Vũ nghĩ mãi, cố gắng tìm một món quà nào thật qúy giá để tặng Bố, Bố rất giản dị, Bố không thích quà cáp tốn tiền.
17 Tháng Sáu 201812:41 CH(Xem: 14730)
Tới đây, tôi rất vui mừng loan tin là quyển Ngô Quyền Toàn tập của chúng mình đã được trịnh trọng đem vào nhà in rồi. Nhóm thực hiện sau bao nhiêu đêm thức khuya dậy sớm
17 Tháng Sáu 201812:26 CH(Xem: 13089)
Nhìn Về Quê Hương: Một số tài liệu & tin tức về sự phản kháng Luật Đặc Khu99. Xin đúc kết lại sau đây để chuyển những thông tin cần thiết
17 Tháng Sáu 201812:25 CH(Xem: 17043)
Tháng 6 có nước mắt của những người con mất Cha, ngậm ngùi săm soi gót chân mình xem đã lấm bùn từ lúc nào, từ ngày 30 tháng 4, hay từ ngày thân phụ khuất bóng?
17 Tháng Sáu 20189:19 SA(Xem: 20737)
Ngày nay đất nước tơi bời, Bạo quyền độc ác suốt đời gian manh. Em ơi đứng dậy cùng Anh, Một lòng cứu nước hãy nhanh đuổi Tầu.
16 Tháng Sáu 20182:51 CH(Xem: 18814)
Vẫn muốn quay về kỷ niệm xưa Chờ ba mỗi buổi tối trời mưa Niềm vui... mãi kể lời không hết Nỗi nhớ... hoài đong lệ chẳng vừa!
15 Tháng Sáu 201810:43 CH(Xem: 21824)
Tháng Sáu về, lòng nhớ cha thật nhiều Nhìn thiên hạ tưng bừng, con rơi lệ Gửi về cha, chút lòng thành kính mến Nén hương trầm, Cha thanh thản non cao
15 Tháng Sáu 201810:38 CH(Xem: 23805)
Bài Thơ Một Ngàn Năm Trăm Viết nên tâm sự thương thầm nhớ Cha Trên trời mờ tỏ sao xa Con ngồi dấu mặt mắt nhòa đỏ hoe...
15 Tháng Sáu 20183:19 CH(Xem: 19863)
Từ giã BỒ ĐỀ, vào sáng tinh mơ, PHẬT mang “Giác Ngộ” đến vô bờ. “Hành Giả” 45 năm không ngại khó, Mấy ai nối bước? Thế gian nhờ
15 Tháng Sáu 20189:53 SA(Xem: 8928)
Trước 1975, dân miền Nam VN thường chỉ nghe nói và biết về Mafia qua cuốn Godfather của Mario Puzo do Ngọc Thứ Lang dịch.
12 Tháng Sáu 20185:30 CH(Xem: 9404)
Vâng, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là World Cup 2018 được khai mạc tại Nga và cả tháng qua dư luận đã bàn tán khá nhiều. Nhứt là "tiên đoán" xem đội tuyển nào có khả năng trở thành vô địch thế giới.
10 Tháng Sáu 20186:44 SA(Xem: 19228)
Thuở thơ ngây nhìn theo diều giấy Thấy con đê gần cánh đồng xa Tim đập nhịp theo diều xoải cánh Thương làm sao cơn gió không nhà.
10 Tháng Sáu 20186:36 SA(Xem: 24161)
Tháng Sáu có những cơn mưa bất chợt Mưa tràn về, lũ lụt nẻo đường đi Mưa rơi vô tình, mưa tuôn xối xả Mưa ngập ngừng trên mái ngói thầm thì
09 Tháng Sáu 20188:09 SA(Xem: 19269)
Chốn đó... trăng buồn treo giữa núi Nơi đây... tuyết trắng phủ quanh tường Mịt mù cánh nhạn chìm xa vắng Tiếng gió âm thầm gợi tiếc thương
09 Tháng Sáu 20186:54 SA(Xem: 8977)
Nước Vatican vỏn vẹn có 44 mẫu vuông- một nước có thể không thể nhỏ hơn. Nhưng lại có một thẩm quyền tinh thần và đạo đức hầu như được toàn thể thế giới nhìn nhận.
08 Tháng Sáu 201811:13 CH(Xem: 24368)
Cho tôi giữ những nụ hồng tươi sáng Của mùa Xuân nẩy lộc để ươm chồi Trong ước mơ và hy vọng lên ngôi Chào tháng sáu, niềm vui trong mong đợi.
08 Tháng Sáu 201811:08 CH(Xem: 25288)
Ráng chiều nhượm đỏ LÂM TỲ NI, Từ giã mà lòng luôn khắc ghi. Đất PHẬT, một lần mình đã đến, Để về, lòng mãi luôn bận suy.
08 Tháng Sáu 201810:23 CH(Xem: 34474)
Xin gởi cố hương Lời Tạ Lỗi Từ ngày khoác áo bước phiêu linh Vịt -Kìu? Ta chẳng hề hoang tưởng Chỉ nợ non sông một gánh tình
08 Tháng Sáu 201810:05 CH(Xem: 19542)
Khơi xa gió biển gọi gào Cầu xin đất khổ cúi chào thiên cơ Ngàn năm sóng biển vỗ bờ Triệu Con Tim Khóc thẩn thờ vọng ngân...
08 Tháng Sáu 201810:00 CH(Xem: 18754)
Ba năm không gặp "Bạn Hiền", Đại dương cách trở nỗi niềm trao ai? Quen nhau từ tuổi mười hai, Chung trường chung lớp sớm mai học hành.
03 Tháng Sáu 20189:41 SA(Xem: 10374)
Lâu lắm rồi tôi không trở về quê cũ. Nhưng tôi biết tất cả đã không còn như trong ký ức của tôi. Có lẽ tôi sẽ lạc lõng ngay trên quê hương mình. Ngay nơi mình sinh ra và lớn lên.
03 Tháng Sáu 20181:04 SA(Xem: 13801)
Bao năm qua, hình ảnh chiếc nón vẫn còn vương vấn trong tôi, dù nơi đây không còn thích hợp để đội nón lá, không có những mái tóc dài buông xõa ngang lưng,
02 Tháng Sáu 20189:48 CH(Xem: 16147)
Yêu người lo lắng cho người Ngồi canh giấc ngủ bầu trời sương đêm Xin là con gió dịu êm Xòe bông hoa nở cánh mềm chiêm bao
02 Tháng Sáu 20189:31 CH(Xem: 17127)
TRĂM tiếc, ngàn thương thuở lược cài NĂM tàn, tháng lụn úa màu mai DẪU thuyền rời bến... không vương vấn CÓ luyến lưu... chăng thiếp xỏ hài?
01 Tháng Sáu 201811:06 CH(Xem: 15791)
Bà ơi! Từ ngày Bà bỏ đi xa Hè đi. Hè đến... nữa là hai năm Bảy trăm đêm, đã khóc thầm Còn đâu giòng lệ chứa chan tuổi này Nhớ Bà, ngày lẫn đêm dài Chập chờn giấc ngủ, loay quay thẫn thờ
01 Tháng Sáu 201811:00 CH(Xem: 10871)
Đứng nghiêm tay nâng cúi chào Nhớ thương bè bạn đi vào gió sương Cà phê đắng bỏ thêm đường Điểm Danh Đồng Đội cuối đường đợi mong...
01 Tháng Sáu 201810:52 CH(Xem: 14478)
Con đường trước mặt đầy hoa Lá xanh, hoa đỏ, chim ca rộn ràng. Đường Hoa Phượng nở huy hoàng, Hè về tô thắm thiên đàng tuổi thơ.
01 Tháng Sáu 20181:11 CH(Xem: 10413)
Khi đã hiểu sanh tử như thế nào, hiểu sự sống từ đâu đến và chết đi về đâu, thì đối với sự sống, chúng ta không tham cầu bởi chúng ta biết tấm thân ngũ uẩn này không thực chất tính
30 Tháng Năm 201811:48 CH(Xem: 16956)
Cảnh nghèo đâu đâu... cũng giống nhau! Cũng xơ xác, cũng những niềm đau! Cũng cùng quần quật, qua năm tháng Chén cơm, manh áo... đủ không nào?!
27 Tháng Năm 201812:50 SA(Xem: 16937)
Một mình gom nhặt niềm đau Gom buồn khắc khoải lao đao vô thường Gom bao cay đắng đoạn trường Gom đời trôi nổi sầu thương quay vòng Gom niềm Vô, Hữu, long đong Chôn theo năm tháng, Có, Không, Tình đời!
26 Tháng Năm 20182:48 CH(Xem: 7464)
Liệu trận chung kết này có kết quả bất ngờ "lội ngược dòng" như các fans của Liverpool từng mong đợi từ 13 năm qua? Hãy chờ xem!
26 Tháng Năm 20182:36 SA(Xem: 10090)
Người nào kinh nghiệm được trạng thái Niết Bàn là người đó thoát khổ, giải thoát. Như vậy Niết Bàn không phải ở đâu xa mà nó ở ngay trong tâm của người liễu đạo bây giờ và ở đây!
25 Tháng Năm 201810:12 CH(Xem: 19716)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Tình Khúc Tưởng Niệm "Memorial Day"--"Anh & Anh Trước Tôi Sau" (Nguyễn V. Đông) Kiều Oanh thực hiện youtube
25 Tháng Năm 201810:07 CH(Xem: 23316)
Hoa tím nở nhắc nhớ thời thơ dại Hái chùm hoa cài lên tóc đung đưa Nắm tay đi trên đường ray nắng trải Dọc con đường hoa tím gió lưa thưa.
25 Tháng Năm 201810:02 CH(Xem: 20233)
Vòng tròn thiên địa vần xoay Bạn bè mấy chục năm dài cách xa Tưởng chừng ngày cũ hôm qua Theo về kỷ niệm ánh tà dương rơi.