Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Người Biên Hòa - CHS NGÔ QUYỀN DỰ PICNIC SAN DIEGO 10-25-2015

30 Tháng Mười 201512:03 SA(Xem: 15416)
Người Biên Hòa - CHS NGÔ QUYỀN DỰ PICNIC SAN DIEGO 10-25-2015

CHS NGÔ QUYỀN DỰ PICNIC SAN DIEGO 10-25-2015

thiep moi


Cuối tuần qua, một nhóm Chs NQ gồm anh chị Thọ Mai, anh chị Út Lộc, anh chị Phương Loan theo thư mời của một CHS NQ khóa 13, anh Mai Quan Vinh, đã cùng nhau đến San Diego để tham dự một buổi Picnic thật thú vị.

Buổi Picnic nầy do anh chị trong đài Radio Đáp Lời Sông Núi tổ chức.  (www.radiodlsn.com) Thư mời được phổ biến trên trang nhà NQ vì anh Mai Quan Vinh cũng là thành viên trong tổ chức.

Từ khu phố Bolsa đi về hướng xa lộ 91 East, qua xa lộ 15 South đến nơi tổ chức phải mất 1 giờ 45 phút. Chúng tôi rất ngạc nhiên, một khu đồi núi đã được biến thành vườn Mãng cầu, Thanh Long và cây Bơ. Tôi được dịp đi khắp khu vườn rộng lớn 22 mẫu. Thật thích thú. Mãng cầu và cây Bơ có rất nhiều trái. Nhưng hiện tại Avocado và mãng cầu chưa đến mùa nên không ăn được. Duy chỉ có trái Thanh long thì chin đỏ khắp cả khu vườn. Ông chủ trại cho chúng tôi được hái những quả Thanh Long ăn tại chỗ.  Có hai loại Thanh long ruột trắng và ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ ngọt hơn, nhiều nước hơn, nhưng màu đỏ luôn dính lại trong tay.

   Ông chủ trại là thành viên cấp cao của đài Radio ĐLSN. Ông cho biết ông mua khu vườn nầy 17 năm trước. Khi ấy khu vườn trồng cam. Ông phá bỏ cây cam và trồng 3 loại cây như hiện nay. Tại khu vườn ông chủ có một căn nhà riêng thật lớn. Ông xài nước giếng để tưới cây. Ông nói năm nay vì hạn hán cho nên nguồn cung cấp nước cũng giảm đi nên cây trái cũng bị mất mùa.

 DHPhuong5Buổi chiều, những giờ đầu anh chị trong phái đoàn cựu học sinh Ngô Quyền được dịp tiếp xúc với các anh chị trong phái đoàn Radio ĐLSN. Thức ăn được quí chị trong phái đoàn Radio mang đến rất nhiều. Tôi được dịp tiếp xúc anh Mai Quan Vinh. Anh Vinh là cựu học sinh Ngô Quyền khoá thứ 13. Anh Vinh rất trẻ, với bộ đồ ngắn gọn, cùng màu sắc và cái nón giống như là một cán bộ tuyên huấn nông thôn ngày xưa. Thật đúng, anh là đoàn viên của Radio Đáp Lời Sông Núi. Anh cho biết, anh tham gia vào đoàn từ ngày thành lập cho đến nay là gần 5 năm. Tôi hỏi anh là Đài của anh phát thanh về VN, dân chúng có ai nghe không? Với giọng nói hào hùng không kém phần lịch sự, anh nói: “ Thưa anh, theo em được biết những người trẻ ở thành thị giờ nầy chỉ biết có ăn chơi thôi, tuy nhiên những người ở nông thôn nhất là những đồng bào Thượng thì nhiều người nghe lắm”.

   Trời vừa mờ tối, sinh hoạt lữa trại bắt đầu Tại khu vực sinh hoạt có một căn nhà nhỏ với một dãi bàn và ghế. Phiá dưới là một hồ nước chu vi vào khoảng 2 miles, nước trong xanh, thật thơ mộng. Những bản hùng ca đấu tranh được nổi lên với các ca sĩ cây nhà lá vườn.
DHPhuong-2DHPhuong 3DHPhuong 4




















Chúng tôi còn có dịp quen biết Cô Lê Thị Kim Thu, cô đang kể về chuyện những ngày tháng tranh đấu đòi lại đất đai mà chính quyền điạ phương đã tịch thu trái phép. Sau những năm tháng tranh đấu tại quê nhà không được, cô đi ra Hà Nội biểu tình trước trụ sở Quốc Hội. Một người phụ nữ trẻ, với giọng nói miền Nam thao thao bất tuyệt thu hút chúng tôi cố gắng nghe. Tôi hỏi cô: Năm 1975, khi ấy cô bao nhiêu tuổi? cô đáp: “Vào năm 1975, em 9 tuổi. Khi ấy nhà em ở ngả ba Cây Chàm thuộc thành phố Biên Hoà.
Sau tháng 4-75, gia đình em phải đi vùng kinh tế mới, làm ăn, khai khẩn đất canh tác ruộng vườn. Sau nầy đất đai mà gia đình em khai khần cũng như nhiều dân làng khác đã bị chính quyền địa phương tịch thu nên em cùng với dân trong làng đứng lên tranh đấu đòi lại. Sau nầy em ra Hà Nội biểu tình yêu cầu chính quyền Hà Nội trả lại đất đai. Chúng bắt em, ra toà chúng kết tội em là phá rối an ninh trật tự và kết án 30 tháng tù. Ra tù, em được bảo lãnh đến Mỹ hơn 2 tháng nay”. Chúng ta có thể vào trong Google đánh chữ: Dân Oan Lê Thị Kim Thu sẽ đọc được những bài viết và youtube nói về cô.

DHPnuong 4

Trong lúc chuyện trò, cô nói, cô sẽ tiếp tục con đường đấu tranh của mình..... Thật đáng phục, đáng vinh danh.  Một người phụ nữ miền Nam xinh xắn, ăn nói lịch sự, và rất thông minh. Cô không nghĩ đến việc tạo dựng cuộc sống sung túc trong tương lai ở xứ Mỹ bên cạnh người chồng hết mực yêu thương và kính phục cô. Cô muốn thực hiện hoài bão là chống bất công từ cấp dưới đến Chính quyền Trung ương tại quê hương của cô.

Câu chuyện về chồng cô Thu: Tấm hình phía dưới, người đầu tiên bên trái, anh đeo kính, mặc áo carô là chồng cô Thu. Anh là thành viên trong đoàn Radio ĐLSN. Khi sống ở Mỹ, anh xem trong các youtube chiếu về sự đấu tranh của cô Thu tại quê nhà, anh thán phục cô Thu. Anh xem cô Thu là thần tượng đấu tranh dũng cảm của anh. Anh qúi mến cô từ đó tỏ lòng yêu cô. Anh về VN phụ giúp cô, lo lắng cho cô những việc cần thiết. Chờ ngày cô Thu ra khỏi tù, anh qùi xuống xin cầu hôn cô.

Trong thời gian đốt lửa trại, anh Vinh đại diện gửi lời cám ơn phái đoàn cựu học sinh Ngô Quyền đáp lời mời của anh từ xa đến tham dự. Để đáp lại, anh Thọ thay mặt anh em cám ơn anh Vinh và tất cả qúi anh chị trong đoàn Radio ĐLSN. Anh Thọ xin góp câu chuyện vui đồng thời chào tạm biệt.

Người Biên Hoà ghi lại.

 


 

San Diego-1

Anh Út Lê & anh Phương bên phải.

Sna Diego-2

Từ trái: Anh đeo kính là thành viên trong Radio Đáp lời sông núi. (www.radiodlsn.com),
anh Thọ Huỳnh, anh Mai Quan Vinh  thành viên ĐLSN cũng là cựu hs Ngô quyền khoá 13.
Hai anh kế cũng là thành viên ĐLSN.


Sna Diego-3 ​Chị Phương, Cô Lê Thị kim Thu, Chị Thọ Huỳnh, Chị Út Lê.



30 Tháng Năm 2015(Xem: 19851)
Anh Hoan hãy gói ghém mùa hè phố Biên cùng thân tình bè bạn mang theo về Mỹ. Đó sẽ là liều thuốc nhiệm mầu, là niềm vui bất tận cho anh khi cần đến.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 15596)
Bản thân chúng tôi những con người bình thường luôn được trân quý, người bình thưòng đáng quý trọng
22 Tháng Năm 2015(Xem: 23414)
Được nghe những tiếng chim vui ríu rít trên cành, hòa trong niềm vui tôi chợt nhận ra trong một khoảnh khắc của cuộc đời, tôi có thể buông bỏ mọi thứ nhưng không thể buông bỏ tình bạn Ngô Quyền.
07 Tháng Năm 2015(Xem: 18466)
Năm lớp 12 NK 1972 – 1973, nhà trường phải “trộn” học trò nam – nữ lớp Pháp Văn, chỉ còn lớp 12A1 và 12B1 mà thôi. Biết rõ lớp 11B4 chuyển thành 12B1 rồi, nhưng xem chừng anh Lộc vẫn … ấm ức: - Anh chỉ khoái lớp anh là “Bê Bốn” hà!...
12 Tháng Tư 2015(Xem: 23358)
Tụi anh bi giờ vậy đó cô Mai, hễ muốn “rụng” giờ nào là rụng, đâu ai biết trước được? Nên mỗi khi có dịp gặp gỡ “mầy tao, mầy tớ” với nhau như hồi đi học, tụi anh cảm thấy hạnh phúc gì đâu…
07 Tháng Tư 2015(Xem: 25583)
... cùng chia sẻ với gia đình người bạn, người em những mất mát, bệnh tật và những lo toan khi đối diện những bài toán nan giải của cuộc đời. Trong chốn thinh lặng nào đó, tự hỏi riêng mình… Đời có vui?
22 Tháng Ba 2015(Xem: 22012)
Những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, những hình ảnh thuở xa xưa, cả những buồn vui trong tháng ngày qua … đã được lớp đàn chị Vành Khuyên của tôi, trân trọng giữ gìn và tận tình sẻ chia tất tần tật cho nhau…
15 Tháng Ba 2015(Xem: 14977)
Hãy vui lên, và đến với nhau, những người bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường trung học Ngô Quyền BH, thân mến của tôi ơi.
20 Tháng Hai 2015(Xem: 26682)
Hình như đâu có dê nào già hơn dê cụ? Năm Mùi bao giờ cũng gợi chúng tôi (cả 8/1 lẫn 8/9) nhớ lại chuyện dê cụ ngày xưa .
06 Tháng Hai 2015(Xem: 26587)
Đây là bài viết trích từ đặc san "Thềm Cuối'' của lớp 12A1 (khóa 11), phát hành cuối niên học 1972 - 1973, xin được đăng lại nhân dịp phổ biến ''Danh Sách các lớp CHS Ngô Quyền khóa 11'' trên trang nhà,
06 Tháng Hai 2015(Xem: 18010)
Niên học 1966 – 1967 ( khóa 11) sĩ số học sinh thi đậu vô trường Ngô Quyền chỉ có sáu lớp đệ thất, gồm ba lớp nam sinh và ba lớp nữ sinh...
21 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19031)
(Cảm tác qua bức hình, viết tặng thầy cô kính mến và cũng cám ơn nhỏ bạn--Trần thị Bích đã gửi cho tôi tấm ảnh ngày xưa)…
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17682)
một khoảnh khắc thoáng qua với bao biến đổi, những bước thăng trầm vinh nhục nhưng tình cảm vẫn đong đầy và giữ được hai chữ thủy chung
14 Tháng Hai 2014(Xem: 34687)
Trước và sau Tết, các anh chị tuổi Giáp Ngọ tưng bừng họp mặt mừng … “ô – vơ – xít” (over sixty). Bước qua cột mốc tuổi 60, các anh chị có cơ hội tự hào mình sống “Thọ” rồi còn gì. Không màng thổi nhiều ngọn nến màu tượng trưng số tuổi, các anh chị dành hơi sức nâng ly “Dô, dô!...” chúc tụng lẫn nhau.
17 Tháng Bảy 2013(Xem: 23273)
Xin nhắc Thầy Cô cùng các anh chị em Ngô Quyền, các trường lân cận và thân hữu Biên Hòa là hảy cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu, sống khỏe cho ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trung học Ngô Quyền sẽ được tổ chức tại San Jose, July 2016.
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100672)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
17 Tháng Ba 2012(Xem: 138452)
Cô cười! Vẫn nụ cười ngày xưa, nhưng không còn héo hắt nữa! Đã ánh lên sắc hồng của tình thương, của tình Cô trò và của những kỷ niệm ấm áp ngày xưa!
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 53454)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ TOÀN THỂ CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT HẠNH PHÚC, ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.
14 Tháng Mười 2011(Xem: 131451)
Hoạt cảnh "Ngày xưa Hoàng thị" là một công trình của các chs NQ khóa 14 đóng góp
21 Tháng Chín 2011(Xem: 50137)
Tình thân Ngô Quyền dưới góc cạnh nào và bất cứ lúc nào cũng êm đềm như dòng Đồng Nai hiền hòa một thùa nào ở Biên Hòa yêu dấu ngày xưa.