Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Ma Thị Ngọc Huệ - Vài Nét Sinh Hoạt Của Hội CHSNQBH

26 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 20503)
Ma Thị Ngọc Huệ - Vài Nét Sinh Hoạt Của Hội CHSNQBH


Vài Nét Sinh Hoạt Của Hội Ái Hữu chs Ngô Quyền BH

 

chi_ngochue-content

Ma Thị Ngọc Huệ


Sau một thời gian xa lìa quê hương, cuộc sống của từng người nơi đất khách quê người dần dần ổn định, thì những kỷ niệm xa xưa, thời còn đi học lần lượt hiện về thôi thúc lòng ta mong sớm gặp lạị các bạn cũ để được tâm sự, chia sẻ nhửng nỗi vui buồn đã qua, để ôn lại những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách đến trường...

blankTrong khoảng thời gian ấy, dù cuộc sống có thế nào, nếu đi dự tiệc cưới, hay đi ngoài đường tình cờ gặp lại một người bạn, hoặc qua điện thoại hay liên lạc thư từ, được biết tin tức của một thầy cô nào hoặc bạn nào thì thật là vô cùng vui mừng, một nỗi vui mừng khó tả xiết..! và việc tìm đến nhau là chuyện đương nhiên.

Đầu tiên thì chỉ có một nhóm nhỏ gồm các bạn ở rải rác phía nam Cali như hai bạn Thọ - Mai, hai bạn Lộc - Út, bạn Trương Lê Minh Phương, bạn Mai Trọng Ngãi, bạn Ngô thị Lý và ông xã Tiêu Nguyên, hai bạn Vân - Thưởng, Bạn Phước - Thanh, bạn Trần thị Ngà, Nguyễn thị Mỹ, Kim Khánh. Lâu lâu các bạn họp mặt tại nhà bạn Thọ Mai, thỉnh thoảng ở nhà bạn Minh Phương (đặc biệt khoảng thời gian nầy có cô Trí tham dự) để cùng vui chơi, tâm sự với nhau.

Khoảng 1999, nhóm bạn này sát nhập chung với nhóm bạn ở Little Saigon Bữu - Phượng Liên, Tuấn - Hiền, Dũng - Quỳnh, Huệ - Cảnh, Kiệt - Chung.

Từ đó mọi người mới có dịp trao đổi thêm một số tin tức mới về các bạn bè. Rồi thì, qua nhiều buổi tiệc chỉ ăn rồi trò chuyện vui chơi dưới sự khuyến khích của các thầy cô, nhất là của thầy Phan Thanh Hoài, cùng một số các bậc đàn anh như anh Rung, anh Hiền.., và với sự thiết tha của tất cả bạn bè nên bạn Mai Trọng Ngải và một số anh chị em đã mạnh dạn đứng ra thành lập hội cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa.

blankViệc thành lập này là cũng là tiếp theo ý nguyện của anh chị Hiền Liên và 50 bạn hữu trong kỳ họp mặt tại Ánh Hồng năm 1999
Lần đầu tiên họp tại nhà anh chị Nguyễn văn Bửu - Phượng Liên vào dịp Tất Niên tết năm Canh Thìn với khoảng 50 người, có một số anh chị ở San Diego về do anh Hồng tổ chức liên lạc. Bạn bè cũ gặp nhau vui quá..

Lần thứ hai, dự trù sẽ có đông người hơn và cũng để cho con cái các Ngô Quyền tham gia, sẵn dịp con của hai bạn Chung- Kiệt tốt nghiệp ĐH, buổi họp được tổ chức tại Garden Grove park.

Hai kỳ họp nầy chuẩn bị cho kỳ Đại hội bầu ban chấp hành vào kỳ 3. Vào ngày 8 tháng 7 năm, họp kỳ 3 tại nhà hàng Quỳnh Tín với khoảng 90 người tham gia và 15 thầy cô như thầy Phan Thanh Hoài, thầy Nguyễn Minh Mẫn, Thầy Phạm Thắng, thầy Hoàng Phùng Võ, thầy Mai Kiến Phúc, thầy Nguyễn văn Phố, thầy Nguyễn Phong Cảnh, cô Đặng thị Trí. Đặc biệt có cô Hà Bích Loan (từ VN qua du lịch) và cô Nguyệt Thu từ tiểu bang xa về tham dự.

Vì lần đầu tiên tổ chức ở nhà hàng, chưa có kinh nghiệm, nên để cận ngày mới đặt nhà hàng, do đó không chọn được nhà hàng như ý, đành phải mượn nhà hàng Quỳnh Tín. Nhà hàng nhỏ nên chỗ ngồi khá chật hẹp, tuy vậy các thầy cô cũng rất vui và các bạn cũng thông cảm.

Lần họp thứ tư vào ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại nhà hàng Regent West với khoảng 150 người, kỳ nầy có thêm một số thầy cô như thầy Hà Tường Cát, cô Kim Dung, cô Tuyết, thầy Hùng đặc biệt có thầy Kiều Vĩnh Phúc từ Anh qua tham dự, ngoài ra có cô Minh Nguyệt từ San Diego đến và biểu diển văn nghệ rất vui.

blankLần nầy hội đã đi vào nề nếp hoạt động, bầu được ban chấp hành rất nhiệt tình.

Lần họp thứ 5 dự kiến vào ngày Thứ bảy 5 tháng 7 năm 2003 nầy tại nhà hàng Seafood Kingdom thành phố Anaheim chắc chắn sẽ đông hơn và vui hơn nữa, vì có thêm các thầy cô cho biết sẽ tham dự như thầy Thế, thầy Dõng, cô Anh Nga, cô Hồng Oanh, cô Tuyết, cô Nhung, thầy Kính,... một số rất đông anh em từ San Jose, San Francico thuê xe van rủ nhau cùng về và sẽ có một số rất đông anh chị em ở các tiểu bang thật xa cũng hứa về dự hội.

 Để đón mừng ngày Đại hội sắp tới, kỹ niệm 1 năm thành lập kỳ nầy Ban điều hành của hội quyết định ra một đặc san Ngô Quyền. Đây là việc làm "táo bạo" của các bạn, vì như ai cũng đều biết, ở đây các bạn đều phải đi làm tất bật, muốn nhóm họp để bàn công việc không phải là dễ, giờ giấc làm việc khác nhau mỗi người lại ở một nơi cách xa nhau, mà lại không có chỗ họp cố định, khi thì ở nhà Chung Kiệt, lúc nhóm ở nhà của Tuấn Hiền, khi thì ở nhà Bửu Liên, thế mà kỳ nầy còn dám làm báo nữa chứ!.. Cho nên gần 1 tháng nay các bạn Mai Trọng Ngãi, Tô Anh Tuấn bận bù đầu bù cổ, phải công nhận hai bạn nầy rất nhiệt tình và năng nổ, nhất là bạn Anh Tuấn vừa lu bu với công việc ở sở làm đang hồi cao điểm, vừa lo việc cho hội; cứ sau giờ làm việc, khoảng 6-7 giờ chiều là bạn Ngãi chạy xe từ Long Beach đến nhà anh Tuấn, và đến tối 8-9 giờ, có khi 11-12 giờ mới về nhà ngủ. Nếu nhìn thấy cảnh các bạn vừa ăn (miệng nhai bánh mì vì mới đi làm về đói bụng) vừa làm việc (tay và mắt không rời máy computer) thật là xót ruột và cảm động vô cùng!!! Sở dĩ các bạn phải cố công sức làm việc như thế để giảm bớt chi phí, vì ngân quỹ còn nghèo; các bạn phải tự đánh máy bài, chọn lọc các hình ảnh, bài viết, sao cho phù hợp, phải trình bày sao cho mỹ thuật. Đây là một việc làm đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, óc sáng tạo, cùng kỷ thuật, in ấn vô cùng công phu. Cũng may là có nhiều thầy cô viết bài và đánh máy sẵn; thầy Hoài, cô Mai đã giúp các bạn bớt phần lo lắng, thầy Hoàng Phùng Võ cũng xung phong đánh máy; các bạn Huệ, Tất Ứng, Chung, Hiền, bạn Dũng, Phước, Vân, Hữu Hạnh, cũng góp nhiều công sức, lại được sự ủng hộ của các bạn khắp nơi nên đến nay thì quyển đặc san xem như tương đối hoàn chỉnh.

 blankVì đây là quyển đặc san Ngô Quyền đầu tay nên không sao tránh được những thiếu sót, kính mong các thầy cô, các anh chị em, cùng các bạn bè gần xa thông cảm. Và cuối cùng cũng rất mong sự góp ý và giúp đỡ của các bậc đàn anh, các em thế hệ sau cùng tham gia vào hội, để hội càng ngày càng phát triển mạnh hơn vì "Một con én không làm nổi mùa Xuân" mà mục đích của hội là nhằm thắt chặt tình bạn, phát huy tình tương thân, tương trợ, vui buồn có nhau giữa những anh chị em đã từng học dưới mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Và hơn nữa nếu trong điều kiện có thể được, chúng ta sẽ yểm trợ sự học tập của đàn em, và cùng góp phần xây dựng trường cũ.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô cùng các bạn, và cũng xin cảm ơn các hình ảnh mà các bạn đã gửi về, nhất là tấm ảnh có các thầy cô của anh Đinh Cẩn Cấp ở Seatle gửi qua, thật vô cùng quý báu.

blank 

 Ma thị Ngọc Huệ

 

19 Tháng Tư 2013(Xem: 77210)
Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách Đám con xa tưởng nhớ quay về đây Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt Hướng tương lai ta quyết không hề quên
27 Tháng Ba 2013(Xem: 34475)
Ngày thứ tư 04/17/2013 lúc 6:00pm Đia điểm: Nhà hàng Bo Town 409 S 2nd St San Jose, CA 95113 (408) 295-2125
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109187)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99029)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
29 Tháng Tám 2012(Xem: 246779)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
24 Tháng Tám 2012(Xem: 32016)
Ban tổ chức thành thật cám ơn Thầy, Cô, đồng hương Biên Hòa, cùng anh chị em trung học Ngô Quyền cùng các trường bạn đã không quản ngại đường xa đã đến tham dự đông đảo...
20 Tháng Tám 2012(Xem: 39542)
Kính mời quý Thầy Cô, quý Anh Chị Em ChsNQ , nhất là các Chs lớp đệ Nhất ban B, Khóa 1 (năm 1962-1963) đến dự buổi tiệc họp mặt, đón chào Thầy Hoàng Đức Phương vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 8, 2012 tại nhà hàng Seafood Cove
09 Tháng Tám 2012(Xem: 94962)
Phải chăng từ niềm vui trong lần đầu tiên trở lại trường Ngô Quyền và cũng là lần đầu hân hạnh được hòa mình giữa mấy trăm người Biên Hòa quê cũ, trong ngày mặt truyền thống Ngô Quyền 7/7/2012 tại San Jose
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 74301)
Thầy Cô đã dạy dổ và bồi đấp cho bao thế hệ Ngô Quyền Biên Hòa. Chân thành cám ơn hai em. Và cô của chúng ta lại một lần nữa rưng rưng ngấn lệ chan hòa niềm hạnh phúc...
21 Tháng Bảy 2012(Xem: 74992)
Niềm xúc động lẫn nỗi mừng vui tràn ngập tâm tư không thể nào tả hết ra bằng những dòng chữ thô sơ này được. Tui chỉ biết là đã khóc cười say sưa một tối đời vui mà thôi.
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 39701)
Hè sang, Phượng thắm đầy cành, Thày xưa, bạn cũ họp hành hoan ca. Dù cho cách trở bao xa, Bây giờ gặp lại thiết tha tình nồng.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 33363)
Nguyễn văn Hải không ngăn đươc cảm xúc trước tình cảm của Thầy Trò Ngô Quyền và Thầy Trần Quang Hóa đã khóc, khóc như tìm lại được quê hương...
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 118051)
Giờ chia xa, một mình về nơi ấy Mang theo dư âm câu nói, tiếng cười Nắng hè Cali, lao xao chùm phượng tím Nghe gió thì thầm...Về Hội Ngộ năm sau...
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 181207)
Một lần nữa xin cám ơn Buổi Họp Mặt Truyền Thống Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hòa đã cho tôi cơ hội hiếm có trong đời, được gặp lại Thầy Cô, Bạn Bè...Thật như một giấc mơ...
12 Tháng Bảy 2012(Xem: 158983)
Gần 200 chs NQ (trong số 230 khách mời) đã về miền Bắc CA dự họp mặt truyền thống lần 11 ở San Jose, California.