Thua Chile, Tây Ban Nha chỉ còn là quá khứ - Nguồn Internet
21 Tháng Sáu 20147:15 SA(Xem: 12858)
Thua Chile, Tây Ban Nha chỉ còn là quá khứ
Sự tuyệt vọng của các cầu thủ Tây Ban Nha.
BRAZIL - Vậy là “bái-bai”, không ai nghĩ rằng mọi việc sẽ như thế này, một kết thúc đáng xấu hổ cho nhà Đương Kim Vô Địch. Trước trận đấu, các cầu thủ nổi tiếng như Rio Ferdinand, Clarence Seedorf, Thierry Henry đều cho rằng Tây Ban Nha sẽ hồi sinh và có chiến thắng trước Chile. Nhưng ngược lại, trong lượt trận thứ 2 vào ngày Thứ Tư, Tây Ban Nha lại càng lún sâu hơn vào thất bại, khi thua 0-2 trước Chile tại sân Maracana.
Bị đá ra khỏi World Cup chỉ sau 2 trận, và ngay cùng với ngày mà Vua Juan Carlos thoái vị để nhường ngai vàng cho Thái Tử Felipe, các cầu thủ bóng tròn của quốc gia Tây Ban Nha nay cũng phải từ bỏ vương miện vô địch mà có thời họ đã từng giành lấy với sự kiêu ngạo trước cả thế giới.
Cái chết của La Roja đến sớm là điều ít ai ngờ tới khi World Cup 2014 khởi tranh. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Vicente Del Bosque thể hiện trong 2 trận gặp Hòa Lan và Chile cho thấy họ đáng phải nhận kết quả bi thảm này. Triều đại của “Cuồng phong đỏ” thống trị bóng đá châu Âu và thế giới kéo dài từ năm 2008 cuối cùng đã sụp đổ trên đất Brazil. Lối đá tiki-taka mà cố HLV Luis Aragones xây dựng cho đội tuyển quốc gia đã chẳng còn hiện diện trên đôi chân của các cầu thủ xứ sở Bò Tót. Tuổi tác của những con người làm nên chức vô địch 4 năm trước đã tăng lên, tỷ lệ nghịch với phong độ và sự khao khát chiến thắng.
Số phận của Tây Ban Nha sớm được định đoạt trong hiệp 1 với 2 bàn thắng đến từ những tình huống rất nhanh. Eduardo Vargas mở tỷ số sau đường chuyền tai hại của Xabi Alonso. Charles Aranguiz nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp một sau pha sút bồi hiểm hóc.
Giống như Ý năm 2010 hay Pháp năm 2002, Tây Ban Nha là đội đương kim vô địch tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại Ý và Pháp trong những kỳ World Cup trước là đã được đoán trước, do không còn nhiều ngôi sao và lối đá không sắc sảo.
Nhưng Tây Ban Nha lại là một trường hợp khác khi vẫn sở hữu một đội hình giá trị. La Roja năm nay là tập hợp của rất nhiều nhà vô địch như các cầu thủ Real (vô địch Champions League), Atletico (vô địch La Liga), David Silva (vô địch Ngoại hạnh Anh) hay Javi Martinez (vô địch Bundesliga). Tuy nhiên, sức ép tâm lý, sự xáo trộn trong phong cách thi đấu có lẽ là những nguyên nhân khiến các cầu thủ áo đỏ không còn giữ được phong độ vốn có, để rồi chơi dưới cơ đội bóng mà họ chưa từng thua trong lịch sử World Cup - Chile.
Trong trận này, Tây Ban Nha từ bỏ lối chơi tiki-taka. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột này không mang lại tác dụng cho Bò Tót, ngược lại còn làm tình hình xấu đi. Tuyến giữa Tây Ban Nha giữ banh tốt, nhưng lại không đưa được banh lên. Khi vào vòng cấm địa, các cầu thủ cũng không phối hợp ăn ý - điều vốn là thế mạnh của Tây Ban Nha.
Trong khi đó, Chile - đại diện Nam Mỹ - với các cầu thủ linh hoạt, giàu thể lực, sẵn sàng đá pressing khiến các tiền vệ áo đỏ gặp nhiều khó khăn. Trong 10 phút đầu, Chile thậm chí còn là đội giữ banh nhiều hơn.
Lối đá áp sát gây sức ép của Chile phát huy hiệu quả, và 2 bàn thắng đã được ghi vào phút 19 và phút 43. Chile sau hai trận thắng có 6 điểm như Hòa Lan. Cả hai sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng sau. Úc và Tây Ban Nha bị loại sau 2 trận thua trắng.
Tưởng là chỉ chào Thầy và vỗ vai bạn sau một thời gian dài không gặp, nhưng quý Thầy Nguyễn Văn Phố, Hà Tường Cát cùng các cựu nữ sinh NQ: Võ Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Trần Diệu Hương, và cựu nam sinh Phạm Huy Quyến (khóa 14) đã có một cuộc họp mặt nhỏ đầy tiếng cười và sự hồn nhiên của một thời Trung học.
Một buổi chiều se lạnh của Nam Cali, nhưng một nhóm cựu học sinh Ngô Quyền vẫn thấy ấm lòng khi tiếp đón bạn cũ Nguyễn Ngọc Long từ Việt Nam chiều ngày 31 tháng 5, 2010 tại nhà hàng Asian buffet.
Trong tình cảm trân quý đồng môn chung mái trường Ngô Quyền, đồng hương Biên Hòa, chúng tôi đã có niềm hạnh phúc khi được cùng quý Thầy Cô các đàn anh khoá 1 cùng tiếp đón người bạn cũ Phạm Phú Vĩnh đến từ Canada vào chiều chủ nhựt 23/05/2010.
Tựa bài ghi nhớ này tôi chỉ muốn viết ra để kỷ niệm lần gặp gỡ Thầy, Cô cùng Bạn bè cựu học sinh Ngô Quyền hiện còn sinh hoạt cùng gia đình tại quê nhà (một vài bạn từ nước ngoài về đúng dịp nữa chứ) chứ không phải nói về lứa tuổi 17…bẻ gảy sừng…trâu bò gì cả nha các Bạn.
Như một thông lệ đã có từ ngày tôi và Lynh đặt chân đến USA, chúng tôi dùng San Diego là địa điểm hội ngộ gia đình trong mỗi mùa Noel. Tuy nhiên, trong chuyến đi lần nầy, ngoài việc họp mặt gia đình, chúng tôi có cơ may được gặp gỡ cũng như tham dự những sinh hoạt liên quan đến Ngô Quyền mà tôi muốn chia sẻ nơi đây cùng Thầy Cô và các bạn .
Nguyễn Thế Hùng muốn tìm bạn là Đào Quang Đỉnh học lớp 12A2 và cùng lớp với chị Dương Thúy Phượng , con của Thầy Dương Hòa Huân, ra trường năm 1970,
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
Năm nay, tiệc mừng họp mặt Truyền Thống kỳ thứ 8 được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom: 9802 Katella Ave, Anaheim, CA trưa ngày chủ nhật 05 tháng 7, 2009.
PHÂN ƯU: Thân mẫu chsNQ Trần Minh Tâm , Nhạc mẫu chsNQ Trần Kim Vy nhũ danh Trần Võ Kim Huê Đã mệnh chung ngày 12 tháng 6 năm 2009 Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
PHÂN ƯU: thân phu chsNQ Nguyễn Đức Hiền, chsNQ Nguyễn Đức Trí, chsNQ Nguyễn Thị Mỹ, chsNQ Nguyễn Thị Nữ là cụ ông NGUYỄN VĂN ĐÀO đã từ trần ngày 8 tháng 5 năm 2009 tại Westminster, California USA
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.