Người ta hay hát bài "Nỗi Buồn Hoa Phượng" mỗi khi mùa hè đến. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn với điệu nhạc bolero quyến rũ: "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" Riêng tôi mỗi năm đến hè vào thời điểm Ngô Quyền tổ chức họp mặt ( lễ July Fourth) tôi lại trở thành người homeless. "
Đùa một tí cho vui, bởi vì muốn tham dự cả hai ngày tiền hội ngộ và ngày họp mặt chính thức là tôi phải ngủ đêm lại Orange County. Có năm tôi ngủ nhờ ở nhà học trò, có năm tôi ngủ lại nhà bạn già Tất Ứng. Năm nay tôi ở lại ngủ đêm tại nhà Bội Ngọc.
Hai chị em tôi dậy thật sớm nhưng ông xã em ấy lại dậy sớm hơn. Anh Báo đi mua bánh mì mới ra lò còn nóng hổi để ăn sáng. Bữa ăn sáng khá đầy đủ chất bổ và để người già còn uống thuốc. Ăn xong hai chị em tôi chuẩn bị để lên đường. Chúng tôi đến nhà hàng Diamond Seafood 2 trên đường Brookhurst Garden Grove. Hôm nay trường Ngô Quyền tổ chức họp mặt " VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA KỲ THỨ 22". Tôi mặc áo dài trắng làm học trò già. Bội Ngọc mặc áo đầm trắng lịch sự. Anh Báo hôm nay phải đi dự họp mặt trường Cao Thắng của anh ấy nên anh vắng mặt.
Tôi nhìn vào gương. Mỗi năm chỉ mặc áo dài trắng một lần, làm học trò một lần. Có mập thêm một chút cũng không sao. Già yếu một chút, mặt thêm nhiều nếp nhăn thêm một chút cũng là lẽ đương nhiên. May mắn là mình vẫn còn khỏe mạnh để đến đây gặp thầy, gặp bạn là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn tủ quần áo và phụ kiện của Bội Ngọc, tôi biết ngay chỗ đứng của em ấy là sân khấu. Còn tôi luôn ngồi ở bàn quan khách thưởng thức và ngắm mọi người.
Hai chị em tôi tới nhà hàng, tấm bảng Ngô Quyền khiêm nhường treo trước mặt tiền chào đón quan khách. Vào trong, Ban Tiếp Tân đang làm việc tích cực. Tôi lại nhớ mấy câu thơ kêu gọi đi họp mặt post ở trang Web Ngô Quyền diễn tả y chang.
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Thời gian lạnh lùng mãi trôi đi
Ta còn lại đây một chút gì
Thầy Cô bè bạn thân thương quá
Ngày Vui Họp Mặt nhớ khắc ghi
“6 Tây Tháng 7 Nam Cali”
GỬI TIỀN THỦ QUỸ LIỀN TÙ TÌ
THT
Ngày vui Họp Mặt đã cận kề
Mau mau thu xếp kéo nhau về
Thầy Cô bè bạn trông ta đấy
Book vé, GỬI TIỀN tham dự ngay.
Trầm Hữu Tình
*******
Học trò già, trẻ đã lên đường.
Còn 2 ngày nữa họp toàn trường
NGÔ QUYỀN thoắt đã 50 tuổi
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA bao mến thương!
Ghé bàn tiếp tân lấy bảng tên
Xem bàn số mấy chớ có quên
Cùng nhau chụp hình làm kỷ niệm
Ơn nghĩa Thầy Cô khéo đáp đền!
Nguyễn Thị Thêm
Mấy em tiếp tân bận rộn dò danh sách, thu tiền và ghi tên người tham dự vào bảng tên dán ở áo. Các em áo dài trắng dễ thương. Ai nói mấy cô nàng này tuổi đã gần 70 hay hơn nữa. Nhìn trẻ quá mà. Nói vậy thôi chứ toàn là bà nội bà ngoại hết trơn đó nha.


Nhà hàng trang trí đẹp mắt. Năm nay theo danh sách ghi tên tham dự là 212 người. Các bàn đã có nhiều người ngồi. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng hân hoan trò chuyện. Những tà áo dài trắng xen giữa những chiếc áo xinh đẹp, trang trọng đủ màu sắc. Đúng là ngày hội Ngô Quyền. Trên sân khấu tấm hình ảnh cổng trường Ngô Quyền với chữ "Kỷ Niệm 50 năm " rực rỡ chào mừng. Đúng vậy đã 50 năm chúng ta thành người lưu vong. 50 năm rời xa ngôi trường thân yêu. 50 năm nửa thế kỷ gần một đời người. Người vào Ngô Quyền niên khóa 1974-75 cũng đến tuổi nghỉ hưu. Các anh khóa 1 nay đã qua tuổi bát tuần. Còn thầy cô của chúng ta rất nhiều người đã nằm xuống.
Trên sân khấu Võ Hà Thông và ban nhạc dạo đàn. MC Hữu Hạnh và Mia Mỹ đang tới lui thu xếp để chuẩn bị khai mạc buổi lễ.
Trong nhà hàng mọi người đang rủ nhau chụp hình. Một địa điểm của nhà hàng có sẵn trang trí rất đẹp với những chậu hoa đặt lên những trụ đứng sang trọng. Đây là nơi chụp hình dành cho cô dâu, chú rể và khách mời khi nhà hàng tổ chức tiệc cưới.
Ở một chỗ khác là của trường Ngô Quyền với tấm phông hình cổng trường và hoa phượng. Tại chỗ còn có một chiếc xe đạp, giỏ xe đựng đầy hoa phượng. Có nón lá để cựu nữ sinh Ngô Quyền làm điệu chụp hình.
Tôi đi về bàn mình. Gia đình Ngọc Dung năm nay 4 người đến sớm đã ngồi từ trước. Bên cạnh tôi là ghế của Ái Liên và Mia Mỹ. Bên trái là ghế dành cho anh chị Minh & Hoa và cô Mỹ em gái anh Minh.
Đã đến giờ khai mạc. Nguyễn Hữu Hạnh mời quý vị quan khách về lại chỗ ngồi, ổn định để bắt đầu khai mạc cho buổi họp mặt. Chương trình bắt đầu với bản hợp ca VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA THÂN ÁI của Trần Kiêu Bạc. Điều hành là Võ Hà Thông và Mia Mỹ cùng ban hợp ca Áo Trắng của Ngô Quyền. Ban hợp ca với áo dài trắng, xếp thành hình chữ V hướng về sân khấu thật đẹp. Bài hát biểu tượng của trường Ngô Quyền mở đầu cho ngày họp mặt VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA KỲ THỨ 22.
Tiếp theo là phần nghi thức. MC Hữu Hạnh lên giới thiệu phần chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả mọi người trong hội trường đứng lên nghiêm trang. Hai tay xuôi xuống và thật xúc động hát bài Quốc Ca. Tôi như thấy mình đứng trước cột cờ, lá cờ phất phới được kéo lên cao. Tuổi vô tư của tôi đã bỏ lại sân trường. Tuổi vào đời đầy lo sợ vì chiến tranh. Lá quốc kỳ cùng bài hát quốc ca đã bị xóa sổ sau 1975 lúc tôi 27 tuổi. Từ đó về sau, suốt 16 năm trong nước tôi bắt buộc phải đoạn lìa hình ảnh này. Cất cao tiếng hát và nghiêm trang chào lá quốc kỳ VNCH tại nước Mỹ là tiếng hát từ trái tim của những người Việt lưu vong.
Sau màn chào quốc kỳ VNCH, mọi người đưa tay phải đặt lên trái tim chào lá cờ Hoa Kỳ. Tri ân và trân trọng quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta được sống bình đẳng và tự do. Nơi đây, lá cờ này con cháu chúng ta sẽ gìn giữ và đóng góp. Chúng ta coi đây là đất nước tạm dung nhưng thế hệ thứ 3 hay thứ 4 trở về sau, nước Mỹ sẽ là quê hương của chúng.
Phần mặc niệm mọi người cúi đầu im lặng. Hữu Hạnh nhắc tới những chiến sĩ đồng bào đã nằm xuống, những người thầy và cựu học sinh Ngô Quyền đã rời xa chúng ta năm nay.
Sau khi mọi người đã ngồi xuống, thay mặt Ban Chấp Hành Ngô Quyền, Hội trưởng Võ Hà Thông lên chào mừng thầy cô, bạn hữu và quan khách. Những lời phát biểu ngắn gọn nhưng rất chân thành làm cả hội trường cảm động.Thông thay mặt cho tập thể cựu học sinh Ngô Quyền và những người lãnh nhiệm vụ vác ngà voi hoan nghênh sự hiện diện của Thầy Cô và quan khách. Em chúc mọi người một buổi nghe nhạc thật vui và bữa ăn ngon miệng.
Để mở đầu cho chương trình văn nghệ là màn hợp ca của ban văn nghệ Ngô Quyền. Bài hát CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG dẫn mọi người về lại tuổi thơ đi học. Bài hát ĐÊM ĐÔ THỊ nhắc nhớ lại một Sài Gòn hoa lệ ngày xưa. Nhịp điệu rộn ràng tạo một không khí tươi rộn rã một ngày vui.
Bản nhạc vừa dứt, các em rất nhanh tay nhắc ghế lên để chuẩn bị phần chào đón thầy cô về tham dự ngày họp mặt kỳ thứ 22.
Năm nay số thầy cô ghi tên tham dự khá đông làm nức lòng học trò. Ngoài những thầy cô ở miền Nam Cali thường có mặt, còn có thầy cô ở xa cũng về tham dự:
- Cô Lê thị Thanh Thủy
- Cô Nguyễn Khoa Diệu Dung (San Diego)
- Cô Nguyễn thị Thu (Los Angeles)
- Thầy Lê Tiến Đạt (Los Angeles)
- Thầy Nguyễn văn Phố
- Thầy Trương Hữu Chí và Phu Nhân
- Cô Hồ thị Phượng và phu quân (Wisconsin)
- Cô Nguyễn thị Kim Dung (Rất mừng là cô Kim Dung của mình trẻ ra và sắc diện rất tốt. Nhìn cô lại nhớ tới thầy Hà Tường Cát)
-- Cô Hoàng Minh Nguyệt (San Diego). (Năm nay cô Nguyệt đến với Ngô Quyền nét u hoài vẫn còn trên gương mặt và đôi mắt với cái tang quá lớn. Phu quân cô đã mất cùng thời gian với thầy Mai Kiến Phúc. Chúng em cám ơn cô và xin trân trọng chia buồn cùng cô)
- Cô Đặng thị Trí (Cô Trí đến trễ nên trên hình ngồi chụp không có cô) Cô năm nay cũng yếu nhiều. Cô là bà mẹ đỡ đầu của hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền. Mong cô khỏe mạnh để mỗi năm đến với Ngô Quyền.
- Thầy Nguyễn Phi Hùng (Thầy đến dự với chiếc xe lăn. Nụ cười của thầy khiến mọi người run run cảm động. Nhìn thầy lại nghĩ đến hai chữ vô thường mà không ngăn được cảm xúc.)
- Phu quân cô Huỳnh Thanh Mai. (Mặc dù cô đã qua đời, nhưng với tình nghĩa Ngô Quyền, mỗi năm họp mặt thầy đều đến tham dự. Thật ấm áp tình nghĩa giữa thầy và cô Thanh Mai)
- Cô Ma Thị Ngọc Huệ ( Cô giáo nhỏ tuổi nhất, đóng góp tích cực nhất cho Ngô Quyền. Được yêu thương nhất trường là cô Ma Thị Ngọc Huệ. Cô bước lên nhận hoa với tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhất của tất cả mọi người.
Năm nay thầy Mai Kiến Phúc và cô Đặng thị Tuyết đã rời bỏ chúng ta không thể tham dự. Ban tổ chức đã để hai ghế trống bên bàn thầy cô để tưởng nhớ.
Khi các thầy cô đã yên vị, nhận hoa, các học sinh cùng đến sau lưng chụp hình. Tấm hình kỷ niệm mỗi năm để nhớ và trân trọng từng thầy cô có mặt tham dự. Không có sự hiện diện của thầy cô tổ chức họp mặt không còn ý nghĩa. Chúc thầy cô năm sau gặp lại vẫn mạnh khỏe và bình an.




Tiếp theo chương trình là phần chào đón các chs Ngô Quyền và thân hữu. Ngoài những cựu học sinh và thân hữu hằng năm đến họp mặt Ngô Quyền, còn có rất nhiều anh chị Ngô Quyền và thân hữu từ xa đến như San Diego, Sacramento, Seatle, Seatle,Washington State, Georgia, Mississipi, Texas.
Các cựu học sinh các trường bạn như Khiết Tâm, Long Thành, Trưng Vương, Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng, Gia Long, Nông Lâm Súc.
Ngoài ra còn có hai bạn Vũ Lan (khóa 12) và Phạm Quỳnh Tâm (khóa 16) đến từ Việt Nam.



MC Hữu Hạnh cũng không quên gửi lời tri ân đến quý thầy cô, quý cựu học sinh Ngô Quyền đã bảo trợ cho chương trình họp mặt truyền thống năm nay. Sự ủng hộ và tiếp tay của quý ân nhân đã giúp Ban Tổ Chức hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn. Thành thật tri ân.
Phần nghi lễ đã hoàn tất, bây giờ đã đến phần văn nghệ. Nhà hàng bắt đầu dọn thức ăn trưa. Những món ăn ở nhà hàng khá vừa miệng. Mọi người vừa ăn vừa nghe các ca sĩ cây nhà lá vườn trình diễn.
Đây là chương trình văn nghệ của buổi họp mặt "VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA KỲ THỨ 22 của trường NGÔ QUYỀN chúng tôi:
1- Song ca: Thiện Phước & Thụy Toàn "VÀ TÔI CŨNG YÊU EM"
(Đức Huy) & BƯỚC TÌNH HỒNG (Nguyễn Trung Cang)
2- Đơn Ca: Bích Ngọc "BỤI PHẤN" (Vũ Hoàng)
3- Song Ca: Mia Mỹ & Ái Liên "THEO DẤU THỜI GIAN" (Võ Đình Tuyết )
4- Đơn ca: Tú Trang "MÙA HÈ ĐẸP NHẤT' (Đức Huy)
5- Đơn Ca: Ngọc Dung "DỪNG BƯỚC GIANG HỒ" (Hoàng Trọng)
6- Song Ca: Ryan " BÀI CA HẠNH NGỘ"
7- Đơn ca Nguyên Vũ "NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG" (Thanh Sơn)
8- Nhóm Vũ Mây Thu "PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG" (Nhạc sĩ Ngọc Mai)
9- Đơn ca Thân Ngọc Long "LƯU LUYẾN" (Lương Quang Vinh)
10- Đơn Ca: Quân Yến " BÀI KHÔNG TÊN SỐ 15" (Vũ Thành An)
11- Đơn Ca: Nguyễn Quang Minh "PHƯỢNG HỒNG" (Vũ Hoàng)
- 12: Song Ca: Minh Tuất & Hồng Đào "EM VỀ VỚI NGƯỜI" (Mạc Thế Nhân)
- 13: Đơn ca: Minh Thy "NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM" (Y Vân)
-14: Đơn Ca: Thông Võ "LIÊN KHÚC DISCO" (MP4)
- 15: Đơn Ca: Khương Nguyễn " LIÊN KHÚC ROCK 7 ROLL" (MP4)
-16: Đơn Ca: Kim Thoa "TIẾC THU" (Thanh Trang)
-17: Đơn Ca: Thông Nguyễn " NẾU CÓ YÊU TÔI" (Trần Duy Đức)
- 18: Đơn Ca: Hằng Nguyễn "BÀI TANGO BUỒN" (Thành Công)
-19: Đơn ca: Vĩnh Khải " ANH LÀ LÍNH ĐA TÌNH" (Y Vân)
-20: Đơn Ca: Lệ Thúy " CUỐN THEO CHIỀU GIÓ" (Anh Việt Thu)
-21:Đơn Ca: Trường Giang "HOA CÀI MÁI TÓC" (Thông Đạt)
-22: Đơn Ca: Mỹ Anh " TÌNH CA MÙA HẠ" (Lê Đức Long)
-23:Đơn Ca: Thụy Toàn "MỘNG LÀNH" (Hoàng Trọng)
-24: Đơn Ca: Thiện Phước " LIÊN KHÚC NHẠC PHÁP" (Nhạc ngoại)
-25: Đơn Ca: Anh Lý Lê " LÁ THƯ ĐÔ THỊ" (TUẤN LÊ)
-26: Đơn Ca: Phương Trình "DANCING ALL NIGHT"
-27: Đơn Ca: Tài Đỗ " NGỠ" (Quang Hà)
- 28: Đơn Ca: Phương Trang " LƯU BÚT NGÀY XANH" (Thanh Sơn)
-29: Đơn Ca: Ái Liên " Ô MÊ LY" ( Văn Phụng)
-30: Đơn Ca: Mia Mỹ " CÓ NHỚ ĐÊM NÀO" (Khánh Băng)
- 31: Đơn Ca: Quân Yến " YOU'RE MY LOVE, MY LIFE"
-32: Liên Khúc: Thông, Khương, Tài Đỗ " LET'S TWIST AGAIN" và 60/90 NĂM CUỘC ĐỜI"
Chương trình văn nghệ năm nay theo sự nhận xét của tôi là rất thành công. Mọi người lắng hồn mình trở về tuổi học trò trong những ca khúc về thầy cô (Bụi Phấn). Về kỷ niệm chia xa những ngày bãi trường (Nỗi Buồn Hoa Phượng), (Lưu Bút Ngày Xanh) Bâng khuâng của những mối tình học trò (Tình Ca Mùa Hạ) (Mùa Hè Đẹp Nhất)... hay chìm theo tiếng hát truyền cảm của một người thầy giáo về chiều mà đôi mắt không còn thấy ánh sáng (Phượng Hồng). Anh ấy không nhìn thấy cảnh đẹp và gương mặt từng người. Âm nhạc đã giúp anh vượt qua tất cả bi ai bệnh tật của tuổi về chiều. Có lẽ vì vậy giọng hát anh rất có hồn và lắng đọng hơn xưa.
Tình yêu tuổi học trò, tình yêu của lính, tình yêu không trọn vẹn là đề tài không thể thiếu trong lời ca và nốt nhạc của những nhạc sĩ. Những bài hát lãng mạn đó đã được các ca sĩ trình bày với tất cả sự rung động của trái tim không còn trẻ mà vẫn còn thao thức. ( Và Tôi cũng Yêu Em) (Lưu Luyến) (Bài Tango Buồn) ( Anh Là Lính Đa Tình) ....
Một ca khúc mà tôi rất thích. Bài hát "Ô Mê Ly"quá hay do Ái Liên trình bày. Giọng hát Ái Liên cũng tuyệt vời cho tôi nhớ tới tiếng hát vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh.
Một bài hát rất ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Sống phải yêu thương và tha thứ cho nhau. Hãy gần nhau và bao dung khi còn sống. Đừng để khi mất đi rồi lại tiếc nuối cúi đầu với ba nén nhang buồn. Bài hát tủ của anh Thông " Nếu Có Yêu Tôi" Tôi rất thích bài này, dân Ngô Quyền ra sàn nhảy quẩy hết mình thật yêu thương, hạnh phúc.
Một màn múa rất dễ thương hợp với tuổi học trò do nhóm vũ Mây Thu trình diễn. "Bài Phượng Đỏ Sân Trường" của nhạc sĩ Ngọc Mai và chính chị Ngọc Mai cùng đoàn vũ trình bày. Màn vũ với 8 cô gái mặc áo dài có thêu hoa phượng đỏ rất đẹp. Xe đạp và những anh nam sinh đi theo trên đường đi học về. "Những cái đuôi ơi những cái đuôi" Ôi! Những cái đuôi của thời con gái xinh đẹp rất nhiều người theo đuổi.
Tuy nhiên không khí họp mặt năm nay vui hết mức là nhờ những bài hát sôi động để lôi kéo những bước chân ra sàn nhảy. Mở đầu là bài hát "Dừng Bước Giang Hồ" với tiếng hát Ngọc Dung. Hội trưởng Võ Hà Thông với liên khúc Disco sống động . Khương Nguyễn liên khúc Rock & Roll. Anh Thông " Nếu Có Yêu Tôi". Anh Khải " Anh Là Lính Đa Tình". Thiện Phước với Liên khúc nhạc Pháp. Phương Trình " Dancing All Night". Mia Mỹ " Có Nhớ Đêm Nào" Rồi cuối cùng kết thúc chương trình văn nghệ. Thông, Tài Đỗ và Khương lên "Let's Twist Again" và "60/90 Năm Cuộc Đời" khiến mọi người say sưa nhảy quên cả thời gian.
Một ngày vui trọn vẹn của những người yêu trường yêu lớp đã khép lại. Thông đến hỏi tôi:
- Chị thấy thế nào? Được không chị?.
Tôi thành thật trả lời:
- Rất thành công. Chúc mừng em. Chị thấy hôm nay rất vui và sôi động. Nhất là thấy năm nay em nói năng lưu loát, ngón đàn mượt mà và quậy cũng rất tới.
Mỗi năm trường Ngô Quyền chúng tôi họp mặt một lần. Mỗi năm lại vắng bóng một số thầy cô và một số học trò. Mỗi năm mất đi một tuổi, mỗi năm mất mát một chút, già yếu thêm một chút. Vòng tuần hoàn bất biến để ta trở về với đất. Con ta trở thành người trung niên. Cháu mình ra trường hay lên lớp mới. Phải vui vì thế hệ thứ hai thứ ba sẽ tiếp nối chặng đường mình dang dở, những ước mơ mình chưa thực hiện được. Cuộc sống là một con đường, mỗi bông hoa bên đường dù nhỏ bé thế nào cũng có một nét đẹp riêng. Hãy vui mà sống, hãy yêu đời để thấy cuộc đời nhiều màu sắc và có ý nghĩa.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vài chuyện vui vui bên lề và những cảm nghĩ nho nhỏ của riêng tôi.
CHUYỆN NHỮNG ĐÔI GIÀY TRÓC ĐẾ:
Ở bên này chỉ có đi họp mặt trường lớp mới xí xọn mặc áo dài trắng. Dĩ nhiên áo dài trắng phải mặc quần trắng và mang giày trắng. Mỗi năm chỉ xài một lần rồi cất vào hộp. Đôi giày trắng tôi mang vài lần khi mùa hè Ngô Quyền họp mặt. Năm nay cũng lấy ra mang thử, đi tới đi lui cũng OK. Buổi sáng áo dài thẳng nếp, áo trắng, quần trắng, giày trắng, chuỗi hạt trắng. Bà già xí xọn đi dự họp mặt "reunion high school"
Tôi an vị ở chỗ ngồi. Ngọc Dung kéo tay tôi:
- Chưa khai mạc, chị em mình qua chụp hình với thầy cô đi.
Tôi đứng dậy đi theo tay kéo của Ngọc Dung. Đứng sau lưng cô thầy, bên kia Tuấn và Đạt bấm máy. Tôi lại thấy chân mình lạ lạ. Đôi giày tự dưng như rộng ra. Dung kéo tay tôi qua bàn kế bên chụp tấm nữa với thầy cô. Tôi bước đi nhưng dường như đôi giày lỏng ra. Tôi cúi xuống. Chết rồi... đôi giày tôi bung keo dán sắp hở càng há mỏ. Tôi không dám nói với ai, lặng lẽ cà lết rất nhẹ nhàng đi về phía bàn tiếp tân. Tôi nghĩ chỉ có nơi này mới có băng keo để cứu bồ.
May quá trên bàn nằm chình ình cuộn băng keo nhỏ. Tôi vội mượn và ra sau lưng các em, ngồi xuống làm việc bí mật. Cuộn băng keo loại nhỏ nhất dùng để dán giấy không thể bảo đảm đôi giày mang đi an toàn. Nhưng có còn hơn không. Tôi phải sử dụng quấn nhiều vòng để đế giày không bị rớt ra. Lúc ấy Tuyết Hương vừa đến, hai dì cháu ôm nhau chào hỏi. Trên khán đài MC Hữu Hạnh mời mọi người đứng lên chào Quốc Kỳ VNCH. Tôi vội đứng lên trên chân trần và thực hành nghi thức chào cờ mặc niệm theo hướng dẫn của Hạnh. Khi được mời an tọa, tôi vừa ngồi xuống tiếp tục làm thợ vá dép thì Tuyết Hương lại kêu "Đứng lên chụp hình dì Thêm ơi!". Đây là bức hình lúc đó. (Trên bàn đã mất cuộn băng keo)
Và thế cả buổi họp mặt tôi ít di chuyển để thăm hỏi hay chụp hình vì sợ đôi giày phản chủ lại trật khớp bong gân quê một cục.
Tôi nhớ một lần cũng họp mặt Ngô Quyền năm nào đó, trong tiệc tiền hội ngộ Ngô Quyền tổ chức tại nhà Kiệt & Chung đôi giày tôi mang cũng sứt càng gãy gọng. Năm đó Liệu xuống tận Riverside rước tôi đi dự. Vừa bước xuống xe, tôi đã lật chân vì đôi giày phản chủ. May quá lúc đó chị Chung đã lấy một đôi giày của chị ở kệ đưa tôi mang đỡ và sau đó tặng luôn. Kỷ niệm nhớ đời. Lần này là lần thứ hai.
Cuối cùng chịu đời không thấu, sợ đôi giày lại trở quẻ quê mặt bầu cua. Tôi đành nhờ Bội Ngọc ra xe lấy dùm túi đồ của tôi. Tôi mặc lại chiếc áo hôm qua đi dự tiền hội ngộ và đôi giày đen đi kèm. Và đây là hình tôi với Nga ra về đứng trước nhà hàng trước khi lên xe.
Chưa hết đâu nha các bạn. Tôi kể chuyện đôi giày bong keo cho Ngọc Dung nghe. Em ấy cười ngất, nói là tôi bị tổ trác. Em nhắc lại cách đây 2 năm cũng họp mặt Ngô Quyền giày bị bung đế, chính tôi làm thợ dán giày cho em. Hai chị em nhìn nhau thấm ý cười hoài.
Hơn nửa chương trình, Dung khều khều tôi:
- Lại đây em nói nhỏ chuyện này cho chị nghe.
Tôi bước lại gần Dung (hai đứa ngồi cùng bàn nhưng cách 2 người) Em cười ngất đưa tôi coi đôi giày trắng em mang cũng vừa bung keo sút đế. Em cười thật tươi giơ đôi giày đen ra khoe:
- Em đem theo đôi giày phòng hờ này để trong xe. Em nói anh Sinh ra lấy vô nè. Chị thấy hên ghê chưa. Đó là lý do em thay áo đầm vì đôi giày này màu sậm.
Có chồng thật tiện. (Các chị em chồng còn hiện diện trong đời nên lấy Ngọc Dung làm gương) Kêu chồng chụp hình là phó nhòm tận tình bấm máy. Có khi nằm bò ra đất để tấm hình vợ góc chụp đẹp nhất. Kêu ra lấy giày chạy ra ngay. Kêu ra xe lấy áo là chàng có mặt. Lên hát chàng quay video. Ăn chàng múc miếng nào ngon nhất cho vào dĩa. Tình ơi là tình. Nhóm già tụi tôi gọi các anh yêu vợ là "Diệu Cơ."
Các bạn có lần nào bị tai nạn giống chúng tôi không? Tai nạn này khi đi tiệc tùng dỡ khóc dỡ cười. Nhất là Cali nắng nóng, giày lâu không mang dễ bị tróc keo. Mà nói cho ngay cũng tại mình nghèo không mang giày hiệu chỉ mua giày vừa túi tiền nên bị "sự cố" ha ha.
- BÀN ĂN CHAY
Khi tôi thay áo dài chuẩn bị đi dự họp mặt thì bạn già Chu Mai gọi phone:
- Năm nay Ngô Quyền tổ chức ở đâu?
Tôi trả lời địa điểm và hỏi Chu Mai có đi không và đã có ghi danh tham dự không? Chu Mai trả lời là không có đăng ký trước.
Năm nay Ban Tổ Chức đặt bàn ăn đúng với danh sách đăng ký. Số bàn ghi rõ từng người ngồi nên tôi ngại bạn già sẽ không có chỗ.
Y chang, khi tôi đến nơi Chu Mai cũng vừa đến, Trong danh sách không có tên và cuối cùng phải ngồi bàn ăn chay chung với Mai Quang Vinh ( cặp đôi San Diego). Bàn ăn chay có Tuấn & Hiền, Chung và Tất Ứng. Ngọc Huệ cũng ngồi bàn này. Ở bàn các thầy cô còn hai ghế trống do thầy cô không đến được. Ngọc Huệ có ý mời hai anh San Diego đến ngồi bàn thầy cô nhưng hai anh chàng này từ chối.

Như vậy kỳ này bạn già tôi ăn chay. Thức ăn không biết có vừa miệng không? Nhưng thôi! Mấy ông cũng đâu có ngồi yên một chỗ. Tới đây cốt ý là vui và gặp mặt bạn mình nên nhằm nhò gì ăn chay hay ăn mặn. Mong là sang năm bạn hiền nhớ ghi tên trước nha.
VIDEO VÀ HÌNH ẢNH
Sau hội ngộ, mọi người tan hàng về nhà. Những hình ảnh lẻ tẻ được đưa lên Facebook theo từng cá nhân. Tuy nhiên điều mọi người mong chờ là những video và hình ảnh của Ngô Quyền được post vào trang nhà hay Facebook. Quay video có Đạt đứng ngay giữa cạnh bàn thầy cô quay lại tất cả diễn biến trên sân khấu.
Kim Dung cầm Iphone len lỏi từng bàn, từng nhóm để chụp hay quay những đoạn video vui vui ngắn nhưng nhiều lúc rất cảm động và dễ thương.
Cô nàng xinh đẹp Kim Dung nhiệt tình làm việc vì muốn giữ lại những hình ảnh đẹp nhất cho ngày họp mặt.
Tôi ra về và ngày hôm sau đi chơi với con. Các bạn cũng vậy trở về với công việc hàng ngày. Thế nhưng người vất vả nhất với Ngô Quyền lại là Kim Dung người không hề có chức vụ gì, một số người còn không biết em ấy là ai.
Tôi đoán có gần 20 video ngày tiền hội ngộ và hơn 30 video cho ngày họp mặt chính thức em ấy ngồi làm. Chưa hết đâu cả mấy trăm tấm hình em ấy đã chụp trong máy. Muốn gửi ra phải chọn lọc lại, xóa bớt hình chụp không đạt. Chỉnh hình lại cho đẹp bằng những app bỏ tiền mua để có những tấm hình đẹp nhất gửi đến mọi người. Không ai bắt buộc em phải làm. Nhưng với tình Ngô Quyền em đã bỏ không ít thời gian của mình cho việc chung.
Một điều tôi muốn san sẻ để các bạn thông cảm là video quay xong phải được bỏ vào Youtube mọi người mới xem được. Mà đụng với Youtube là phải nghĩ đến bản quyền bài hát. Nếu làm video hình ảnh có lồng nhạc thì phải chú ý tới luật bản quyền ca sĩ (Cái này tôi, chị Võ thị Tuyết, anh Hùng của NQ mình bị dính rồi). Làm youtube với ca sĩ cây nhà lá vườn của mình thì không sợ dính bản quyền ca sĩ. Nhưng cũng hồi hộp bản quyền nhạc sĩ nếu YT đặt vấn đề mình post để kiếm tiền. Do đó Kim Dung (Kim Võ) phải ghi rõ ràng dưới từng video " Ngô Quyền Kỳ 22 – 2025" để nhấn mạnh đây là YT nội bộ không phải thương mại để tránh luật bản quyền.
Năm nay chỗ làm của em ấy có vấn đề về kỹ thuật nên phải làm việc xuyên suốt. Em không thể làm kịp các video như ý muốn. Hình cũng chia làm nhiều album để post. Nếu quý anh chị chờ đợi video mình hát hay hình mình được chụp, thì xin thông cảm đừng trách em ấy và chờ đợi ở album kế tiếp.



Để duy trì và phát triển hội đã có những người âm thầm làm việc. Lúc nào cũng ở phía sau để hổ trợ và tiếp sức. Như anh Trầm Hữu Tình, anh Nguyễn Đức Hiền, anh Dương văn Y, anh Trần văn Châu, Nguyễn Hữu Hạnh, Lữ Công Tâm, Ma Thành Tâm, Tất Ứng, Mia Mỹ... và nhất là Ngọc Huệ, Ngọc Dung. Nhiều lắm những bàn tay, những tấm lòng dệt nên bức tranh tổng thể Ngô Quyền yêu thương. Những anh chị dẫn đường đã già yếu phải dừng bước giang hồ. Thế hệ trẻ tiếp nối năm nay đưa vai gánh vác tất cả mọi việc. Hội trưởng Võ Hà Thông đại diện tập thể thực hiện một cách thành công.
Cám ơn nhiều lắm những đóng góp của mọi người. Có thể cái nhìn của tôi chưa trọn vẹn, chưa nói lên hết những ân nhân thầm lặng hay những việc làm mà tôi không biết. Xin tha thứ và thông cảm.
Họp mặt Ngô Quyền khép lại rồi
Một năm tái ngộ rất là vui
Thầy cô về dự mừng sức khỏe
Bạn hữu phương xa cũng đã rời.
Tôi lên máy bay đi thăm con
Bấm máy xem hình lưu vẫn còn
Hôm nay bà nội sẽ gặp cháu
Vòng tay chờ đợi những nụ hôn.
Mỗi năm còn đủ sức khỏe và có điều kiện được về họp mặt là hạnh phúc của tôi. Mong rằng sang năm sẽ gặp lại đầy đủ thầy cô và các bạn.
Nguyễn thị Thêm
07/08/2025
