Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trương Đức Hoàng - BÁN KẾT CHAMPIONS LEAGUE (2): LƯỚT VỀ "AI THẮNG AI"?

27 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 86039)
Trương Đức Hoàng - BÁN KẾT CHAMPIONS LEAGUE (2): LƯỚT VỀ "AI THẮNG AI"?


Bán kết Champions League (2):


Lượt về "Ai thắng ai?"


bayern-munich-vs-real-madrid-uefa-champions-league-2012-contentchealse_13-content


Sau lượt đi của hai trận bán kết Champions League với kết quả nghiêng về Bayern Munchen / Munich (2-1) và Chelsea (1-0), mọi người đang hồi hộp chờ theo dõi hai cuộc... đấu súng "quyết tử" ở lượt về, giữa Barcelona - Chelsea ở sân Nou Camp và Real Madrid - Bayern Munich tại sân Bernnabeu bên xứ sở "bò tót" Tây Ban Nha (Spain).

Trước giờ thi đấu, hấp dẫn nhứt là những lời bàn "Mao Tôn Cương" dựa vào nhiều yếu tố như: thành tích thi đấu của mỗi đội, tài năng cầm quân của Giám đốc huấn luyện, chiến thuật và chiến lược được áp dụng, thể lực của cầu thủ (phong độ sung mãn hay bị chấn thương?)... Ngoài ra, điểm quan trọng nhứt là may mắn, chẳng hạn như "Messi dẫn banh đến trước khung thành với một bàn ăn thấy rõ, nhưng lại sút banh vượt khỏi xà ngang trong gang tấc...'' hay "Robben ngã mình bắt volley, banh đi rất nhanh nhưng dội cột dọc và... văng ra ngoài...", ngược lại "Muller đá trái banh không có gì nguy hiểm nhưng quả da chạm... trán hậu vệ Ramos và xoáy "ép phê" bay vào lưới trước ánh mắt ngỡ ngàng của thủ môn Casillas...".


Không ngoài thông lệ đó, mấy ngày nay từ "Ngô Quyền nhìn ra sân cỏ", anh Phúc ("Người Xứ Bưởi" của khóa 8 Ngô Quyền) có vài lời bình luận như dưới đây:


Đêm nay thứ Ba bên "Tây Bán Nhà" sẽ có cuộc tranh hùng "long trời lở đất" giữa Barcelona và Chelsea . Cầu thủ nào chả muốn vào chung kết CL tại Munich, nên sẽ đá "hết mình". Nhứt là 2 đội banh này bị thất bại liên miên trong mùa túc cầu năm nay và không còn hy vọng đoạt chức vô địch tại Tây Ban Nha và Anh nữa nên chỉ còn hy vọng đoạt giải CL Âu Châu mà thôi . Liệu "siêu sao" Messi "làm bàn" đá "dô" nổi không và liệu thủ môn Cech có bắt banh "kiệt xuất" như tuần trước hay không? Có thể đó là 2 yếu tố bất ngờ sẽ quyết định trận "thư hùng" tối nay .

Bình thường thì Barcelona đá "trên cơ" Chelsea . Nhưng trong cuộc đời, nhứt là trong túc cầu cho thấy: hay không bằng hên !



Trở lại, trước khi cầu thủ của các đội so... giày, trong tuần qua đã có những diễn tiến sau:

1/ Chelsea thủ huề 0-0 với Arsenal ở giải Premier League bên Anh. Trong bảng xếp hạng, Chelsea đang đứng thứ 7, cách đội banh hạng 4 Newcastle đến 4 diểm trong khi chỉ còn 3 trận thi đấu để kết thúc giải. Thành ra họ có thể bị loại và không được thi đấu cho giải CL năm tới (nằm ngoài 4 đội đầu bảng). Nhiều khán giả quá khích đã đánh giá họ là đội banh dở nhứt dù thành công ở 2 giải Champions League và FA Cup! 

2/ Bayern Munchen / Munich đành thúc thủ và nhường chức vô địch Bundesliga ở Đức cho đội Borussia Dortmund (trong 2 năm liên tiếp). Ngoài ra, họ đang có lục đục nội bộ: ở giờ nghỉ giải lao sau hiệp 1 trong trận bán kết lượt đi, Franck Ribery cãi nhau rồi hành hung Arjen Robben trong phòng thay đồ (vì cả hai tranh giành sút phạt trong hiệp đầu). Kết quả Robben bị một vết cắt trên mắt và Ribery bị phạt 50 ngàn Euro.
3/ Real Madrid vừa thắng Barcelona với tỉ số 2-1 vào cuối tuần, tăng khoảng cách 8 điểm trong cuộc chạy đua nước rút trong giải La Premiga Liga. Họ có hy vọng đăng quang Spanish League lần đầu trong 4 năm.

 
Liệu những kết quả trên có ảnh hưởng đến chiến thuật (giữ nguyên hay thay đổi) và tinh thần thi đấu của các cầu thủ hay không, có lẽ phải chờ đến sáng thứ Tư và thứ Năm (giờ bên Úc) mới biết được?


Dự đoán đội hình xuất quân:


- Bayern Munich vẫn khởi đầu như ở lượt đi. Tuy nhiên tiền vệ Bastian Schweinsteiger đang bị chấn thương, có thể Thomas Muller (đã thay anh vào phút 73 trong trận bán kết 1) sẽ xuất phát cùng đồng đội.

- Real Madrid vẫn giữ đội hình cũ, nhưng tiền vệ Xabi Alonso, trung phong Gonzalo Higuan, tả vệ Fabio Coentrao và hữu vệ Sergio Ramos phải cẩn thận hơn (cũng như Phillip Lahm và Muller trong số 7 cầu thủ dính "thẻ vàng" của M.Munich), nếu không họ sẽ bị "miss out" khi vào chung kết.

- Barcelona có sự thay đổi, sẽ thay thế tiền vệ Cesc Fabregas bằng Cristian Tella. Ngoài ra, Giám đốc huấn luyện Pep Guardiola sẽ sắp xếp khung hậu vệ chính gồm đội trưởng Puyol, Piquet, Mascherano và Alves để chận đứng sự bứt phá của "voi rừng" Drogba. 
- Chelsea vẫn giữ Didier Drogba trong đội hình xuất phát dù anh không có mặt trong trận huề 1-1 với Arsesal do chấn thương (với hy vọng ghi trước 1 trái away goal).


Sáng thứ Tư (giờ bên Úc), trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Chelsea đã bắt đầu trong tiếng cổ võ sôi động cả cầu trường. Suốt 90 phút thi đấu đã xảy ra nhiều màn đầy kịch tính. Trong 10 phút đầu, Barca có cơ hội ghi ít nhứt hai bàn, trong đó có một pha đi banh một - một giữa Fabregas và Messi. Sau khi nhận banh từ đồng đội, Messi sút khi chỉ cách khung thành khoảng 4 mét nhưng rất tiếc banh đã trúng chân thủ môn Cech. Ở phút 16, hậu vệ Gerard Piquet đã va vào thủ môn Alves khi cả hai tranh banh với Drogba và anh bị ngất xỉu vài giây. Sau đó Piquet phải rời sân làm hàng phòng ngự của Barca yếu đi thấy rõ. Tuy nhiên đội banh xứ Catalan vẫn tấn công dồn dập và tiền đạo cánh Cuenca tạt banh từ bên trái cho Busquets ghi bàn ở phút 35. Cả cầu trường như bùng nổ theo trái banh mở màn này. Ở phút 37, đội trưởng John Terry của Chelsea đã thúc đầu gối vào sau đùi của Alexis Sanchez trong khi cả hai đi từ từ khỏi khung thành. Anh này đã giả vờ, đóng kịch quá đáng khiến Terry lãnh thẻ đỏ và bị đuổi ra khỏi sân vì hành động kém khôn ngoan này.


chelsea_1-content

…Terry lãnh thẻ đỏ vì… kém khôn ngoan


Với lợi thế hơn người các cầu thủ sân nhà càng đá lấn lướt hơn. Vài phút sau, Messi đưa một đường banh chính xác cho Iniesta, anh này đã sút banh đi xà thật đẹp ngoài tầm tay của Cech và tung vào góc lưới bên phải. Sau khi dẫn trước 2-0, có lẽ do say men chiến thắng, hậu vệ Mascherano sơ hở để Ramires "lốp" banh đẹp mắt qua đầu thủ môn Alves và bay vào lưới ở phút 45+2, sau đường chuyền của tiền vệ Lampard. Đúng như dự đoán, sau khi Chelsea thắng1 trái, Barca phải thắng 3 bàn mới có thể giành quyền đi tiếp vào trận chung kết, nếu không họ sẽ thua với tỉ số 2-2 vì đối thủ đã ghi 1 trái "away goal". Qua hiệp 2, các cầu thủ Chelsea đã đổ "bê tông" và phòng thủ kiên cố. Một lần nữa, Cech đã cứu thua nhiều trái banh rất xuất sắc. Dù đối phương ra sức bắn phá khung thành nhưng anh vẫn vững vàng. Trong một pha hấp tấp truy cản, Drogba đã ngáng chân Fabregas trong vòng cấm địa. Messi đá trái phạt "penalty", banh vượt qua khỏi tầm tay của Cech nhưng chạm xà ngang và bật ra ngoài!

chealse_2-content

… một ngày "xui xẻo" cho Messi…

Trong 20 phút cuối, các cầu thủ Barca tấn công dồn dập với hy vọng ghi thêm 1 trái để nâng lên tỉ số 3-1. Đúng là một ngày "xui xẻo" cho Messi, vì sau đó vài phút anh sút banh ở cự ly 5 mét nhưng banh lại chạm cột dọc. Tiếp theo tiền đạo Sanchez đã tung lưới sau một đưòng chuyền của tả vệ Alves, nhưng trái banh không được công nhận vì anh này đã ở trong tư thế việt vị (offside). Chelsea rút về hết để "tử chiến" bảo vệ khung thành. Cầu thủ Ferdinand Torres vào thay Drogba ở phút 80. Sau một màn đồng đội phá banh và đá lên ở phút cuối, anh có cơ hội "ngàn năm một thuở" khi dẫn banh chạm mặt thủ thành Alves. Torres bình tỉnh vòng qua anh này và đưa banh vào lưới để gỡ huề 2-2, như tạt gáo nước lạnh vào đội banh vô địch và khán giả nhà.
Messi, Xavi, Iniesta và đồng đội thất vọng chán chường vì họ đã tan giấc mộng bảo vệ ngôi vô địch!

Đối với Chelsea, đây là nhát kiếm ngọt ngào để trả lại mối hận đã thua Barca với tỉ số 1-1 (away goal), sau khi Iniesta ghi bàn ở phút cuối trong trận bán kết CL năm 2009.

Dĩ nhiên sau trận banh nào cũng có kẻ cười, người khóc. Giám đốc huấn luyện Roberto Di Matteo của Chelsea đã khen ngợi các đệ tử hết mình, dù chiến thắng của họ khá đắt, có 4 cầu thủ bị "treo giò", không được đá trong trận chung kết là John Terry (thẻ đỏ) và Ivanovic, Meireles, Ramires (dính 2 thẻ vàng liên tiếp). Ngược lại, Guardiola đang phân vân, không biết có nên tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Barcelona hay không ?! Ông cũng an ủi học trò là họ đã làm hết sức mình. Ông nhận thấy dù đã cố gắng phân tích nhưng không tìm ra điểm nào cho thấy đội banh nhà chưa hoàn hảo, ngoài yếu tố kém may mắn!


Nhận xét sau trận đấu:


Như thông lệ, Barca luôn lấn lướt và giữ banh trong chân với phần trăm cao hơn bất cứ đối thủ nào (suốt trận đấu, ball possession là Barca 72% và Chelsea 28%). Với lợi thế thắng trước 2-0 quá dễ dàng và hơn người (sau khi Terry bị đuổi ra sân), họ đã quá chủ quan mà quên rằng, trung vệ nồng cốt Piquet cũng bị thay do chấn thương và hàng phòng thủ trở nên lỏng lẻo. Đây là lý do họ bị trúng miếng "Hồi mã thương" (của La Thành) hay "Đà đao" (Quan Vân Trường) khi Chelsea có cơ hội phản công (Ramires ghi bàn ở phút 45+2).

chelsea_3-content

Ramires…"Hồi mã thương" (của La Thành)

Qua hiệp 2, do nóng lòng thắng thêm 1 trái, họ đã dồn toàn lực tấn công và chỉ chừa lại một ông "Tướng" (thủ môn Alves) để phút cuối bị tiền đạo Torres bồi thêm một... nhát thương (đao) chí mạng!

chelsea_4-content

… Torres bồi thêm một...nhát thương (đao) chí mạng!


Nhìn lại quá khứ, đội tuyển Hòa Lan thường có lầm lỗi chết người này. "Cơn lốc màu da cam" có thể cuốn phăng đối phương với lối tấn công vũ bão nhưng có khi họ... chết đứng (như Từ Hải) vì bị thua những trái banh lãng xẹt! Chẳng hạn như trong trận Tứ kết đá với Ba Tây (World Cup 1994) và Tứ Kết đá với Nga (Euro 2008)...


Về tài cầm quân, tuy điềm đạm nhưng Di Matteo đã cho thấy bản bãnh của mình. Chỉ sau vài phút thi đấu, hậu vệ Gary Cahill bị chấn thương đùi. Ông đã cho Bosingwa vào thay Cahill ngay lập tức để củng cố hàng thủ, dù chính cầu thủ này đã "khóa chặt" những đường banh lắc léo của Messi trong trận bán kết lượt đi! Sau khi trung vệ đội trưởng Terry bị đuổi ra sân, hàng phòng ngự của Chelsea có lỗ hổng hay không? Dĩ nhiên là có, nhưng ông đã dặn dò... mấy thằng em lấp trống khuyết điểm này rất tài tình! Điển hình là trong hiệp 2, họ đã đan người dày đặt và gây khó dễ không ít cho đội banh có lối tấn công sắc bén nhứt trong các "club" Âu châu.

demateo-content

… Di Matteo đã cho thấy bản lãnh của mình…


Ngược lại, Guardiola đã có những quyết định thật khó hiểu! Nhứt là khi ông thay Fabregas bằng Keita và Puyol lên đá vai tiền vệ (tiếp ứng). Dù trước đây Puyol từng đá vai này nhưng nếu anh tiếp tục ở tuyến phòng ngự với Mascherano, đối thủ khó có dịp ăn... may vì "xểnh" banh (như pha ghi bàn của Torres). Ngoài ra, ông rút Fabregas ra là tự mình làm giảm đi nhuệ khí tấn công của quân nhà, vì tiền vệ này cũng là "tay kiến tạo" (play maker) những đường banh xuất sắc như Xavi và Iniesta. Anh đã dẫn banh rất nguy hiểm trong vòng cấm địa để Drogba phải ngáng chân và chịu phạt đền (penalty). Rất tiếc Messi đã đá hỏng trái banh này!

 chelsea_5-content

 … Guardiola đã có những quyết định thật khó hiểu…

Trong trận chung kết của giải World Cup 2010 giữa Hòa Lan và Tây Ban Nha, chính anh đã "châm" trái banh tuyệt vời cho Iniesta ghi bàn ở phút 117 để đội nhà đăng quang.
Đội phó Lampard của Chelsea đã mấy lần phạm lỗi với Fabregas (rất may là không bị đuổi ra khỏi sân như Terry) vì hơn ai hết, anh ta biết tiền vệ "trẻ tuổi tài cao" này từng là đội trưởng tài ba của đội Arsenal. Nếu còn Fabregas, Messi có thể kết hợp với anh này và Xavi, Iniesta để xuyên thủng hàng thủ dày đặt của đối phương.


Ngoài những điểm trên, Barca không có tiền đạo chạy cánh xuất sắc như Ribery và Robben của Bayern Munich. Họ có khả năng kéo dãn đội hình phòng thủ đối phương để đồng đội ghi bàn, trong khi cầu thủ Cuenca đi góc trong trận này chỉ lừa banh rồi trả về khu trung lộ. Thành ra qua biết bao đợt tấn công, họ lại để mất banh và lãng phí rất nhiều thời gian ở hiệp 2. Tình huống có thể thuận lợi hơn cho Barca nếu Guardiola sắp xếp cho cầu thủ chạy cánh đầy kinh nghiệm Pedro Rodriguez và hữu vệ Alves bắt đầu, thay vì 2 cầu thủ trẻ Isaac Cuenca và Cristian Tello.


Hữu vệ Alves sau khi vào thay người tuy có vẻ xông xáo nhưng không có đường banh kiến tạo nào độc đáo. Vì quá nóng lòng giúp bạn đồng đội kiếm thêm bàn thắng, anh quên nhiệm vụ của mình là phòng thủ nên Barca chỉ còn một hậu vệ đứng giữa sân và Torres đã dẫn banh vượt qua quá dễ dàng! Anh cũng có lối đá lên công về thủ giống như tả vệ danh tiếng một thời Roberto Carlos (với cú đá phạt "đi xoáy trong không khí" thần sầu!). Nhưng trong trận chung kết World Cup 1998 giữa Pháp và Ba Tây, vì Carlos hay lên hơn nửa sân để tấn công nên tiền đạo chạy cánh của đội banh "con gà trống" có dịp tung hoành. Kết quả là anh phải liên tiếp phá banh ra cuối đường biên để chịu phạt góc, và Zidane đã đội đầu tung lưới 2 lần! 


Trong trận đấu này thủ môn Cech rất xuất sắc trong khi Messi thiếu may mắn, có người phê bình anh không làm nên trò trống gì hết! Nếu công tâm nhận xét, giới mộ điệu túc cầu không thể trách Messi được. Trong trận bán kết CL năm 2010 giữa Barca và Inter, anh cũng bị cầu thủ của đối phương khóa chặt, đó là chưa kể những màn chơi xấu, đốn giò để anh không còn đi banh linh hoạt nữa. Khi đối phương dàn hàng ngang với 9,10 người để thủ, muốn lách qua họ không phải là chuyện dễ dàng!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Messi đá thắng trái phạt đền? Chắc chắn là các cầu thủ Chelsea phải chui ra khỏi "vỏ ốc" phòng thủ để cố gắng kiếm bàn thắng. Như vậy Barca có thể tăng sức ép, phản công chớp nhoáng để nâng cao tỉ số (như tiền vệ Lampard tuyên bố sau trận đấu, nếu không có bàn thắng của Ramires, có lẽ họ đã thua thêm 3,4 trái nữa!)


Dù sao, tuy thua nhưng Barcelona cũng cống hiến một trận cầu tấn công thật tuyệt vời, nhứt là trong hiệp 1. Trong trận này, họ đã tạo ra 15 cơ hội ngon ăn. Cho đến bây giờ, họ vẫn là đội banh hay nhứt với lối chơi hấp dẫn và tạo ra cơ hội nhiều hơn bất cứ đội banh nào! Tuy nhiên, trong tuơng lai Barca cần củng cố tuyến phòng ngự (tùy theo tình hình trận đấu) vì khi đối phương có cơ hội phản công, họ bị thua quá dễ dàng.
Đối với Chelsea, họ đã chiến đấu can đảm và phòng thủ kiên cố, dù đây không phải là điều ông chủ giàu có Roman Abramovich ưa chuộng, vì ông muốn đội nhà phải thành công do "đá hay lại vừa đá đẹp"!


Trận bán kết thứ 2 ở lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munchen / Munich được đá trên sân Bernnabeu ở Tây Ban Nha vào sáng thứ Năm. Trước khi trận đấu mở màn, "fan" của đội nhà đã ca hát, la hét với khí thế ngất trời với hy vọng làm chùn bước những con "hùm xám" của xứ Đức.


Trận đấu này xem thật mãn nhãn (so với trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Chelsea) vì cả hai đội thi đấu "đôi công", ăn miếng trả miếng ngay sau phút trọng tài thổi còi khai mạc. Trong vài phút đầu, đôi bên đưa banh rồi tranh banh với nhịp độ rất nhanh. RM san bằng tỉ số bất lợi 2-1 sau lượt đi khi Alaba bị phạt hơi nặng (tay chạm banh trong vòng cấm địa sau cú đá của cầu thủ Á Căn Đình Angel Di Maria), và Ronaldo đá thắng trái penalty ở phút thứ 6. BM trả lời ngay lập tức và hầu như gỡ bàn khi David Alaba dẫn banh ngoạn mục rồi chuyền cho Robben, nhưng anh này đá banh vượt xà ngang khi chỉ cách khung thành vài thước. Sau đó vài phút, cú sút của Ribery bị Kherida phá ra cứu nguy cho đội nhà. Ở phút thứ 15, Ronaldo làm bàn ở tư thế thật trống trải, nâng tỉ số lên 2-0 sau đường chuyền của Mesut Ozil.


Sau khi hữu vệ Pepe tranh banh trái phép, xô đẩy tiền đạo Gomez ngay trước khuôn thành, Robben đã sút trái penalty thành công, rút ngắn cách biệt với tỉ số 2-1. (Robben đã đá hỏng trái phạt đền trong trận quyết định "sống mái" với Borussia Dortmund trong giải Bundesliga nhưng anh bước ra đá trái banh này, dù Casillas đã chạm tay nhưng banh vẫn đi xà vào góc lưới). Từ phút này, coi như hai đội huề nhau với tỉ số 2-1 cho cả lượt đi và về. Đôi bên tiếp tục có cơ hội ở hai đầu trận tuyến cho đến cuối hiệp 1. Tuy nhiên cú sút của Benzema chỉ đi vượt xà ngang, trong khi Gomez không thể vượt qua Casillas sau đường chuyền chính xác của Toni Kroos.


Qua hiệp 2, sau trái tạt ngang của hữu vệ Lahm, Gomez nhảy lên đội đầu nhưng không thành công. Bên phía đối diện, thủ môn Neuer đã cứu nguy sau một đường banh hiểm hóc của Benzema. Sau đó tiền đạo người Pháp lại để lỡ cơ hội khi Real Madrid phản công, sau khi nhận banh từ Ronaldo, anh sút mạnh nhưng banh đi vượt xà ngang. Ở phút 85, Robben dẫn banh vượt qua 2 cầu thủ bạn và chuyền banh cho Gomez, nhưng chân anh lụp chụp khống chế banh mất vài giây để hậu vệ RM kịp thời phòng thủ. 


Khi bắt đầu trận đấu phụ, RM vùng lên tấn công trước nhưng có lẽ vì mệt mỏi, cả Ronlado và Kaka đều để Lahm kịp thời truy cản. Sau đó cầu thủ thay người Esteban Graveno bị thẻ vàng (giả vờ nhoài người té) khi thủ môn Neuer tranh banh. Trong những phút cuối, "anh hùng" của đôi bên đều thấm mệt nên đành phải chấp nhận giải quyết trận đấu bằng sút phạt 5 trái luân lưu!


Diễn biến sút phạt:

 

Như mọi khi, khán giả đều cảm thấy bị... ép tim khi theo dõi trận chiến cân não giữa cầu thủ (đá phạt) và thủ môn trong pha lần lượt... đấu súng này!
Sau khi bắt thăm, cầu thủ B.Munich sẽ đá phạt trước. Đầu tiên là Alaba sút banh đi nhanh vào góc phải, Casillas bay rất đẹp nhưng... qua góc trái, 1-0 cho BM.
Tiếp theo là Ronaldo, với dáng vẻ tự tin anh sút khá căng nhưng Neuer xuất sắc đẩy banh ra ngoài.

Đến phiên Gomez, anh bình tỉnh đá banh vào lưới khi Casillas lại đoán trật hướng banh, 2-0 cho BM.

Tiền vệ Ba Tây Kaka bước ra chấm phạt đền và sút mạnh nhưng một lần nữa, Neuer đoán đúng đường banh của anh (banh đi xà, sát góc trái tượng tự cú sút của Ronaldo).
Toni Kroos đá quá nhẹ, banh đi xà vào góc phải và Casillas kịp thời ngã mình đẩy banh ra ngoài.

Tiền vệ Xabi Alonso sút phạt thành công, banh đi nhanh vào giữa lưới trong khi Neuer bay qua góc trái, nâng tỉ số 1-2 cho RM.

Thủ quân Phillip Lahm sút mạnh, Casillas ngã mình về phía bên trái nhưng anh vừa kịp đẩy banh ra với bàn tray trái.

Cầu thủ kế tiếp là hữu vệ Sergio Ramos, anh "sửa" trái banh từ chấm phạt đền, nhưng banh... vọt lên cao cách xà ngang hơn 1 mét.

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger bước ra đá trái banh quyết định, Casillas ngã mình nhưng... trật hướng, 3-1 cho BM.


Cầu thủ BM reo mừng trong khi Ronaldo, Kaka, Ramos... đầy thất vọng, nuối tiếc vì chiếc vé vào vòng chung kết vừa vuột khỏi tầm tay!


chelsea_6-content

Cầu thủ BM reo mừng

 

chelsea_7-content

… Ronaldo...đầy thất vọng….

chelsea_8-content

Kaka…(cũng ) đầy thất vọng…

Nhận xét sau trận đấu:


Đây là trận tranh tài hiếm có giữa 2 đối thủ nặng ký, đôi bên đều có những hảo thủ hạng siêu sao như Ronaldo, Benzema, Kaka, Ramos, Ozil, Di Maria, Alonso...(RM) và Robben, Ribery, Muller, Schweinsteiger, Lahm, Gomez (BM).

Trong 20 phút đầu, RM đã tấn công chớp nhoáng do sự kết hợp nhịp nhàng giữa Ronaldo, Marcello, Ozil, Di Maria, Xabi Alonso nhưng sau đó BM củng cố lại dàn phòng thủ và dần dần giải tỏa sức ép của đối phương. Qua hiệp 2, cầu thủ BM khống chế khu trung tuyến, nhứt là sau khi Mourinho rút Di Maria và Ozil (hai tiền vệ xuất sắc của Á Căn Đình và Đức) ra khỏi sân: đặc biệt Ozil đã gây sóng gió không ít cho đối phương, nhiều cầu thủ BM đã phạm lỗi khi truy cản đường banh của anh! Kết quả tất yếu là RM phải chơi lối phòng thủ tấn công (counter attack). Có lẽ đây là ý muốn của Giám đốc huấn luyện Jose Mourinho chăng ?! (vì "người đặc biệt" từng điều khiển Inter với chiến thuật này khi tranh bán kết với Barcelona và chung kết với B.Munich trong mùa CL 2010).

chelsea_9jpg-content

Jose Mourinho…là RM phải chơi lối phòng thủ tấn công (counter attack)…


Giới mộ điệu túc cầu rất tiếc vì ông có nhiều danh thủ dưới tay nhưng khi áp dụng chiến thuật này, họ không thể thi thố hết tài năng của mình! Mourinho càng sơ xuất nếu ông muốn học trò cầm cự để hy vọng thắng bằng đá phạt vì thủ môn Neuer rất nổi tiếng, bằng chứng điển hình là anh đã phá 2 trái banh của Ronaldo và Kaka dễ dàng.

chelsea_10jpg-content

chelsea_11jpg-content

Manuel Neuer …đã phá 2 trái banh của Ronaldo và Kaka dễ dàng.

Bayern Munich xứng đáng vào chung kết, vì họ tấn công mãnh liệt hơn trong điều kiện thật bất lợi: bị dẫn trước 2-0 và đá trên sân của đối phương (với sự cổ vũ của khán giả trong cầu trường lúc đó, nếu là đội banh khác thì họ đã buông xuôi!). Ngoài ra, một lần nữa Schweinsteiger (của đội tuyển Đức) lại tỏa sáng khi lên công về thủ hữu hiệu bên cạnh Lahm, Gustavo, Ribery, Robben...

So với trận bán kết lượt về giữa Barca và Chelsea, trận đấu này hấp dẫn hơn vì thực lực đôi bên ngang ngữa và đều tấn công để có lợi thế dẫn trước. Suốt 120 phút thi đấu và thời gian sút phạt luân lưu, tất cả cầu thủ của hai đội đều được thử thách từ tài năng, sức chịu đựng lẫn ý chí (giữa thủ môn và cầu thủ đá phạt)!


Diễn tiến trận đấu gần giống như trận cầu "kinh điển" chung kết giữa Tây Đức và Hòa Lan trong World Cup 1974.

Chỉ trong vòng 2 phút, tiền đạo lừng danh Johan Cruyff bị chèn ngã khi vừa dẫn banh thần tốc qua khỏi vạch 16 mét 50, tiền vệ John Neeskens đá thắng trái phạt đền và Hòa Lan dẫn trước 1-0.

Khoảng 25 phút sau, một cầu thủ Hòa Lan tranh banh trái phép và Bernd Holzenbein ngã trong vùng cấm địa, Paul Breitner đá thắng trái phạt đền, gỡ huề 1-1 cho Đức.
Gần cuối hiệp 1, tiền đạo Gerd Muller xoay mình sút banh đi xà nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà.

Từ phút này, các cầu thủ Hòa Lan (với biệt hiệu "cơn lốc màu da cam" vì họ đã thắng Điểu Hà (Uruguay), Bảo Gia Lợi (Bulgaria), Đông Đức, Á Căn Đình, Ba Tây ở vòng ngoài như…chẻ tre) thay phiên "dội bom" khung thành đối phương. Tuy nhiên với sự chiến đấu bền bỉ, "Hoàng đế" Frank Beckenbauer và bạn đồng đội đã nâng cao chiếc cúp vô địch cho Tây Đức.


Những trái phạt đền oan nghiệt:


Trong hai trận bán kết lượt về, các danh thủ như Messi, Ronaldo, Kaka, Lahm, Kroos, Ramos đều sút banh ở chấm phạt đền 11 mét không thành công, đặc biệt Messi đá banh chạm xà ngang và Ramos đã...bắn chim trên trời! Qua đó, đối với huấn luyện viên của bất cứ đội banh nào, việc tập luyện để có những "chuyên gia" sút phạt rất quan trọng. Ngoài ra, người đứng ra sút phạt cũng được chọn lựa kỹ lưỡng: đá banh nhanh, mạnh, chính xác và phải bình tỉnh, ý chí vững vàng 


Trong quá khứ, có nhiều danh thủ từ "người hùng" đã trở thành "tội đồ" trong những trận đấu để đời như:


1/ Tứ kết giữa Pháp - Ba Tây (World Cup 1986):


Đây là trận tranh hùng quyết liệt giữa thủ quân Platini, Tigana, Rocheteau...của vô địch Euro 1984 và Zico, thủ quân Socrates, Falcao...của làng cầu nổi tiếng Nam Mỹ.
Trong giờ đá chính của trận này, Ba Tây được hưởng 1 trái phạt đền nhưng Zico đá không thành công vì thủ môn Bats của Pháp đẩy banh ra ngoài. Sau khi đá thêm giờ, đôi bên huề nhau với tỉ số 1-1. Đến phần sút phạt, Socrates và Julio Cesar lại đá hỏng. Kết quả là đội Ba Tây (coi như có thực lực mạnh nhứt trong 2 thập niên 1970, 80) bị thua tức tưởi! Zico, Socrates và bạn đồng đội nhìn nhau ngao ngán trong khi "fan" nhà cũng ngưng tiếng trống, vũ điệu "mumba" nổi tiếng với ánh mắt buồn thiu!

2/ Chung kết giữa Ba Tây - Ý (World Cup 1994):


Trước đó, tiền đạo Roberto Baggio đã cứu nguy cho Ý ở vòng 2, nếu không các cầu thủ xứ "mì ống' đã cuốn gói về nước sớm! Nigeria dẫn 1-0 và khi trận đấu chỉ còn 2 phút, Baggio đã xoay mình ở khoảng cách 35 thước và đá banh đi xệch vào góc lưới. Trong khi đôi bên đá thêm giờ, một hậu vệ Nigeria phạm lỗi trong vòng cấm địa, Baggio đã sút trái phạt đền thành công và Ý vào Tứ kết với tỉ số 2-1.

Trong trận Tứ kết đá với Tây Ban Nha, Baggio đã ghi bàn thắng quyết định ờ phút 88 để dội nhà vào vòng trong với tỉ số 2-1.

Ở trận bán kết giữa Ý và Bảo Gia Lợi, Baggio đá thắng 2 bàn tuyệt chiêu cho đội nhà. Khi được thay người, anh đã cởi đôi giày vắt lên vai và ứa nước mắt vì quá cảm động với chiến thắng của mình.

Trận chung kết giữa Ý và Ba Tây được giải quyết bằng sút phạt luân lưu (huề nhau với tỉ số 0-0 sau 120 phút thi đấu). Hậu vệ nổi tiếng Baresi đã đá banh ra khòi khung thành, tiền vệ Massaro cũng đá không thành công vì bị thủ môn Ba Tây đẩy banh ra ngoài.
Đến Baggio (đã bị chấn thương) đá cuối, với hy vọng giúp Ý...sống sót nhưng anh đã đá banh vượt khỏi xà ngang gần 2 mét. Cầu thủ Ba Tây reo hò chiến thắng trong khi Baggio đứng chết lặng. Lúc đó tuy không khóc (như ở trận bán kết) nhưng có lẽ anh đã buồn đứt ruột! Sau đó ở bên nhà nhiều người nguyền rũa anh không tiếc lời! Cho đến bây giờ, hình ảnh cầu thủ tài hoa với chùm tóc đuôi ngựa trong dáng đứng buồn bả này vẫn còn đậm nét trong làng túc cầu Ý.


3/ Bán kết giữa Ý - Á Căn Đình và Anh - Đức (World Cup 1990):


Ý và Anh đã thua Á Căn Đình và Đức khi đá phạt đền. Sau đó Đức thắng Á Căn Đình 1-0 trong trận chung kết.


Ngoài các trận trên, cầu thủ của đội tuyển Hòa Lan từng khóc hận vì sút phạt trong các trận đấu với các đội dưới đây:


. Đan Mạch: Euro 1992 ở Thụy Điển.

. Pháp: Euro 1996 ở Anh.

. Ba Tây: World Cup 1998 ở Pháp.

. Ý: Euro 2000 tổ chức ở Hòa Lan và Bỉ. 


Dự đoán cho trận chung kết giữa Chelsea và Bayern Munich:


Cả hai đội đều vào có một số cầu thủ nòng cốt bị "treo giò" vì dính thẻ đỏ và thẻ vàng (liên tiếp trong 2 trận) như Terry, Ramires, Meireles, Ivanovic (Chelsea) và Louiz Gustavo, David Alaba và Holger Babstuber(BM). Tuy nhiên BM có phần "nhỉnh" hơn vì vẫn còn nhiều danh thủ.

BM sẽ tấn công để giành phần thắng trong khi Chelsea sẽ phòng ngự, phản công như hai trận bán kết lượt đi và về đá với Barca. Tiền đạo Didier Drogba sẽ là "con bài chủ" để đội tuyển áo xanh có thể làm chuyện bất ngờ.

So về thực lực, tài năng và chiến thuật, B.Munchen sẽ nâng chiếc cúp vô địch trong ngày 19/5 ở sân Allianz Arena, Munich. Tuy nhiên, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi banh còn lăn trên sân cỏ! Biết đâu với may mắn (dù khó xảy ra lần nữa), Chelsea có thể làm nên chuyện thần kỳ, đó là hạ gục những con "hùm xám" để đem chiếc cúp vô địch về cho thành phố Luân Đôn của xứ sở sương mù?! 


27/04/2012
Trương Đức Hoàng

18 Tháng Chín 2012(Xem: 402068)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487198)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 115416)
Nếu có dịp về Sài Gòn, các anh chị và các bạn hãy ghé thăm Thầy, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Thầy vượt qua thử thách, có thể là lần cuối trong cuộc đời Thầy….
15 Tháng Chín 2012(Xem: 91758)
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam), thí sinh gốc Việt Christine Hà (TP.Houston, bang Texas) đã vượt qua đối thủ Josh Marks để giành giải nhất cuộc thi đầu bếp MasterChef tại Mỹ.
13 Tháng Chín 2012(Xem: 87493)
Thủ tướng Canada Stephen Harper hôm qua, 07/09/2012, đã loan báo quyết định bổ nhiệm 5 thượng nghị sĩ mới, trong đó có giáo sư, thẩm phán Ngô Thanh Hải.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 246523)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
16 Tháng Tám 2012(Xem: 75842)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
10 Tháng Tám 2012(Xem: 88636)
Mặc dù thế vận hội chưa chấm dứt, nhưng dân Việt chúng ta khắp nơi từ trong ra ngoài nước đều hãnh diện thấy có một dòng máu VN ở xứ Đức đã "anh dũng" đoạt được 2 huy chương bạc tại Thế Vận Hội kỳ này.
09 Tháng Tám 2012(Xem: 94640)
Phải chăng từ niềm vui trong lần đầu tiên trở lại trường Ngô Quyền và cũng là lần đầu hân hạnh được hòa mình giữa mấy trăm người Biên Hòa quê cũ, trong ngày mặt truyền thống Ngô Quyền 7/7/2012 tại San Jose
06 Tháng Tám 2012(Xem: 69230)
Nhạc mẫu chs k8 Nguyễn văn Hòa được Chúa gọi về
02 Tháng Tám 2012(Xem: 87163)
(Viết cho ngày giỗ năm thứ 20 cố thi-sĩ Nguyễn-Tất-Nhiên 3 tháng 8, 2012) (Trích từ vietbao.com số ra ngày 3 tháng 8, 2012)
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 74055)
Thầy Cô đã dạy dổ và bồi đấp cho bao thế hệ Ngô Quyền Biên Hòa. Chân thành cám ơn hai em. Và cô của chúng ta lại một lần nữa rưng rưng ngấn lệ chan hòa niềm hạnh phúc...
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 92210)
Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90455)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
21 Tháng Bảy 2012(Xem: 74629)
Niềm xúc động lẫn nỗi mừng vui tràn ngập tâm tư không thể nào tả hết ra bằng những dòng chữ thô sơ này được. Tui chỉ biết là đã khóc cười say sưa một tối đời vui mà thôi.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75266)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64335)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 74482)
Tôi cứ ngỡ kỹ niệm đời Hướng Đạo của tôi đã chìm lắng dưới đáy sông Đồng Nai, hay bị đè bẹp dưới chân núi Bửu Long, và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng …
11 Tháng Bảy 2012(Xem: 74810)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
10 Tháng Bảy 2012(Xem: 68933)
chúng con lời cám ơn sâu sắc đến các Bác trong hội cựu học sinh Ngô Quyền trong và ngoài nước.
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 82736)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 70780)
Lễ an táng vào ngày chúa nhựt 8 tháng 7 năm 2012 Nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Thìn Tại Vĩnh Cữu Biên Hòa
03 Tháng Bảy 2012(Xem: 109207)
Chúng ta sẽ tập họp vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại Catina Plaza 9741 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 218418)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 81057)
"Túc cầu giúp cho con người vượt thắng được quan niệm ích kỷ cá nhân để đạt được tình nhân ái huynh đệ và sống hài hòa trong cộng đồng nhân loại"
23 Tháng Sáu 2012(Xem: 111377)
Lý do cho sự thay đổi nầy là phái đoàn Nam Cali sẽ lên San Jose vào thứ bảy 7/7/2012 thay vì 7/6/2012.
22 Tháng Sáu 2012(Xem: 80137)
Ngày hôm nay trên quê hương thứ hai, đại gia đình Ngô Quyền không thể không tự hào về vinh dự của cựu học sinh Lữ Công Tâm đã có. Vinh dự của người lính VNCH.
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 101033)
BÁC SĨ NGUYỄN HỒNG ĐỨC TÌM BẠN VÕ QUÁCH THỊ TƯỜNG VI
12 Tháng Sáu 2012(Xem: 97648)
Chi phí tham gia chương trình Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 11 ngày 7 tháng 7, 2012 là $30 cho mỗi đầu người. Hạn chót ghi danh là 24 tháng 6, 2012.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 65550)
Người ta có hội Nạn nhân Chất độc Da cam thì mình xin thành lập hội Nạn nhân Siêu vi Hướng đạo (trong giao dịch quốc tế: Victims of Scouting Virus; viết tắt VSV !) t
05 Tháng Năm 2012(Xem: 204823)
đây là cơ hội bạn gặp gỡ bạn học cũ thời tiểu học, bạn Bùi thị Lợi, sau 50 năm, chặng đường dài nửa thế kỷ, và giới thiệu đến bạn bè.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 83853)
Theo các anh chị, việc ghi tên vào “Gia phả” cũng chỉ để … vui. Thỉnh thoảng lướt web “nghía” qua danh sách, được nhìn thấy cái tên mình biết mình quen, ...
21 Tháng Tư 2012(Xem: 93417)
Đối với các tín đồ trung thành của "Túc cầu giáo", ngoài giải World Cup hấp dẫn nhứt hành tinh và Euro Cup không kém phần sôi nổi, Champions League là giải đấu đầy danh giá của các "club" Âu châu!
20 Tháng Tư 2012(Xem: 85581)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
05 Tháng Tư 2012(Xem: 63127)
Trong hành trang trở về Canada lần này của Thầy Phạm Ngọc Quýnh sẽ mang theo không ít những tình cảm, kỷ niệm về tình Thầy Trò, đồng nghiệp của ĐGĐ Ngô Quyền thắm thiết, khó quên.
29 Tháng Ba 2012(Xem: 86514)
Bài viết trên với mục đích chia sẻ với thầy cô cùng bạn hữu những kỷ niệm tôi ghi nhận được trong chuyến về làm việc tại Southeast Asia (Singapore, Vietnam, và Indonesia).
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100405)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
19 Tháng Ba 2012(Xem: 64403)
Tưởng rằng một chiều Chúa nhựt ngoan ngoản với bữa cơm gia đình bên cạnh mẹ vợ, nhưng bị đàn anh Ngô Quyền lôi kéo tham dự buổi họp mặt tại nhà hàng Tân Hiệp.
19 Tháng Ba 2012(Xem: 77790)
Mừng Sinh Nhật Cô, chúc Cô, người Mẹ thứ hai của nhóm CHSNQ chúng em, luôn mạnh khỏe, tươi vui… cùng tất cả quý Thầy Cô của NQ sẽ sống lâu trăm tuổi cho chúng em còn được dịp tổ chức những buổi tiệc mừng Sinh Nhật Thầy Cô trong nhiều năm sắp tới.
11 Tháng Ba 2012(Xem: 52327)
trong chúng tôi một vài suy nghĩ, cũng như lời tự hứa với lòng mình “Sẽ không thiếu chúng em trong ngày sinh nhựt của cô. Cô Hoàng Minh Nguyệt”
27 Tháng Hai 2012(Xem: 81917)
Tình cảm được lưu lại trong lòng mọi người là cảm tưởng của thầy Nguyễn Phi Long” Tôi đã đi nhiều nơi, đã có nhiều buổi họp mặt, nhưng chưa lần nào tôi có được cảm xúc và vui như ngày hôm nay”
10 Tháng Hai 2012(Xem: 77349)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
04 Tháng Hai 2012(Xem: 184127)
Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước thư báo tang rất sớm của các Anh Chị trong Ban Chấp Hành, và những lời chia buồn chân tình của Quý Thầy Cô, và các bạn đồng môn trước sự ra đi của Thân Phụ chúng tôi.
20 Tháng Giêng 2012(Xem: 90351)
Trân không một lời từ giã bạn bè vội bỏ cuộc chơi. Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin Trân đột ngột qua đời.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146457)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)