Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - GIÁNG SINH CHÚA XUỐNG DƯƠNG TRẦN

29 Tháng Mười Hai 201811:27 CH(Xem: 13957)
Nguyễn Thị Thêm - GIÁNG SINH CHÚA XUỐNG DƯƠNG TRẦN
Giang Sinh Chua Xuong Duong Tran

 

Năm nay nhà tôi vui lắm. Giáng Sinh con cái về đầy đủ. Mấy thằng con đều được nghỉ phép dẫn vợ con về đoàn tụ.

Tội nghiệp con gái tôi. Đã lỡ dang tay đón cha mẹ về ở chung nên phải thay cha mẹ bảo bọc tất cả. Nào giỗ kỵ, ngày Tết, ngày lễ, sinh nhật cha mẹ, nhà nó là điểm tập trung. Đại gia đình sum họp trên dưới 30 người không kể khách mời. Con gái tôi phải lo sắp xếp thế nào để mọi người đều cảm thấy vui vẻ, tự nhiên và ăn uống thoải mái như về nhà mẹ.

Năm nay nhà con gái tôi đã trang hoàng đón Giáng Sinh sớm. Cây thông đã được trang trí trong kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn của hai đứa cháu ngoại. Cây Thông làm căn nhà như sáng ra đầy sinh khí. Màu xanh của lá thông như sức sống trước sự khắc nghiệt của mùa đông. Những vật treo trang trí, ánh đèn lấp lánh như những vì sao chào đón niềm vui và tình yêu thương, đoàn tụ của gia đình.

 

Ngày mới đến Mỹ, thân phận một gia đình tị nạn CS thiếu thốn mọi thứ. Tôi đã mua cây thông giả từ một Garage sale gần nhà. Cũ người mới ta, vợ chồng con cái giăng đèn kết hoa để cây thông sáng rực trong niềm vui mới ở đất nước tự do. Con tôi vui lắm vì lần đầu tiên có một cây Noel trong nhà. Dù nghèo, tôi cũng có quà cho con. Món quà rẻ tiền và tiện dụng là quần áo cho con mặc đi học. Còn đồ chơi. Xin lỗi con, mẹ không có tiền mua, chỉ tìm ở những garage sale bán thật là rẻ để con giải trí.

Bây giờ nhìn quà cáp để đầy gốc thông. Đồ chơi các cháu chất từng thùng chơi không hết. Tôi lại thương con tôi biết mấy. Tình thương của cha mẹ, anh em, con cái không phải từ giá trị những món quà mà từ tấm lòng và trái tim trao ra của họ.

 

Trước cửa chính con gái tôi đã treo một vòng lá thật xinh. Đây là một biểu tượng vui mừng đón mừng ngày lễ Giáng Sinh. Những dây đèn màu lấp lánh treo rất trang trọng ở xung quanh nhà. Một ngọn đèn chiếu nhiều kiểu rất đẹp được gắn từ xa ở bãi cỏ. Chỉ cần cắm điện là những ánh màu xanh, đỏ đặc trưng Christmas sẽ chiếu và xoay khắp mặt tiền nhà, ở góc sân trước ông già Noel bằng nhựa cũng sẽ đứng dậy chào đón mọi người. Con nai lấp lánh ánh đèn, gục gặc đầu như vui mừng chào khách.

Thánh Nicôla, ông già Noel (Le Père Noel) hay Santa Clause là cùng một người. Đó là một ông già đẹp lão, râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng đỏ viền trắng, thắt lưng đen, đội mũ chóp đỏ , lưng mang một bao lớn đồ chơi và bánh kẹo phân phát cho trẻ con trong ngày lễ Giáng Sinh.

 

Tôi lại nhớ đến con tôi hồi nhỏ. Ông già Noel thật thiêng liêng đối với chúng. Được chụp một tấm hình với ông là niềm vui không gì hơn trong trí tưởng tượng của cháu. Con gái tôi cũng thưởng cho con bằng những món quà ông già bỏ vào trong chiếc vớ treo nơi lò sưởi. Trước lễ, con tôi bảo hai con viết thư cho ông già Noel và ghi những ước ao của mình. Con tôi đã đọc những thư đó và mua những món quà mơ ước của con mình lén bỏ vào vớ của chúng. Các cháu thức dậy thật sớm sáng hôm sau để vô cùng mừng rỡ vì ông già Noel đã có quà như mong ước.  Cháu hứa sẽ thật ngoan, thật giỏi để ông vui lòng.

Nhưng con tôi đã đánh mất niềm vui trẻ thơ ấy vì một sơ sót rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Đó là đã vô ý gói quà bằng mẫu giấy quen thuộc gói hàng loạt quà trong nhà. Cháu phát hiện ra ông già Noel chính là mẹ. Cháu biết ra rằng ông già Noel không có trong thực tại, không thể cỡi tuần lộc và leo ống khói xuống tặng quà. Tất cả những gì chúng nhận được là do mẹ đã yêu thương bỏ vào vớ làm quà cho con. Con tôi đã chính thức không làm ông già Noel từ năm ấy.

Ngày nay, tại VN có dịch vụ thuê ông già Noel đến phát quà. Chỉ cần gọi điện thoại đến dịch vụ "Ông già Noel tặng quà"  và thượng lượng giá cả thì sẽ có một ông già Noel đi xe máy đến tặng quà cho trẻ. Món quà mắc hay rẻ là do mình chọn và ông già Noel được mướn trả tiền riêng.

 

Lễ Giáng Sinh, Noel hay Christmas là  ngày lễ kỷ niệm Đức Chúa Giê-Su ra đời. Ngoài ra ngày lễ Giáng Sinh còn mang một thông điệp của hòa bình. Là thương yêu, quan tâm và sẻ chia với những người khốn khó, già yếu, bệnh hoạn, cô đơn.

Ngày Lễ Giáng Sinh ngày nay không chỉ dành riêng cho người Kitô giáo. Mà nó đã lan rộng toàn cầu, là một sợi dây liên kết toàn thế giới lại gần nhau.  Mọi người không phân biệt tôn giáo đều vui vẻ đón mừng ngày lễ Giáng Sinh.

Với những ý nghĩa cao đẹp của nó, vào trước những ngày Lễ, người ta đã tổ chức những phái đoàn đi cứu trợ, viếng tăm những trại mồ côi, viện dưỡng lão, nơi có nhiều người vô gia cư trú ngụ. Họ ca hát, tặng quà đùa vui để những người bất hạnh tìm lại được sự ấm áp của tình người.

 

Với cuộc sống hiện đại đầy đủ vật chất. Ngày lễ Giáng Sinh ngày nay ít nhiều đã mang một màu sắc khác hơn xưa. Có nhiều người cho rằng nó mang màu sắc thương mại và làm giàu cho những người kinh doanh.

Ở Mỹ những ngày cuối tháng 11 đến hết tháng 12 là mùa mua sắm. Doanh thu của các cửa hàng tăng vọt và là điểm đánh giá kết quả lợi nhuận một năm. Hàng loạt quảng cáo bớt giá từ 20%  đến 50% để chiêu dụ khách. Vào bất cứ trung tâm mua sắm nào cũng chật kín lấy người. Họ mua thật nhiều và trả lại cũng không ít.

Vào những gian hàng đồ chơi trẻ em thì thật là nhiều kiểu nhiều loại. Từ rẻ nhất là những hàng Trung Quốc, đến mắc nhất là những món hàng nhập cảng từ Châu Âu hay USA. Tiền nào của đấy, giàu nghèo gì cũng hân hoan niềm vui Thiên Chúa giáng trần.

 

Tôi là một Phật Tử và tôi cũng hòa vào niềm vui chung của mọi người. Bởi vì chỉ những ngày này con, cháu tôi mới được nghỉ lễ dài ngày hơn để về đoàn tụ. Ngày nghỉ kéo dài đến cả tuần hoặc hai tuần qua năm mới. Đón mừng Giáng Sinh, cũng là mừng năm mới. Chụp với nhau những tấm hình  gia đình kỷ niệm. Tặng nhau những món quà chân thành để biết mình quan tâm cho nhau. Anh em có dịp ăn uống chung, nâng ly để chúc nhau sức khỏe và bình an.

 

Tôi đang sống tại nước Mỹ, quê hương thứ hai. Hòa nhập vào văn hóa Mỹ cũng là cách thể hiện mình tri ân, tôn trọng họ. Hãy sống thật lòng và cám ơn những gì họ đã tặng cho mình. Đó là sự yêu chuộng tự do, lòng vị tha, nhân ái. Là thông điệp của hòa bình.

Tôi yêu đất nước này, yêu những xa lộ ngút ngàn xuyên suốt mà không phải dừng lại trả tiền lộ phí. Tôi quý nước Mỹ đã chú ý đến những nhu cầu nhỏ nhặt và cần thiết nhất của con người. Đó là đi tới bất cứ nơi đâu cũng có nhà vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi và không phải trả tiền. Tôi cảm phục nước Mỹ đã hạ giá từ đồ tiêu dùng đến thực phẩm trong những ngày lễ lớn để mọi người dù nghèo nhất cũng có thể tận hưởng niềm vui ngày lễ. Tôi kính phục và ngưỡng mộ chế độ chính trị của nước Mỹ để những vị dân cử thật sự là do dân bầu. Họ làm việc vì tổ quốc, vì dân tộc chứ không phải là bù nhìn dơ tay lãnh lương. Hiến chương, luật pháp của Mỹ là thật và ứng dụng công bằng cho tất cả mọi người, chứ không là luật rừng làm việc theo chỉ thị.

Ngày lễ Giáng Sinh,  trong niềm tin tôn giáo. Tôi nghĩ nếu mọi người đều có cùng một mơ ước thế giới hòa bình, con người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, thì cuộc sống trên trái đất sẽ thật ấm no và tự do. Tiếng chuông giáo đường sẽ vang vọng thật xa để mọi tấm lòng đều mở ra đón mừng năm mới BÌNH AN  và HẠNH PHÚC.

 

Nguyễn Thị Thêm.

30 Tháng Ba 2013(Xem: 84437)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÂY XƯA- Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Quỳnh Dao
29 Tháng Ba 2013(Xem: 96060)
Chắc chắn và không thể chối cãi được sự có mặt trong Hoàng Cung của Bà đã thay đổi bộ mặt Hoàng Cung. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Bà trở thành biểu tượng, mẫu hình lý tưởng ...
28 Tháng Ba 2013(Xem: 71751)
Tôi giơ tay hứng lấy chiếc lá vàng nhỏ bé, chao đảo lượn lờ rớt vào lòng bàn tay tôi, ôi mong manh, ôi tội nghiệp, ôi tàn tạ như cuộc đời mẹ yêu dấu của tôi.
28 Tháng Ba 2013(Xem: 65771)
Một vinh dự nhớ đời cho ba đứa chúng tôi và cho cả lớp năm đó. Đó cũng là kỷ niệm vinh dự riêng tư nhất trong suốt 6 năm theo học ngôi trường thân thương Ngô Quyền.
23 Tháng Ba 2013(Xem: 82281)
Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Minh Trí ( Việt Khang) - Ngày đó em đi vào đời ngất ngây cho tháng ngày là những tha thiết êm đềm cơn say
22 Tháng Ba 2013(Xem: 103172)
Phạm Duy là một con người, như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông có trong trái tim ông và thân xác ông.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109484)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
21 Tháng Ba 2013(Xem: 100936)
Cầm chắc lá thư trong tay tui đứng đợi mà sao hai cái chưn có cảm giác run lên từng chập. Chỉ còn độ mươi gốc cây nữa là em sẽ ngang qua. Tui dựa vô gốc cây đứng thở dốc mà chờ.
18 Tháng Ba 2013(Xem: 147956)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99418)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 81180)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,
17 Tháng Ba 2013(Xem: 65592)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
17 Tháng Ba 2013(Xem: 101391)
Và như vậy tôi mãi mãi là người vợ lính, vui buồn chung với những suy tư và cảm giác của chồng. Những người chỉ huy, đồng đội của chồng dù không ở trước mặt, nhưng là những người bạn vô hình đem lại niềm vui cuối đời cho chồng tôi
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99260)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
15 Tháng Ba 2013(Xem: 81313)
Sáng nay bừng mắt dậy, con nhớ ra mình đã mất ba hơn mười lăm năm nay rồi, chỉ như mới hôm qua thôi, vết thương vẫn còn tươi rói, chảy những giọt máu lớn dồn dập. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?
09 Tháng Ba 2013(Xem: 117611)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 74185)
Sinh nhật năm nay không như năm ngoái vì bắt đầu từ hôm nay, tôi đã là một người già thật sự ở đất nước này.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 102716)
Nghe con hỏi một lần nữa rằng bố muốn biến đi đâu với máy thời gian, tôi càng trầm tư, không ngờ câu trả lời khó hơn tôi tưởng. Ði đâu bây giờ?
08 Tháng Ba 2013(Xem: 97543)
Thời Thơ Dại cũng đến, qua đi, để lại những kỷ niệm hay dấu khắc khó phai mờ, và nhiều khi nó trở thành những vết sẹo mà thời gian hay thuốc men không thể xóa!
08 Tháng Ba 2013(Xem: 89987)
Bên nầy, bên kia vòng trái đất vẫn nhớ về nhau. Dù thời gian có phôi pha, nhưng kỷ niệm không thể phai nhòa. Hơn ba mươi mái đầu bạc nhắc nhở nhau về kỷ niệm.