Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Chương Trình Hoạt Động Trong Năm 2004

26 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 10317)
Chương Trình Hoạt Động Trong Năm 2004

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền- Biên Hòa


logongoquyenfullcolor_2x1-content


A. Tổ chức kiện toàn hoạt động tương tế và tương trợ của hội:

Tương tế:

Trường hợp quí thầy cô và hội viên có vợ chồng con cái hoặc tứ thân phụ mẫu qua đời, bản thân hay bạn bè biết xin thông báo qua web site, hoặc phone về hội để kịp thời phổ biến đến tất cả hội viên, ở xa Hội đăng báo chia buồn, ở gần thì đại diện đến phúng điếu.

Tương trợ:

Thầy cô và hội viên nếu đau yếu nằm trong bệnh viện quá 3 ngày xin thông báo cho ban điều hành để sắp xếp thăm viếng.
Các cựu học sinh Ngô Quyền mới nhập cư nước Mỹ xin liên lạc hội, hội sẽ thông báo cho hội viên trong trang web site để bạn bè chào mừng, tiếp tay với ban chấp hành để thăm hỏi, tìm việc làm, hướng dẫn bước đầu hội nhập.

Chuẩn bị phát phần thưởng cho con em các hội viên

Các hội viên có con em thuộc thành phần học sinh xuất sắc, hoặc vừa tốt nghiệp đại học xin thông báo về hội để chia vui trên trang web site hội, và nhận những thưởng lệ.

B. Tiến hành thành lập các Tiểu ban

Đúng theo phân công trong nội qui sinh hoạt, đề nghị 1 số hội viên xung phong nhận trách nhiệm ở từng tiểu ban để hội hoạt động hữu hiệu.

C. Đặc biệt riêng web site của Ngô Quyền: www.ngo-quyen.org Hiện rất cần sự tiếp tay của 20 anh chị hội viên khắp các nơi trên thế giới góp sức để điều hành trang web site này. Xin vào phần diễn đàn (forum) đăng ký. Xây dựng hoàn tất căn bản website hội để làm nơi liên lạc đó cũng là mục tiêu quan trọng của hội trong năm tới.

Tóm lại các tin vui hay tin buồn xin thông baó về hội bằng các phương thức sau:

1. Mail: Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền BH - 17518 Mapes Ave. Cerritos, CA. 90703

2. Phone: 562-809-0883

3.Email: toanhtuan@yahoo.com hoặc ngoquyenbh@yahoo.com

4. Post các tin tức này trên website hội: ngo-quyen.org trong phần thông báo của diễn đàn

26 Tháng Năm 2008
(Xem: 8076)
Buổi sáng chủ nhật 26 tháng 5 năm 2002 hôm ấy là một sáng tuyệt diệu, ít nhất đối với một số cựu học sinh trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa.