Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Portugal đã bất ngờ thắng đoạt giải túc cầu Euro 2016: Tại sao vậy ?

10 Tháng Bảy 20164:13 CH(Xem: 12328)
Portugal đã bất ngờ thắng đoạt giải túc cầu Euro 2016: Tại sao vậy ?

Phiếm Luận … Túc Cầu 

     Ngưòi Xứ Bưởi

         July 10, 2016

 NQ-Euro2016-Logo

 

Portugal đã bất ngờ thắng đoạt giải túc cầu Euro 2016:

Tại sao vậy ?

 

Vào 11 giờ 32 tối chúa nhựt hôm nay, trọng tài đã thổi hồi còi cuối cùng trong giải túc cầu Euro 2016 để chấm dứt trận chung kết đầy hồi hộp & gay cấn . Hội tuyển Portugal đã hạ "đo ván" Hội tuyển Pháp với tỷ số 1 - 0.

Trước trận chung kết hầu hết mọi tiên đoán đều tin rằng Pháp sẽ thắng. Riêng về phía người viết thấy Hội tuyển Portugal theo phân tích và tiên đoán cũng có hy vọng "mong manh" thắng trận, chớ không phải hoàn toàn vô vọng, với xác xuất 45 %. (xem phía dưới Nguồn 1)

 

NQ-Eu16 -5- Portugal

Portugal đã thắng lớn & đoạt giải túc cầu Euro 2016

 

Hai điểm đáng chú ý cho giải túc cầu Euro 2016 mà trước nay chưa hề xảy ra:

a)     Lần đầu tiên có tới 24 Hội tuyển được tham dự (thay vì thường lệ chỉ có tối

đa 16 đội). Cho nên tổng số trận đấu lên đến 51 trận và kéo dài kỷ lục đến 31 ngày và thu tiền lời khổng lồ gần 1 tỷ đô la cho Tổng Cuộc Túc Cầu Âu Châu UEFA.

b) Giải túc cầu Euro 2016 diễn ra tại Pháp trong bầu không khí báo động bị khủng bố trực tiếp vì trưóc đó đã xảy ra nhiều vụ chém giết đẩm máu khiến cho cả 140 người bị chết. Bởi vậy khán giải trong cầu trường có cảm giác "hồi hộp" vừa coi mà vừa "run" vì không biết trước được có xảy ra khủng bố trong tích tắc như từng trải qua. Cho đến giờ bế mạc rất may không xảy ra một "tai nạn" nào đáng kể và đó là điểm son đáng khen nhứt cho lực lượng an ninh (trên 100.000 người) bảo vệ giải túc cầu này.

 

I / Nhìn lại trước trận chung kết 

Trước khi nhập trận cả 2 Hội tuyển đều có những khả năng vượt trội nên mới lọt được vào trận chung kết.

1) Về phía Hội tuyển Pháp

Nổi bật với khả năng tấn công qua 13 bàn thắng trong sáu trận đấu. Cho đến nay đã có số bàn thắng gần như gấp đôi so với Portugal . Các cầu thủ hàng công như  Giroud, Griezmann và Payet đã chơi hay đến nổi đối thủ không thể đoán trước được. Nhứt là Griezmann vô cùng nguy hiểm vì "hành quân" xuất hiện khắp nơi và làm bàn thắng đủ "kiểu" kể cả đội đầu.

Thống kê cho thấy: Trong 24 trận gặp Portugal, Pháp đã giành được 18 trận thắng . Còn Portugal chỉ thắng có 5 trận và hòa 1 trận .

Trong hơn 30 năm qua, Hội tuyển Pháp không thua một trận chung kết nào của giải vô địch Âu Châu 1984 hay World Cup 1998 được tổ chức tại Pháp. Trong năm 2016, Hội tuyển Pháp cũng bất bại trong sáu trận đấu cuối cùng.

Ngoài ra còn được một lợi thế vô cùng quý báu là Hội tuyển Pháp được sự ủng hộ nồng nhiệt của đa số khán giả trong cầu trường. Chính vì vậy họ đã thắng nhiều trận đấu trong phút chót.

2) Về phía Hội tuyển Portugal

Nổi bật với khả năng phòng thủ gồm 4 hậu vệ "hết xảy" , cho nên các đội banh đối thủ đành "bó tay" không thể có bàn thắng quyết định thắng bại cho trận đấu

Kế đến là chơi banh rất khôn ngoan theo chiến thuật thích hợp của HLV Fernando Santos đánh đúng vào nhược điểm "chết người" của đối thủ.

Với tổ chức phòng thủ tốt và một hàng tiền vệ giỏi chuyên môn tìm cách khóa kín đường banh của đối thủ. Đặc biệt phía hàng công có các cầu thủ xuất sắc như Ronaldo, Nani hoặc Quaresma luôn luôn tận dụng tối đa các cơ hội "làm bàn" phá lưới bất ngờ .

Một yếu tố thuận lợi không kém phần quan trọng là Hội tuyển Portugal đóng vai trò không hy vọng nhiều thắng giải. Cho nên không bị áp lực phải thắng trận như Hội tuyển Pháp đang chịu đựng.  Một thí dụ điển hình tương tự vào năm 2004 Hội tuyển Hy Lạp cũng đã đoạt giải vô địch Âu Châu mà trước đó không ai ngờ nổi.

II / Diễn tiến trận chung kết đầy hồi hộp & gay cấn

HLV Deschamps của Pháp giử nguyên toàn bộ 11 cầu thủ từng thắng HT Đức trong trận bán kết. Còn phía Portugal chỉ có 1 thay đổi nhỏ là hậu vệ chính Pepe bình phục vết thương nên trở lại đội banh

1) Bước vào hiệp đầu, HT Pháp đã tấn công liên tiếp giống như trong trận bán kết đôi đầu với HT Đức khiến cho hàng thủ Portugal nhiều lần bị "khốn đốn".

Đến phút thứ 8, "siêu sao" Ronaldo bị đốn ngã bởi tiền vệ Payet gây chấn thương tại đầu gối trái khiến phải điều trị . Nhưng vết thương quá nặng khiến cầu thủ này không thể tiếp tục chơi . Đây là một thiệt hại vô cùng lớn cho HT Po rtugal và làm cho HT Pháp có ưu thế hơn để thắng trận chung kết. Cầu thủ Quaresma vào thay thế cho Ronaldo, nhưng Portugal yếu thế thấy rõ dưới những đợt tấn công liên tiếp của HT Pháp.

2) Bước vào hiệp nhì đã cho thấy khả năng tuyệt vời của HLV Santos: Hội tuyển Portugal đã "bình thường hoá" lại khả năng phòng thủ khiến cho HT Pháp không còn "tung hoành ngang dọc" tấn công ào ạt như hiệp đầu nữa. Đôi khi Portugal  còn tung quân đột kích tấn công  khiến HT Pháp nhiều lúc "chới với". Mục tiêu của Portugal là muốn đá thêm hiệp phụ vì họ từng chứng tỏ có khả năng "dai sức" trong 5 trận vừa qua.

3) Quả thực HT Portugal đạt được mục tiêu. Trong hiệp phụ 30 phút họ có ưu thế "dai sức" hơn HT Pháp và bắt đầu có những màn tấn công ngoạn mục. Đến phút tứ 109, tiền vệ Moutinho giao banh cho tiền đạo Eder và cầu thủ này lấy toàn sức "búa" thẳng từ 20 mét vào góc phải khiến thủ môn Lloris không bay kịp để bắt. Portugal dẫn trước 1 - 0 . Trong khoảng trên 10 phút còn lại HT Portugal phòng thủ hữu hiệu khiến HT Pháp không làm được trò trống gì cả, nhứt là không còn sức để phản công.

Đến đúng11 giờ 32, trọng tài đã thổi hồi còi chấm dứt trận chung kết và cả nước Pháp "nghẹn ngào" khóc thầm vì bất ngờ mất giải vô địch Âu Châu đã ngỡ nằm trong tầm tay. Còn Portugal mừng còn hơn trúng số độc đắc vì khi thấy "siêu sao" Ronaldo bị chấn thương thì đâu ai còn chút hy vọng thắng nỗi HT Pháp.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Hội tuyển Portugal thắng trận chung kết ?

 

Về phần người viết đã phân tích những ưu thế của HT Portugal trong bài viết trước đây (xem Nguồn 1). Tựu trung có 1 điểm nổi bật đáng chú ý nhứt :

- Đó là khả năng đối phó bén nhậy của HLV Fernando Santos của Portugal. Ông này có đầu óc sáng tạo của một người kỹ sư , luôn luôn tìm nhược điểm của đối thủ để "điểm huyệt" vào. Chính vì vậy các đối thủ "nguy hiểm" đều phải thua cuộc "tức tưởi" trước Portugal. Lần này HLV Santos cũng đã tìm ra "tử huyệt" của HT Pháp là ham tấn công quá độ khiến không còn sức trong phần hiệp phụ 30 phút. Quả vậy HT Pháp yếu thế thấy rõ trong hiệp phụ và trở thành con mồi ngon cho hàng công của HT Portugal. Về điểm này quả thực HLV Santos hơn hẳn các HLV khác và xứng đáng là người lập công đầu khiến cho HT Portugal đoạt giải kỳ này.

 

III / Lời chót

Một tháng trời với 31 ngày trôi qua sao mà lẹ quá, nhứt là đối với giới hâm mộ túc cầu "mê mệt" trước những pha làm bàn hấp dẫn tuyệt vời. Từ Tổng Thống Pháp đến Nữ Thủ Tướng Đức cho tới giới bình dân dân ngu ... khu đen không thể nào bỏ qua xem đội banh "yêu dấu" của mình "làm ăn" ra sao. Mọi người đều cảm thấy bình đẳng trước môn thể thao "vua" này và có quyền "bình loạn mao tôn cương" và tiên đoán không thua gì như ký giả Huyền Vũ của thuở hoàng kim xa xưa.

Người viết cũng không thoát nổi "ham muốn" ngọt ngào đó. Mỗi ngày phải ghé mắt một chút đọc & trả lời những eMails "hỏi thăm" và "thúc viết bài". Lại thêm những cú phôn "về sáng" chỉ muốn bàn chuyện Copa 2016 & Euro 2016 mà thôi.

Lời chót xin cám ơn tất cả:

- những lời an ủi "chân thành" khi thấy HT Đức thua tức tưởi: "So sorry Anh P. Germany didn't win. Next time!" / "sorry that Germany lost to French" / "Chia buồn với đội Đức nhe"

- những lời khen có trộn thêm chút ... mật ong: "cũng khen khả năng tiên đoán của tác giả nữa , phân tích và đánh giá vậy là xác suất quá cao !!" / "bài viết xuất sắc, hay mà không cần hên" / "Đọc rồi. Giỏi quá nghen"

- những "bình loạn mao tôn cương" vui đáo để , những "thăm hỏi" ngọt ngào

 

Đặc biệt là cũng cùng thời điểm này Đại Hội Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ 3 nhằm kỹ niệm 60 năm thành lập trường trung học Ngô Quyền / Biên Hòa vừa chấm dứt sau 8 ngày tổ chức.

Bức hình vẫy tay chào tạm biệt này dường như vượt cả không gian lẫn thời gian với những mái tóc đen mun của các cựu học sinh Ngô Quyền . Nhứt là vẫn còn mái tóc “demi-garcon” và mái tóc "thề" dài đen nhánh như thuở Ngô Quyền năm xưa:

 

Cô Bắc kỳ nho nhỏ

tóc “demi-garcon”

 

 (Nguyễn Tất Nhiên)

 

Tóc dài em xỏa buông thành suối

Vướng ngã anh rồi có biết không ?

 

(Phan Ngọc Phúc)

 

NQ-Eu16 -5- NQ

 

Rất hy vọng chúng ta sẽ tái ngộ trong giải túc cầu World Cup 2018 &  Đại Hội Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ 4

 

Người Xứ Bưởi

 

Nguồn 1: Tiên đoán trận vòng chung kết 

http://www.ngo-quyen.org/p10a5445/nguoi-xu-buoi-ai-se-thang-giai-tuc-cau-euro-2016-phap-hay-portugal-


____________________________________________________________________
Phụ đính 1

Lời giới thiệu: Bài viết dưới đây phổ biến trên internet. Tác giả có cái nhìn "đặc biệt"  đáng chú ý.  Rất tiếc là HLV Santos của Portugal quá giỏi khiến cho diễn tiến này không xảy ra được. Và tiền đạo Griezmann lại khóc thêm lần nữa.

Pháp lại cần một chiến thắng để hàn gắn

Sân Maracana một chiều tháng 7 năm 2014, chàng trai trẻ Antoine Griezmann đứng khóc trên sân, kéo vạt áo đấu lau nước mắt.

Đội tuyển Pháp của Antoine vừa thua Đức trong trận đấu tứ kết World Cup 2014. Mới 23 tuổi và lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế, Antoine không thể níu giữ nỗi buồn thua trận trong trái tìm mình. Cùng với Griezmann, hàng triệu trái tim người Pháp tan nát bởi một “kẻ thù” quen thuộc, Đức - đội bóng được ví như là chúa tể hắc ám Darth Vader trong loạt phim Star Wars.

NQ-Eu16 -5- Griezmann

Griezmann không kìm được nước mắt khi Pháp bị Đức loại ở World Cup 2014

Chiến thắng cho Griezmann...

32 năm trước đó, trong một đêm nóng bức ở Seville (TBN), đội tuyển Pháp đã nếm trải sự tổn thương ghê gớm nhất lịch sử của mình. Tập thể những Platini, Alain Giresse, Jean Tigana... chơi thứ bóng đá đẹp mắt bậc nhất mọi thời đại bị Tây Đức cầm hòa 3-3 trong 120 phút và thất bại trong loạt sút 11m. Nhưng bị loại khỏi Espana 82 chưa phải là nỗi đau lớn nhất.

Đau đớn nhất với người Pháp là cú ra đòn như đá karate của thủ môn Harald Schumacher đưa tiền vệ Patrick Battiston thẳng vào bệnh viện. Schumacher sau pha triệt hạ ấy thản nhiên đứng chống nạnh và nhai kẹo cao su mà không thèm liếc nhìn Battiston đang nằm bất động trên mặt cỏ. Trong ký ức của người Pháp thời ấy, cú ra đòn và vẻ vô cảm lạnh tanh của Schumacher như gợi lại “nỗi ám ảnh” mà phát xít Đức từng gây ra cho họ trong Thế chiến II.

Bởi thế, chiến thắng của người Pháp ở Marseille đêm 7/7 vừa qua là một cuộc trả thù lịch sử. Nó chấm dứt những nỗi đau mà người Đức gây ra cho họ suốt hơn nửa thế kỷ. Nó khép lại những ký ức áp ảnh về Espana’ 82.

Và nó làm khô đi giọt nước mắt của Griezmann, người rồi đây có thể sẽ là một biểu tượng mới của bóng đá đất nước lục lăng, sau Michel Platini và Zinedine Zidane.

Chiến thắng cho nước Pháp, người Pháp

Trong một đất nước đa tạp bậc nhất về văn hóa thì chỉ có chiến thắng mới có thể kết nối người Pháp với đội tuyển bóng đá quốc gia của họ.

Trong rất nhiều thời kỳ lịch sử, mối quan hệ giữa người Pháp và “Les Bleus” giống như một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà một bên (người Pháp) luôn cảm thấy bị phản bội.

Đội tuyển Pháp đã từng là một nỗi hổ thẹn. Chẳng hạn ở World Cup 2010, các cầu thủ cãi vã với HLV trưởng và kiên quyết ngồi trên xe buýt để tẩy chay buổi tập. Chiếc xe buýt trên đồi Knysna được truyền thông Pháp gọi là chiếc xe buýt của sự ô nhục.

“Les Bleus” chống lại nước Pháp. Dân Pháp quay lưng với Les Bleus. Bóng đá hóa ra không được chào đón ở Pháp như chúng ta tưởng bởi trong mắt những người bảo thủ, bóng đá là môn thể thao của dân nhập cư mà đa số là người da màu, hoặc Hồi giáo. Đó là đối tượng không được xem trọng bởi họ nghèo và thường liên quan đến những vấn đề xã hội gây nhức nhối…

Người Pháp yêu mến đội tuyển rugby hơn bởi đó là môn thể thao của người Pháp da trắng "thuần chủng". Năm 2013, một cuộc khảo sát cho kết quả là 82% dân Pháp không có thiện cảm với “Les Bleus". Cùng năm ấy, Paul Pogba bắt đầu chơi cho đội tuyển quốc gia và kể lại rằng mỗi khi thi đấu ở Stade de France, anh luôn có cảm giác giá lạnh với những gương mặt khán giả cứng đờ cứ như thể đang làm khách ở đâu đó.

... Và chiến thắng để hàn gắn

Cuộc hôn nhân của đội tuyển Pháp và người Pháp đã ấm áp trở lại, bắt đầu từ VCK World Cup 2014 tương đối thành công và mạnh mẽ hơn ở chiến dịch EURO 2016 trên sân nhà. “Les Bleus” đã bắt đầu chơi tốt hơn, đẹp mắt hơn để chiều lòng khán giả, giống như chàng trai mang hoa cho người tình đang giận dữ của mình.

Đội tuyển Pháp đã thay đổi. Bắt đầu từ World Cup 2014, các cầu thủ mặc chiếc áo có cổ rộng hơn, trông giống như áo đấu của cầu thủ rugby. Trước đây khi di chuyển trên xe buýt, các cầu thủ thường đeo tai nghe và lừ lừ đi qua như những con robot thì nay họ bỏ tai nghe, mỉm cười và đôi lúc vẫy tay chào khán giả.

Didier Deschamps là người kết nối và hàn gắn cuộc hôn nhân ấy. Ông loại Samir Nasri, một “con cừu đen” trong mắt người Pháp khỏi World Cup 2014 và giải này ông lại dũng cảm loại Karim Benzema, bất chấp những chỉ trích về phân biệt chủng tộc.

Benzema chưa bao giờ thể hiện tình yêu với nước Pháp. Anh luôn nói Algeria mới là Tổ quốc của mình và từng kể rằng khi World Cup 1998 diễn ra trên đất Pháp, anh mặc áo vàng xanh cổ vũ cho Brazil. Benzema rất tài năng nhưng loại bỏ con người như thế không khiến Pháp yếu đi mà thậm chí còn mạnh hơn.

Pogba nói rằng anh không còn cảm thấy xa lạ khi đá ở Stade de France nữa. Với đa số tuyển thủ bây giờ, nước Pháp thực sự là Tổ quốc.

Pháp sẽ đá chung kết với Bồ Đào Nha vào đêm 10/7 và giấc mơ của người Pháp lúc này là vào Ngày phá ngục Bastille (14/7), họ được đổ xuống đại lộ Champs-Elysées để ăn mừng vô địch. Người Pháp đang mơ một chiến thắng để tạm quên đi những nỗi lo về nguy cơ khủng bố, về làn sóng nhập cư, về câu chuyện kinh tế… và có thể gắn kết họ lại với nhau.

Vào ngày tươi đẹp ấy, người Pháp sẽ hô câu khẩu hiệu “Deschamps, Président”, “Griezmann, Président”… giống như năm 1998 họ từng hô vang “Zidane, Président” trên khắp các con phố. Ông Francois Hollande sẽ phải vui vẻ thôi làm Tổng thống một ngày nếu các cầu thủ áo lam thăng hoa trong đêm chung kết Euro 2016.

Nguyễn Đỉnh

 

18 Tháng Chín 2012(Xem: 402061)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487105)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 115405)
Nếu có dịp về Sài Gòn, các anh chị và các bạn hãy ghé thăm Thầy, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Thầy vượt qua thử thách, có thể là lần cuối trong cuộc đời Thầy….
15 Tháng Chín 2012(Xem: 91749)
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam), thí sinh gốc Việt Christine Hà (TP.Houston, bang Texas) đã vượt qua đối thủ Josh Marks để giành giải nhất cuộc thi đầu bếp MasterChef tại Mỹ.
13 Tháng Chín 2012(Xem: 87492)
Thủ tướng Canada Stephen Harper hôm qua, 07/09/2012, đã loan báo quyết định bổ nhiệm 5 thượng nghị sĩ mới, trong đó có giáo sư, thẩm phán Ngô Thanh Hải.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 246513)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
24 Tháng Tám 2012(Xem: 270214)
Mời thưởng thức hai tác phẩm tuyệt vời mới nhất của Hạnh Phạm
16 Tháng Tám 2012(Xem: 75835)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
10 Tháng Tám 2012(Xem: 88631)
Mặc dù thế vận hội chưa chấm dứt, nhưng dân Việt chúng ta khắp nơi từ trong ra ngoài nước đều hãnh diện thấy có một dòng máu VN ở xứ Đức đã "anh dũng" đoạt được 2 huy chương bạc tại Thế Vận Hội kỳ này.
09 Tháng Tám 2012(Xem: 94635)
Phải chăng từ niềm vui trong lần đầu tiên trở lại trường Ngô Quyền và cũng là lần đầu hân hạnh được hòa mình giữa mấy trăm người Biên Hòa quê cũ, trong ngày mặt truyền thống Ngô Quyền 7/7/2012 tại San Jose
06 Tháng Tám 2012(Xem: 69221)
Nhạc mẫu chs k8 Nguyễn văn Hòa được Chúa gọi về
02 Tháng Tám 2012(Xem: 87158)
(Viết cho ngày giỗ năm thứ 20 cố thi-sĩ Nguyễn-Tất-Nhiên 3 tháng 8, 2012) (Trích từ vietbao.com số ra ngày 3 tháng 8, 2012)
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 74048)
Thầy Cô đã dạy dổ và bồi đấp cho bao thế hệ Ngô Quyền Biên Hòa. Chân thành cám ơn hai em. Và cô của chúng ta lại một lần nữa rưng rưng ngấn lệ chan hòa niềm hạnh phúc...
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 92205)
Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90444)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
21 Tháng Bảy 2012(Xem: 74621)
Niềm xúc động lẫn nỗi mừng vui tràn ngập tâm tư không thể nào tả hết ra bằng những dòng chữ thô sơ này được. Tui chỉ biết là đã khóc cười say sưa một tối đời vui mà thôi.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75264)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64316)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 74472)
Tôi cứ ngỡ kỹ niệm đời Hướng Đạo của tôi đã chìm lắng dưới đáy sông Đồng Nai, hay bị đè bẹp dưới chân núi Bửu Long, và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng …
11 Tháng Bảy 2012(Xem: 74806)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
10 Tháng Bảy 2012(Xem: 68929)
chúng con lời cám ơn sâu sắc đến các Bác trong hội cựu học sinh Ngô Quyền trong và ngoài nước.
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 82724)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 70774)
Lễ an táng vào ngày chúa nhựt 8 tháng 7 năm 2012 Nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Thìn Tại Vĩnh Cữu Biên Hòa
03 Tháng Bảy 2012(Xem: 109201)
Chúng ta sẽ tập họp vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại Catina Plaza 9741 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 218413)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 81052)
"Túc cầu giúp cho con người vượt thắng được quan niệm ích kỷ cá nhân để đạt được tình nhân ái huynh đệ và sống hài hòa trong cộng đồng nhân loại"
23 Tháng Sáu 2012(Xem: 111372)
Lý do cho sự thay đổi nầy là phái đoàn Nam Cali sẽ lên San Jose vào thứ bảy 7/7/2012 thay vì 7/6/2012.
22 Tháng Sáu 2012(Xem: 80134)
Ngày hôm nay trên quê hương thứ hai, đại gia đình Ngô Quyền không thể không tự hào về vinh dự của cựu học sinh Lữ Công Tâm đã có. Vinh dự của người lính VNCH.
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 101029)
BÁC SĨ NGUYỄN HỒNG ĐỨC TÌM BẠN VÕ QUÁCH THỊ TƯỜNG VI
12 Tháng Sáu 2012(Xem: 97638)
Chi phí tham gia chương trình Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 11 ngày 7 tháng 7, 2012 là $30 cho mỗi đầu người. Hạn chót ghi danh là 24 tháng 6, 2012.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 65541)
Người ta có hội Nạn nhân Chất độc Da cam thì mình xin thành lập hội Nạn nhân Siêu vi Hướng đạo (trong giao dịch quốc tế: Victims of Scouting Virus; viết tắt VSV !) t
05 Tháng Năm 2012(Xem: 204819)
đây là cơ hội bạn gặp gỡ bạn học cũ thời tiểu học, bạn Bùi thị Lợi, sau 50 năm, chặng đường dài nửa thế kỷ, và giới thiệu đến bạn bè.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 83848)
Theo các anh chị, việc ghi tên vào “Gia phả” cũng chỉ để … vui. Thỉnh thoảng lướt web “nghía” qua danh sách, được nhìn thấy cái tên mình biết mình quen, ...
27 Tháng Tư 2012(Xem: 86038)
So về thực lực, tài năng và chiến thuật, B.Munchen sẽ nâng chiếc cúp vô địch trong ngày 19/5 ở sân Allianz Arena, Munich. Tuy nhiên, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi banh còn lăn trên sân cỏ!
21 Tháng Tư 2012(Xem: 93412)
Đối với các tín đồ trung thành của "Túc cầu giáo", ngoài giải World Cup hấp dẫn nhứt hành tinh và Euro Cup không kém phần sôi nổi, Champions League là giải đấu đầy danh giá của các "club" Âu châu!
20 Tháng Tư 2012(Xem: 85578)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
05 Tháng Tư 2012(Xem: 63120)
Trong hành trang trở về Canada lần này của Thầy Phạm Ngọc Quýnh sẽ mang theo không ít những tình cảm, kỷ niệm về tình Thầy Trò, đồng nghiệp của ĐGĐ Ngô Quyền thắm thiết, khó quên.
29 Tháng Ba 2012(Xem: 86511)
Bài viết trên với mục đích chia sẻ với thầy cô cùng bạn hữu những kỷ niệm tôi ghi nhận được trong chuyến về làm việc tại Southeast Asia (Singapore, Vietnam, và Indonesia).
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100400)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
19 Tháng Ba 2012(Xem: 64400)
Tưởng rằng một chiều Chúa nhựt ngoan ngoản với bữa cơm gia đình bên cạnh mẹ vợ, nhưng bị đàn anh Ngô Quyền lôi kéo tham dự buổi họp mặt tại nhà hàng Tân Hiệp.
19 Tháng Ba 2012(Xem: 77781)
Mừng Sinh Nhật Cô, chúc Cô, người Mẹ thứ hai của nhóm CHSNQ chúng em, luôn mạnh khỏe, tươi vui… cùng tất cả quý Thầy Cô của NQ sẽ sống lâu trăm tuổi cho chúng em còn được dịp tổ chức những buổi tiệc mừng Sinh Nhật Thầy Cô trong nhiều năm sắp tới.
11 Tháng Ba 2012(Xem: 52324)
trong chúng tôi một vài suy nghĩ, cũng như lời tự hứa với lòng mình “Sẽ không thiếu chúng em trong ngày sinh nhựt của cô. Cô Hoàng Minh Nguyệt”
27 Tháng Hai 2012(Xem: 81905)
Tình cảm được lưu lại trong lòng mọi người là cảm tưởng của thầy Nguyễn Phi Long” Tôi đã đi nhiều nơi, đã có nhiều buổi họp mặt, nhưng chưa lần nào tôi có được cảm xúc và vui như ngày hôm nay”
10 Tháng Hai 2012(Xem: 77339)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
04 Tháng Hai 2012(Xem: 184122)
Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước thư báo tang rất sớm của các Anh Chị trong Ban Chấp Hành, và những lời chia buồn chân tình của Quý Thầy Cô, và các bạn đồng môn trước sự ra đi của Thân Phụ chúng tôi.
20 Tháng Giêng 2012(Xem: 90252)
Trân không một lời từ giã bạn bè vội bỏ cuộc chơi. Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin Trân đột ngột qua đời.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146454)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)