Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - TƯỞNG NHỚ ANH PHẠM VĂN AN

12 Tháng Hai 202311:47 CH(Xem: 4281)
Phan Phú Hiệp - TƯỞNG NHỚ ANH PHẠM VĂN AN

TƯỞNG NHỚ ANH PHẠM VĂN AN

 

(Cựu học sinh Ngô Quyền khóa 7 _1962-1969)

 

Ngày 12/11/2022, ban Điều Hành hội cựu học sinh Ngô Quyền (NQ) bắc California tổ chức họp mặt Thầy Cô và các cựu học sinh sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh. Ngày ấy như mọi khi, anh cùng chị đã về dự với tâm trạng mừng vui khi hội ngộ lại quý Thầy và các bạn cũ. Vẫn với nụ cười hiền hòa, anh vui vẻ thăm hỏi mọi người và có lúc cũng vui đùa trêu chọc nhau với các bạn đồng niên, hồn nhiên như thuở còn cắp sách đến trường. Sang phần họp chính, anh cũng sôi nổi đưa ra các ý kiến đóng góp cho ban Điều Hành hội trong nhiệm kỳ sau.

Photo 1

Anh luôn tự hào về mái trường NQ thân thương, nơi đã cho anh kiến thức, và thắp sáng cho anh những ước mơ, những hoài bão, những khát vọng tươi đẹp để vươn tới trong cuộc đời. Tôi được biết hầu như buổi họp mặt của HS NQ nào anh cũng có mặt và luôn nhắc nhở các em của anh tham dự đông đủ. Điều thú vị của ngày họp mặt ấy là lực lượng gia đình anh tham dự hùng hậu nhất gồm tất cả 6 thành viên.

Là đàn em hậu sinh, cùng học chung trường (NQ-K15) tuy không cùng thời với anh (NQ-K7), nhưng anh là người anh lớn của các người em, vốn là người thân quen và là bạn bè gần gũi của gia đình tôi, nên được biết thêm một ít thông tin về tấm gương vượt khó, thành công và cuộc sống mẫu mực của anh, qua đó chúng tôi rất quý trọng tư cách khiêm cung, tinh tế , thân thiện và gần gũi quan tâm đến mọi người của anh.

Khi buổi họp mặt kết thúc, anh bắt tay từ giã tôi và mọi người, hứa hẹn sẽ gặp lại vào những kỳ họp sau. Lúc ấy, tôi không bao giờ nghĩ rằng đây là lúc gặp anh lần cuối.

Photo 2

Sáng 2/2/2023, trong khi đang làm việc, tôi nhận được tin nhắn từ người anh lớn của tôi cho biết về sự ra đi đột ngột của anh. Khoé mắt tôi cảm thấy cay cay… Đời người thật là ngắn ngủi. Cuộc sống sao quá vô thường. Cách đây chỉ mới vài tháng thôi (!)…

Dẫu biết rằng trong kiếp nhân sinh, ai rồi cũng sẽ bước vào chặng cuối của cuộc đời, nhưng sự ra đi đột ngột của anh đã để lại bao nỗi niềm yêu thương, luyến tiếc của người thân, của bạn bè, của những người đã từng gặp gỡ và yêu mến anh.

Không có dịp đến viếng và tiễn đưa anh lần cuối. Xin được thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ về một đàn anh NQ hiền hòa, điềm đạm và có hoài bão chung sức xây dựng hội ái hữu cựu HS của trường xưa tại hải ngoại được vững mạnh.

Xin thành tâm gửi lời nguyện cầu vào hư không, mong anh được thảnh thơi an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Sự việc ra đi đột ngột của anh cũng đã giúp cho tôi nghiệm ra rằng:

Cuộc đời vốn dĩ là vô thường. Các em cựu HS NQ ở Cali người trẻ nhất (K20-21) nay cũng đã xấp xỉ U60 rồi. Không ai trong chúng ta biết trước mình còn có thể gặp được những Thầy Cô quý kính, những đàn anh, đàn chị, những người bạn đồng môn, những người thân thương thêm bao nhiêu lần nữa. Chúng ta vốn không là chủ nhân của thời gian và không bao giờ hiểu được luật chơi nghiệt ngã của nó, bởi thời gian có thể lấy đi những gì chúng ta trân quý nhất bất cứ lúc nào.

Thế nên, mỗi khi có cơ hội gặp lại Thầy Cô, bạn bè, người thân yêu trong gia đình, các bạn và tôi hãy trân trọng sự có mặt của họ, nên gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và quan tâm đến họ một cách chân thành nhất. Hãy tận hưởng hạnh phúc khi còn gặp lại đông đủ mọi người bởi chúng ta đâu biết được rằng sự thiếu vắng người thân quen vẫn có thể xảy ra ở những lúc mình không ngờ tới nhất.

Hãy sống trọn vẹn và trân quý những gì mình đang có trong hiện tại, khi ấy chúng ta mới có thể giảm thiểu nhiều hơn những hụt hẫng và nuối tiếc, một khi vô thường đến...

 

(Nguồn ảnh: Quỳnh Thư)

 

Hiep Phan—2/2023

 

25 Tháng Tư 2011(Xem: 168772)
"Khép một vầng trăng" hẹn kiếp sau Người về tan tác cuộc bể dâu Ngọc lan hương vẫn nồng trong gió Hiên vắng, tìm em biết chốn nào?
23 Tháng Tư 2011(Xem: 117113)
Đến tháng tư hàng năm, các cháu càng phải nhớ điều đó hơn bao giờ hết, các cháu nhé! Rồi sẽ có một ngày, chất xám Việt Nam thôi chảy ra ngoại quốc...
20 Tháng Tư 2011(Xem: 121556)
Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nữa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 136919)
Mụ ao ước nó cưới cho Mụ một cô gái cùng làng để Trâu ta ăn cỏ làng ta, trai làng lấy gái làng ta mới bền. Vậy mà thằng con đích tôn của dòng họ lại phải lòng một cô gái Biên Hòa.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 113307)
Trong đêm trường tĩnh lặng, người phụ nữ đau khổ khóc nấc lên: “…Tại sao con tôi ra nông nổi này!? Tại… sao!?...”
01 Tháng Tư 2011(Xem: 133203)
Dẫu lưu lạc nơi xứ mình hay xứ người, tất cả các cựu HĐS Biên Hòa sẽ không quên một thời ...
10 Tháng Ba 2011(Xem: 91275)
Khi những cánh diều đã bay cao, chúng mình nằm trên mặt ruộng , ngửa mặt nhìn trời, tay gối đầu, chân gác chữ ngũ, mắt ngước nhìn những cánh diều bay lượn. Thong dong cuộc đời.
10 Tháng Hai 2011(Xem: 135919)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 132817)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 121238)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.