Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - NGÔ QUYỀN MÃI TRONG TÔI

30 Tháng Giêng 20165:33 SA(Xem: 12828)
Nguyễn Hữu Hạnh - NGÔ QUYỀN MÃI TRONG TÔI

NGÔ QUYỀN MÃI BÊN TÔI


Sau hơn 21 năm định cư tại Nam Cali, tôi đã có cơ may tham gia mọi sinh hoạt Ngô Quyền hải ngoại đã gần 20 năm. Như một con tằm âm thầm nhả tơ, bằng sự thực tâm tôi vẫn hằng mong đem đến quý Thầy Cô, quý anh chị và các đàn em đồng môn khắp nơi, những sinh hoạt của gia đình Ngô Quyền; qua những bài viết với những hình ảnh thân quen nhất. Dù biết rằng đối với người đọc, chỉ là một sự ''mua vui cũng được một vài trống canh'', nhưng với bản thân là một điều trăn trở, vì  Ngô Quyền vẫn mãi bên tôi.

Được tin nhạc mẫu Thầy Hoàng Phùng Võ vừa mất tại Nam California, bà hưởng thọ 103 tuổi. Trước sự ra đi của người thân cũng không tránh được nỗi buồn, nhưng với tuổi thọ này cũng là niềm hạnh phúc, một ân huệ của Thượng đế đã dành cho gia đình Thầy Cô Hoàng Phùng Võ. Buổi viếng tang vào chiều thứ sáu tai Peek funeral home. Thầy Nguyễn Văn Phố và Cô Đặng Thị Trí vẫn là đầu tàu cùng đến với cựu học sinh Ngô Quyền trong mọi sinh hoạt. Đặc biệt có sự hiện diện của hai đàn anh khóa 1 Nguyễn Đức Hiền và Lê văn Ngoan, hợp cùng với  ban chấp hành cũng như các khóa đàn em cựu học sinh Ngô Quyền. Chị Đỗ Lan Chi và anh Huỳnh Phổ của đồng hương Biên Hòa. Hy vọng rằng trong tương lai, quý anh chị khóa đàn anh cùng đến tham gia trong các sinh hoạt chia sẻ buồn vui.



Thay Vo-4jpg
Như thông báo trước của anh Mai Trọng Ngãi và anh Lữ Công Tâm, sau buổi viếng tang là buổi họp cấp tốc của ban chấp hành. Chúng tôi ngồi lại với nhau hầu tiếp tục góp ý và đi đến quyết định cho Ngày Hội Ngộ Ngô Quyền toàn thế giới. Nhìn những khuôn mặt của các bạn, tôi mới nhận ra vấn đề “vác ngà voi” không hề đơn giản như tôi nghĩ. Không biết có được bao người  bỏ cả công việc  gia đình, thời gian cũng như tiền bạc để đến với mọi sinh hoạt của trường xưa. Nhất là với thời gian, sức khỏe vài  thành viên trong ban chấp hành đã có vấn đề, những thành viên còn lại cũng còn bận rộn việc mưu sinh để trả nợ áo cơm. Nếu không có sự cảm thông, đồng tâm hiệp lực của ban chấp hành, làm sao mọi người có thể trở về tìm lại mái ấm của trường xưa. Ngay cả việc đại hội sẽ thành công hay thất bại, tổ chức tại bắc hay nam Cali cũng là nỗi ưu tư của ban chấp hành, vốn dĩ  Ngô Quyền không phải chỉ của riêng ai.

 Những vấn đề được ban chấp hành bàn thảo là việc phát hành cuốn Kỷ Yếu Ngô Quyền nhân ngày kỷ niệm 60 năm, lễ chúc thọ quý Thầy Cô, một địa điểm họp mặt thích hợp với mọi người, nhất là quý Thầy Cô. Ngoài ra còn  tổ chức đi tour để có dịp quý Thầy Cô và các cựu học sinh có dịp gần gũi và chia sẻ tình cảm của mình. Đối đầu với mọi khó khăn tưởng chừng như phải bỏ dở mọi chương trình, vì công tác đa đoan mà sức người có giới hạn, cần sự tiếp tay của mọi người vào công việc chung, chứ không phải chỉ điều khiển từ xa.

Nhưng khi nhận ra năm 2016  có thể là năm cuối, lần cuối. Các anh chị em đều đồng lòng quyết tâm bắt tay thực hiện, trước sự vui mừng hớn hở của cô Đặng Thị Trí.  Khởi đầu nhờ sự nhạy bén của chị Ma Thị Ngọc Huệ và sự tiếp trợ của Tuyết Hương đã chọn nhà hàng cho ngày họp mặt và tiền hội ngộ. Riêng tour du lịch, Ban tổ chức đã liên lạc với Family tour để có lộ trình cụ thể, đang trong giai  đoạn bàn thảo và chọn lựa giá cả vừa túi tiền. Buổi họp được chấm dứt sau buổi ăn tối trong niềm vui đến mọi người, vui đến nỗi cô Đặng Thị Trí quên nhắc chị Ma Thị Ngọc Huệ đưa về vì trời đã quá khuya và anh  Tô anh Tuấn đã để lại nón che đầu. Cô em Ngọc Dung vì nhà xa không thể ở lại để tham dự buổi họp được, nhưng cũng nôn nóng hỏi thăm việc họp hành tới đâu rồi…

Sáng sớm chủ nhựt tôi đã có dịp uống càphê và ăn sáng với Trang Tấn Hưng, một thân hữu quen thuộc của Ngô Quyền. Hưng cùng gia đình và bạn bè từ San José xuống tham dự họp mặt Pháo Binh. Tôi được gặp những đồng hương Biên Hòa, gặp Bích từ Oklahoma. Được Bích nhắc đến những người bạn tên Tâm cùng học khóa 8 với tôi. Nhìn Bích tôi chợt nhớ đến những người bạn khóa 8, bạn bè rất thân khóa 7 đang còn ở quê nhà. Tình cảm của những người bạn Ngô Quyền tôi vẫn nhớ và hằng mong gặp mặt. Phải chăng chúng tôi đã sinh lầm thế kỷ???

Tôi đã kịp đến nhà thờ Polycap, để tham dự thánh lễ tiễn đưa nhạc mẫu của Thầy Hoàng Phùng Võ. Những giây  phút ồn ào nói cười đã đi vào thinh lặng, chỉ còn lại là sự trang nghiêm và cầu nguyện. Tôi và người ”bạn già” Mia Mỹ cùng đến với gia đình Thầy Cô. Tiếng hát của ca đoàn vang lên trong thánh đường, như một lời ủi an và lau khô những dòng nước mắt…

“Khi Chúa thương gọi con về… Lòng con hân hoan như trong một giấc mơ”.

 Trong những sinh hoạt Ngô Quyền, cũng như những buổi họp mặt. Tôi và Mỹ luôn đến với  những lời ca và điệu nhảy. Hôm nay chúng tôi trang nghiêm đến nhà thờ, với trang phục màu đen, cùng quỳ và đọc kinh cầu nguyện: “Con quỳ lạy Chúa trên trời…”

Rời nhà thờ tôi mời Mia Mỹ theo tôi  đến nhà hàng Paracel để quậy tiếp. Tật  già vẫn còn ham vui hay trót nghe lời u mê,  nên Mia Mỹ đành bỏ party gia đình của người bạn gái Ngô Quyền Võ Ngọc Nữ…

Chúng tôi đến nhà hàng Paracel theo lời mời của Trang Tấn Hưng, Hưng đã ưu ái dành cho Ngô Quyền Biên Hòa 2 bàn trong ngày họp mặt Pháo Binh của anh. Nên dù họp mặt của Pháo Binh, dân Ngô Quyền cũng tự nhiên như sân nhà của mình, tha hồ “quậy”  cùng bản nhạc Pháp của anh Quốc Khiêm, nhún nhảy tưng bừng với ''Quên Đi” của Mia Mỹ.

phaobinh1
Tôi được uỷ thác đại diện hội ái hữu Biên Hòa, trao phần quà qua phong thư của Western Insurance đến đại diện hội Pháo Binh, đồng thời nhắc nhớ và tỏ lòng tri ơn các anh pháo thủ đã bảo vệ cho đồng hương Biên Hòa được an bình tại hậu phương.

phaobinh

Tôi phải lẳng lặng rời nhà hàng Paracel sớm nhất, để đến kịp họp mặt cùng các bạn 53 khóa 5/72 Thủ Đức của tôi. Những người bạn của tôi không ai học Ngô Quyền, không ai xuất thân và làm việc tại Biên Hòa. Nhưng với tình chiến hữu chúng tôi không bao giờ bỏ bạn bè. Cụ thể những lần họp mặt Biên Hòa, họ đều đến tham dự đông đủ. Vì thế làm sao tôi không đến được… Bỏ cả người bạn từ xa Trang Tấn Hưng, bỏ luôn bạn già Mia Mỹ…

Nhưng để chuộc lỗi lầm, tôi đã đến nhà hàng Viễn Đông ngay buổi tối cùng họ thưởng thức món cơm Bắc, bên cạnh những chai rượu tuyệt vời do Phạm Hiếu & Tuyết Hương khoản đải. Có bạn bè  đồng hương đồng môn đối ẩm, nên uống mãi vẫn không say…

Xong một ngày thứ bảy, sáng chủ nhựt phone lại gọi sớm hơn. Thì ra anh Ma Thành Tâm đã lỡ mất ngày vui.Nhưng trưa hôm nay Biên Hòa tham dự họp mặt với Cảnh Sát Nam Cali. Đây là lần đầu tiên hội ái hữu Biên Hòa đến họp mặt với Cảnh sát.

csqg1
Vì tân hội trưởng hội Cảnh Sát là người đồng hương với Phạm Hiếu rể Biên Hòa, nên chúng tôi đến tham dự cho toại lòng nhau; tả hữu bình bình không bên trọng bên khinh. Đặc biệt một bàn dành cho hội ái hữu Biên Hòa và sự đóng góp hàng đầu của Phạm Hiếu và Tuyết Hương, dành cho một cựu cảnh sát vừa mất, trong điều kiện khó khăn trong việc hậu sự theo lời kêu gọi của ban tổ chức.

csqg2

Riêng tôi tiệc hôm nay uống ít lại say nhiều. Trong cơn men vẫn còn lo nghĩ về ngày họp mặt Ngô Quyền, những băn khoăn về khoản tiền cần phải có và làm sao vận động Mạnh Thường Quân. Rất tiếc công việc làm của tôi tiếp cận hằng ngày, không đáp ứng được con số mong mỏi, từ sự ghi danh và chuyển đổi chương trình sức khỏe từ quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh Ngô Quyền. Mặc dù đã có một số quý Thầy Cô và quý anh chị đã nhiệt tình  yểm trợ,  như Thầy Cô Đặng Thị Tuyết, cô Đặng Thị Trí, chị Đỗ Lan Chi, anh chị Nguyễn Xuân Hòa, anh Lữ Công Tâm, anh Tô Anh Tuấn, anh Huỳnh Xuân Hóa, anh Trương Thành Các, anh Ma Hồng Phúc, anh Nguyễn Ngọc Khang, anh chị Lê văn Ngoan, chị Trần Thị Hạnh và chị Nguyễn Thị Dung. Xin được một lời cám ơn và một lời tạ lỗi với Ngô Quyền vì “lực bất tòng tâm”.

Một người em gái Ngô Quyền từ phương xa đã gởi email “ Em thấy anh Hạnh lúc nào cũng cười, không biết bản  tánh của anh vui, hay nụ cười là những giọt nước mắt khô không lệ?”. Để trả lời một câu hỏi cho một người em cũng như cho chính mình, tâm niệm của tôi bên cạnh nhiều nỗi đắng cay cũng còn có viên kẹo ngọt, nên mình tiếp tục mang nụ cười và niềm vui đến tha nhân, dù được trả lại bằng những giọt nước mắt,  Ngô Quyền vẫn mãi bên tôi...

NGUYỄN HỮU HẠNH


 

 

28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104181)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 113986)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120207)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43018)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 95930)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86118)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96769)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 95392)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 94856)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 44873)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 100305)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 39806)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 31956)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95158)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12583)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali