Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - THÁNG TƯ, TÌNH NGHĨA BẠN BÈ

08 Tháng Tư 20162:00 SA(Xem: 10694)
Đỗ Công Luận - THÁNG TƯ, TÌNH NGHĨA BẠN BÈ

THÁNG TƯ, TÌNH NGHĨA BẠN BÈ
Bây giờ đã là những ngày đầu tháng 4. Nếu tính theo dương lịch, thời tiết đã vào hè. Những ngày qua, khí hậu ở miền Nam, cũng như Biên Hòa thật là oi bức. Từ 10 giờ đến 16 giờ, nhiệt độ tăng cao, có hôm đến 37 độ C. Tuy nhiên, đối với tôi, mấy ngày qua cõi lòng cảm thấy ấm áp, khi người bạn phương xa, cùng quân trường, cùng tiểu đội, tìm về gặp gỡ nhau sau 43 năm xa cách.
 
Mùa hè đỏ lửa, chúng tôi vào quân trường, bốn phương trời cùng nhau hội tụ. 6 tháng xong khóa học, chúng tôi như những cánh chim lìa tổ, tỏa khắp muôn phương. Biết tin nhau khi đọc bản cáo phó đăng trên báo, anh dũng hi sinh... 5 năm trở lại đây, chúng tôi biết tin nhau qua forum của khóa. Năm rồi, bạn có điện thoại về hỏi thăm tôi, nhưng đường xá ồn ào, thời gian chỉ dăm đôi phút. 
 
Nhân dịp về thăm gia đình, sáng ngày thứ tư, 6/4/2016, bạn từ Thủ Đức lên BH, nhờ người quen chở sang Chợ Đồn tìm tôi. Mất số điện thoại, những người mua bán ở đầu chợ chỉ hướng nhà tôi, bạn tìm đến cửa hàng, tôi đang vui chơi cùng cháu ngoại 6 tháng tuổi. Thật ngỡ ngàng, nhưng tôi nhận ra bạn qua khóe miệng, bây giờ mập mạp hơn đôi chút, và thêm cặp kính lão. Tôi cũng không gì hơn. Ngày xưa ở quân trường, có lẽ do gian khổ, mọi người ốm và đen. Tay bắt mặt mừng, hai người bạn ngồi tâm sự ròng rã hơn 2 giờ đồng hồ, trong sự chứng kiến của cô em họ, người dẫn đường. Sau khi trao đổi số phone, địa chỉ email, phương tiện liên lạc tiện dụng nhất, bạn xin phép cáo từ.
 
Sáng hôm sau, bạn điện thoại lại cho tôi,
 
- 15 phút nữa, tôi đến nhà bạn...
 
Tôi hướng dẫn bạn đến cà phê Lộc Vừng, nơi thường tiếp đón bạn bè, có cây cao bóng mát.
 
- Hôm qua, tâm sự chưa đã...
 
Tôi nối máy với người bạn ở Long Xuyên, cùng trung đội, để cho bạn tâm sự. Bạn bè vẫn nhận ra nhau qua giọng nói, nhớ về kỷ niệm. Người bạn nầy, giữa tháng 8/2013, từ Long Xuyên lên BH dự lễ đính hôn cháu trai, đã điện thoại cho tôi. Từ Chợ Đồn, tôi chạy lên Tam Hiệp bằng xe máy, 10 cây số đường. Bạn bè bắt tay nhau, uống ly bia mừng gặp gỡ và mừng cho cháu. Bạn bè vẫn có cơ hội gặp nhau, muốn hay không do ở tấm lòng.
 
Sau đó tôi tiếp tục nối máy cho người bạn ở Cali, cũng cùng tiểu đội, để bạn tâm sự. Người bạn nầy, giữa tháng 1/2016, cũng đã có về gặp tôi. Nhưng tiếc rằng, cuộc gặp gỡ chỉ trong vòng một giờ, vì tôi bận đi chủ hôn, rước dâu cho đứa cháu trai, gọi là cậu ruột. Ba cháu mất trước ngày con trai thành hôn gần 2 tháng. 43 năm, hơn một vạn cây số đường, chỉ gặp mặt một giờ đồng hồ, ôi thấm đậm quá...
 
Sau hai lần gặp gỡ, thời gian không cho phép, chúng tôi tạm chia tay, hẹn lần gặp nữa. Bây giờ chỉ gặp gỡ nhau qua phone, và email. Chiều nay, 8/4/2016, máy bay rời phi đạo, đưa bạn về với gia đình, bạn bè ở công ty, nơi chốn dung thân, vùng đất hứa, Canada...
 
- Mình còn cố gắng vài năm nữa để có tiền hưu hưởng già...
 
Sau buổi gặp gỡ, bạn đã gửi mail cho tôi,
 
" Cảm ơn ht , hơn 40 năm với biết bao thăng trầm trong cuộc sống , giờ ai cũng già rồi nhưng còn sức khỏe và tìm được đến với nhau là quí rồi .
     Sáng nay tìm và gặp lại được như vậy là niềm hạnh phúc rất lớn của cuộc đời của mỗi chúng ta . 
      Xin gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ đến gd huynh trưởng , các con và các cháu  .
        Tình cảm là trên hết .
Gửi lời chào tạm biệt đến tất cả anh em 372. "

 
Xin cám ơn bạn, đã đặt đúng..." CHỖ NGỒI TRÁI TIM ".
Tháng tư lại về..." THÁNG TƯ VUI, THÁNG TƯ BUỒN "
 
blank
blank
Trong buổi sáng gặp gỡ với bạn lần thứ hai, tôi đã hứa với các bạn CHS Khóa 8 NQ, lớp Anh Văn, lúc 14 giờ 30, tôi sẽ cùng các bạn đi viếng tang ở Sài Gòn. Qua facebook, bạn Nguyễn Hữu Đức là CHS NQ khóa 8, báo cho bạn bè tin nhạc mẫu qua đời ở Sài Gòn. Gia đình bạn sẽ về dự tang lễ, đến sân bay rạng sáng ngày 7/4/2016.
 
blank
 
Tình nghĩa bạn bè làm sao quên được. 
Hồi trước, khi học chung trường, dù tôi học lớp Pháp văn, nhưng thân tình nhiều với các bạn nam lớp Anh văn. Nhất là năm đệ nhị, đệ nhất, khi tôi là phó, rồi trưởng khối thể thao của ban đại diện học sinh. Tết năm 1970, chúng tôi tổ chức buổi tất niên đông vui, hoành tráng. Vì chỉ vài tháng sau, chúng tôi sẽ ra trường, thi tú tài, tiếp tục vào đại học. Chúng tôi đến nhà bạn Phạm Ngọc Nhanh, nhà thuốc tây, qua ngã 5 Biên Hùng, xéo Ty Cảnh Sát, để chở nồi niêu, xoong chảo vào lớp, Giang Hưng đứng ra phụ trách nấu nướng. Nghề của chàng. Sau nầy, Nhanh là em rễ của Đức...
Khi tôi về sinh hoạt với trang nhà, ngo-quyen.org, bài viết đầu tiên post lên trang nhà, nhiều bạn bè đã nhận ra tôi, gửi mail hỏi thăm, trong đó có bạn Đức. Tôi nhớ đại khái..." đã bốn chục năm rồi mình biết tin tức nhau...". Thật cảm động vô cùng. Cách nay hơn 4 năm, tôi và bạn bè đã có cơ hội gặp gỡ Đức nơi quê hương BH...
 
blank
 
Hình ảnh họp mặt hơn 4 năm về trước...
Duy Mở - Vạn - Quang mập - Kim Hạnh - Chiếu - Đức - Quản Vân

Trần Văn Võ  ngồi...

 
Chúng tôi sắp xếp, lúc 14 giờ 30, các bạn khởi hành từ BH, xử dụng xe taxi, sang Chợ Đồn đón tôi cùng đi. Vì xe có 4 chỗ ngồi, nên chỉ có Trần Văn Thông, Đinh Thiên Thọ, Nguyễn Đức Tường và tôi. Lễ vật cúng viếng, nhang đèn, trái cây, vòng hoa... trích xuất từ quỹ của khóa. Tiền xe, bì thư cúng viếng chia đều 4 bạn. Tiện lợi, và tình nghĩa.
 
Đến nơi tang lễ, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, dù có tang buồn. Đức hỏi,
 
- Có bạn nào ở Sài Gòn thì gọi đến luôn...
 
Các bạn nhớ Nguyễn Khải Hoàng nhà ở quận tư. Trên đường về, điện thoại cho Hoàng,
 
- Tao đang ở Biên Hòa...
 
blank
blank
 
Tường, áo pull sậm - Luận - Đức - Thông - Thọ.
 
Xong thủ tục cúng viếng, chia buồn, chúng tôi tạm chia tay về lại BH, vì taxi đang neo chờ. Đức hứa sau tang lễ, sẽ về BH để gặp gỡ bạn bè đông vui hơn. Cám ơn tình nghĩa bạn bè đến với nhau khi chia ngọt sẻ bùi. Thời gian không cho phép, ai là người kế tiếp !! Trên đường về, các bạn báo tin, qua thông tin từ bạn Nguyệt Ánh, bạn Lê Minh Trí, CHS NQ khóa 8 lớp Pháp Văn, vừa bị đột quỵ cách đây vài hôm. Nhờ trời, chỉ là trạng thái nhẹ, không ảnh hưởng tánh mạng. Bạn bè sẽ tổ chức thăm viếng, cầu Trời cho bạn mình mau bình phục. Bạn bè ơi, hãy đến với nhau khi còn cơ hội. Tình nghĩa bạn bè.
 
Đỗ Công Luận. 8/4/2016.
 
22 Tháng Năm 2015(Xem: 22749)
Được nghe những tiếng chim vui ríu rít trên cành, hòa trong niềm vui tôi chợt nhận ra trong một khoảnh khắc của cuộc đời, tôi có thể buông bỏ mọi thứ nhưng không thể buông bỏ tình bạn Ngô Quyền.
07 Tháng Năm 2015(Xem: 17897)
Năm lớp 12 NK 1972 – 1973, nhà trường phải “trộn” học trò nam – nữ lớp Pháp Văn, chỉ còn lớp 12A1 và 12B1 mà thôi. Biết rõ lớp 11B4 chuyển thành 12B1 rồi, nhưng xem chừng anh Lộc vẫn … ấm ức: - Anh chỉ khoái lớp anh là “Bê Bốn” hà!...
12 Tháng Tư 2015(Xem: 22702)
Tụi anh bi giờ vậy đó cô Mai, hễ muốn “rụng” giờ nào là rụng, đâu ai biết trước được? Nên mỗi khi có dịp gặp gỡ “mầy tao, mầy tớ” với nhau như hồi đi học, tụi anh cảm thấy hạnh phúc gì đâu…
07 Tháng Tư 2015(Xem: 24905)
... cùng chia sẻ với gia đình người bạn, người em những mất mát, bệnh tật và những lo toan khi đối diện những bài toán nan giải của cuộc đời. Trong chốn thinh lặng nào đó, tự hỏi riêng mình… Đời có vui?
22 Tháng Ba 2015(Xem: 21450)
Những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, những hình ảnh thuở xa xưa, cả những buồn vui trong tháng ngày qua … đã được lớp đàn chị Vành Khuyên của tôi, trân trọng giữ gìn và tận tình sẻ chia tất tần tật cho nhau…
15 Tháng Ba 2015(Xem: 14644)
Hãy vui lên, và đến với nhau, những người bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường trung học Ngô Quyền BH, thân mến của tôi ơi.
20 Tháng Hai 2015(Xem: 26022)
Hình như đâu có dê nào già hơn dê cụ? Năm Mùi bao giờ cũng gợi chúng tôi (cả 8/1 lẫn 8/9) nhớ lại chuyện dê cụ ngày xưa .
06 Tháng Hai 2015(Xem: 25997)
Đây là bài viết trích từ đặc san "Thềm Cuối'' của lớp 12A1 (khóa 11), phát hành cuối niên học 1972 - 1973, xin được đăng lại nhân dịp phổ biến ''Danh Sách các lớp CHS Ngô Quyền khóa 11'' trên trang nhà,
06 Tháng Hai 2015(Xem: 17791)
Niên học 1966 – 1967 ( khóa 11) sĩ số học sinh thi đậu vô trường Ngô Quyền chỉ có sáu lớp đệ thất, gồm ba lớp nam sinh và ba lớp nữ sinh...
21 Tháng Mười Một 2014(Xem: 18621)
(Cảm tác qua bức hình, viết tặng thầy cô kính mến và cũng cám ơn nhỏ bạn--Trần thị Bích đã gửi cho tôi tấm ảnh ngày xưa)…
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17204)
một khoảnh khắc thoáng qua với bao biến đổi, những bước thăng trầm vinh nhục nhưng tình cảm vẫn đong đầy và giữ được hai chữ thủy chung
14 Tháng Hai 2014(Xem: 33920)
Trước và sau Tết, các anh chị tuổi Giáp Ngọ tưng bừng họp mặt mừng … “ô – vơ – xít” (over sixty). Bước qua cột mốc tuổi 60, các anh chị có cơ hội tự hào mình sống “Thọ” rồi còn gì. Không màng thổi nhiều ngọn nến màu tượng trưng số tuổi, các anh chị dành hơi sức nâng ly “Dô, dô!...” chúc tụng lẫn nhau.
17 Tháng Bảy 2013(Xem: 22882)
Xin nhắc Thầy Cô cùng các anh chị em Ngô Quyền, các trường lân cận và thân hữu Biên Hòa là hảy cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu, sống khỏe cho ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trung học Ngô Quyền sẽ được tổ chức tại San Jose, July 2016.
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100399)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
17 Tháng Ba 2012(Xem: 138167)
Cô cười! Vẫn nụ cười ngày xưa, nhưng không còn héo hắt nữa! Đã ánh lên sắc hồng của tình thương, của tình Cô trò và của những kỷ niệm ấm áp ngày xưa!
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 53176)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ TOÀN THỂ CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT HẠNH PHÚC, ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.
14 Tháng Mười 2011(Xem: 130883)
Hoạt cảnh "Ngày xưa Hoàng thị" là một công trình của các chs NQ khóa 14 đóng góp
21 Tháng Chín 2011(Xem: 49621)
Tình thân Ngô Quyền dưới góc cạnh nào và bất cứ lúc nào cũng êm đềm như dòng Đồng Nai hiền hòa một thùa nào ở Biên Hòa yêu dấu ngày xưa.
20 Tháng Chín 2011(Xem: 124327)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 137426)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."