Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Gấu Hăng ĐHQ - KÍNH GỞI TRƯỞNG THIÊN NGA SIÊNG NĂNG BÙI THỊ LỢI

05 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 65649)
Gấu Hăng ĐHQ - KÍNH GỞI TRƯỞNG THIÊN NGA SIÊNG NĂNG BÙI THỊ LỢI



thay_quyen-content


Kính gởi Trưởng Thiên nga Siêng năng Bùi thị Lợi,

Thưa Trưởng,

Ông bà mình ngày xưa có kể tứ chứng nan y: phong lao cổ lại. Tứ chứng này ngày nay đã có thuốc chữa nhưng lại xuất hiện chứng nan y thứ năm vĩnh viễn nan y: nhiễm vi-rút Hướng đạo. Ngày xưa khi Trưởng chơi Hướng đạo đã bị nhiễm, bệnh có vẻ ổn một thời gian, nay lại tái phát, đọc bài “Tôi Đi Hướng Đạo” thì bệnh coi bộ đã không thuyên giảm mà lại còn dường như trầm trọng hơn; không chừng đến chết vẫn khư khư ôm cứng bệnh, không chịu buông ra cho dù bệnh có năn nỉ xin gút-bai.

Xin báo Trưởng biết –để Trưởng bớt buồn về bệnh của mình– là còn có một người mắc bệnh này coi bộ cũng tới giai đoạn nặng và hết thuốc chữa rồi. Nói nhỏ với Trưởng đó là người có tên Diệp Hoàng Mai. Tui nói giai đoạn nặng là có bằng chứng giấy trắng mực đen, lên mạng hẳn hoi; bả đã làm một công trình rất công phu, không ai không tấm tắc, tốn nhiều công sức mới truy ra được 152 người để mở đầu Gia phả Hướng đạo sinh Ngô Quyền-Biên Hòa. Thế là xôm tụ rồi. Chỉ cần thổi còi te một tiếng thì đám bệnh nhân kia sẽ lủ khủ hớt hơ hớt hãi chạy đến ngay. Người ta có hội Nạn nhân Chất độc Da cam thì mình xin thành lập hội Nạn nhân Siêu vi Hướng đạo (trong giao dịch quốc tế: Victims of Scouting Virus; viết tắt VSV !) theo Nghị định 45 ban hành năm 2010, quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Tui hình như cũng mắc cái bệnh quái ác kia nên, đồng bệnh tương lân, tui cà kê chuyện trò với Trưởng cho vui và cũng để chúc Trưởng và bả vui khỏe trẻ đẹp: hai đóa hoa đẹp của Phong trào.

Tui già khú rồi, –72 tuổi rồi còn gì– nói năng lẩm cẩm, xưng hô lăng nhăng, viết luộm thuộm, lách tào lao, giỡn cợt thật giả hổ lốn, xin Trưởng niệm tình đồng hội đồng thuyền mà tha thứ cho. Mong thay.

Nay kính.

Gấu Hăng ĐHQ

(có người độc mồm hét: Hăng gì mà Hăng, Hăng Ư thì có! Khổ quá, tui có hư ăn bao giờ đâu ! Có thầy Phạm ngọc Quýnh làm chứng, trong thời gian dạy ở Ngô Quyền tui thường ăn cơm nhà thầy Quýnh).

06 Tháng Giêng 2013(Xem: 5337)
26 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7921)
13 Tháng Năm 2012(Xem: 5357)
Xin click vào giữa hình để xem hình size lớn.
13 Tháng Năm 2012(Xem: 6089)
12 Tháng Năm 2012(Xem: 3099)
21 Tháng Tư 2012(Xem: 147695)
Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo trọn đời. Thành ngữ nầy tôi đã được đọc trong tủ sách Hướng Đạo từ những ngày mới chập chững bước chân vào Phong Trào.