Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - LỄ TUYÊN LỜI - HỨA CỦA ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO BIÊN HÒA

22 Tháng Tám 20229:31 CH(Xem: 2486)
Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - LỄ TUYÊN LỜI - HỨA CỦA ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO BIÊN HÒA




Lể tuyên lời-hứa của đoàn Hướng-đạo Biên-hòa.

 

Lời giới thiệu:



Trên đây là tựa bài đăng trên trang 6 tờ nhật báo Công Luận, số ra ngày 23 tháng 4 năm 1936 được phát hành tại Sài Gòn, của tác giả TÂM THẬP LỤC Biênhòa. Qua nội dung bài báo, Voi Trầm Tĩnh được biết phong trào Hướng Đạo đã được hình thành và phát triển tại Biên Hòa cách nay trên 86 năm. Nguồn tư liệu có từ facebook của Gấu Tận Tụy, bài viết do anh Thái Thuần gõ lại từ nguyên bản. Cách hành văn, cũng như chính tả bài viết đều tôn trọng tuyệt đối nội dung bản gốc. Anh Gấu Tận Tụy cho biết, rất sẵn sàng chia sẻ bản pdf cho bất cứ anh chị em nào cần tài liệu tham khảo. Trân trọng cảm ơn anh Gấu Tận Tụy và anh Thái Thuần đã bỏ công sưu tầm, phục hồi nguồn tư liệu đáng quí này. Tôi xin được chia sẻ lại nội dung bài viết với gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa. Thân ái bắt tay trái hai anh và gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa.



Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh.

          Tháng 8/2022

 

 

 

HUONG DAO BIEN HOA (1)

 


Nhơn dịp ngày lể Phục-Sinh (12 Avril 1936) anh em H.Đ. Biên-hòa có tổ chức một cuộc Lể rất nên long-trọng tại Hội-Quán Annam, để phong-chức cho mấy anh Đoàn-trưởng và Đoàn-sanh mới nhập đoàn.



Có Hướng-Đạo Saigon, Thủ-đức, 2 bầy Sói-con, lại có M.Pertraud là Routier-Scout de France và 1 Hướng-đạo sinh ở Cantho đến dự Lể.



Chiều ngày ấy, tại Hội-Quán Annam, cờ tam-sắc treo rực-rở, đèn điện sáng choang, thiên-hạ xôn-xao, nô-nức, trông cho đến giờ đặng xem Lể.


Lối 8 giờ tối, Quan Phó tham-biện De Saint Alary, thế quyền quan tham-biện chũ-tỉnh đi vắng, đến tới cữa Hội-quán thì sẵn có quý ông: Lương-y Nguyễn-văn-Hoài, chánh-chủ-hội, Phan-bá-Lân thay mặt cho Tổng-cuộc Nam-kỳ, Tri-phủ Nguyễn-bảo-Nhơn, Kinh-lý Đào-văn-Nhơn và Nguyễn-văn-Mới tiếp rước, mời ngài vào sân thể-tháo dự lể. Bầy Sói-con Saigon, Thuduc, Bienhoa, và tất cả Hướng-đạo-sinh đứng dài làm 2 hàng, từ cữa đến sân thể-tháo. Sau một tiếng hô rất hùng dõng của Phó Đoàn-trưởng, thì hết thảy đều giơ gậy và giơ tay lên chào quan Phó tham-biện.



Chính giữa sân thể-tháo, dưới mấy trăm ngọn đèn-điện, có M.M. Lộc, Phó Đoàn-trưởng thứ nhì đoàn Bienhoa và M. Chĩnh, Phó Đoàn-trưởng Thủđức, mỗi người cầm 1 cây Đại-kỳ (1 cây của Đoàn Biên-Hùng, 1 cây của Tổng-cuộc Namkỳ). Đứng giài theo đó, có M.M. Phan-bá-Lân, Huỳnh-công-Kiên và Pertraud.



Khi đâu đó êm-lặng rồi, M. Phan-bá-Lân gọi lớn bằng tiếng pháp:

     - Anh Hướng-Đạo Đào-văn-Nhơn.

Thì trong hàng Hướng-Đạo, bước ra 1 người to lớn, mặc sắc phục H.Đ. trả lời:

     - Có tôi đây (cũng bằng tiếng pháp), rồi ngay mình, cầm gậy lên chào, cữ chỉ rất nghiêm-trang mạnh mẻ.

Trong lúc ấy, thiên hạ xôn xao: "Ủa, ai inh là ông Kinh-lý Nhơn kìa? Ông Kinh-lý mà cũng vô Hướng-Đạo hả?..."



Sau mấy lời hạc-hõi của ông PHAN-BÁ-LÂN về luật Hướng-Đạo, thì thấy M. Chỉnh hạ cây cờ của tổng cuộc xuống. M. Nhơn ngay mình, tay trái dơ thẳng ra, đặt úp bàn tay trên ngọc cờ ấy, tay mặt thì giơ ngang vai, chào và chậm rải thề rằng "sẻ hết lòng trung thành với Quê-hương, giúp ích cho mọi người và hết lòng tuân theo luật H.Đ" Trong lúc ấy, hết thảy các Đoàn-sinh và Sói-con đều giơ gậy và giơ tay lên chào, theo phép H.Đ. Thật, trong cái phúc oai nghiêm ấy, ký giả cảm thấy trong trái tim và cả trong châu thân một sự thiêng-liêng, huyền-bí, cãm khích vô cùng.


HUONG DAO BIEN HOA (1) (1)

M. Nhơn thề xong, thì ông Phan-bá-Lân lần lượt gọi đến MM. Nguyễn-văn-Mới, Lê-văn-Cầu, Lê-văn-Nhung, Nguyễn-v-Pháp…. Mỗi lần thấy M. Mới bước ra, tới M. Cầu bước ra, M. Nhựng, M. Pháp, thì lại nghe trong đám khán giả những tiếng xì xào: " Ủa, thầy Mới, ủa thầy Cầu, kìa thầy Nhựng, này thầy Pháp, mấy thầy ở Tòa-bố mà cũng vô H.Đ. hết à?".Thiên hạ lao xao lộn xộn, lấy làm lạ mà hỏi nhau, với một cái cười hoan nghinh đắc ý.



Vì phần đông, khán giả ở Bienhòa không dè rằng ở các hạt khác, các H.Đ.sinh đều có mấy ông, mấy thầy thứ nhứt là Thầy-Giáo, nghĩa là hạng người có học hỏi. Chính mình Quan Phó Tham-biện lúc ấy cũng lấy làm ngạc nhiên và tỏ vẻ vui mừng, mà thấy mấy thầy giúp việc với Ngài mà nay thành ra H.Đ. sinh cả. Tiếp theo mấy thầy ấy thì đến các anh Ích, Tân, Huấn, Ấu, Mười, đều ra làm lể, mổi người đều có vẻ dạn dỉ, nghiêm trang.



Lể Tuyên Lời-Hứa vừa xong, thì ông Phan-bá-Lân liền gọi tên từ Đoàn -sinh ra mà phong chức: MM. Nhơn làm Chánh Đoàn-trưởng đoàn Biên-Hùng. Mới, làm Bầy-trưởng Đoàn Sói-con Đồng-nai, Cầu, làm Phó-Đoàn-trưởng thứ nhứt đoàn Biên-hùng, Nhưng, làm Huấn-luyện-viên, Pháp, làm Đầu -đoàn. Còn M.M Ích, Tân, Huấn, Ấu và Mười là H.Đ. sinh.



Trả lời theo mấy câu hỏi của M. Lân các anh đều hứa hết lòng dìu dắt Đoàn H.Đ. Biên Hùng chóng bước trên đường Thẳng-tiến.



Hết thảy công chúng đều vổ tay hoan nghinh một cách đặc-biệt.



Kế đó, thì có đốt lữa-trại. Các H.Đ. sinh Thũđức và sói-con Saigon, diển nhiều lớp hài-kịch giúp vui khán-giả, những lớp hài- kịch ấy, tuy vắn-tắt, song làm cho khán-giả khó nín cười, nhứt là lớp "Thầy-giáo dạy học trò" của các em Sói-con Saigon diển, làm cho công chúng cười vở bụng, và hết sức hoan-nghinh sự dạn-dỉ, và bộ tịch khôi-hài của các em ấy.



Trong lúc diển kịch, có nhiều khán-giả, và chính ký -giả đây, không hiểu H.Đ. và S. C. tập diển kịch như thế, để làm gì? Nên ký-giả liền lần đến gần 1 anh H.Đ. (không biết tên) mà hõi, thì mới hiểu là: không phải họ tập diển kịch đặng để lên sân khấu đâu, nhưng để khi nào đi cắm-trại, ban đêm giữa nơi rừng rú, hay là bên cạnh suối, bờ sông, trước khi đi ngũ, thì anh em gom củi khô, chất thành đống, rồi đốt lên cho sáng. Chung quanh ngọn lữa hồng, anh em xúm lại, cùng nhau biểu-diển nhiều trò, nhảy múa, ca xang mà giải khuây sau bữa cơm chiều vậy.



Mãi đến 11 giờ, mới tan cuộc ai nấy ra về, cũng đều tiếc vì đêm đã khuya, không thể kéo dài chương trình ra thêm, đặng xem cho mãng nhãn.



Riêng phần ký-giả, thì lấy làm sững sờ và hoan nghinh mấy thầy: Nhơn, Mới, Cầu, Nhưng và Pháp lắm. Mấy thầy đều là người giúp việc nhà-nước, gia đình đông-đúc, tiền lương ít oi, thì giờ eo hẹp, mà cũng rán đeo đuỗi theo mục đích H.Đ. rất tốt lành, để giúp cho tương lai của các Đoàn-sinh, thì là quí lắm.



Còn M. Nhơn, thời buổi khó khăn nầy, nếu ai biết rõ ông, thì lấy làm ngổn ngan cho ông trăm nỗi, đáng khen ông có nghị lực can đãm, nhập vào đoàn H.Đ. thật đáng làm gương cho thanh niên bỗn tĩnh.



Ỡ đời, thiên hạ lắm khắc khe đả không biết lo sự ích chung không đồng tâm hiệp tác, chỉ mong quấn quít với tư lợi, rồi lại ngóng cổ, lỏ mắt, trông cho ai thất bại thì rập nhau bu miệng mĩa mai, kiếm hết lẻ dèm pha…Lương tâm gì lạ lùng dường ấy?



Ký-giả buộc phải có mấy lời trên đây, là vì đả lắm phen nghe rõ có nhiều kẻ, bấy lâu nay chưa hề giám đứng đợi ra lo giúp cho một cuộc ích lợi chung nào, mà trái lại, suốt đời chỉ lăm le tìm kiếm những đều sơ sót, thất bại cũa những người đã trải thân ra lo lắng, mà chê bai bình phẩm.


Nếu hạng người ấy mà càng tăng thêm lên, thì xứ Biênhòa nầy có mong gì tấn bộ được?

                                                   



tamthapluc

TÂM THẬP LỤC Biênhòa

                                                                                                                                       

18 Tháng Ba 2024(Xem: 753)
Hát Rong được gọi là Troubadour, tên của một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn vào thời kỳ trung cổ ở Âu Châu. Người phụ nữ hát rong được gọi là Troubairitz.
03 Tháng Ba 2017(Xem: 9516)
Người viết chỉ ghi chép và hệ thống lại quá trình hình thành – phát triển phong trào hướng đạo Biên Hòa, từ những lời kể theo trí nhớ của những cựu hướng đạo sinh.
22 Tháng Bảy 2013(Xem: 87031)
Đó là cái đẹp của tình thương yêu. Luật tự nhiên của cái đẹp là sự truyền bá. Truyền bá tình thương yêu là ảnh đích của tinh thần Hướng Đạo.
20 Tháng Sáu 2013(Xem: 21185)
bấy lâu nay thú rừng Trấn Biên – Bửu Long được nước sổ lồng bay xa. Hoàng Mai mà giăng bẫy, cào lưới để lùa được “bầy thú đi hoang” trở lại với Rừng, anh chắc chắn Mai sẽ được giải thưởng rất cao….”
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112537)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
25 Tháng Tư 2012(Xem: 16492)
Tên rừng là tên gọi đặt biệt, dành riêng cho huynh trưởng và tráng sinh của Hướng đạo Việt Nam.