Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phạm Thị Xoàn - KÊT NỐI YÊU THƯƠNG

16 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 24779)
Phạm Thị Xoàn - KÊT NỐI YÊU THƯƠNG



Kết Nối Yêu Thương  

  U9X . Tam C .  

 xoan1-large-contentxoan2-large-content


   Không biết có phải nghe theo lời ông “Khổng Tử Tàu” dạy giới nữ lưu khi đã lập gia đình thì phải nhất nhất “xuất giá tòng phu” hay không mà các cụ Việt Nam nhà ta thường nhắn nhe con cháu rằng “lấy chồng thì phải theo chồng”? Thắc mắc thì cứ thắc mắc chứ thực tế thì “đi đâu cho thiếp đi cùng. Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”. Thế đấy! Cho nên phận nữ lưu như U9X đây đã “theo chàng” gần nửa thế kỷ mà lòng vẫn vui vì cả hai cùng ngồi chung một thuyền, cùng chèo cùng chống qua biết bao cơn sóng gió trong cuộc đời. Không thắc mắc, không suy tư…

 Suốt chiều dài lịch sử và trải qua gần năm nghìn năm văn hiến được thể hiện trong sinh hoạt xã hội mọi thời cho thấy người phụ nữ Việt Nam đã lấy chồng thì phải theo chồng (trừ những người không theo, không dám lạm bàn bàn ở đây…) như một nghĩa vụ tình cảm tự nhiên chứ chẳng phải là việc thi hành mệnh lệnh như lời phán của ông “Thầy Tàu”. Nếu nói đó là “mệnh lệnh” thì chính là “mệnh lệnh” của “con tim” và “trí tuệ”. Thế cho nên, khi phu quân nhà tui đang làm việc ở Vũng Tàu, tui đã xin Bộ Giáo Dục bổ nhiệm tui về đó. Đến khi chàng chuyển công tác về Sàigòn thì tui đây cũng “bồng bế theo chàng” dù cho đời sống vật chất lúc đó với hai đầu lương vẫn thiếu trước hụt sau, nhiều lần phải cầu cứu viện trợ từ bên nội lẫn bên ngoại. Đời sống như thế cũng tương đối yên ổn trong một đất nước đang có chiến tranh. Thế rồi từ khi mấy ông ngoài Bắc Vô Vơ Vét Về Vui Vẻ Vung Vít thì đời sống tụt xuống một cái rụp, thật là bi đát, cùng chung số phận như bao triệu người ở bên dưới vĩ tuyến thứ 17… Thiếu ăn thiếu mặc đã đành, còn thiếu cả tự do, làm việc (được lưu dụng dạy học) dưới sự theo dõi gắt gao của các nhân viên của đảng và chính quyền và phải lao động thêm bằng chân tay cho đến khi “bầu đàn phu tử” được làm người tỵ nạn đến định cư ở xứ Huê Kỳ. Từ ngày đến xứ Cờ Hoa (chợt nghĩ đến cờ Liếm Bùa mà toát mồ hôi hột) hai tui đi làm để lo cho các con ăn học. Nay tụi tui đều đã về hưu và thường đi đây đó ngắm cảnh đẹp, thăm bạn bè và người thân. Đây chính là niềm vui của hai tui khi tóc đã ngả thành hai màu đen trắng. Trước khi về hưu, tụi tui cũng đã có những chuyến đi xuyên bang qua nhiều thành phố, nơi có những phong cảnh đẹp, lái xe sang tận xứ có cờ “lá phong”, du hành Âu Châu, xuống thăm vài nước trung nam Mỹ, một số nước Á Châu… và còn tiếp tục đi chơi trong thời gian sắp tới. Mới đây là chuyến đi dài ba tuần cùng với con gái, rể và hai cháu ngoại bằng đường bộ để nuốt quãng đường dài đi và về hết năm nghìn dặm, từ thành phố Houston, tiểu bang cao bồi Tếch Xịch (nam TX) lên thành phố Lubbock (bắc Tếch Xịch) giáp ranh với tiểu bang Oklahoma rồi xuyên qua New Mexico thăm công viên quốc gia White Sands, ghé Arizona rồi chạy dọc theo chiều Nam Bắc - Bắc Nam tiểu bang California, nơi mà tui cũng đã đến nhiều lần theo bước chân giang hồ của phu quân, có lúc ngủ rừng ngủ bụi trong những lần chàng đi cắm trại, có lúc xe chạy nhiều ngày trong Grand Canyon để ngắm những cảnh đẹp hùng vĩ…


xoan3-large-content


 Tui không có ý định viết về chuyến du hành ba tuần, mà chỉ viết “trích đoạn” nghĩa là chỉ xin ghi nhận vài điều liên quan đến những gặp gỡ những bạn đồng hương Biên Hoà và đồng môn Ngô Quyền mà thôi. Chương trình của “nhà tui” dày đặc nên không thể nào viết cho xuể… Nội cái chuyện “theo chàng” đến chỗ này chỗ nọ, gặp nhóm này nhóm kia cũng đủ mệt đến “bở hơi tai” làm sao mà nhớ cho hết! Trước khi nói đến những cuộc “hẹn hò” tại thủ đô Little Sàigòn”, cũng cần ghi thêm rằng: Từ khi qua Mỹ, tui có liên lạc được với hai bạn đồng môn và thỉnh thoảng gọi nhau để “hàn huyện trăm sự”. Hai bạn đó là Thu Vân ở Canada và Huỳnh Long ở Virginia. Khoảng đầu xuân 2013, một buổi chiều đẹp “chời” có một giọng phụ nữ gọi đến xưng là: “ta đây là Ba Oanh!”. Nghe mà hết hồn vì tưởng rằng Ba Oanh nào đó có mang thẻ đỏ ở “Hà Lội” gọi “hỏi thăm sức khoẻ”. Té ra là Ngô Quyền phe ta, Tam Xê, Biên Hoà từ Virginia gọi sang. Rất đỗi mừng vui vì được nghe tin tức bạn bè Ngô Quyền, đặc biệt là Tam Xê. Tháng tư – 2013 lại được gặp vợ chồng anh Tư Tâm từ California qua Houston dự tang lễ người thân. Anh Tư Tâm lại là dân Tam Xê (không phải Tam Xên) nên tui được nghe tin về bạn bè cùng lớp cùng trường ở khắp nơi, kể cả Việt Nam.

 Trước chuyến du hành tui có có nhờ anh Tư Tâm sắp xếp mời bạn bè cho tui được gặp. Vì “xuất giá tòng phu” nên việc gặp gỡ bạn bè của tui phụ thuộc vào chương trình dày đặc của ông chồng. Sau khi thảo luận, ông chồng đồng ý dành cho tui trọn chiều ngày 20 tháng bảy để gặp bạn bè. Ngoài ra, tui có nhờ anh Tư Tâm mời chị Bảy Thêm cho tui được thăm, nếu không được thì tui tìm mọi cách để đến thăm chị ấy vì nghe nói chị rất bận rộn và phải thường trực có mặt tại nhà để chăm sóc cho chồng, nhưng chiều hôm đó chị Bảy Thêm có mặt nhân việc chị xuống Santa Ana sắm đồ cưới cho con. Buổi họp mặt bỏ túi tại một quán cà phê có mặt Tư Tâm, Lữ Công Tâm với nickname “Lâm Công Tử”, chị Bảy Thêm và Bội Ngọc “Người Đẹp Phú Hội”. Dĩ nhiên là tui quá mừng vui vì lần đầu tiên được gặp một số đồng hương đồng môn tại hải ngoại. Cũng cần ghi nhận thêm là trên diễn đàn Tam Xê, chị Bảy Thêm đã công bố cho cả nhà cùng biết về lý lịch, tông tích của tui vì quê ngoại của chị Bảy đóng đô cùng xóm với nhà tui. Thật bất ngờ và quá vui phải không các anh chị?

 xoan4-large-contentxoan5-large-content

Tư Tâm - Tâm Lữ - Thêm – U9X - Bội Ngọc Huệ - U9X

 Rời quán cà phê, tui được chở đến thăm Ngọc Huệ, em của anh Tư Tâm. Người đâu mà đẹp và hiền thế! Huệ là lớp đàn em, sau là cô giáo về dạy lại Ngô Quyền. Sông nước Đồng Nai hiền hòa trù phú sản sinh lắm nhân tài và người đẹp quả không phải là hư danh! Sau đó ghé nhà anh Tư Tâm nổi tiếng là một “farmer” của vùng Little Sàigòn với lắm loại cây trái chen lấn chi chít đằng sau mảnh vườn mà anh từng phát biểu “cây trái hoa quả nhà họ Ma tôi có bốn ngàn năm chen lấn” quả không sai. Nào là bưởi, quýt, táo tây, táo tàu, hồng dòn, thanh long, khế, ổi, chùm ruột, nhản, nho… cùng những bầu bí rau cải… hết kể xiết. Tui được thưởng thức vài loại trái cây và được mang về Tếch Xịch cả một thùng đủ loại, đặc biệt là quýt vừa thơm vừa ngọt.

xoan6-large-contentxoan7-large-contentxoan8-large-content

 Ông chồng tui cho tôi một chiều thứ bảy nên cũng cố tranh thủ gặp bạn bè được bi nhiêu hay bấy nhiêu. Ổng không được uống cà phê vào buổi chiều nên các anh chị bắt tui phải trình diện ổng vào tối hôm đó trong một quán ăn có tên là Làng Ngon. Tuy vậy, số người tham dự cũng đếm chưa đủ trên mười đầu ngón chân với vợ chồng anh Tư Tâm cùng em ruột là Ngọc Huệ, Lâm Công Tử và hai vợ chồng tui. Anh chị Tư thết đãi một bữa ăn toàn những loại seafood hão hạng. Vừa ăn uống vừa chuyện trò, nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm của những ngày còn cắp sách đến trường, lại được biết thêm những chiến tích của nam sinh Ngô Quyền trong thời lửa đạn. Những người ngồi nơi đây đêm nay nung ấm tình đồng hương xa xứ. Bao kỷ niệm vui buồn, nhớ bao người đã ra đi, những kẻ còn lại hoài niệm về một quê hương xa xăm. Đâu những chuyện tình học trò, những tóc thề guốc mộc, những tập vở gạch hàng cùng với những me chua cốc ổi… trong cặp, những chàng trai cắn bút làm thơ mà mắt dõi trông theo những tà áo bay ngoài đầu ngõ, những cô nàng làm duyên làm dáng, yểu điệu thục nữ tinh nghịch dấu mặt che nón cười khúc khích… Nhiều tên tuổi của một thuở học trò được nhắc tới. Trời về đêm Cali có gió mát thổi nhè nhẹ dễ chịu, khác hẳn với cái nóng nung người của xứ cao bồi Tếch Xịch. Làm một chuyến qua miền đất mát lành như Đà Lạt không phải là hạnh phúc lớn lao sao?

 Thật ngạc nhiên khi cháu Hoàng Hương Trang, con thứ ba của U9X cùng chồng và hai cháu nhỏ xuất hiện trong Làng Ngon với mục đích là để được thăm các cô chú, những người bạn cùng trường của mẹ ngày nào. Đến đây cũng xin phép được thành thật khai báo là, chuyến du hành này là chuyến đi “ăn theo” con gái và rể. Khi đến California thì cha mẹ đi đường cha mẹ, con rể đi đường con rể… 

 xoan9-large-contentxoan10-large-content

 U9X - Huệ - Lan Anh – Tâm Ma – Tâm Lữ Vợ chồng U9X - Huệ - vợ chồng anh Tư Tâm


 Cũng chiều hôm ấy, anh Nguyễn Hữu Hạnh đã có mặt đúng 5 giờ tại Làng Ngon nhưng chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng đồng hương đâu cả nên anh phải đành lái xe quay về nhà. Thì ra anh Tư Tâm có mang mấy cây cao su giống Biên Hòa sang trồng ngay trước sân và anh đã tuân theo luật “giờ cao su” cho nên hẹn lúc 5 giờ biến thành 7 giờ là chuyện bình thường, chỉ tội nghiệp cho anh Hạnh mất một buổi hàn huyên với bạn bè…

 xoan11-large-contentxoan12-large-content

 Gia đình cháu Hoàng Hương Trang thăm các cô chú tại Quán Làng Ngon

 Tưởng thế là đủ, ai ngờ các bạn lại rủ rê sáng hôm sau gặp nhau nữa. Nghe mấy chàng quảng cáo có quán mì ngon nổi tiếng Cali nên hai tui được anh Tư Tâm đón đến đó cùng với Lâm Công Tử và Nguyễn Hữu Hạnh ăn sáng rồi kéo qua quán cà phê của Lynda “Trai Đàng” ngồi ngoài hành lang nói chuyện nổ như bắp rang. Nghe chuyện Hạnh về Việt Nam bị “mấy anh ba” mời lên công an “làm việc”, chuyện Lâm Công Tử, người phi công hào hoa vừa nhận được huy chương do chính phủ Mỹ tặng vì đã cứu một lính Mỹ trong lúc goánh nhau với mấy anh ba. Câu chuyện thêm thú vị khi biết Lâm Công Tử cũng là người cùng xóm cùng làng với tui, biết hết tông tích họ hàng nhà tui, nhắc hết tên người này đến người nọ. Còn anh Tư Tâm là dân vẫy vùng trên biển trên sông, gần chết xa sống là chuyện phải trực diện mỗi ngày. Thật không hỗ thẹn trai Ngô Quyền…


 xoan13-large-contentxoan14-large-content

 Chuyện thuộc loại lạ là chuyện của anh chị Năm Phương. Trước khi vợ chồng tui qua Cali thì anh chị Phương Loan có gửi một “thông báo chính thức” cho biết là tháng 9 này anh chị sẽ bay qua Tếch Xích để du hí với một lịch trình ăn chơi kín mít, chỉ cho phép tụi tui ghé lại nhà em gái của anh chị để thăm trong vòng ba mươi phút – sao mà khó khăn quá vậy trời! Anh Năm cho tui địa chỉ nhà cô em tại Houston, chưa hết, anh lại gửi kèm theo một tấm hình của cô em tên Lệ. Khi tui mở máy ra coi thì thấy cô Lệ này sao mà quen quen, bèn kêu ông chồng đến xem thì ổng phán cho một câu: “cô này tên là Tài có con trai là đoàn sinh Hướng Đạo của ổng và ổng đã có đến nhà thăm”. Hóa ra chồng cô Lệ tên là Tài và tụi tui cũng thường gặp nhau tại chùa. Chưa hết! Cái ngày mà anh chị Năm Phương cho tụi tui ghé tại nhà cô Lệ để thăm đúng vào ngày mà cô Lệ lên đường đi hành hương ở Hawaii. Thế là chúng tôi sẽ không gặp được anh chị vào tháng 9. Cũng may là theo con đi chơi nên mới được gặp anh chị ở Cali. Vì ở xa trung tâm thủ đô tị nạn, nghe nói lái xe đến hai tiếng nên cả hai buổi hội ngộ đều không gặp được anh chị Năm, đành phải làm một cuộc hẹn khác sau khi tụi tui chạy lên bắc Cali chơi vài bữa rồi trở lại nam Cali. Anh chị Năm gọi hẹn tụi tui gặp mặt vào đúng 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 27 tháng 7. Sáng hôm đó, vợ chồng U9X dậy sớm chuẩn bị áo quần chỉnh tề để đón anh chị Năm. Hồi hộp chờ đợi. Đúng 8 giờ, chưa thấy anh chị Năm. Mười lăm rồi ba mươi phút sau. Không thấy tăm hơi anh chị đâu cả. Bốn mươi lăm rồi năm mươi phút sau. Cũng chưa thấy anh chị đến. Không dám gọi điện thoại vì nghĩ rằng anh chị bị kẹt xe nên đến chậm thôi, ráng chờ thêm chút nữa… Khi đồng hồ nhà người bạn gõ chín tiếng, tui đánh liều gọi cho anh chị, nghe tiếng chị Năm trả lời và phán rằng “hãy đợi đó”. Vậy là tụi tui yên tâm mà chờ thêm hơn một tiếng nữa… Đúng mười giờ mười phút tụi tui đón anh chị trước sân nhà người bạn để đầu tiên là nghe lý do anh chị đến trễ. Thật cảm động vì biết anh Năm quá thương chị nên không nỡ đánh thức chị dậy. Nếu không có cú điện thoại của tui chắc anh Năm cho chị Năm ngủ mệt luôn. Chủ đích là mời anh chị Năm ghé đến một quán nào đó rồi mời thêm vài anh chị ở quanh khu Littte Sàigòn lái xe đến nói chuyện chơi nhưng anh chị Năm lại có “thông cáo” cho biết là anh chị phải đi đón một người em từ xa đến đang ở khách sạn nên tụi tui chỉ đứng ở trước nhà người bạn để trao đổi chuyện trò. Anh chị Năm vui vẻ hỏi thăm đủ thứ, đặc biệt là chị Năm, người hoạt bát lanh lợi dễ mến. Trước khi chia tay, chúng tôi không quên nhờ người bạn chụp cho mấy tấm hình làm kỷ niệm cuộc gặp gỡ khá đặc biệt.

 xoan15-large-contentxoan16-large-content

 Vì là lần đầu tiên được gặp anh chị em đồng hương, đặc biệt là các anh chị cựu học sinh Ngô Quyền, do đó tui cố tranh thủ để gặp thêm các anh chị trước khi xuôi nam về vùng biên giới Mexico. Do sự thu xếp của anh Tư Tâm và Bội Ngọc, tui sẽ có mặt tại nhà Ngọc để dự bữa tiệc do Ngọc khoản đãi và các món ăn đều do Ngọc thực hiện để trổ tài nấu ăn của mình. Anh Tư Tâm cho biết sẽ đến đón tui vào lúc 11 giờ sáng chủ nhật ngày 28 tháng 7. Hôm đó ông xã tui lại có cuộc họp đã sắp xếp trước với một số huynh trưởng Hướng Đạo vào lúc 1 giờ trưa. Ổng định ngồi nhà chờ anh em đến đón nhưng đã đổi ý là muốn theo tui đến thăm các anh chị Biên Hoà. Đúng 12 giờ 30 phút mới thấy anh Tư Tâm và em Huệ đến đón, vì thế ông xã gọi cho một bạn Hướng Đạo đón ổng tại nhà của Ngọc. Khi đến nhà Ngọc, đã thấy có mặt nhiều anh chị em, ngoài anh Tư Tâm, anh Lữ Công Tâm và anh Nguyễn Hữu Hạnh mà tôi đã gặp hai ba lần với tất cả nhiệt tình đồng hương, Ngọc Huệ và Bội Ngọc cũng có gặp tuần trước, còn có các chị Hương Xuân và Hà Nhung, về phái nam thì có thêm các anh Tân, anh Việt và anh Ngãi là hội trưởng hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hoà. Tay bắt mặt mừng với những lời chào hỏi, anh chị nào cũng thể hiện được lòng “hiếu khách” đối với vợ chồng tui và tụi tui có cảm tưởng như mình được trở về “Mái nhà xưa” với bao tình cảm quý mến khó quên. Chị Hà Nhung vừa chuyện trò vừa “quay phim chụp hình”, Bội Ngọc, Hương Xuân đang bận rộn ở bếp cũng vui vẻ chạy ra chào mừng, anh Công Tâm, anh Tân, anh Việt, anh Ngãi tay xách nách mang rượu bia đến khoảng đãi, anh Hạnh tặng ông xã mấy tờ đặc san Biên Hoà – Ngô Quyền. Rồi thì máy ảnh thi nhau chớp sáng lia lịa. Tội nghiệp ông xã tui, sau khi vui vẻ chào hỏi làm quen mọi người, vừa ngồi vào bàn thì có một trưởng Hướng Đạo đã đến đón đi. Tui nhận được nhiều tình cảm thân thương của các anh chị diện hiện, những mẩu chuyện xưa, những bạn bè cũ được nhắc đến với bao nhiêu kỷ niệm, những tiếng cười nói rộn rã, những ánh mắt thân thương của tình đồng hương, hơn thế nữa, của những đồng môn đã cùng vui bước đến chung một mái trường. Thật cảm động! Món ăn đặc biệt do Ngọc tự tay nấu nướng là món lẩu mắm đầy hương vị quê hương, món bò tái chanh hấp dẫn, món bò kho đậm đà và nhiều món khác nữa… Sau khi đã giải quyết vấn đề bao tử, các anh chị lại cùng nhau vừa hát “karaoke” vừa hàn huyên trăm sự. Bao điều nhắc đến, nay đã thành kỷ niệm. Mãi về chiều, mọi người mới chịu chia tay… đầy lưu luyến… Nhớ mãi giọng hát của Bội Ngọc và Hương Xuân…

 xoan17-large-contentxoan18-large-contentxoan19-large-content

 Một buổi chiều chủ nhật đáng nhớ… nhớ mãi. Từ ngày rời xa mái trường Ngô Quyền để lên Sàigòn học tiếp ở Gia Long rồi sư phạm để ra dạy học, ít khi gặp lại bạn bè của trường xưa lớp cũ. Lớp bụi thời gian đôi khi phủ mờ cả ký ức chập chờn, cuộc sống bôn ba theo bước chân của chàng chưa có cơ hội dừng lại để ngoái cổ ra sau nhìn về dĩ vãng. Từ những ngày đất nước đau thương “sẩy đàn tan nghé”, cánh chim nhỏ bé chấp chới đôi cánh mong manh không đủ sức chống chỏi những cơn mưa bão hãi hùng, phải vật lộn với bao khó khăn nghịch cảnh… đâu còn nhớ tới những hình ảnh thơ ngây trong trắng một thuở trước sân trường… Thế mà chỉ vài buổi hội ngộ ngắn ngủi, những con đường làng quê bụi đỏ, những khu vườn cây trái xum xuê, những con suối nhỏ, những cánh đồng lúa xanh rì rào gió chiều lên, những đàn cò trắng vỗ cánh tung bay, những bưởi, những sầu riêng, những chôm chôm, những rau trái quê nhà, những cánh phượng mùa hè, những tà áo trắng điểm tô sân trường phố thị… đã nối kết thành một bức tranh muôn màu kỳ ảo tưởng chừng khó phai mờ từ nay cho mãi mãi về sau.

 Cám ơn các anh các chị người của Biên Hoà, Long Thành, Phú Hội, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Kiểng… của Ngô Quyền, Tam C… cám ơn Cù Lao Phố, Cầu Mát, Đồng Nai, Tân Vạn, Bửu Long, Châu Thới... của kỷ niệm chứa đầy hạnh phúc tuổi thơ. Chỉ tiếc một điều là chưa gặp được anh Hai Thôi, chị Ba Oanh, chị Sáu Bích và chị Tám Mỹ Quế. Quả đất chắc vẫn tròn, duyên hội ngộ vẫn còn trước mặt.

 Cuối cùng xin cám ơn những dòng chữ lâu nay trên những trang email đã kéo U9X trở về với kỷ niệm. Cám ơn những giọng nói ngọt ngào của sông nước Đồng Nai. Và cuối cùng cám ơn chị Tám Châu Mỹ Quế với bài “Nối Kêt Yêu Thương” mà U9X đã mượn tựa bài của chị làm tựa bài cho bài viết của U9X.

Tháng Tám 2013 

 U9X

xoan20-large-contentxoan21-large-contentxoan22-large-content

xoan23-large-content

 

 

 

 

18 Tháng Chín 2012(Xem: 402064)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487108)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 115408)
Nếu có dịp về Sài Gòn, các anh chị và các bạn hãy ghé thăm Thầy, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Thầy vượt qua thử thách, có thể là lần cuối trong cuộc đời Thầy….
15 Tháng Chín 2012(Xem: 91753)
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam), thí sinh gốc Việt Christine Hà (TP.Houston, bang Texas) đã vượt qua đối thủ Josh Marks để giành giải nhất cuộc thi đầu bếp MasterChef tại Mỹ.
13 Tháng Chín 2012(Xem: 87492)
Thủ tướng Canada Stephen Harper hôm qua, 07/09/2012, đã loan báo quyết định bổ nhiệm 5 thượng nghị sĩ mới, trong đó có giáo sư, thẩm phán Ngô Thanh Hải.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 246516)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
24 Tháng Tám 2012(Xem: 270217)
Mời thưởng thức hai tác phẩm tuyệt vời mới nhất của Hạnh Phạm
16 Tháng Tám 2012(Xem: 75837)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
10 Tháng Tám 2012(Xem: 88633)
Mặc dù thế vận hội chưa chấm dứt, nhưng dân Việt chúng ta khắp nơi từ trong ra ngoài nước đều hãnh diện thấy có một dòng máu VN ở xứ Đức đã "anh dũng" đoạt được 2 huy chương bạc tại Thế Vận Hội kỳ này.
09 Tháng Tám 2012(Xem: 94636)
Phải chăng từ niềm vui trong lần đầu tiên trở lại trường Ngô Quyền và cũng là lần đầu hân hạnh được hòa mình giữa mấy trăm người Biên Hòa quê cũ, trong ngày mặt truyền thống Ngô Quyền 7/7/2012 tại San Jose
06 Tháng Tám 2012(Xem: 69225)
Nhạc mẫu chs k8 Nguyễn văn Hòa được Chúa gọi về
02 Tháng Tám 2012(Xem: 87159)
(Viết cho ngày giỗ năm thứ 20 cố thi-sĩ Nguyễn-Tất-Nhiên 3 tháng 8, 2012) (Trích từ vietbao.com số ra ngày 3 tháng 8, 2012)
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 74050)
Thầy Cô đã dạy dổ và bồi đấp cho bao thế hệ Ngô Quyền Biên Hòa. Chân thành cám ơn hai em. Và cô của chúng ta lại một lần nữa rưng rưng ngấn lệ chan hòa niềm hạnh phúc...
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 92205)
Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90446)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
21 Tháng Bảy 2012(Xem: 74623)
Niềm xúc động lẫn nỗi mừng vui tràn ngập tâm tư không thể nào tả hết ra bằng những dòng chữ thô sơ này được. Tui chỉ biết là đã khóc cười say sưa một tối đời vui mà thôi.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75265)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64318)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 74475)
Tôi cứ ngỡ kỹ niệm đời Hướng Đạo của tôi đã chìm lắng dưới đáy sông Đồng Nai, hay bị đè bẹp dưới chân núi Bửu Long, và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng …
11 Tháng Bảy 2012(Xem: 74807)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
10 Tháng Bảy 2012(Xem: 68929)
chúng con lời cám ơn sâu sắc đến các Bác trong hội cựu học sinh Ngô Quyền trong và ngoài nước.
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 82727)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 70774)
Lễ an táng vào ngày chúa nhựt 8 tháng 7 năm 2012 Nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Thìn Tại Vĩnh Cữu Biên Hòa
03 Tháng Bảy 2012(Xem: 109203)
Chúng ta sẽ tập họp vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại Catina Plaza 9741 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 218414)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 81054)
"Túc cầu giúp cho con người vượt thắng được quan niệm ích kỷ cá nhân để đạt được tình nhân ái huynh đệ và sống hài hòa trong cộng đồng nhân loại"
23 Tháng Sáu 2012(Xem: 111374)
Lý do cho sự thay đổi nầy là phái đoàn Nam Cali sẽ lên San Jose vào thứ bảy 7/7/2012 thay vì 7/6/2012.
22 Tháng Sáu 2012(Xem: 80137)
Ngày hôm nay trên quê hương thứ hai, đại gia đình Ngô Quyền không thể không tự hào về vinh dự của cựu học sinh Lữ Công Tâm đã có. Vinh dự của người lính VNCH.
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 101031)
BÁC SĨ NGUYỄN HỒNG ĐỨC TÌM BẠN VÕ QUÁCH THỊ TƯỜNG VI
12 Tháng Sáu 2012(Xem: 97641)
Chi phí tham gia chương trình Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 11 ngày 7 tháng 7, 2012 là $30 cho mỗi đầu người. Hạn chót ghi danh là 24 tháng 6, 2012.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 65544)
Người ta có hội Nạn nhân Chất độc Da cam thì mình xin thành lập hội Nạn nhân Siêu vi Hướng đạo (trong giao dịch quốc tế: Victims of Scouting Virus; viết tắt VSV !) t
05 Tháng Năm 2012(Xem: 204821)
đây là cơ hội bạn gặp gỡ bạn học cũ thời tiểu học, bạn Bùi thị Lợi, sau 50 năm, chặng đường dài nửa thế kỷ, và giới thiệu đến bạn bè.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 83851)
Theo các anh chị, việc ghi tên vào “Gia phả” cũng chỉ để … vui. Thỉnh thoảng lướt web “nghía” qua danh sách, được nhìn thấy cái tên mình biết mình quen, ...
27 Tháng Tư 2012(Xem: 86039)
So về thực lực, tài năng và chiến thuật, B.Munchen sẽ nâng chiếc cúp vô địch trong ngày 19/5 ở sân Allianz Arena, Munich. Tuy nhiên, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi banh còn lăn trên sân cỏ!
21 Tháng Tư 2012(Xem: 93412)
Đối với các tín đồ trung thành của "Túc cầu giáo", ngoài giải World Cup hấp dẫn nhứt hành tinh và Euro Cup không kém phần sôi nổi, Champions League là giải đấu đầy danh giá của các "club" Âu châu!
20 Tháng Tư 2012(Xem: 85580)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
05 Tháng Tư 2012(Xem: 63120)
Trong hành trang trở về Canada lần này của Thầy Phạm Ngọc Quýnh sẽ mang theo không ít những tình cảm, kỷ niệm về tình Thầy Trò, đồng nghiệp của ĐGĐ Ngô Quyền thắm thiết, khó quên.
29 Tháng Ba 2012(Xem: 86513)
Bài viết trên với mục đích chia sẻ với thầy cô cùng bạn hữu những kỷ niệm tôi ghi nhận được trong chuyến về làm việc tại Southeast Asia (Singapore, Vietnam, và Indonesia).
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100400)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
19 Tháng Ba 2012(Xem: 64401)
Tưởng rằng một chiều Chúa nhựt ngoan ngoản với bữa cơm gia đình bên cạnh mẹ vợ, nhưng bị đàn anh Ngô Quyền lôi kéo tham dự buổi họp mặt tại nhà hàng Tân Hiệp.
19 Tháng Ba 2012(Xem: 77784)
Mừng Sinh Nhật Cô, chúc Cô, người Mẹ thứ hai của nhóm CHSNQ chúng em, luôn mạnh khỏe, tươi vui… cùng tất cả quý Thầy Cô của NQ sẽ sống lâu trăm tuổi cho chúng em còn được dịp tổ chức những buổi tiệc mừng Sinh Nhật Thầy Cô trong nhiều năm sắp tới.
11 Tháng Ba 2012(Xem: 52326)
trong chúng tôi một vài suy nghĩ, cũng như lời tự hứa với lòng mình “Sẽ không thiếu chúng em trong ngày sinh nhựt của cô. Cô Hoàng Minh Nguyệt”
27 Tháng Hai 2012(Xem: 81911)
Tình cảm được lưu lại trong lòng mọi người là cảm tưởng của thầy Nguyễn Phi Long” Tôi đã đi nhiều nơi, đã có nhiều buổi họp mặt, nhưng chưa lần nào tôi có được cảm xúc và vui như ngày hôm nay”
10 Tháng Hai 2012(Xem: 77344)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
04 Tháng Hai 2012(Xem: 184122)
Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước thư báo tang rất sớm của các Anh Chị trong Ban Chấp Hành, và những lời chia buồn chân tình của Quý Thầy Cô, và các bạn đồng môn trước sự ra đi của Thân Phụ chúng tôi.
20 Tháng Giêng 2012(Xem: 90252)
Trân không một lời từ giã bạn bè vội bỏ cuộc chơi. Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin Trân đột ngột qua đời.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146455)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)