Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - NGUYỄN NGỌC XUÂN TRI ÂN THẦY CÔ…

Wednesday, November 26, 202512:13 AM(View: 10339)
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - NGUYỄN NGỌC XUÂN TRI ÂN THẦY CÔ…

NGUYỄN NGỌC XUÂN TRI ÂN THẦY CÔ…



Poster Thanksgiving “Mãi mãi nhớ ơn thầy cô” là món quà đặc biệt đàn anh khoá 7 Nguyễn Ngọc Xuân gửi tặng đàn em Sáo Lý Luận, nhằm khích lệ tinh thần cô em khoá 13 trước giờ khai hội Đêm Tri Ân (ĐTA) với chủ đề “Trung học Ngô Quyền Biên Hoà xưa – Nửa thế kỷ tri ân Thầy Cô giáo cũ” diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2012 tại không gian Café Một Thưở Sài Gòn…

 
NGUYEN NGOC XUAN TRI AN THAY CONGUYEN NGOC XUAN TRI AN THAY CO (2)

 

Sỡ dĩ Sáo gọi Poster này là “món quà đặc biệt” bởi theo hé lộ của đàn chị Võ Thị Ngọc Dung, anh Xuân đã dốc lòng thực hiện Poster trong lúc anh đang bệnh nặng. Bác sĩ điều trị yêu cầu anh phải nghỉ ngơi, cách ly hoàn toàn với các phương tiện công nghệ. Thế nhưng anh đã “lén…” bác sĩ và người nhà, túc ta túc tắc “cắt dán” từng tấm ảnh “thầy xưa - trò xưa - trường xưa” tặng cho em Sáo. Nhóm tổ chức đã phóng to tấm Poster này để trưng bày tại không gian tổ chức Đêm Tri Ân, như lời chúc tụng ân tình của học trò xưa Nguyễn Ngọc Xuân kính dâng thầy cô giáo cũ. Thời gian ấy nếu như việc điều trị của anh Xuân tạm ổn định, anh Xuân nhất định sẽ bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để tham dự Đêm Tri Ân đầy ý nghĩa này.

 

Khi em Sáo nhận được món quà ông anh ưu ái gửi tặng, thì hai anh em Xuân và Mai chỉ mới quen biết nhau chừng 5 tháng qua trang nhà trung học Ngô Quyền. Ngoài thông tin đàn anh “tự giới thiệu” là bạn học chung lớp chung trường, người cùng quê gốc Tân Ba với “ông anh” Diệp Cẩm Thu có cùng họ Diệp với Sáo em, thì hiểu biết của Sáo về đàn anh chs.NQBH khoá 7 Nguyễn Ngọc Xuân chỉ chứng đó là… chấm hết. Thời gian ấy Sáo đang chạy bay tóc trán cho việc tổ chức ĐTA, thời gian ngủ nghỉ thiếu trước hụt sau trầm trọng (?!...) cho nên Sáo chỉ còn đủ sức để lao vào việc mà thôi. Ấy vậy mà hai anh em tự dưng thân nhau, sau vài emails chia sẻ cùng vài cuộc gọi thân tình mới lạ chứ!....

NGUYEN NGOC XUAN TRI AN THAY CO (3)


 Ngay khi manh nha ý tưởng và phác thảo kế hoạch tổ chức Đêm Tri Ân thầy cô giáo cũ, thì đàn anh Nguyễn Ngọc Xuân và đàn chị Võ Thị Ngọc Dung là hai “tiền bối” phương xa Sáo chia sẻ sớm nhất, chi tiết nhất về ngày Hội Tri Ân. Sáo đề nghị anh chị giữ kín nội dung Sáo trao đổi, bởi đây chỉ là dự định ngẫu hứng của một “nhúm… nho nhỏ” chs. Ngô Quyền. Vì vậy Sáo “cứ im im không nói mà làm…” với hy vọng, nhóm tổ chức sẽ không bị khối NATO (*) quấy rầy chỉ thêm phiền toái. Tuy rằng như vậy nhóm sẽ cực nhọc hơn, nhưng chắc chắn nhóm đỡ bực mình hơn nhiều lắm. Xuyên suốt thời gian này, anh Nguyễn Ngọc Xuân và chị Võ Thị Ngọc Dung chính là bệ đỡ tinh thần vững chắc nhất cho cô em Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai.

 

NGUYEN NGOC XUAN TRI AN THAY CO (3)



Trong những ngày mưa giông bão lũ đang dồn dập trút xuống quê nhà, sinh mệnh dân mình vô cùng nhỏ bé trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Sáo cảm thấy lòng đau mỗi khi nghĩ đến phận người mong manh trước những thiên tai, để rồi bất chợt Sáo nhớ đàn anh quá vãng Nguyễn Ngọc Xuân, nhất là thời gian anh chống chọi những cơn đau để thực hiện Poster Thanksgiving “Mãi mãi tri ân thầy cô” bằng cả tấm lòng.

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai

            Tháng 11/2025

 

(*) Not Action Talk Only;

Tuesday, December 16, 2025(View: 3234)
Học trò xưa kính chúc quý Thầy Cô giáo cũ trường trung học Ngô Quyền Biên Hoà xưa một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui an lành tuổi cao niên.
Wednesday, November 26, 2025(View: 14280)
Mười ba năm đã trôi qua, nhiều thầy cô dự ĐTA hôm ấy giờ đây đã hoá người thiên cổ..
Thursday, November 6, 2025(View: 2545)
Một nén tâm hương để tưởng nhớ đến người Thầy khả kính của tôi, trong mùa Thanksgiving - mùa của lòng tri ân và biết ơn.
Thursday, November 6, 2025(View: 3331)
Út nữ của Thầy giáo - Nhạc sĩ Lê Hoàng Long, người nâng cánh ước mơ cho con gái xuyên suốt hành trình khổ luyện, để bé Thỏ ngày nay đã trở thành hậu duệ xứng đáng của ông Ngoại.
Saturday, September 6, 2025(View: 17562)
Vậy là sáng 18/8/2025 Sáo đón cô Huệ, chị Tất Ứng, chị Nga Frook lập thành nhóm “Cụ… học sinh NQ” xuất phát từ Biên Hoà, nhanh chóng trực chỉ Sài Gòn thăm viếng thầy cô.
Friday, May 30, 2025(View: 5795)
Sáng Chủ Nhật 5/25/2025 Nhóm cựu học sinh Ngô Quyền (NQ) bắc Cali đã tổ chức buổi họp mặt thường niên tại nhà hàng Ánh Hồng trong khu Lion plaza của thành phố San Jose.
Wednesday, March 26, 2025(View: 4829)
Tiệc kết thúc khoảng 11:00 đêm nhưng thầy trò lưu luyến mãi chưa chịu chưa tay nhưng hứa nhau là “còn sức khỏe là còn gặp nhau nữa “
Wednesday, March 26, 2025(View: 8959)
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.
Monday, February 10, 2025(View: 17954)
Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Toán Lý trường Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1971, sinh viên Đào Đức Thiện nộp đơn ứng tuyển tại Bộ giáo dục VNCH.
Wednesday, January 29, 2025(View: 7646)
Mỗi năm đến thăm Thầy vào những ngày cận Tết với ước mong đem được một chút nắng ấm mùa Xuân của thời mới lớn ở khung cửa lớp Ngô Quyền về với cả Thầy trò.
Wednesday, January 22, 2025(View: 6417)
Như thông lệ hằng năm, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Cựu Học Sinh Ngô Quyền Nam California, luôn tổ chức ngày thăm viếng Thầy Cô.,,,
Thursday, October 17, 2024(View: 4720)
Cuối cùng, tôi đã tìm cách xin đổi đi... Vào Nam, tôi xin Bộ Giáo dục đổi về dạy tại trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hoà, một nơi hoàn toàn mới đối với tôi, nhưng lại rất gần Sài Gòn
Friday, September 20, 2024(View: 17443)
Tháng chín Cali đón thầy cô Huỳnh Công Ân đến thăm. Thầy bây giờ cũng không khác học trò là bao, nhiều khi còn trẻ hơn là khác.
Sunday, September 8, 2024(View: 18023)
Những công trình tâm huyết đầy tính nhân văn mà thầy Thành đã dốc cạn trí tuệ, dốc cạn công sức và thời gian của cuộc đời nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực...
Sunday, September 8, 2024(View: 16705)
BĐH Website NQBH xin chuyển lại nguyên văn bài viết của em Linh Vũ, là thứ nữ của Thầy Vũ Khánh Thành. Nội dung bài viết tựa lời ly biệt, như tiếng lòng của em Linh Vũ đối với người cha quá cố em yêu thương.