Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - THẦY TRÒ NGÔ QUYỀN TIỄN BIỆT THẦY NGUYỄN XUÂN HOÀNG

11 Tháng Mười 20145:32 SA(Xem: 6952)
Nguyễn Trần Diệu Hương - THẦY TRÒ NGÔ QUYỀN TIỄN BIỆT THẦY NGUYỄN XUÂN HOÀNG


THẦY TRÒ NGÔ QUYỀN TIỄN BIỆT THẦY NGUYỄN XUÂN HOÀNG


damtang Thầy Hoang

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng là một Nhà Văn từ trước năm 1975, là một public figure ở miền Bắc California nên tang lễ của Thầy được rất đông người trong và ngoài giới cầm bút đến viếng.

Rất nhiều cựu học sinh của các trường Trung học ở Saigon (Petrus Ký, Regina Pacis, Trường Sơn...)  đến chào Thầy Hoàng lần cuối. Duy nhất một trường tỉnh là Ngô Quyền Biên Hòa trong số các nhà giáo các học trò cũ đến tiễn biệt Thầy.

Ngay sau khi có cáo phó từ tang quyến, anh Phan Kim Phẩm dù đang đi công tác ở Châu Á, vẫn phối hợp cùng anh Minh, chị Hảo, anh Tới.... để gởi E mail thông báo chương trình viếng Thầy NXH ở San Jose trong 3 ngày19, 20 và 21 tháng 9.

Ban Chấp hành Hội chsNQ từ Nam CA cũng đã gởi vòng hoa đến viếng Thầy vào ngày đầu tiên của tang lễ. Còn hơn thế, chs NQ K15 Nguyễn Lê Hiệt đã tình nguyện làm tài xế vượt khoảng cách gần 375 miles (khoảng hơn 600km) giữa Orange County và Santa Clara County, chở Thầy Giám học Phan Thanh Hoài (thay mặt các cựu Giáo sư NQ), và chị Mã Ngọc Huệ (thay mặt Ban chấp hành chs NQ) đến thăm Thầy Hoàng lần cuối.

Các anh chị Hảo, Minh, Tuấn, Tới, và Xương vì bận việc khác vào thứ bảy và chủ nhật nên đã đến viếng Thầy tối thứ sáu (9/19). Như vậy lại là một tình cờ ngẫu nhiên và thuận lợi cho việc đón tiếp Thẩy Hoài và các anh chị đến từ Nam CA.

NQSatThayNXHFuneral

Chiều thứ bảy, ngoài quý Thầy Nguyễn Phi Hùng, và Nguyễn Thất Hiệp (Thầy Nguyễn Đình Phương bận dự đám tang một người bạn thân khác ở Oakland về không kịp), số lượng chs NQ tham dự đông hơn dự tưởng của chúng tôi, có đủ các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,  15, 16, và 17 đến chào Thầy lần cuối . Anh Nguyễn Văn Hiệp khóa 4 từ Hayward, qua Union City, đưa đón Thầy Nguyễn Phi Hùng về San Jose tiễn Thầy NXH lần cuối. Ngoài các anh chị lớn, còn nhiều đàn em các khóa sau như : Phan Kim Hiệp K15, Lan Hương (K17), Kim Hường K15... Ngoài ra còn có Thầy Hà Tường Cát từ Nam CA.

Vì các anh chị đến nhiều giờ khác nhau nên chúng tôi chỉ có được hình của phân nửa nhóm NQ đến viếng Thầy chiều thứ bảy (9/20) nhưng đâu đó trong các video và hình ảnh tang lễ Thầy NXH, có thể thấy rất nhiều khuôn mặt Ngô Quyền đã học Triết với Thầy như các anh chị K1: Lương Minh Thông, Vũ Tuyết Mai, hay các anh chị K3,K4, K5 đã học Công dân giáo dục với Thầy cũng trong nk 62-63.

Chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ 5 người đến thắp nhang trước bàn thờ của Thầy.

DHQTThayNXHFuneral

Trong phần điếu văn,  Cô Vy (bà quả phụ NXH) yêu cầu có hai đại diện của NQ lên phát biểu với thời lượng 3 phút mỗi người. Không ai chịu phát biểu, ngay cả MC quen thuộc của NQ Bắc CA(chs NQ K16 Nguyễn Thu Hương) với lý do "Thu Huơng sẽ khóc mà không nói được". Thêm vào đó các anh Phan Kim Phẩm (đang ở Taiwaan), anh Nguyễn Thành Long(đang ở Tây Ban Nha) nên Thầy Hiệp (cựu GS NQ ở Bắc CA luôn sát cánh dẫn dắt chúng tôi trong mọi sinh hoạt) chỉ định chs NQ K6 Nguyễn Anh Tuấn phát biểu ở “lễ tưởng niệm của học trò và văn hữu dành cho Nhà Giáo, Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng”. Anh Tuấn lại bận trong một sinh hoạt của cựu sinh viên du học ở Nhật chiều thứ bảy (9/20). Các anh chị khóa 1, học trò trực tiếp của GS Triết NXH cũng....bẻn lẻn từ chối để "các em nói giùm đi". Cuối cùng chị Hảo giao cho đàn em có cơ duyên thăm hỏi Thầy nhiều lần trong những năm tháng cuối đời là Quỳnh Thư, và Diệu Hương.

Chị Hảo dù bận công việc trong chiều tối thứ bảy, cũng đã gọi phone cố vấn cho đàn em mọi thứ cần thiết. Thầy Phạm Ngọc Quýnh từ Canada cũng gọi điện thoại hướng dẫn Quỳnh Thư soạn điếu văn.

Đại diện Ngô Quyền được mời lên, vì không đủ chỗ cho hơn 30 chs NQ đến viếng Thầy Hoàng chiều tối thứ bảy nên chỉ chỉ có Thầy Hiệp,  chị Châu, K9, cùng các chị khóa 3, khóa 4 lên cùng chúng tôi tiễn biệt Thầy. Còn nhớ chúng tôi phát biểu tự phát kiểu huơng đồng gió nội :

 

"Xin được thay mặt cho các chs NQ, đặc biệt là các anh chị K1, học trò đầu tiên của Thầy chào Thầy lần cuối. Xin tiễn Thầy với hai câu thơ của học trò thi sĩ Đông Hồ khóc ông ngày xưa

 

Ân sâu nghĩa nặng tình dài,

Khóc Thầy khóc mãi biết đời nào nguôi

 

chs NQ chào Thầy lần cuối"

Sau đó đến phiên Quỳnh Thư, cô con gái út của Thầy Phạm Ngọc Quýnh đã thay mặt bố, giúp Thầy NXH trong những ngày tháng cuối đời như một nhân viên chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp , vĩnh biệt Thầy

Lời phát biểu bằng cả tấm lòng có pha nỗi nghẹn ngào của chúng tôi, làm chị Châu, và các chị NQ cũng chảy nước mắt vì tình nghĩa Ngô Quyền. (Một vài anh Petrus Ký đã nửa đùa nửa thật với chúng tôi sau đó "Các anh chị NQ làm chúng tôi chảy nước mắt theo")

Chúng tôi có xin phép quan khách, hướng về linh cửu của Thầy, chào Thầy lần cuối. Ba ngày tang lễ của Thầy, gần 50 chs NQ đã đến viếng Thầy ở nhiều thời điểm khác nhau. Ở một nơi nào đó trong hư không, chắc Thầy Nguyễn Xuân Hoàng cũng vui vì thấy tấm lòng Ngô Quyền từ đồng nghiệp, từ học trò dành cho Thầy.

Nguyễn Trần Diệu Hương

15 Tháng Chín 20142:27 SA(Xem: 16521)
Tác giả của “Người Đi Trên Mây” và của “Bụi Và Rác” đã trở về với cát bụi trong sự thương yêu, luyến tiếc của các thân nhân, bạn hữu, bạn văn và các cựu học sinh từng một thời ngồi trong lớp học của “thầy Hoàng.”
14 Tháng Chín 20141:37 CH(Xem: 17271)
Hỡi ơi bạn đã ra đi Mùa Thu vàng lá cánh gì nỗi đau San Jose gió rối nhàu Trường xưa mái ngói bạc đầu nhớ anh.
14 Tháng Chín 20141:31 CH(Xem: 3538)
Những con chim cánh đen đã quay trở lại/chúng đập đập những đôi cánh trên mái nhà/ tiếng đập khô/ vô cùng buồn bã.