Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - VĨNH BIỆT THẦY LÊ VÂN GIÁP

27 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 10149)
Diệp Hoàng Mai - VĨNH BIỆT THẦY LÊ VÂN GIÁP

VĨNH BIỆT THẦY LÊ VÂN GIÁP


thay_giap_xua-large-contentthay_giap_nay-large-content

Hình Thầy Lê Vân Giáp xưa và nay

 

Thầy Lâm Tấn Văn đưa chúng tôi đến thăm gia đình thầy Lê Vân Giáp, giữa buổi trưa hè đổ nắng. Vừa hay tin thầy qua đời, Dung Phùng và tôi nhờ thầy Văn giúp chúng tôi thực hiện một nghĩa cử nho nhỏ – nhằm bày tỏ tấm lòng trò xưa đối với thầy xưa – của những cựu học sinh trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa…

- Mấy em này là cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa, vừa hay tin anh Giáp mất, mấy em muốn đến thắp nhang cho thầy giáo cũ…

Chị Lê Thị Lan Anh – trưởng nữ của thầy Lê Vân Giáp – ngậm ngùi nói với chúng tôi:

- Muộn quá rồi, ba tôi qua đời đã hơn hai năm nay. Trước đó ba tôi bị tai biến, điều trị mất mấy năm mới về với Chúa…

 

Nhà thầy Văn tuy chung đường, nhưng khác ngõ với nhà thầy Giáp. Thời gian này thầy Văn cũng đổ bệnh phải điều trị dài ngày, vì vậy thầy Văn không hay tin thầy Lê Vân Giáp qua đời. Vừa hay tin buồn về đồng nghiệp cũ được vài ngày nay, thầy Văn thông tin cho tôi biết.

Dung Phùng xếp trái cây ra đĩa, trân trọng đặt lên bàn thờ thầy Lê Vân Giáp. Thầy Lâm Tấn Văn thắp nén nhang viếng đồng nghiệp cũ. Dung và tôi cùng thắp nhang gửi thầy xưa lời vĩnh biệt muộn màng.

Cô cho chúng tôi biết, thầy Giáp nghỉ dạy học sau thời gian học tập cải tạo. Thầy nhận sửa TV tại nhà, phụ với cô buôn bán lo lắng đàn con. Tuy không được học với thầy Lê Vân Giáp, nhưng tôi vẫn nhớ và nhận ngay ra thầy, khi chị Lan Anh cho tôi xem tấm hình xưa thầy Giáp chụp ở trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa.

thay_giap_hsnq-large


Đôi mắt của cô Lê Vân Giáp đỏ hoe, khi chúng tôi nói lời tạm biệt. Một chút ân tình dù muộn, chúng tôi xin thay lời cầu nguyện cho linh hồn thầy Stephano Lê Vân Giáp, luôn được hưởng nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng …

 

Tháng 04/2014

Diệp Hoàng Mai

22 Tháng Bảy 2009(Xem: 92125)
Tôi như lang thang trên những con phố Biên Hoà, những con đường dẫn tôi đến sân trường cũ, ở đó lời Thầy Cô còn vang vọng, tiếng lao xao của bạn bè còn nghe rõ như in, tà áo dài ai trắng đến tinh khôi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 11489)
Tôi nghĩ dạy Văn (Quốc Văn) không có nghĩa là, người dạy phải biết làm văn, làm thơ (nghĩa là sáng tác ra một bài văn, bài thơ theo cảm hứng nào đó).