Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT HÈ 2023 CỦA CỰU HS NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA

Thursday, July 20, 20238:56 PM(View: 18467)
Phan Phú Hiệp - GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT HÈ 2023 CỦA CỰU HS NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA

GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT HÈ 2023 CỦA CỰU HS NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA


NQ BacCA 1

 

Sáng Chủ Nhật 7/16/2023, bầu trời trong xanh không một gợn mây tại Ed.R.Levin County Park - một công viên rộng lớn và tuyệt đẹp dưới chân dãy núi Thiên Long Sơn hùng vĩ của thành phố Milpitas. Địa điểm lý tưởng này đã được Ban điều hành hội cựu học sinh Ngô Quyền (NQ) bắc Cali chọn để tổ chức buổi họp mặt dã ngoại mùa hè.

Tuy nhiên, thời tiết miền bắc Cali vào trung tuần tháng 7 trở nên nóng bức, đặc biệt trong ngày họp mặt nhiệt độ lên đến 98oF-100oF, nên để bảo đảm sức khỏe cho mọi người,  anh hội trưởng Hoàng Duy Liệu thông báo sẽ rút bớt chương trình họp mặt giao lưu chỉ đến 1:00 PM là kết thúc, thay vì kéo dài cho đến khi công viên… đóng cửa.

Chương trình rút ngắn còn một nửa, thời tiết lại nóng bức nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người nô nức về hội tụ cùng các bạn đồng môn của trường xưa.  

Dưới bóng râm mát của các cây sồi cổ thụ là nơi tổ chức Picnic. Ngay từ lúc 9 giờ, các cựu học sinh cùng thân quyến và các thân hữu đã tề tựu về tham dự buổi họp mặt. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, ân cần hỏi thăm nhau về sức khỏe, về gia đình và rộn rã tiếng cười vui khi ôn lại những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường, như thể đó là chìa khóa để mở ngăn kéo của ký ức về thời học sinh trong trẻo, dễ thương mà người nào đã từng là học sinh thời trung học cũng đã âm thầm mang theo trong suốt cuộc đời.

Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo cho phần ẩm thực phục vụ mọi người. Có anh còn mang cây đàn Guitar để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt văn nghệ ngoài trời. Đến 9:30, một số các anh chị cùng thân hữu đã bắt đầu đi Hiking trên các con đường mòn ngoằn ngèo nhưng rất đẹp vòng theo bờ hồ của công viên. Số còn lại chuẩn bị nhóm lửa và bày biện thức ăn, nước giải khát để chuẩn bị cho tiệc BBQ.

Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ, cũng đã thu xếp thời gian về cùng chung vui. Lần này vì lý do sức khỏe, quý Thầy và một số anh chị em vào giờ chót đã không về dự được.

Điểm danh lại khoá 15 của tôi trong lần họp mặt này, hiện diện được 3 bạn: Kim Hường, Lê Phụng Cương và tôi. Nhớ ngày xưa, chúng tôi bước vào trường NQ niên khoá 70-71 sau một kỳ thi vào lớp 6 vô cùng gay go. Thời ấy, được vào học tại ngôi trường nổi tiếng NQ của tỉnh Biên Hòa (BH), nơi có các vị giáo sư lỗi lạc và là nơi ươm mầm trí tuệ cho biết bao tài năng, là một vinh dự lớn cho học sinh và gia đình. Chính ngôi trường thân yêu này đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức tổng quát cần thiết và luyện rèn nhân cách để làm hành trang bước vào đời. Do vậy, mỗi lần được tham dự họp mặt cựu học sinh NQ, tôi lại cảm thấy tự hào mình là thành viên của một gia đình lớn, nơi có Thầy Cô và nhiều anh chị em đồng môn yêu thương và tôn trọng nhau.

Có lần trò chuyện với vài bạn cũ NQ, tôi và các bạn ấy đều có chung suy nghĩ là khi tình cờ gặp ai ở bất kỳ nơi nào, hễ biết được người ấy đã từng có thời gian học tại trường NQ, thì y như là có một phản xạ kết nối rất tự nhiên, chúng tôi cảm thấy gần gũi thân thiện như trong gia đình, niềm nở hỏi nhau học khóa nào? Hỏi thăm tin tức về Thầy Cô và bạn bè cũ, và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của trường xưa.

NQ BacCA 2

Sau buổi tiệc BBQ, là phần giao lưu ngắn giữa anh hội trưởng và mọi người . Bằng những lời phát biểu ngắn gọn, hài hước dí dỏm, nhưng lại rất chân thành, anh hội trưởng đã đưa ra những dự định cho các lần họp mặt kế tiếp, theo tiêu chí: Vui tươi, mới lạ, an toàn và có điều kiện thuận lợi để nhiều cựu học sinh NQ cùng thân quyến, thân hữu đều có thể tham gia được.

Khi mặt trời đứng bóng, mọi người có thể cảm nhận nhiệt độ ngoài trời đang tăng dần, nhưng buổi giao lưu trao đổi ý kiến vẫn sôi nổi, dường như mọi người vẫn quyến luyến buổi họp mặt, không muốn kết thúc sớm. Một ý kiến khá hay và cũng nhận được sự đồng thuận của mọi người là bổ sung thêm từ  “Thân Hữu” trong Banners của trường, xem như các buổi họp mặt cựu học sinh NQ bắc Cali trong các đợt kế tiếp, sẽ được mở rộng để đón nhận thân quyến, đồng hương BH và bè bạn khắp nơi, vì trong thực tế buổi họp mặt hôm nay, ngoài các cựu học sinh NQ các khóa, còn có nhiều thân quyến, thân hữu của các cựu học sinh tham gia và cùng chung vui với sinh hoạt của hội.

Được tham dự buổi Picnic cuối tuần thật ý nghĩa, tôi xin cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức (Anh Liệu, Anh Tuấn, Kim Hường, Quỳnh Thư và các anh chị trong ban điều hành cũ…) đã giành ra nhiều công sức để tổ chức thành công buổi hội ngộ giao lưu dã ngoại rất chu đáo, vui vẻ và thành công.

Rất mong có dịp được hội ngộ với quý Thầy Cô, các anh chị em cựu học sinh NQ cùng các bạn mới trong các dịp họp mặt lần sau.

 

Hiep Phan - SJ 7/2023

Wednesday, February 3, 2021(View: 24085)
Nó đã nghĩ ra một điều khá lý thú. Hãy sống bình dị như con trâu, con vật biểu tượng cho năm Tân Sửu. Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẻ nằm nhai lại cỏ.
Wednesday, February 3, 2021(View: 23738)
Sự kiện thể thao này cũng là một thử nghiệm để đời sống từng bước trở về với một bình thường mới (new normalcy). Mong vô cùng, thử nghiệm này thành công
Wednesday, February 3, 2021(View: 30253)
Nhớ xưa áo trắng một thời Sân trường yêu dấu sống đời học sinh Cuộc đời đẹp tựa bình minh. Yêu thương, tha thứ chúng mình bên nhau.
Wednesday, February 3, 2021(View: 29494)
Một ngày hạnh phúc ngất ngây? Ta cùng con cháu vui vầy hôm nay. Tuyết đang phủ lấp đắng cay. Giúp quên mười tháng cuồng quay xó nhà. Tân sửu chúc bạn gần xa. Thân tâm an lạc thiết tha yêu đời. Nhớ ngày thân ái tuyệt vời. Chúng ta vui khoẻ như thời xuân xưa.
Monday, January 25, 2021(View: 28048)
Tôi ra đời ở một làng nhỏ, làng Trình Phố thuộc tỉnh Thái Bình. Tôi sinh ra và lớn lên theo chiến tranh giữa Việt Minh và quân Pháp. Dù còn nhỏ nhưng tôi sợ cả hai.
Sunday, January 24, 2021(View: 24800)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin.
Friday, January 22, 2021(View: 30406)
Phù du say ánh lửa hồng Sơ sinh hạt nắng giữa vòng tai ương. Chia nhau từng mảnh khốn cùng Che đời rách rưới trầm hương đâu rồi.
Friday, January 22, 2021(View: 32717)
Má ơi! cây trái giờ già cỗi Xơ xác tiêu điều như tóc con Kìa ai vừa nhắc cơm kho quẹt Nhớ má tủi lòng nghĩa sắc son.
Friday, January 22, 2021(View: 22195)
Hôm nay nhìn NHỮNG MÙA THU ĐI MÙA THU CHO EM ướt hoen mi MẮT LỆ CHO NGƯỜI TÌNH lần cuối LỆ THU đành vĩnh biệt Cali Nguyện linh hồn Lệ Thu được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Monday, January 11, 2021(View: 26965)
Mỗi con người Việt Nam khi ra đi đều mang theo mình hình ảnh quê hương và vô cùng trân trọng. Dẫu tôi có chết trên xứ người, thân xác có thành tro bụi, nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này
Monday, January 11, 2021(View: 29627)
Những chiều buồn lưa thưa Lời ngọt ngào chưa ngỏ Thành cổ tích ngày xưa… Ngày xưa…ngày xưa……
Monday, January 4, 2021(View: 26481)
... chợt ngưng vẽ môi điểm nụ cười mắt long lanh. sáng dường như V đang có điều bí mật thì ra “điều bí mật” luôn ẩn nấp trong tim đợi tiếng. thầm thì...
Thursday, December 31, 2020(View: 33067)
Lời tôi chỉ gió thoảng hư không Nghĩ đến tương lai cũng chạnh lòng Đàn con cháu Việt trên đất Mỹ Có còn hạnh phúc như ước mong?
Thursday, December 31, 2020(View: 28161)
Hân hoan chào đón năm mới sang Pháo mừng Xuân đến nổ rền vang 2021 nhiều hy vọng. An Bình, Hạnh Phúc tiếng cười vang.
Thursday, December 31, 2020(View: 24905)
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 đến với chúng ta. Xin hãy mang đến niềm vui, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng đến với thế giới này. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Thursday, December 31, 2020(View: 24659)
Năm nay với những ngày ‘cấm cung’ vì dịch Covid-19, tôi mới nghĩ đến việc ngồi xuống viết về “Tỉa Thủy Tiên” để chia sẻ với bạn bè thân hữu ở xa những kinh nghiệm và hiểu biết (có thể chỉ là căn bản) về thủy tiên.
Saturday, December 19, 2020(View: 24282)
. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc gia đình .
Saturday, December 19, 2020(View: 29795)
Những bông tuyết trắng nhẹ buông Là lòng của mẹ yêu thương gửi về Chúc con người lính xa quê Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.
Thursday, December 17, 2020(View: 27507)
Em như loài hoa dại Mọc trên đá khô cằn Vẫn vươn mình lớn dậy Thơm ngát cùng gian nan.
Thursday, December 17, 2020(View: 27277)
Thương người, nhớ nước nhớ non. Nay nơi đất mới, tuyết còn đang rơi... Đông,Tây xa cách đôi nơi Đôi dòng gửi Bạn người ơi thấu tình?
Sunday, December 13, 2020(View: 23437)
Bài hát Giáng Sinh thật hay đó không phải được phát lên ở Mỹ hay Âu Châu lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết giá. Mà được phát ra tại quê hương tôi giữa nhiệt độ nóng nực 112 độ F Sài Gòn.
Saturday, December 12, 2020(View: 25645)
Và cuối cùng tôi yêu Trái tim nhỏ mỹ miều Xin em đừng ngừng đập. Để tôi hoài được yêu.
Saturday, November 28, 2020(View: 29615)
Xin cúi đầu tri ân Tiên Tổ Những Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan Xương máu thành phù sa bồi đắp.
Saturday, November 28, 2020(View: 28029)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
Friday, November 27, 2020(View: 29752)
Mưa rơi trên lá vàng thu Tiếng mưa như tiếng mẹ ru thuở nào Giọt thánh thót, giọt nghẹn ngào Tràn dâng nỗi nhớ, lời ca dao buồn
Saturday, November 21, 2020(View: 25266)
Mong rằng nhà giáo sẽ được tôn vinh thật sự, chứ không phải tạo ra để tặng hoa và liên hoan. Hãy tôn trọng những Thầy Cô đứng đắn đứng trên bục giảng và cũng nên thẳng thắn nhìn vào nền giáo dục để xây dựng, củng cố văn hóa Việt Nam..
Saturday, November 21, 2020(View: 30969)
Nguyện cầu Trời, Phật, ơn trên...? Làm cho thế giới trở nên An Lành.. Cản ngăn kẻ ác tung hoành. Giúp người yêu nước hoàn thành ước mơ.
Saturday, November 21, 2020(View: 32350)
Một nén hương lòng tiễn đưa nhau Tử sinh tái hợp có gì đâu Cánh hoa phiền muộn giờ khép lại Phiến lá sầu chìm giữa mưa ngâu.