Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - LỜI TRÁCH CỨ DỄ THƯƠNG

30 Tháng Chín 20152:38 CH(Xem: 21490)
Diệp Hoàng Mai - LỜI TRÁCH CỨ DỄ THƯƠNG


LỜI TRÁCH CỨ DỄ THƯƠNG …

 

- Cái cô Hoàng Mai đó “ QUÊN” ghi tên tui vô danh sách cựu hướng đạo sinh Ngô Quyền Biên Hòa rồi …

Chị Nguyễn Thị Thanh chuyển lại cho tôi, đôi ba lần lời trách cứ của anh Lâm Xuân Dương. Tôi lục lọi miệt mài trong trí nhớ nhỏ nhoi, nhưng không thể nhớ nổi anh Lâm Xuân Dương là ai, anh đi Hướng Đạo từ lúc nào? Nhưng lời trách cứ của anh  dễ thương quá, nên tôi quyết tìm đến tận nhà anh, để hai anh em có dịp “làm quen” và nhận “bà con hướng đạo” với nhau…

lam-xuan-duongLâm Xuân Dương

Theo phong tục của người miền Nam, lẽ ra tôi phải gọi anh Lâm Xuân Dương là “bác” Hai, bác Ba, hay bác Tư … theo thứ bậc gia đình của anh. Nhưng … nhờ anh Dương là cựu hướng đạo sinh, nên anh cứ vậy “trẻ” hoài. Theo lời “giáo huấn” của Đạo trưởng Nguyễn Văn Thuyết: “ Đã là hướng đạo, thì là anh chị em chung một gia đình. Ai lớn hơn dù chỉ một ngày tuổi, cũng là anh hoặc chị. Ai nhỏ hơn dù chỉ một ngày tuổi, cũng là em…” Gia đình cựu hướng đạo sinh Ngô Quyền – Biên Hòa, tìm về bên nhau cũng trên nền tảng đã có từ xa xưa ấy.

 

Anh Lâm Xuân Dương nguyên là hiệu trưởng trường Tiểu học Không Quân – Biên Hòa. Trường Tiểu học rất gần cư xá Trần Duy Kỷ, nơi gia đình tôi cư ngụ khi xưa. Anh Dương cho tôi biết, anh đi hướng đạo từ … năm 1956. Thì ra tôi bị trách oan, bởi lúc anh Dương gia nhập hướng đạo, tôi chưa được nằm trong … bụng má của tôi. Nhưng Hướng Đạo mà, hai anh em có ngay “tín hiệu” để nhận bà con. Anh Dương vốn là thầy giáo, lại là người từng trãi lâu năm, nên tiếp xúc với anh tôi học được quá chừng điều hữu ích. Khi tôi nắm chặt bàn tay trái anh Lâm Xuân Dương chào tạm biệt, anh cười tươi với giọng nói hiền hòa:

-  Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp bắt tay trái người hướng đạo như vầy. Tôi vui lắm!...

Bên cạnh lời “trách cứ dễ thương” của huynh trưởng Lâm Xuân Dương, tôi còn nhận được nhiều lời “đề nghị dễ thương” từ … bốn phương trời gửi đến. Anh Nguyễn Văn Hoài, con của bác Nguyễn Văn Năm (tự Vẻ) – Bác Năm Vẻ nguyên là chủ tịch xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa – đã email cho tôi, nhắc những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời hướng đạo của anh như sau:Huynh trưởng của chúng tôi, là anh Lý Khánh Hồng và anh Phạm Phú Hòa. Địa điểm sinh hoạt thường là trường Tiểu học Nguyễn Du và Trịnh Hoài Đức, đôi lúc chúng tôi cũng sinh hoạt tại trườngTtrung học Ngô Quyền, Trần Thượng Xuyên , Khiết Tâm...



nguyen-van-hoai
                                                                                Nguyễn Văn Hoài

Địa điểm cắm trại, thường ở các Đình thuộc Cù Lao Phố. Những điểm cắm trại xa hơn như Hố Nai, Long Thành, Vũng Tàu … chúng tôi cũng được tham dự. Tôi luôn nhớ căn nhà sàn xây theo kiểu Pháp ở đường Đấp Mới của gia đình Đạo Trưởng Nguyễn văn Thuyết, vì căn nhà đó có bảng tên NGUYỄN VĂN HOÀI màu đỏ trên nền đá cẩm thạch trắng…Cảm ơn cô Mai, đã ghi tên anh em tôi vào danh sách cựu hướng đạo sinh. Tôi hi vọng sau này sẽ có nhiều anh chị em cựu hướng đạo ở khắp nơi, sẽ liên lạc với cô để ghi tên vào danh sách …”

 

Và còn nhiều lắm, lời đề nghị bổ túc danh sách cựu hướng đạo sinh, đã từng tham gia sinh hoạt hướng đạo tại Biên Hòa. Tôi thấu hiểu niềm vui của anh chị em nhà mình, bởi ai cũng biết việc ghi tên này không hề được một tí tẹo quyền và lợi nào cho bản thân, ngoài niềm vui réo rắt trong tâm hồn của mỗi người. Cũng có anh chị đề nghị ghi tên chính mình, rồi ghi tên cả những đồng đội “ khi xưa ta bé” của mình. Có anh chị đề nghị tôi điều chỉnh, sửa chữa những thông tin các anh chị cung cấp. Chính những điều quan tâm dễ thương này, đã tạo nên không khí sôi nổi rộn ràng của “một sân chơi” nhiều ý nghĩa…

 

Trong câu chuyện vui, huynh trưởng Võ Thành Nhân – chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ – đã cho tôi biết:

-  Chị Mai biết không? Website Ngô Quyền là một trong những trang web mạnh, có nhiều hoạt động rất phong phú…
- … Và chỉ duy nhất website của trung học Ngô Quyền, mới có sân chơi dành riêng cho dân cựu hướng đạo, anh Nhân thấy cựu HĐS.NQBH “oai” chưa?...

vo-thanh-nhan                                                                                Võ Thành Nhân

Hai anh em cùng cười dòn, khi “ngộ” ra hoạt động Hướng Đạo trong chừng mực nào đó, cũng đều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội … Sau gần bốn mươi năm dài trôi nổi muu sinh, góc sân nhà “Hướng đạo Biên Hòa & Ngô Quyền” đã trở thành  nơi “đánh tiếng gọi bầy” để những cánh chim lưu lạc muôn phương cùng tìm về tổ ấm …

 

Chính thức ra mắt sân chơi cựu HĐS. NQBH từ tháng 04/2012, với Gia Phả ban đầu  – dựa theo trí nhớ của anh chị em – ghi tên được 152 cựu HĐS. Qua nhiều lần cập nhật, Gia Phả cựu HĐS. NQBH ngày một đông vui. Năm 2013, cựu HĐS nhà mình ghi danh được 262 người. Qua năm 2014, con số tăng nhanh đến 408 anh chị em. Và năm nay 2015, Gia Phả cựu HĐS đã có 428 anh chị em chung một mái nhà.

 

Từ nhiều nguồn khác nhau, tôi đã sưu tầm hình ảnh của anh chị em cùng chung gia đình Hướng Đạo Biên Hòa khi xưa. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng chưa thể nào đủ số như cả nhà cùng mong.  Với sự hổ trợ hết lòng của Hội cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa, hình ảnh anh chị em Hướng Đạo nhà mình sẽ lần lượt “ xuất hiện” trên trang nhà. Thân mời anh chị em mình cùng nhau vào xem, có ý kiến thay thế hay bổ túc thêm hình ảnh, cùng những thông tin cần điều chỉnh trước khi gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa tiến hành in ấn.

 
chung-mot-mai-nha(chung một mái nhà)

Dù còn tồn tại hay đã qua đời, tôi vẫn hy vọng anh chị em cựu HĐS.NQBH đều ghi tên mình và “đồng đội” của mình vào Gia Phả. Bởi Kỷ Yếu Hướng Đạo của chúng ta, dự định chỉ in ấn một lần duy nhất. Vì vậy gia đình cựu HĐS.NQBH, vẫn đang cần thiết lắm những lời “trách cứ dễ thương” tương tự lời trách của anh Lâm Xuân Dương, và những lời “đề nghị dễ thương” như lời đề nghị của anh Thế Dân – Nguyễn Văn Hoài (Vàng) của chúng ta vậy …

 

Diệp Hoàng Mai

Tháng 09/2015

02 Tháng Ba 2013(Xem: 85519)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 109703)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 97364)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 75843)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111744)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402058)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487101)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
16 Tháng Tám 2012(Xem: 75834)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90443)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75262)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64315)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 74471)
Tôi cứ ngỡ kỹ niệm đời Hướng Đạo của tôi đã chìm lắng dưới đáy sông Đồng Nai, hay bị đè bẹp dưới chân núi Bửu Long, và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng …