Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GIỚI THIỆU THƯ QUÁN NGUYỄN XUÂN HOÀNG

05 Tháng Bảy 20142:30 SA(Xem: 14969)
GIỚI THIỆU THƯ QUÁN NGUYỄN XUÂN HOÀNG


GIỚI THIỆU THƯ QUÁN NGUYỄN XUÂN HOÀNG

ThuQuanNXH

Trang nhà Ngô Quyền xin trân trọng giới thiệu cùng quý thầy cô và bằng hữu Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng, một phân mục được tạo lập nhằm vinh danh một vị thầy được yêu mến của trường nhà và đồng thời cũng là một nhà văn được rất nhiều độc giả gần xa hâm mộ.

Vừa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Đà Lạt, giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng đã về giảng dạy môn Triết tại trường Ngô Quyền vào năm 1961-1962 trước khi thuyên chuyển tới trung học Pétrus Ký ở Sài Gòn để rồi từ đó vừa dạy học vừa dấn thân vào trường văn trận bút bằng tất cả nhiệt huyết lẫn tài năng.

Trước năm 1975, giáo sư/ nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã cho chào đời nhiều tác phẩm như: Mù Sương (1966), Sinh Nhật (1968), Khu Rừng Hực Lửa (1972), Kẻ Tà Đạo (1973), Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Ở Đâu (1974)… bên cạnh việc phụ trách vai trò tổng thư ký tòa soạn (1972-1974) cho tạp chí Văn , một nguyệt san văn học rất sáng giá của Miền Nam do nhà văn Mai Thảo chủ trương.

Năm 1985, ông đến Hoa Kỳ và định cư tại Nam California, giữ chức vụ tổng thư ký Nhật Báo Người Việt (1986-1997) và có lúc kiêm luôn chức tổng thư ký tạp chí Thế Kỷ 21 thuộc công ty Người Việt (1989-1994). Năm 1996, ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Văn (tục bản) với sự truyền thừa chính thức của nhà văn Mai Thảo, đồng thời làm tổng thư ký cho nhật báo Việt Mercury trực thuộc nhật báo San Jose Mercury News của Hoa Kỳ (1998-2005) và từ 2006 đến 2010, chủ bút tuần báo Việt Tribune.

Ngoài ra ông cũng từng là giảng viên (lecturer) giảng dạy môn Văn Học Việt Nam đương đại tại Đại Học California-Berkeley.

Sau năm 1975, ở hải ngoại ông tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm nổi tiếng như : Bụi Và Rác (1996), Người Đi Trên Mây (1987), Sa Mạc (1989), Căn Nhà Ngói Đỏ (1989)…

Bằng những tình cảm thắm thiết dành cho một người thầy cũ tài hoa, đại gia đình Ngô Quyền đã đồng lòng thực hiện Thư Quán này như một món quà tri ân gửi đến Thầy, và người đóng góp công sức đắc lực nhất phải kể đến là chs Phạm Thị Hữu Hạnh. Ban Biên Tập xin chân thành cám ơn chị đã bỏ thật nhiều bỏ công sức, tâm huyết trong những ngày qua để thu thập, cố gắng post các bài viết, tư liệu về Thầy Nguyễn Xuân Hoàng cho kịp ra mắt nhân dịp Hội Ngộ Truyền Thống NQ lần thứ 13 năm nay.

Tất cả bài vở của Thư Quán Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng được post lên và phân chia thành 6 tiểu mục như sau: tác phẩm, truyện ngắn, thơ, album photos, Nguyễn Xuân Hoàng & tình thầy trò, và Nguyễn Xuân Hoàng & bạn hữu.

Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng nằm ở cột Danh Mục bên trái ngoài Trang Chính. Khi đưa con trỏ vào tên Danh mục này, sẽ thấy hiện ra tên các tiểu mục ngay bên phải, và xin bấm vào tên tiểu mục muốn đọc để thưởng lãm.

Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng đặc biệt sẽ được chính thức giới thiệu và phổ biến đến toàn thể Đại Gia Đình Ngô Quyền và thân hữu khắp nơi trên thế giới trên trang nhà vào lúc 7:00 tối ngày 5 tháng 7, năm 2014 nhân dịp họp mặt Truyền thống hàng năm kỳ thứ 13 của Hội AHNQ, Biên Hòa.

Kính mời quý Thầy Cô, các anh chị ChsNQ cùng vào xem và giới thiệu đến thân hữu gần xa.

Trân Trọng,
Ban Điều Hành website NQ



Phụ đính:


Xin bấm vào link bên dưới để vào Thư Quán:

http://ngo-quyen.org/p3623/thu-quan-nguyen-xuan-hoang


20 Tháng Giêng 2012(Xem: 90713)
Trân không một lời từ giã bạn bè vội bỏ cuộc chơi. Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin Trân đột ngột qua đời.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146793)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)
31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 79181)
KÍNH CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN TOÀN THẾ GIỚI MỘT NĂM 2012 AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 200204)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
11 Tháng Mười 2011(Xem: 70231)
Một góc tâm tưởng của đồng nghiệp và học trò sẽ có một chỗ cho Cô an lành bình yên như những ngày xưa thân ái ở Ngô Quyền
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 126117)
“Ngô Quyền ơi bao năm vẫn xanh màu kỷ niệm Ngô Quyền ơi bao năm vẫn tình cảm vẫn đong đầy”
01 Tháng Năm 2011(Xem: 63742)
ĐỂ NHỚ VỀ TỪNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NHƯ MỘT LỜI TẠ LỖI
27 Tháng Tư 2011(Xem: 64304)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 5 (1960-1967), Lớp Pháp văn
11 Tháng Mười Một 2010(Xem: 88150)
CÁO PHÓ và PHÂN ƯU: Nhạc mẫu ChsNQ Võ Tất Thắng là Cụ Bà Cụ Thái Thị Ty đã từ trần tại B.C, Canada,