CHA CHÀO CHÚNG CON CHA TRỞ VỀ NHÀ…
Vào sáng Thứ hai Phục Sinh ngày 21 tháng 4 năm 2025 lúc 7 giờ 35 phút (giờ Vatican) Đức Thánh Cha Francis, vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1,4 tỉ tín đồ Công giáo toàn cầu đã trở về nhà Chúa trên trời, khép lại hành trình 12 năm trị vì Giáo hội Công giáo tại nơi cư trú của Ngài là Nhà Thánh Marta Vatican, hưởng thọ 88 tuổi.
Cùng hàng triệu người thuộc mọi tín ngưỡng trên khắp thế giới, toàn thể gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa vô cùng thương tiếc sự ra đi của Đức Thánh Cha Francis. Cả cuộc đời Đức Thánh Cha hiến dâng phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo, tận tụy không ngừng nghỉ cho đến hơi thở cuối cùng.
@ Đức Thánh Cha Francis nhắn nhủ giới trẻ Việt Nam:
Với chủ đề “Anh em không còn xa lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa” Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc lần thứ XX có hơn 6000 bạn trẻ tham dự (diễn ra vào ngày 20 &21/11/2014) đã vinh dự nhận được những lời nhắn nhủ yêu thương của Đức Thánh Cha Francis dành cho những người Công giáo trẻ tuổi Việt Nam như sau:
Các con hãy yêu dân tộc Việt Nam, yêu đất nước của các con. Các con hãy là những người Việt Nam chân chính với tình yêu Tổ quốc. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con. Và các con cũng đừng quên cầu nguyện cho Cha. CHA CHÀO CHÚNG CON (bằng tiếng Việt)
Các bạn trẻ Việt Nam yêu quý (*)
Cha tin rằng các con đang sống trong khoảnh khắc đầy niềm vui và ý nghĩa trong kỳ Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc. Các con quy tụ đông đảo về một nơi với tư cách là người Công giáo, chúng ta cảm ơn Chúa về cơ hội này.
Cha hiện diện bằng tất cả trái tim với các con, và Cha cũng có một thông điệp gửi đến các con. Thông điệp này xoay quanh một chữ NHÀ, là chữ hàm ý trong chủ đề được chọn cho kỳ Đại hội Giới Trẻ lần này. HÃY TRỞ VỀ NHÀ…
Trong văn hóa Việt Nam, cũng như trong những nền văn hóa châu Á, có lẽ không có từ ngữ nào đẹp cho bằng chữ NHÀ. Con chữ ấy gói ghém tất cả những gì là thân thương và quý giá nhất trong trái tim của mỗi con người…
Luôn quan tâm đến giới trẻ, Đức Thánh Cha Francis tất nhiên ủng hộ mạnh mẽ phong trào Hướng Đạo Thế Giới. Bằng phong cách giản dị và hòa đồng, Đức Thánh Cha dễ dàng lan tỏa ý chí kiên định “mình vì mọi người” và càng hun đúc mạnh mẽ hơn, tinh thần “sắp sẵn” phục vụ tha nhân cho tất cả các hướng đạo sinh toàn cầu.
Là một nhà lãnh đạo tinh thần, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhiều nhóm Hướng Đạo trên toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, Đức Thánh Cha khuyến khích các hướng đạo sinh chủ động giữ gìn và bảo vệ hành tinh của chúng ta: “Chúng ta chỉ ở trên Trái đất này trong một khoảng thời gian rất ngắn, vì vậy các bạn hướng đạo sinh hãy bảo đảm rằng chúng ta sẽ truyền lại cho đời sau một Trái đất tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn cùng tất cả các giá trị tốt đẹp nhất…”
Lời kêu gọi nổi tiếng của Đức Thánh Cha Francis là “dâng hiến bản thân” như hòa quyện xuyên suốt 3 Lời hứa và 10 điều Luật Hướng Đạo của những công dân siết bàn tay trái, không phân biệt tôn giáo hay màu da. Những câu chuyện kể về đức tính khiêm nhường, tấm lòng bác ái vị tha của Đức Thánh Cha, đã trở thành một tượng đài đạo đức sáng ngời khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính trọng.
Trên cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu với hơn 1,4 tỉ tín hữu, Đức Thánh Cha vẫn từ chối lối sống xa hoa: không nhận lương, không ở dinh thự tráng lệ, không đi xe sang… Thay vào đó Đức Thánh Cha nhẹ nhàng chọn cách sống đơn sơ, đồng hành và sẻ chia với những người cùng khổ, giúp đỡ những người kém may mắn thường bị xã hội ruồng rẫy lãng quên …
Tang lễ của một Giáo Hoàng - người đứng đầu Giáo hội với hơn 1,4 tỉ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới - nhưng được tổ chức giản dị đến ngỡ ngàng: không hoa đèn thắp sáng, không di ảnh cao sang… Linh cữu Đức Thánh Cha Francisco được đặt giữa đền thờ Thánh Peter uy nghi lặng lẽ, Đức Thánh Cha yên nghỉ trong chiếc hòm gỗ trơn mộc mạc, không hoa văn không điểm xuyết xa hoa…
Đức Thánh Cha sống giữa trần gian với một trái tim nhân ái, không ồn ào không chút khoa trương. Để đến hôm nay Đức Thánh Cha trở về nước Trời cũng nhẹ nhàng như thế. Không bởi vì trần gian thiếu sự tôn kính với Đức Thánh Cha, mà vượt lên tất cả là sự trân trọng tuyệt đối nguyện ước cuối cùng của một con người đã dành trọn cuộc đời hiến dâng Thiên Chúa...
“Sự vĩ đại không cần tô vẽ, sự thánh thiện không cần chứng minh, và lòng tin không nhất thiết phô trương…” là bài học cuối cùng Đức Thánh Cha Francis đã dạy chúng ta - những cựu hướng đạo sinh tỉnh Biên Hòa xưa, cùng hàng triệu hướng đạo sinh khác trên toàn thế giới - trước lúc Ngài trở về Ngôi nhà chung của Chúa. Tấm lòng bác ái bao dung và tinh thần đoàn kết toàn cầu của Đức Thánh Cha Francis, đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ lan tỏa đến hàng triệu con người thuộc mọi tín ngưỡng, thuộc nhiều tầng lớp xã hội đang cư trú trên trái đất này.
Chúng con những cựu hướng đạo sinh tỉnh Biên Hòa xưa - cùng hàng triệu hướng đạo sinh khác ở khắp năm châu - xin hiệp thông lời cầu nguyện linh hồn Đức Thánh Cha Francis an nghỉ đời đời trong ngôi nhà chung của Chúa. Amen…
Tiễn biệt Papa Pope Francis về nước Chúa Trời;
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai
April 26, 2025
(*) https://www.youtube.com/watch?v=Ofs2H_RQgss (2’41’’)
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với giới trẻ Công giáo Việt Nam;
(**) Nguồn tư liệu: Vatican News Tiếng Việt;