Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - MỘT NGÀY VỚI NGÔ QUYỀN

22 Tháng Giêng 202211:20 CH(Xem: 6196)
Nguyễn Thị Thêm - MỘT NGÀY VỚI NGÔ QUYỀN
Tựa MỘT NGÀY VỚI NGÔ QUYỀN

 


Sáng nay tôi dậy sớm, vốn tính "Khoái Ăn Sang" tôi làm điểm tâm dằn bụng trước khi lên đường.

Tôi lấy ba củ khoai trắng nhỏ mua ở chợ Mễ cắt ra và bỏ vào Microwave. Bấm 6 phút rồi bỏ đó cho máy làm việc. Tôi lên lầu thay áo quần. Hôm nay tôi có cuộc hẹn với nhóm Ngọc Huệ đi thăm và chúc Tết thầy cô Ngô Quyền mình.

Thật lâu mới xuống phố Bolsa
Ba  năm chưa gặp lại bạn già
Thầy Cô lâu lắm không thấy mặt.
Covid tung hoành chẳng lại qua.

 

Theo chương trình, sáng nay con tôi sẽ chở tôi xuống địa điểm tập họp rồi cháu về để đi làm. Tôi ở lại đi cùng nhóm NQ. Sau khi xong việc bạn già Lữ Công Tâm sẽ chở tôi về nhà. Tôi cũng áy náy vụ nhờ chở đi chở về lắm, nhưng biết làm sao được, bà già trầu không biết lái xe. Mong muốn được đi thăm Thầy Cô lấn áp sự "quê xệ' nhen nhúm trong lòng nên tôi mạnh dạn chải tóc, mặc đồ ấm lên đường.

Hôm qua mưa gió buồn làm sao
Hôm nay trời đẹp nắng lên cao
Mùa Xuân tươi vui và rộn rã
Nhâm Dần hân hoan để bước vào.

Freeway 91 hôm nay trống trơn "Chuyện lạ à nha!" bởi vì freeway này nổi tiếng kẹt xe nên muốn đi đâu chúng tôi thường phải dự tính đi sớm hơn để trừ hao. Xe bon bon trên xa lộ nên khi tôi đến điểm hẹn còn sớm chán. Ngọc Huệ giới thiệu đây là nhà con trai em, cháu đến Mỹ ba năm rồi đó chị. Quà cáp Ngọc Huệ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần mọi người đến đủ là lên đường.

Tôi bấm phone gọi Lâm Công Tử, hén đang trên đường tới. Gọi Ngọc Dung cũng vậy, Dung báo tin có ông xã đi cùng. Như vậy hôm nay chuyến đi sẽ thật vui vì có hoạt náo viên Sinh (người mà nhóm Long Thành tặng cho nickname rất sôi động là Tí Xổ Số sau một lần làm MC xôm tụ cho tiết mục xổ số theo kiểu kêu lô tô trong một buổi tiệc họp mặt của Trung Học Long Thành. Còn Ngọc Dung chuyên lo về bài vở cho đặc san nên có nickname là Tí Bắt Chí)  Tất Ứng cũng đến cùng lúc. Vậy là phe ta chia hai xe lên đường.

Phải nói thêm là khi đến nhà thầy cô chúng tôi đều mang khẩu trang. Mặc dù mọi người đã được chích ngừa 3 mũi để ngăn chận Covid 19, nhưng biến thể Omicron đang lây mạnh cho nên không thể không đề phòng. Nhất là quý thầy cô đều lớn tuổi không thể sơ xuất ảnh hưởng đến sức khỏe thầy cô. Nói với nhau chỉ khi chụp hình mới lột khẩu trang còn thì cứ kín mít như thế cho nó... bí hiểm.

THĂM NHÀ CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ.

Tôi và Tất Ứng đi chung xe với Lữ Công Tâm. Đường đến nhà cô Trí do Ngoc Huệ dẫn đường (xe anh Sinh). Bởi cô Trí sống độc lập, không sống chung với con cái nên muốn chăm sóc gần gũi mẹ già, con gái cô đã làm cho cô một căn nhà nhỏ kế bên. Theo tôi suy đoán đây là cái garage riêng biệt cách ly với căn nhà của em. Con gái Cô Trí đã mướn thợ sửa sang và bố trí lại thành một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Có phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách nhỏ nhỏ xinh xinh.

Xe vừa ngừng là Tất Ứng đã vội xuống, lấy quà và đi vào nhà. Chúng tôi đến sau không thấy cô nên ra ngoài hiên ngồi chờ.
Hỏi Tất Ứng:

- Cô đâu?

- Cô nghe nói có Lữ Công Tâm đi nên cô nói phải vào trong sửa soạn một tí mới được.

Nghe Tất ứng nói xong, chúng tôi cười rần rần. Bởi vì cô biết có chủ tịch đi chung là có màn chụp hình nên phải lịch sự một chút. Nhìn quanh nhà cô. Tôi thấy tấm hình bán thân của cô thời xuân sắc. Tấm hình của cô quá đẹp, tôi mạo muội để chung với hình cô trong đại hội Ngô Quyền để cùng ngắm. Cô Trí vẫn còn giữ được nét đẹp hiền dịu với đôi mắt mơ huyền ngày xưa phải không các bạn.


cô TRÍ xưa và nay

Và cũng thật bất ngờ tôi thấy trên vách là những chi tiết con gái viết để dặn chừng cô. Điều này chứng tỏ con gái cô rất có hiếu luôn quan tâm chăm sóc mẹ. Chúc mừng cô.

IMG_9062

Báo tin vui cho các bạn, Cô Trí vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và rất yêu đời. Cô tập thể dục thường xuyên và rất chăm lo cho sức khỏe. Gặp được học trò cũ cô vui lắm nói huyên thuyên. Cô là cô giáo kỳ cựu và gắn bó nhất với Hội Chs Ngô Quyền kể từ ngày thành lập đến giờ. Cựu học sinh NQ đã coi cô như một người mẹ tinh thần.

Gặp cô, Lữ Công Tâm chỉ từng người hỏi cô nhớ tên ai không? Đương nhiên những gương mặt đặc biệt của NQ là cô nhớ ngay. Tất Ứng, Lữ Công Tâm, Ngọc Dung, Ngọc Huệ. Riêng tôi phải nói tên cô mới nhớ. Còn anh Sinh tự giới thiệu là Phạm văn Bớt, em của Nguyễn thị Thêm làm cả nhóm cười rần rần. Có anh Sinh vui vẻ, tếu tếu và chụp hình cô cười hết ga xe lửa.

 

 Cô Trí

co tri 3

 

Vì vẫn còn phải đi thăm viếng nhiều thầy cô, chúng tôi chúc Tết cô và mời cô ra trước nhà chụp một tấm hình kỷ niệm.

Chúc Tết Cô TrínhacoTri2

 

Chúng tôi ra khỏi cổng, kéo lại và nói cô khóa cửa. Cô đứng một hồi rồi đi theo tiễn cả nhóm ra đường. Sợ cô đi ra ngoài nguy hiểm, chúng tôi kêu cô vào nhà nhưng cô không chịu. Chúng tôi lên hết xe, cô mới đi vào. Nhìn cô đứng ở bên đường đưa tay vẫy vẫy thấy thương cô quá đỗi.

Chuyện chưa kết thúc. Xe chạy một hồi khá lâu, có tiếng phone của cô. Cô gọi dặn cả nhóm chút xong việc ghé nhà cô ăn phụ con vịt quay, bánh nhiều quá cô ăn không hết. Ôi! Cô giáo dễ thương của chúng ta.

THĂM NHÀ THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ

Trước khi đi được tin Thầy Võ đang bị cảm, cả nhóm định bụng chỉ ghé nhà gửi thầy quà rồi đi vì sợ thầy đang bệnh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của thầy.

Lâu quá không đến thăm thầy nên chạy vòng vo, nói với nhau chú ý cây đu đủ trước nhà thầy. Cây đu đủ một gốc lên 4 nhánh trái thật nhiều.

IMG_9072

Sát đường có một bụi mía khá to, những lóng mía nhìn hấp dẫn. Anh Sinh nói nhớ một thời trai tráng, răng còn ngon lành xước mía thật đã. Bây giờ khi xước chắc để lại hàm răng dính theo làm kỷ niệm. Đây là hai hình ảnh tượng trưng để nếu các bạn có đến thăm thầy, tìm nhà khỏi đi lạc.

IMG_9074

Con gái của Thầy từ ngoài mở cửa đi vào nhà. Tất Ứng xuống xe, bưng quà đi vô sân, tôi đến xe anh Sinh lấy bánh mì. Hai chúng tôi đứng lóng ngóng rồi đi dạo vườn trước. Vườn thầy có trồng bưởi, mãng cầu và nhiều loại cây khác. Tôi chú ý chỗ này: Tượng Chúa và một góc bình yên. Xin Chúa ban phước lành cho thầy tôi. Thầy Hoàng Phùng Võ.

IMG_9071

Chờ mãi chẳng thấy ai, chúng tôi định bụng đi vào nhà để quà lên bàn rồi kiếu. Không ngờ vừa bước vào đã thấy Thầy từ phòng trong đi ra phòng khách. Thầy ăn vận lịch sự, mang khẩu trang ra tiếp đón học trò. Nhìn thấy thầy trang trọng như vậy tôi xúc động vô cùng, sự kính trọng thầy trong tôi càng tăng lên gấp bội. Tác phong nhà giáo của người cầm phấn bất di bất dịch dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Thầy nói với chúng tôi là  thầy chỉ cảm thôi, không sao đâu các em đừng lo cho thầy.

thầy Hoàng Phùng Võ


Mọi người chúc Tết thầy và chụp chung một tấm hình để làm kỷ niệm. Cũng anh Sinh làm phó nhòm: "Một hai ba thằng cha bán kẹo què giò, cười nha... xong". Những bức hình có dịp trình làng vì tôi còn bận làm người mẫu.

thầy hoàng phùng Võ 2

Tôi nhận thấy mấy năm không gặp, thầy Võ có già đi. Tóc thầy bạc trắng, nhất là bây giờ thầy đang bị bệnh nên thầy có vẽ mệt mỏi và hơi yếu. Tuy nhiên thầy vẫn còn rất minh mẫn, thầy nhớ tên tất cả mọi người,  nói chuyện vui vẻ và uyên bác lắm.

 

THĂM NHÀ THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ.

Nhà thầy Phố dễ tìm hơn, chúng tôi chưa xuống xe hết thì Tất Ứng đã mang quà vào trong nhà thầy rồi. Cô thầy mang khẩu trang đón chúng tôi. Thầy thật hiền, cô cũng thật hiền, cười thật tươi. Từ trong đôi mắt thầy, tôi bắt gặp những tia nhìn thật vui và cảm động. Thầy không nói nhiều nhưng những lời từ tốn của thầy thật đáng kính trọng. Trong thời gian dịch bệnh, mọi tin tức về các thầy chỉ nghe một cách qua loa. Hôm nay đến thăm thầy, nhìn thầy cô mạnh khỏe là đủ vui. Cô Thầy đã vượt qua ngưỡng cửa 80 mà vẫn khỏe mạnh như vậy là quá tốt. Nguyện cầu ơn trên gia hộ cho gia đình thầy Nguyễn Văn Phố an lành và thật nhiều sức khỏe.

 Tất Ứng dường như rất quen thuộc nhà Thầy, cô nói chuyện với bạn ấy tự nhiên lắm.

IMG_9077

Khi chúng tôi thăm hỏi thầy không thấy Tất Ứng ở đó. Thì ra cô dẫn bạn ấy ra sau vườn hái ổi. Những trái ổi thật to ngon hết biết. Lên xe tôi được ké 2 trái, Tâm được một trái. Tất Ứng nói vì bạn là học trò cưng nên có phần đặc biệt.

Nhà thầy Phố

 

THĂM NHÀ CÔ HUỲNH THANH MAI

Trước khi đi tới nhà cô Thanh Mai, tôi được các bạn nói riêng:

- Cô Thanh Mai có nghề tay trái là coi bói nổi tiếng lắm ở đây. Vào nhà cô phải gọi trước để cô bấm máy mở cổng.

Xe chuẩn bị quẹo thì cổng đã mở rộng, nhà cô ở căn đầu nên rất dễ tìm. Các bạn còn loay hoay ở xe để lấy quà, cô đã mở cửa nhà đứng đón. Lần đầu tiên tôi đến đây và cũng là lần đầu tiên tôi diện kiến trực tiếp cô Thanh Mai. Cô thật đẹp, sang trọng, trẻ trung. Các bạn biết không ông xã cô Thanh Mai lại càng trẻ không thể ngờ được. Hai cô thầy tuổi trên 82 mà trẻ như vầy nè.

IMG_9092

Cô Thanh Mai rất vui vẻ khi phái đoàn tới nhà chúc Tết. Sau những lời thăm hỏi, chúng tôi ra sau vườn để xem cây trái của thầy cô.  Cây quít vàng rực oằn trái. Thầy cắt những nhánh trái sai nhất tặng đem về. Cây chanh trái thật ngọt (nói thiệt chứ không nói đùa vì là chanh mà bên trong không chua một chút nào). Những cây cam bên hông nhà cô cũng không thể đếm hết những trái thật to đã chín.

Cô thầy có nhã ý mời cả nhóm qua dùng cơm bên nhà hàng Seafood Cove đối diện trước nhà. Cô nói cô đã đặt chỗ rồi, nhưng chúng tôi cám ơn cô và xin từ chối vì còn phải đến vài nơi nữa. Khi chúng tôi chúc Tết thầy cô, cô đã bất ngờ lì xì mỗi người một phong bao nhỏ, riêng Tâm là một chai rượu.

Tôi về nhà mở bao thơ ra. Một tấm thiệp Xuân với hình chiếc xe chở đầy quà và cây giáng sinh. Bên trong là lời chúc Xuân 2022 do chính tay cô viết  có chữ ký của cô nữa. Thật là quý hóa vì từ lâu lắm rồi tôi không còn có dịp gửi thiệp chúc Xuân và nắn nót viết tay như ngày xưa. Phương tiện gửi thiệp đi trên internet đã thật dễ dàng và tiện lợi đã xóa mất dấu những tấm thiệp chân tình gò từng chữ, suy nghĩ từng câu để nhờ ông bưu điện gửi đi. Tấm thiệp của cô Thanh Mai gợi cho tôi nhiều xúc động. Em cám ơn thầy cô và kính chúc thầy cô năm mới vạn sự bình an.

IMG_9117CO HUYNH THANH MAI 3


Cô cũng ưu ái tặng cho nhóm phụ nữ mỗi người một món nữ trang nhỏ làm kỷ niệm. Riêng Ngọc Dung đã được cô đoán vận mệnh. Vì riêng tư chúng tôi lánh mặt. Không biết cô đoán thế nào, chỉ thấy gương mặt em đầy nét hân hoan. Hình như cô đoán phúng phóc là Ngọc Dung được chồng cưng số một.

Anh Sinh làm phó nhòm, chúng tôi mời cô thầy ra trước nhà chụp ảnh. Lại: "một hai ba thằng cha bán kẹo què giò, cười lên nha, cô đẹp mà thầy cũng trẻ, cười nha... xong" Những tấm hình đẹp, những nụ cười và ánh mắt yêu thương của Ngọc Dung tặng riêng cho ông Phó nhòm vui tính đáng yêu.

nhà cô Thanh MaiIMG_3236

Có một điều khá vui là bên hông nhà cô Thanh Mai là sân cỏ thật rộng được rào kín giống như một park nhỏ. Cô thầy có nhã ý là nếu Ngô Quyền có muốn tổ chức Tiền hội ngộ ở đây thì thầy cô rất sẵn sàng. Tấm lòng ưu ái của thầy cô làm ông chủ tịch trường ta cảm kích lắm. Cám ơn trước thầy cô còn chuyện tổ chức họp mặt thế nào hạ hồi phân giải.

THĂM NHÀ CÔ ĐINH HỒNG OANH

Đây là lần đầu tôi đến nhà và tiếp xúc với cô Đinh Hồng Oanh. Khi ra về hình ảnh tươi vui, giọng Bắc Kỳ rất đẹp của cô khiến tôi nhớ mãi.

Nhà cô không khó tìm, một căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ và rất Việt Nam. Bàn thờ, ghế ngồi, tủ trà... đều rất tinh tươm, lịch sự. Phía trước nhà cây cảnh được bố trí rất xinh xắn, cắt tỉa công phu gọn ghẻ. Phía sau nhà là một patio thật xinh. Có thể chiều chiều ra ngồi đó uống trà ngắm cảnh thả hồn thơ thì thật tuyệt.

IMG_9096

 

Cô đón chúng tôi với một nụ cười rất tươi và cởi mở. Thật ra chưa có một cô thầy nào nói chuyện tự nhiên, chân tình và dễ thương như cô. Anh Sinh nửa đùa nửa thật chọc cô: "Cô nhuộm tóc đen đi cô, người ta sẽ đoán cô cỡ tuổi 60 là cùng" Cô cười giòn đùa lại: "Thôi! Già rồi ai lại làm thế. Ông ấy sẽ ghen mất." Với dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn  giọng nói như chim hót ai biết được cô đã 82 tuổi. Cô Hồng Oanh ngày trước là một hoa khôi của trường Ngô Quyền. Cô về dạy Ngô Quyền rất sớm nhưng vốn bản tính kín đáo cô ít khi chụp hình chung với các đồng nghiệp hay hiệu trưởng. Cô lập gia đình trễ nên nhà khá đơn chiếc chỉ có một cô con gái và một cháu ngoại. Thầy vẫn còn nhưng mắt kém nên ít khi giao thiệp bên ngoài.

Cô Hồng Oanh xuất thân từ Trưng Vương, những kỷ niệm cô kể về mái trường thân yêu đã gợi cho anh Sinh, chồng Ngọc Dung bộc lộ hết những ấm ức ngày xưa của mình. Ngày đó Phạm Sinh ta học trường "Võ Trứng Thối" đây là từ anh Sinh tự nói chứ không phải tôi nha. Trường Trưng Vương bị mang tên là "Trứng Vịt". Hai trường nam nữ riêng biệt lại cất gần nhau. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫn vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Một địa điểm lý tưởng cho nam nữ hò hẹn. Thế nhưng khi Trứng Thối say mê ngắm Trứng Vịt mỗi lúc "Em tan trường về.." thì chỉ nhận được những cái nguýt hay phớt lờ liếc xéo của phe tóc dài. Cặp mắt các cô nàng Trưng Vương nhìn lên chẳng bao giờ hé nửa con mắt nhìn qua Võ Trường Toản. Thế mới chết nửa tâm hồn, thế mới thê lương một thời trai mới lớn. Từ đó cứ nghe nói tới Trưng Vương là kỷ niệm trồng cây si thất bại ùa về  đau đớn, thổn thức con tim... già.

Nếu các bạn có mặt sẽ thấy cô Oanh đấu lý cùng anh Sinh vui chết bỏ

 

Sinh bị thất tình Sinh quá đau
Mấy chục năm mang một nỗi sầu
Nghe nói Trưng Vương là bốc lửa
Võ Trường Toản ta ấm ức gì đâu.
 

Cô Đinh Hồng Oanh nói tiếng Bắc dễ thương và vui lắm các bạn ơi!. Rất tiếc từ lâu cô không biết về Website Ngô Quyền, cho nên Ngọc Dung xin địa chỉ Email cô để cô có thể theo dõi các sinh hoạt của trường ta.

Ngọc Dung và cô Oanh

 

Chúc Cô Đinh Hồng Oanh thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu cô có đọc bài này, xin cô cứ tin là tụi em lúc nào cũng yêu mến cô, muốn cô luôn vui vẻ. Nếu căn nhà có vắng lặng quá thì hãy mở trang Web trường đọc các chia sẻ của thầy trò Ngô Quyền. Hay cô viết về "Trưng Vương khung cửa mùa thu" cho tụi em thưởng thức đi cô.

Cô Hồng Oanh

 


THĂM NHÀ CÔ NGUYỄN KIM DUNG

 

Cô Kim Dung là phu nhân của thầy Hà Tường Cát, một người thầy mà tất cả học sinh Ngô Quyền đều kính trọng. Cô Kim Dung cũng là một giáo sư toán, lý hóa được học trò yêu kính.Thầy mất đã gần hai năm rồi. (Từ ngày 03/8/2020.)  Nhớ năm đó trường chúng ta phải chia tay vĩnh viễn với nhiều thầy cô và với Trần Hữu Phúc. Hai năm nỗi đau của cô cũng đã lắng dịu và được vơi đi một phần. Đến thăm và chúc Tết cô Dung cũng là đến xá thầy một xá, ngắm hình thầy lặng yên tưởng nhớ.

Thầy Hà Tường Cát


Cô Dung rất vui khi thấy học trò Ngô Quyền tới thăm và chúc Tết. Cô kể chuyện ngày tất niên bên báo Người Việt mà gia đình cô vừa được mời tham dự. Hôm đó đông đủ những cây viết trong tòa soạn có mặt. Tới mục bắt thăm quà kỷ niệm. Tất cả có 5 phần quà, gia đình Thầy Cát không thể ngờ là được trúng 4 phần. Ai cũng nói thầy Cát rất thiêng, chắc thầy về đùa như vậy cho mọi người hết hồn chơi.

Nhìn dáng cô ngồi cô độc nhắc đến thầy với tất cả ngậm ngùi thấy thương và cảm động lắm. Nhìn trên vách, tôi thấy những cây đàn dân tộc được treo như nhắc nhở về thầy. Người  đã dấn thân thật nhiều cho xã hội, cho du ca, cho những bình luận sâu sắc trên Việt Báo và cho học trò Ngô Quyền Biên Hòa.

Cô Dung nhớ thầy


Ra sân để chụp một tấm hình với cô, thấy cây hoa mai Nhật đang nở hoa, Tất Ứng thích quá, thế là cô tặng luôn một chậu đã ươm từ lâu đang trổ hoa. Tôi được cô cắt mấy nhánh về dâm. Cô nói để cô dâm và cấy ra chậu như Tất Ứng, nhưng sợ cô vất vả lại không biết khi nào có dịp ghé nên tôi chỉ xin vài nhánh về gây giống. Mong rằng cây sẽ ra rễ và vài năm sau có hoa. Một kỷ niệm để tôi nhớ đến thầy cô Hà Tường Cát.

Mời cô Dung ra sân để chụp một tấm hình. Chúng tôi chọn dưới gốc cây Magnolia. Các bạn có thấy phía sau chúng tôi là những cánh hoa rất to và đẹp. Đó là cây Mắt Ngó Lia (magnolia) của nhà Thầy. Cây rụng gần hết lá chỉ còn lại  hoa những cánh hoa thật to và đẹp.

Dù thầy Cát đã mất nhưng tình cảm của Ngô Quyền đối với cô Kim Dung mãi mãi nở hoa xinh đẹp như cây magnolia này.

Nhà Thầy Cát

 

Chương trình đi thăm nhà các thầy cô của Sinh & Dung,Tâm và tôi tới đây là hết. Riêng Ngọc Huệ và Tất Ứng  sẽ đại diện đi thăm cô Tiêu Quý Huê. Cô ăn chay, ở xa và không muốn tiếp xúc nhiều người nên chúng tôi không thể đến.

THĂM NHÀ CÔ TIÊU QUÝ HUÊ

Cô Huê năm nay 82 tuổi, trước kia cô ở Long Beach, bây giờ cô về Fountain Valley. Khi ở Long Beach sức khỏe cô lúc đó suy yếu lắm, con trai cô thấy vậy mời cô về ở chung để dễ bề săn sóc. Từ khi dọn về nhà con trai ở Fountain Valley sức khỏe cô khá hơn nhiều so với 4 năm trước
Cô Tiêu Quý Huê

Cô hiện giờ rất khỏe, nói chuyện huyên thuyên vui vẻ và rất hài hước. Khi tôi hỏi về cây gậy để kế bên cái ghế, Ngọc Huệ cho biết cô để hờ khi đứng dậy chứ không phải cô yếu đuối lắm đâu.

Khi Ngọc Huệ đến thì cô Huê đã đứng bên cửa sổ nhìn ra chờ đợi. Cô gọi tên Tất Ứng làm Tất Ứng mừng quá.

Khi các bạn ra về cô còn luyến tiếc tiễn đưa ra tận cổng. Xe chuyển bánh, nhìn lại thấy Cô vẫn còn đứng trong cửa sổ dõi mắt nhìn theo... thương làm sao!!!

Đó là những lời của Ngọc Huệ gửi cho tôi khi tôi hỏi về cô Tiêu Quý Huê.

Thưa các bạn,

Ngày 01/02/2022  tới đây là ngày mồng một Tết Nhâm Dần. Kể từ tháng 11/2021 tới nay nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của một số thầy cô và cựu học sinh Ngô Quyền, chúng ta đã có một số tiền quỹ để chi dùng. Riêng anh Dương văn Y đã tặng 300$ để mua quà thăm viếng thầy cô trong dịp cuối năm. Ban Chấp Hành đã lên danh sách và đã mua quà nhưng có một số thầy cô không thể đến nhà được.

- Thầy Mai Kiến Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng thầy trả lời là đang bị Covid nên không thể tiếp.

- Thầy Đạt, cô Thu và cô Ngọc Lan ở xa nên không thể đi kịp trong ngày nên hẹn sẽ đi thăm vào kỳ tới.

- Thầy Kính, thầy Chí, thầy Thể, cô Tuyết không liên lạc được nên không thể đến thăm

Như vậy, lần này chúng tôi đại diện các cựu học sinh Ngô Quyền chỉ đến thăm nhà và chúc Tết được 6 Thầy Cô. Mong rằng có dịp sẽ tổ chức đi tiếp.

Cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của Thầy Cô và các bạn cho quỹ của Hội. Cám ơn tấm lòng của anh Dương văn Y đối với Thầy Cô. Từ đó, BCH có thêm tinh thần, động lực và có kinh phí lên kế hoạch tổ chức họp mặt vào tháng 7 tới. Hy vọng dịch cúm lắng dịu, con Covid không còn hoành hành bá đạo như hiện nay.

Một ngày đi thăm thầy cô thật vui, anh Sinh chồng Ngọc Dung lúc nào cũng hoạt náo đem lại tiếng cười cho chúng tôi và thầy cô. Thầy cô lớn tuổi lại bị bó gối ngồi buồn ở nhà vì Covid. Nay học trò đến thăm, quà Tết tuy không là bao nhưng đó là tấm lòng là tình nghĩa, thầy cô vui lắm. Những tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ, những câu chuyện thầy trò trao đổi cảm động biết bao. Anh Sinh luôn pha trò để làm thầy cô cười. "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" anh Sinh đã tặng thêm cho thầy cô những thang thuốc giá trị trong ngày thăm viếng. Thay mặt NQ cám ơn anh Phạm văn Sinh, tức Phạm văn Bớt em của Nguyễn thị Thêm. (Đây là tên anh dùng để chọc cười cô Trí).

Cuối cùng, tôi nói nhỏ tin vui này cho các bạn nghe, nhất là các bạn ở xa.

- Lữ Công Tâm ngày nay không còn là Lâm Công Tử bụng phệ như ngày trước. Tâm bây giờ đã thon gọn chưa được 6 múi nhưng cũng hai ba múi gì rồi đó ha ha. Tâm đã xuống khoảng 30bls nên bảnh bao hơn. Nhờ kiêng ăn, tập thể dục và nghe kinh Phật. Ai có muốn "học tập theo gương Bác Tâm" thì email về thẳng địa chỉ Lâm Công Tử.

- Anh Phạm Văn Sinh chồng Ngọc Dung bây giờ khỏe mạnh, năng động và đẹp trai hơn mấy năm về trước. Các bạn nhìn hình sẽ thấy. Một người bị ung thư phổi phải giải phẩu gấp cắt hơn phân nửa lá phổi để được cứu sống. Vậy mà ngay thời kỳ đầu của dịch bệnh Covid anh Sinh và cả Ngọc Dung đều bị dính dịch. Anh Sinh nhập viện vì Covid với 1 lá phổi nguyên, nửa lá phổi bị cắt vì ung thư, ghê chưa?. Tất cả mọi người đều nghĩ là anh Sinh một đi không trở lại, cầm bằng cái chết trong tay. Vậy mà anh Sinh thoát chết và trở về nhà bình an. Chúa đã nghe và đã cứu rỗi. Gia đình và mọi người đều tin Chúa đã ban phép lạ.

 

Thưa các bạn,

Hôm nay sau mấy năm không gặp, tôi rất đỗi vui mừng được chứng kiến những sự đổi thay tốt đẹp. Tôi cảm tạ ơn trên cho năm 2021 tất cả thầy cô chúng ta bình an, mạnh khỏe. Được cùng các bạn đi  một vòng thăm viếng và chúc tết thầy cô tôi thật vui và hạnh phúc.

Cám ơn nhiều lắm.



Tôi đã có một ngày thật vui

Nắng trong lành rực rỡ đất trời
Xóa tan u ám ngày hôm trước
Như reo mừng ngày đẹp đến nơi.
 
Ngô Quyền ơi! đã thật là lâu
Mỗi người mỗi nơi không gặp nhau
Nhớ thầy nhớ bạn buồn da diết
Không biết lái xe thiệt phát rầu.

Tết đến học trò đi thăm thầy
Tôn sư trọng đạo nghĩa sâu dày
Món quà tuy nhỏ nhưng tình nghĩa
Chúc thầy sức khỏe vạn điều may.

Thầy mang khẩu trang mắt thật vui
Dấu sau lớp vải nụ cười tươi
Cô vẫn đẹp xinh nhìn quý phái
Ai biết Thầy Cô quá tám mươi.

Mừng thầy Covid vẫn bình an
Mừng cô trẻ đẹp dáng đoan trang
Cúi đầu chúc Tết bao xúc động
Nguyện Cô Thầy sức khỏe an khang

Tôi ra về lòng vui biết bao
Thầy Cô vẫn khỏe như độ nào
Ước gì dẹp sạch con Covid
Lột khẩu trang tháng bảy gặp nhau.
 
Nguyễn thị Thêm.
01/18/2022


18 Tháng Mười 2020(Xem: 12042)
Khi xe lửa rời bến, tôi đứng ở cửa sổ để nhìn lại Huế một lần cuối thì khói xe lửa tạt vào mặt tôi và từ đó bụi khói vào mắt tôi làm tôi chảy nước mắt suốt một đoạn đường dài.
18 Tháng Mười 2020(Xem: 11540)
vẫn cằm vuông. vẻ cương nghị nét phong trần, theo thời gian, phủ dầy vai áo chiếc chemise carreaux thầy thường mặc như một chọn lựa dấn thân ngày tuổi trẻ cho tuổi trẻ lần cuối cùng tôi gặp lại thầy, đã quá tám năm...
18 Tháng Mười 2020(Xem: 12194)
Thế đành... dang dở... âu đành thế Thôi vậy... ngậm ngùi... cũng vậy thôi Bạn hỡi! Hãy quên đi bạn hỡi Đời vui như thuở mới vui đời!
10 Tháng Mười 2020(Xem: 10070)
Màu da ngâm ngâm hơi rám nắng, mũi không cao, mắt mí lót, mặt có những nốt tàn nhang li ti. Nụ cười cũng chẳng làm nghiêng nước nghiêng thành nhưng biểu cảm sự thành thực và thân thiện.
10 Tháng Mười 2020(Xem: 12493)
Thôi nhé! Nghìn thu em ngủ yên Nỗi đau chị không muốn khêu thêm Tiễn em bàn phiếm buồn rưng rức Những dòng chữ viết cũng ưu phiền.
09 Tháng Mười 2020(Xem: 12367)
Thôi thì trước mặt sông sâu Lá xuôi dòng nước biệt sầu thế gian Đẹp thay chiếc lá thu vàng Bềnh bồng trên nước thênh thang giữa trời...
04 Tháng Mười 2020(Xem: 11486)
Những giọt nước mắt của mùa thu yêu thương và hoài niệm. Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi tôi cũng sẽ đi vào hư vô. Mọi vật đều vô thường. Hãy nghĩ như vậy để yên vui.
30 Tháng Chín 2020(Xem: 13128)
Dĩ vãng chợt về ta đứng lặng. Chuyện của ngày xưa, thu của Thu. Ta đến giữa mùa thu lá vàng. Ta đi màu sắc vẫn ngập tràn. Giữ mãi trong tim vàng, tím, đỏ Như giữ một thời đã sang trang.
30 Tháng Chín 2020(Xem: 12645)
Người đi vượt chốn ba đào Mùa thu ở lại ngắm sao nguyên cầu Thời gian cõi tạm bao lâu? Mùa thu ở lại ngậm sầu lá rơi! Mong người đến chốn đúng nơi Thành tâm chung sức giúp đời an yên
24 Tháng Chín 2020(Xem: 13832)
Trăng viễn xứ trở về trên bến đợi Lòng thuyền xưa rời bến đã lâu rồi Trăng viễn xứ mờ mờ trên bến cũ Lòng thuyền nào đã chứa nửa vầng trăng?!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 12153)
Trăng Thu đủng đỉnh qua vườn Chén trà hỏi bánh người thương đâu rồi? Gió thu lùa vạt mây trôi Để trăng in đậm dáng người phương xa
19 Tháng Chín 2020(Xem: 11187)
Nguyện cầu cho sân si con người dịu lại, thấy được sự vô thường của cuộc sống. Nguyện cầu cho lửa mau tàn, cho người dân trở về nhà sinh sống bình an. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
19 Tháng Chín 2020(Xem: 12868)
Từ biệt Portland về Cali Hai nơi cháy lớn ở và đi Tàn tro mắt đỏ tôi xoa mãi. Tháng chín năm nay thật ai bi.
12 Tháng Chín 2020(Xem: 11934)
Viết vài dòng này để tạ tội với dì tôi đã một thời mù đôi mắt vì tình lụy và nhất là tạ tội với ông Nghị Nguyễn Bá Kỳ vì tôi đã hiểu lầm ông. Hắt hơi là tình hận chứ không phải muốn hù dọa, khoe danh.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 14647)
..Mỗi người sống chết an bài? Tin buồn loan tới Anh Hoài đã đi Một tuần Vĩnh biệt chia ly Thanh Hoài, Tường Cát viết chi, nói gì? Sinh hữu hạn, tử vô kỳ? Bạn hiền thân ái sầu vì mất Anh.
05 Tháng Chín 2020(Xem: 11360)
Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao
05 Tháng Chín 2020(Xem: 12150)
Xuân đi, Xuân tới bao lần, Nhớ mùa Xuân cũ tần ngần ngóng trông Đất Trời, Biển rộng mênh mông? Niềm vui, hy vọng sẽ không phai mờ.?
04 Tháng Chín 2020(Xem: 10964)
Bây giờ Tháng Chín Mùa Thu Trăng treo đỉnh núi vọng mù tóc bay Biển đời gió đọng mưa lay Cầu mong được phút giây này bình yên...
29 Tháng Tám 2020(Xem: 11080)
. Các Tăng Ni dù không được tập trung cầu nguyện như những mùa Vu Lan trước, nhưng năm nay bà Tâm tin tưởng Thầy, Sư Cô và các vị Sư sẽ trì chú tụng kinh nhiều hơn ở mỗi đêm.
27 Tháng Tám 2020(Xem: 12840)
Cám ơn cháu cho ta giác ngộ Một lạy thôi rực rỡ hào quang Cử chỉ khiêm cung bát ngát sen vàng Ta học Phật, học từ đứa bé.
26 Tháng Tám 2020(Xem: 12677)
Rất muốn ngắm biển đêm bằng đôi mắt Tìm những điều ẩn ý dưới hoang mang Và muốn thấy giữa vô cùng tịch mịch Trăng lạc đường vì gió mãi lang thang.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 9327)
Buổi tưởng niệm kết thúc qua phần tri ơn của gia đình “Chúng con vô cùng tri ơn quý Thầy Cô và quý anh chị cựu học sinh Ngô Quyền đã mang đến cho ba chúng con một cuộc đời, một cuộc sống đầy ý nghĩa”.
22 Tháng Tám 2020(Xem: 8752)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
22 Tháng Tám 2020(Xem: 13197)
Khủng khiếp ngoài trời lửa bốc nhanh Cali hỏa hoạn đã tung hoành Mây đen chế ngự vùng trời rộng Lửa cháy tràn lan khắp núi xanh
14 Tháng Tám 2020(Xem: 14015)
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng Buông tay rủ sạch, ta rút lui. Ta nghe văng vẳng những hồi chuông. Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường Khoan thai ta bước vào vô tận Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
12 Tháng Tám 2020(Xem: 12575)
Tai nghe chim hót ngất ngây. Hồ Thu in bóng rừng cây muôn mầu. Vui lên xin chớ u sầu! Hẹn ngày tái ngộ bắt đầu thu sang ? Viễn du thế giới thênh thang . Ngày Xưa Thân Ái kiên gan đợi chờ...
09 Tháng Tám 2020(Xem: 11819)
Con tạ ơn Thầy Cô đã cho chúng con qua sông yên bình, cho chúng con có căn bản đạo đức và kiến thức làm người hữu dụng. Ở nơi xa không thể về đốt hương tưởng niệm. Con xin kính gửi đến Thầy cô tất cả lòng kính yêu trân trọng nhất.
04 Tháng Tám 2020(Xem: 10529)
Nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, qua đời lúc 7 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 3 Tháng Tám, tại bệnh viện Fountain Valley, California, thọ 80 tuổi, vì bệnh già.