Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Vài Lời Về Chương Trình Văn Nghệ Hội Ngộ Trùng Phùng Ngô Quyền 2006 _người Ghi Chép

27 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 9693)
Vài Lời Về Chương Trình Văn Nghệ Hội Ngộ Trùng Phùng Ngô Quyền 2006 _người Ghi Chép

 

VÀI LỜI VỀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG NGÔ QUYỀN 2006

  

Chúng ta thường nói “hát hay không bằng hay hát”, nhưng thực sự các anh chị CHS Ngô Quyền chẳng những hay hát mà lại còn hát hay nữa. Điều đó đã được thể hiện qua sự cố gắng và lòng nhiệt tình của các anh chị trong ban văn nghệ cho ngày Đại Hội Trùng Phùng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Ngô Quyền vào ngày chúa nhật 07-02-06 tại miền Nam Cali vừa qua.

 

Tối Thứ Bảy, sau tiệc tiền hội ngộ ở nhà chị Cao Thị Chung, dù trời đã về khuya và đã mệt mõi sau một ngày dài phải đi xa và bận…đấu hót với bạn bè, Thầy Cô sau bao năm xa cách. Mọi người vẫn tập trung rất đầy đủ ở nhà chị Mỹ vào lúc…10:30pm để tổng dợt các bài hợp ca của nhóm CHSNQ 2 miền Nam Bắc Cali. Đặc biệt nhất là bài “Trung học Ngô Quyền 50 năm hội ngộ” do anh Huỳnh Quan Minh, một CHSNQ của miền Bắc Cali, đã dồn hết tâm huyết, sáng tác dành riêng cho ngày Đại hội năm nay. Mọi người cười vui, rạng rỡ, tập hát và hát quên cả thời gian, mãi đền lúc chia tay thì đã gần 2 giờ sáng, nhưng vẫn không quên dặn nhau mai nhớ mặc áo dài cho đồng bộ, dù có một số chị từ chối vì cho là bây giờ đã thành học…sanh rồi chứ còn học sinh gì nữa!

 

Tối hôm trước thì bận rộn, mệt nhoài như thế, nhưng chiều hôm sau thì mọi sự đều khác hẳn đi, những tà áo dài trắng hiền hòa thướt tha hoặc sắc màu rực rỡ, thắm tươi của các chị, hòa lẫn trong những bộ trang phục tươm tất, lịch lãm của các anh ở cửa vào của nơi Hội Ngộ Trùng Phùng tại nhà hàng Sea Food Place II, đã khiến một anh phải bật thốt: “Sau buổi tiệc này chắc phải có cuộc bầu chọn người đẹp nhất đêm nay vì sao mà thấy ai cũng đẹp quá trời đi!”. Số người đến càng lúc càng đông, khi khai mạc nghe nói đã lên đến gần 500.

    

Chương trình đã bắt đầu trể hơn dự định vì phần chụp hình lưu niệm toàn thể Thầy Cô và Cựu học sinh đã chiếm mất nhiều thời giờ. Sau những nghi thức khai mạc, chương trình văn nghệ bắt đầu với bài hợp ca đầy ý nghĩa và khí thế của anh Huỳnh Quan Minh, bài “Trung học Ngô Quyền 50 năm hội ngộ”. Thầy trò dường như cùng hòa lòng theo từng lời ca, nhịp điệu chứa chan tình cảm của bài hát, đặc biệt là với phần phụ họa, diễn ngâm của chị Ngọc Phước ở đoạn giữa.

Nên sau đó, ban hợp ca đã được ban thưởng một tràng pháo tay thật vô cùng nồng nhiệt. Xen kẽ với các tiết mục khác, bài hát thứ hai là bài “Đường xưa lối cũ” do 2 chị em CHSNQ là Ngọc Dung và Tuyết Mai trình bày cũng đã được mọi người thích thú, ngợi khen. Chị Mỹ, trưởng ban văn nghệ của nhóm CHSNQ Nam Cali, tiếp tục với bài “Quên Đi” đã làm cho không khí vui nhộn và sôi động hẳn lên. Cô Minh Nguyệt, dù đã gần 70 nhưng vẫn tràn đầy tình yêu văn nghệ, cô đã diễn ngâm và hát tặng bài “Nửa đêm ngoài phố”, thật hay! Chị Ngọc Phước, đến từ Bắc Cali, với giọng ca nồng nàn, phong phú qua bài “Giọt nắng bên thềm” đã chinh phục lòng người nghe.

Bài hát “Hoa bướm ngày xưa” tiếp tục chương trình văn nghệ do hai chị Sĩ Cư và Mỹ Huệ, từ San Jose đến trình bày, cũng không kém phần vui tươi. Anh Lam Kim Sơn, được nhiều bạn hữu CHSNQ yêu cầu đã hát bài “Phố Đêm” thật trầm ấm và truyền cảm.

 

Vì chương trình rất dài mà thời giờ giới hạn, nên phần văn nghệ dù đã chuẩn bị rất phong phú, nhưng ban tổ chức đã phải xin lỗi và đành cắt bớt đi gần phân nửa. Cuối cùng, ban hợp ca CHSNQ của 2 miền Nam Bắc Cali đã chấm dứt chương trình văn nghệ cho buổi Hội Ngộ Trùng Phùng kỷ niệm 50 năm thành lập trường Ngô Quyền qua bài hát “ Những nẽo đường Việt Nam” thật cảm động với 2 câu cuối “yêu là yêu là yêu mái trường Ngô Quyền, yêu là yêu là yêu Ngô Quyền mến yêu” và bài “Việt Nam, Việt Nam” cùng với sự hợp ca của tất cả mọi người nghe thật hào hùng, sôi nổi.             

Người ghi chép.

07/04/2006

27 Tháng Mười 2008(Xem: 10537)
Bùi Thị Hảo: VIẾT VỀ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG
27 Tháng Mười 2008(Xem: 8918)
Nguyễn Thị Dung TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT: Ngô Quyền 50 năm Hội Ngộ Trùng Phùng
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7343)
Huỳnh Quan Minh: THNQ NGÀY HỘI NGỘ 50 NĂM
27 Tháng Mười 2008(Xem: 8344)
Phạm Thị Hạnh: TÂM TƯ NGƯỜI KHÔNG ĐẾN HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG ĐƯỢC
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6587)
Nguyễn Trần Diệu Hương: NIỀM TIN CÒN ĐÓ Niềm Tin Còn Đó  NGUYỄN TRẦN DIỆU HƯƠNG . Việt Báo Thứ Tư, 12/20/2006, 12:02:00 AM
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7045)
Nguyễn Trần Diệu Hương: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY TỪ HNTP CHS NQ
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6956)
Bạch Thị Hồng: NHỚ VỀ Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng và các Chuyến Du Lịch 8 ngày
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6404)
Võ Đình Tuyết: MƯA MÙA HẠ và những người Bạn vợ tôi
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7008)
Trương Kiến Xương: MỘT NGÀY HỘI NGỘ TUYỆT VỜI Toi cung khong biet gi hon .la chan thanh  cam on Ban To Chuc nga`y Trung Phung NQ..da hy sinh cong suc, tien bac, thoi gian qui bau ... da cho chung ta co mot ngay hoi ngo tuyet voi...
27 Tháng Mười 2008(Xem: 9126)
Nguyễn Thi Mỹ Thu, 6 Jul 2006 11:42:03 -0700   Mot loi Xin Loi den Nhung Nguoi Ban Than Thuong!
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7264)
Trần Thị Bạch Tuyết: MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6775)
Date: Tue, 25 Jul 2006 13:59:07 -0700 (PDT) From: Tran H Phuc Subject: Men gui ban hien NQ   Trần Hữu Phúc: Mến gửi các bạn hiền NQ của tôi
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6835)
Nguyễn Minh Chánh: LOI CHUC MUNG CUA CUU HOC SINH NGO QUYEN khóa 1 QUOC NOI
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6769)
Tô Nguyễn Đăng Khoa: KỶ NIỆM CÓ THỂ CỨU RỔI MỘT LINH HỒN   (Tặng bác Võ Đình Tuyết)
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6057)
Phan Kim Phẩm: HÌNH ẢNH HỌP MẶT NGÔ QUYỀN JULY 01-02,2006