Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - VIẾNG TANG THẦY PHẠM ĐỨC BẢO, HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN BH XƯA.

14 Tháng Mười 201611:13 CH(Xem: 16507)
Đỗ Công Luận - VIẾNG TANG THẦY PHẠM ĐỨC BẢO, HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN BH XƯA.


VIẾNG TANG THẦY PHẠM ĐỨC BẢO, 
HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN BH XƯA.
blank
Sáng chủ nhật, ngày 9/10/2016, tôi check mail thường nhật, và nhận được tin buồn, Thầy Phạm Đức Bảo, nguyên hiệu trưởng trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa đã từ trần ở Sài Gòn chiều hôm trước. Trong tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, học trò xưa ở BH, và Sài Gòn, sẽ đến viếng tang, trước khi thân xác Thầy về với cát bụi.
 
Lúc đầu, các bạn CHS khóa 8 NQ dự định tổ chức viếng tang với danh nghĩa đại diện khóa. Bạn Hà Thu Thủy đã hợp đồng với người quen, xử dụng xe 7 chỗ ngồi, nên hạn chế người tham dự. Chị Dương Thúy Phượng, Mỹ Tiên, Mỹ Chơn, chị Nguyễn Kim Trang, Đỗ Công Luận...cùng đồng ý tham gia. Lúc đầu, cô Đào Thị Nga đã dự định cùng học trò đi viếng tang đồng nghiệp, cũng là cấp trên. Chiều hôm đó, Cô Nga, và phu quân, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn có công việc đi Sài Gòn, nên sẳn tiện đã đến viếng tang. Vì vậy chị Kim Anh, K.7, dù bận bịu gia đình cũng cùng đi với mọi người. Xe 7 chỗ ngồi, nhưng 8 người đi...
 
- Không sao, Thầy sẽ phù hộ cho mình đi đến nơi, về đến chốn. Không bị huýt còi...
 
Anh Nguyễn Thanh Tùng, qua trao đổi với bạn bè phương xa để đại diện viếng tang, chia buồn, đã tham gia với đoàn, đồng thời thông báo với bạn bè cùng lớp, cùng khóa, đang ở Sài Gòn, thời gian và địa điểm tang lễ để cùng đến kính viếng Thầy. Như vậy, đoàn viếng tang bao gồm các khóa, từ khóa 6 đến khóa 9, nên vòng hoa phúng viếng mang dòng chữ,  
 
"THẦY CÔ VÀ HỘI ÁI HỮU NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA-CALI 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ".
 
Vòng hoa phúng viếng do đôi bạn Nguyệt Ánh - Thành Tâm, đang ở quận 7 SG, đặt và mang đến. Chi phí vòng hoa trích từ tiền niên liễm của bạn bè khóa 8 CHS NQ BH.
 
blank
blank
Cháu Võ Hải Hiếu, con trai anh Võ Hải Dương, khóa 6 NQ
 
Đang là cao điểm của mùa mưa, tuần lễ nay Sài Gòn, Biên Hòa, ngày nào cũng có mưa. Không chiều thì tối. Rạng sáng nay, ngày 10/10, Biên Hòa cũng có mưa khá dai dẳng. Tất cả mọi người tập trung ở nhà Thầy Dương Hòa Huân, bây giờ do chị Dương Thúy Phượng quản lý. Gia đình hai Thầy ngày xưa có mối thâm tình, vì hai nhà hơi xéo ngang nhau, gần chợ Biên Hòa. Chị Phượng cũng đã nhiều lần đến thăm gia đình Thầy Hiệu trưởng ở Sài Gòn, sau nầy. 8 giờ 30, xe khởi hành trong tiết trời hơi âm u.
 
blank
 
Kim Trang - Nguyệt Ánh - Mỹ Chơn - Ngọc Giao - Công Luận - Kim Hòa - Cô Tồn - Thúy Phượng - Kim Anh - Mỹ Tiên - Thu Thủy - Thái Bình - Thanh Tùng
 
Khi xe vừa đến đầu hẽm nhà Thầy, cũng là nơi tổ chức tang lễ, các bạn khóa 7 NQ, Nghiêm Thái Bình, anh Vũ Ngọc Giao...đã đến trước. Hai bạn Ánh- Tâm cũng có mặt. Chị Kim Hòa, khóa 7, Tùng Thư, khóa 8 cũng lần lượt đến. Có một cháu trai khoảng tầm 40 tuổi, tôi hỏi thăm,
 
- Dạ, con là con của ba Võ Hải Dương, khóa 6 NQ. Ba điện thoại về cho con để viếng tang, và hướng dẫn Thầy Nguyễn Thành Dũng, các bác khóa 1 NQ đến địa điểm tổ chức tang lễ...
 
Xin cám ơn những tấm lòng còn nhớ đến trường Ngô Quyền BH xưa, Thầy hiệu trưởng, Cô Thầy, và các bạn đồng môn, dù cách trở đại dương.
Các Anh Chị đến chào hỏi Cô Đàm Thị Tồn, phu nhân của Thầy, và tang quyến. Anh chị Xuân-Lan, con gái và rễ của Thầy sẽ về đến Sài Gòn chiều tối nay, để kịp sáng mai đưa Cha đến đài hỏa táng. 
 
Cùng buổi sáng nhận tin báo Thầy qua đời, tôi cũng có nhận email của anh Phẩm, chị Lynh, do Diệu Hương chuyển tiếp.
 
Kinh Thầy Cô cùng các bạn,
 
Xuân, con gái thầy Bảo, vùa báo tin thầy Bảo đã qua đời trưa ngày thứ bảy, giờ Việt Nam. Xuân và Lan (chồng Xuân) sẽ về Vietnam ngày mai. Mọi chi tiết về tang lễ sẽ được gia đình thông báo sau.
 
Các bạn Hiệp, Lùng, Bé nhóm tứ Hai,
 
Nhờ các bạn liên lạc với gia đình thầy để lấy tin tức và cho anh em chúng tôi biết để đăng cáo phó nhe.  
 
Xuân và Lan ơi,
 
Anh chị thành thật chia buồn cùng em, và tang quyến. Cầu nguyện hương linh thầy sớm tiêu diêu nơi cực lạc.
 
Trân trọng thông báo.
 
Phẩm & Lynh
 
Tình nghĩa đại gia đình Ngô Quyền BH là như thế đó.
 
blank
 
blank
blank
blank
 
blank
 
Sau một lúc chuyện trò, hỏi thăm, anh Tùng xin phép đại diện bạn bè để thắp nhang tưởng niệm Thầy. Mọi người lần lượt thắp nhang, và thành kính vái lạy.
Sau khi đoàn thể của trường ta viếng tang xong, tiếp theo là đoàn của trường trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết. Bởi vì theo tôi biết, Thầy Nguyễn Hữu Tiến dạy Pháp Văn trường ta cũng từ trường Phan Bội Châu, Phan Thiết chuyển về. Con của Thầy là bạn Nguyễn Huy Tiễn học lớp thất 4 Anh Văn, khóa 8. Anh của Tiễn là Nguyễn Quang Tuyến. Giữa năm 2012, anh Võ Lưu Ngọc là CHS trường Phan Bội Châu, nhờ trang web trường ta nhắn tin tìm anh Tuyến, và bạn bè đã biết tin tức của nhau.
 
Bởi vì không gian tổ chức tang lễ hơi chật hẹp, nên tang gia đã xin phép chánh quyền sở tại đặt nhà tiệc, bàn tiếp khách trước sân nhà, là hẽm chung. Tiếp đến có một đoàn thể nữa đến viếng tang, nên mọi người xin phép cáo từ. Vừa ra đến đầu hẽm, đoàn của các anh CHS NQ khóa 1, thầy Nguyễn Thành Dũng là trưởng đoàn đến viếng, cháu Hiếu là người dẫn đường. Lần tổ chức, Ngô Quyền Tri Ân Thầy Cô, ngày 25/11/2012 ở Sài Gòn, Thầy Dũng cùng Cô Đào Thị Nga, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn, và nhiều Thầy Cô khác, từ Biên Hòa xuông Sài Gòn tham dự, và gặp gỡ Thầy Hiệu Trưởng. Còn hơn một tháng nữa là đúng 4 năm. Ôi thời gian nhanh quá.
 
blank
Thầy Nguyễn Thành Dũng và các Anh khóa 1 CHS NQ BH.
blank
 
Vòng hoa viếng tang của khóa 1 CHS NQ BH.
 
Sau khi chia tay từ giả, mọi người lên xe, chị Kim Anh có nhã ý mời 7 người bạn cùng đi đến ăn trưa ở một quán ăn ở trung tâm Sài Gòn. Đã 5 năm qua, sau ngày 31/12...bạn bè ít cơ hội gặp gỡ. Trước đó, sau khi hội họp bàn thảo để chuẩn bị tổ chức họp mặt cuối năm, cũng có buổi ăn tối nho nhỏ, nhất là món " bún riêu " các anh chị không thể nào quên.
 
blank
 
Công Luận - Thanh Tùng - Mỹ Chơn - Thúy Phượng - Mỹ Tiên - Kim Trang - Thu Thủy - Kim Anh.
8 Anh Chị Em trên một chiếc xe.
 
Một đời người, một rừng thương nhớ. Tử sinh là qui luật muôn đời không ai tránh khỏi. Sự ra đi của Thầy Phạm Đức Bảo, Hiệu trưởng trường trung học Ngô Quyền BH xưa, một đầu tàu gương mẫu, đã để lại sự tiếc thương cho đồng nghiệp, Thầy Cô Trò trường chúng ta. Như tôn chỉ của lần Đại Hội Ngô quyền cách nay hơn 3 tháng, là lần họp mặt toàn thế giới cuối cùng, không có lần sau. Bởi vì Thầy Cô đã da mồi tuổi hạc, như lá mùa thu từ từ héo úa. Mà người ra đi đầu tiên là Thầy Hiệu trưởng. Lúc nầy, mọi con tim khối óc của Đại Gia Đình NQ hướng về lễ tang của Thầy. 8 giờ sáng mai, Thầy sẽ được gia đình, người thân, đồng nghiệp, học trò...đưa về Đài Hỏa Táng Bình Hưng Hòa. Cát bụi lại trở về cát bụi. Thầy Cô Trò ở Biên Hòa sẽ có người xuống Sài Gòn để tiễn đưa Thầy.
 
Trước đó tôi đã có một bài thơ tranh, Thương Tiếc Thầy Phạm Đức Bảo, để tưởng nhớ Thầy. 
 
blank
 
Xin phép bạn Diệp Hoàng Mai và các anh chị trong BCH Hội Ái Hữu NQ BH, tôi xin trích dẫn các bài viết về Thầy Hiệu trưởng trường ta..., đã được post trên trang web ngo-quyen.org.
 
Xin thành kính vĩnh biệt Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo của trường trung học Ngô Quyền BH xưa.
Xin cám ơn Thầy Nguyễn Thành Dũng, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn, Cô Đào Thị Nga...và các đồng môn có mặt ngày hôm nay để kính viếng Thầy...
 
Đỗ Công Luận. 10/10/2016.
21 Tháng Ba 2014(Xem: 64457)
Lúc đó tôi chỉ cầu xin thượng đế cho tôi được mang theo tất cả kỷ niệm của quãng đời dạy học và cho tôi được đầu thai trở lại trần gian này với nghề đi dạy trong một xã hội không buộc tôi phải nói ngược với niềm tin và suy nghĩ của mình .
20 Tháng Ba 2014(Xem: 39016)
Với khuôn khổ một tờ Kỷ Yếu có tính cách nội bộ như tờ đặc san này, những dòng “Vẻ Vang Dân Ngô Quyền” (mượn chữ của ký giả Trọng Minh) cũng có thể được hiểu như một sự chia sẻ chút niềm hãnh diện “giống nòi” giữa chúng ta,
14 Tháng Ba 2014(Xem: 64392)
Từ cái nôi trung học Ngô Quyền, các học sinh bé bỏng ngày nào nay đã lớn khôn, bung ra tứ tán theo sinh hoạt của dòng đời. Nhất là sau khúc quanh lịch sử 30 tháng 4, 1975,...
14 Tháng Ba 2014(Xem: 72871)
Những kỷ niệm thân thương đó nằm ngủ yên trong tâm tư gần 40 năm, đã dấy lại trong tôi vào những ngày thầy Phạm Đức Bảo từ bên Tây Đức qua thăm Hoa Kỳ và được các cựu học sinh Ngô Quyền tiếp đón
09 Tháng Ba 2014(Xem: 17649)
Vẫn thương và nhớ Muội với biết bao kỷ niệm đẹp của chúng ta từ hơn 40 năm qua cùng với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống sau năm 1975, … Bây giờ Muội đã nhẹ nhàng rồi phải không??
08 Tháng Ba 2014(Xem: 9443)
Tôi chỉ làm một công việc là khơi dậy khả năng trời cho trong mỗi em học sinh... Thật sự tôi không hảnh diện về những gì mình đã thực hiện được mà buồn vì mình không làm được gì nhiều hơn cho các em học sinh.
05 Tháng Ba 2014(Xem: 74212)
Kính tặng thầy Bùi Quang Huy Nhân bàn chuyện Kỷ Yếu Ngô Quyền, cùng các bạn lớp Ðệ Tam B3 (1966-1967) nhắc nhớ lại chuyện người thầy Cổ Văn độc đáo của lớp mình.
05 Tháng Ba 2014(Xem: 30092)
Nay đã gần 40 năm trôi qua, thầy trò đều lưu lạc mỗi người một phương trời. Đám tiểu quỉ của tôi hẳn đầu đã hai thứ tóc, và có người có lẽ đã thành ông nội, ông ngoại không chừng. Liệu trong số này, có ông nào còn nhớ chuyện cũ đó không?
28 Tháng Hai 2014(Xem: 64518)
Tất cả đã đem đến cho tôi những tình cảm thân thiết, mà tôi không tìm được ở bất cứ trường nào. Những tình cảm ấy sau đó đã giúp tôi quên đi cảm giác khó chịu lúc ban đầu
27 Tháng Hai 2014(Xem: 7797)
Tốt nghiệp ĐHSP Toán Lý năm 1970, Thầy Nguyễn Văn Có nhận nhiệm sở đầu tiên tại trường trung học Thủ Đức – Sài Gòn. Năm 1972, Thầy xin thuyên chuyển về trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa.
27 Tháng Hai 2014(Xem: 19266)
Từ 1969 đến 1975, trong thời gian 6 năm phục vụ ở Biên Hòa của tôi dù ở cương vị thầy giáo hay quân nhân, tôi cũng có nhiều kỷ niệm không thể quên được.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 30000)
Cũng cần nói ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Thầy sau không biết bao lần hẹn găp từ khi khi Thầy còn khỏe. Cứ hẹn rồi chưa gặp, hẹn rồi chưa đến... cho tới khi Thầy bệnh.
14 Tháng Hai 2014(Xem: 6194)
vì Thầy lên Công Thanh nhận chức Hiệu Trưởng trường Trung học ở đây. Từ đó về sau tôi không gặp Thầy, nhưng vẫn luôn nhớ lối ” nhấn nhá” trong lời giảng của Thầy qua thơ văn và nhớ nhất chiếc vespa màu xám của Thầy.
12 Tháng Hai 2014(Xem: 21595)
Tôi vẫn có mơ ước như Đại Tướng Carnot, trở về trường xưa, vào lại lớp học cũ, để kính cẩn nghe thầy giảng dạy như ngày còn bé. Cái mơ ước tầm thường, nhưng vượt quá tầm tay của một con người trong cái thời gian và không gian.
03 Tháng Giêng 2014(Xem: 38127)
Là một người khách không mời trong đêm từ giã năm 2013, tôi đã cùng thầy Phạm Gia Hưng từ Virgina, và hai đàn anh Lữ Công Tâm, Ma Thành Tâm cùng count down đón mừng năm 2104 tại nhà thầy Mai Kiến Phúc.