Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - PHƯỢNG HỒNG

Saturday, May 11, 20241:41 AM(View: 9246)
Phan Phú Hiệp - PHƯỢNG HỒNG

PHƯỢNG HỒNG

PhuongHong 1



Đầu tháng 5, California đang cuối mùa Xuân, trời xanh quang đãng, nắng ấm chan hòa. Nhưng cũng tại thời điểm này, tại miền nam VN quê tôi, thời tiết nóng bức bất thường và vô cùng khắc nghiệt.

Vào những ngày hè nắng nóng này, mọi người bắt đầu nghe tiếng ve sầu râm ran và các cây phượng vỹ nở hoa tươi thắm, đỏ rực trên đường phố, trong sân trường, hay tại một góc công viên. Trời càng nắng gắt, cây phượng càng rực rỡ, kiêu hãnh vươn cành khoe sắc lên trời xanh.

Tuy hoa phượng đỏ rực rỡ, nhưng cũng rất mỏng manh, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, cũng đủ làm hoa rơi xuống đất.Trong các trường học, xác hoa phượng đỏ rực phủ khắp sân như là tín hiệu báo tin hè đã sang và mùa thi đang đến.

Có lẽ những ai đã từng cắp sách đến trường, đều cảm thấy hoa phượng rất gần gũi thân thiết. Ngoài là loại hoa đặc trưng của mùa hè hay còn gọi là “Hoa học trò”, phượng còn được xem là biểu tượng của tình cảm “Thương mến thương” chớm nở của tuổi học trò, ngây thơ, trong sáng thuần khiết, không toan tính. Đó là cảm giác rung động đầu đời của tuổi mới lớn,khi các chàng học trò đã biết để ý đến người khác giới và luôn cố gắng hoàn thiện, chăm chút bản thân, để gây chú ý đến người mình thích. Những cảm xúc rung động đầu đời như vậy, bao giờ cũng là những kỷ niệm đẹp nhất và khó quên của mỗi người.

Do vậy, không phải tự nhiên mà có những lời ca diễn tả tâm trạng bâng khuâng, da diết về mối tình đầu như bài Phượng Hồng (nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Đỗ Trung Quân):

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng- Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám. - Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu “…♪

Vào thời học trò của tôi ngày xưa, tình cảm xao xuyến, nhớ nhung của tuổi học trò thường bị dư luận khe khắt cho đó là những mối tình “Gà Bông”, hoặc tình đơn phương, sớm nở tối tàn chẳng đi đến đâu, mà còn ảnh hưởng xấu đến việc học hành. Sau khi học xong, ra trường, mỗi người đi một ngã rẽ khác nhau, mọi việc sẽ đi vào quên lãng, và chấm hết.

Nhưng trong thực tế, tại trường trung học Ngô quyền (Biên Hòa) của tôi, xuyên suốt các lớp học từ khóa đầu tiên của các đàn anh, đàn chị tôi cho đến các lớp thế hệ sau, tôi được biết có những mối tình học trò cùng lớp, cùng khóa hoặc khác khóa, thậm chí khác trường rất đẹp đẽ và trong sáng. Các anh chị đã động viên nhau học hành giỏi giang đỗ đạt, có không ít những mối tình học trò ấy, sau này đã đơm hoa kết trái, nên duyên vợ chồng và họ đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Tôi nghĩ có lẽ do môi trường giáo dục tốt đẹp, cùng với những kỷ niệm ngọt ngào trong lúc cùng nhau học hành thi cử, cùng nhau sinh hoạt học đường đã gắn kết các đôi bạn đến với nhau. Thêm vào đó, cây phượng vỹ sân trường với những cánh hoa đỏ thắm, đã lặng lẽ chứng kiến bao kỉ niệm vui, buồn của thời học sinh, dường như cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều mối tình ngây thơ trong sáng tuổi học trò.

Nếu để ý đến các buổi họp mặt toàn trường trung học hàng năm, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra trong số cựu học sinh tham dự, có không ít các cặp đôi rải rác ở các khóa đã nên duyên và sống hạnh phúc, có nguồn gốc từ mối tình học trò năm xưa.

Cũng có nhiều trường hợp, có bạn chỉ chuyên tâm học hành trong suốt thời gian đi học, chưa hề có mối tình học trò “Vắt vai”. Nhưng sau này khi ra ngoài xã hội làm việc, có những mối tình đẹp chớm nở ngay khi họ tình cờ gặp lại người xưa, trước đây là đồng môn, đã từng biết nhau, thì y như rằng có một phản xạ kết nối rất tự nhiên, họ cảm thấy gần gũi thân quen, dễ có cảm tình, để đi đến hẹn hò tìm hiểu và nên duyên với nhau.

Như vậy mối tình học trò ngày xưa, không phải lúc nào cũng kết thúc bằng sự khắc khoải, day dứt, như tâm trạng của chàng học trò si tình, sắp sửa rời xa ghế nhà trường:

“Mối tình đầu của tôi- Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu- Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ…” ♪

Mà trong thực tế, còn có những mối tình học trò thật đẹp, đưa đến hôn nhận hạnh phúc viên mãn, và họ đã cùng nắm tay đi đến tận cùng của cuộc đời.

Hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò, để rồi mỗi lần ngắm nhìn hoa phượng đỏ thắm, họ lại cảm thấy trong lòng  dâng trào niềm cảm xúc để hoài niệm về thời thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời , trong đó không thiếu những mối tình học trò trong sáng đẹp như mơ.

 PhuongHong2



Hiep Phan - SJ - 5/2024

Sunday, November 2, 2025(View: 419)
Hà trở lại ngôi nhà màu hồng của Andra, mua bộ đồ hóa trang Phù Thủy cho nàng và một bộ áo choàng mũ trái bí đỏ cho “nội thằng Keith.”
Sunday, November 2, 2025(View: 448)
lá cây rơi xào xạc, những cành cây khô lắc rắc rơi, ba mẹ tôi đã vào phòng ngủ, chỉ một mình tôi ngồi học bài. Chợt tiếng… dập dình của chiếc ghế mây quen thuộc đâu đây lúc mờ lúc rõ ở tầng trên…
Saturday, November 1, 2025(View: 489)
Đợi 1 năm cha mẹ đã thấm mùi khổ đau tưởng Liên đã chết ngoài biển khơi, nàng về trình diện cha mẹ trong niềm vui to lớn tái sinh bất ngờ này chắc sẽ được cha mẹ tha thứ..
Friday, October 24, 2025(View: 867)
Ca từ của một bản nhạc là công trình tim óc của một nhạc sĩ, được trau chuốt không kém phần nhạc. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã cho in cuốn sách “Thơ & Ca Từ”
Friday, October 24, 2025(View: 791)
Sống qua hơn một thế kỷ, nhà giáo, nhà văn Doãn Quốc Sỹ là nhân chứng của một giai đoạn lịch sử nước Việt đầy thăng trầm.
Friday, October 24, 2025(View: 799)
Nhà văn, nhà giáo miền nam Doãn Quốc Sỹ và nhạc sĩ, đại tá miền bắc Doãn Nho, là hai người ở hai phương trời cách biệt:
Thursday, October 23, 2025(View: 1248)
Thu tàn trời sẽ sang đông. Mỗi muà đều có những vẻ đẹp riêng. Mây trắng trên cao vẫn lờ lững theo bà. Chim chóc ríu ríu hát ca. Cảnh thiên nhiên khiến bà ngất ngây. Bà muốn ôm hết vũ trụ này, lòng bà ngập tràn hạnh phúc.
Thursday, October 23, 2025(View: 999)
.Bố đặt tên con là Doãn Quốc Sỹ Tâm, tức là tâm của ông nội... Trong bài viết này, bố kể cho con nghe chuyện về một ông nội khác, ông Doãn Quốc Sỹ của gia đình.
Monday, October 20, 2025(View: 966)
Gen Z sinh đúng thời ni Ăn cơm cũng phải selfie… chụp hình. Gen Z vừa lạ vừa quen, Ăn chơi cũng giỏi, học hành cũng nhanh. Cười vang trước mọi khó khăn, Tương lai rộng mở, trời xanh gọi mời.
Sunday, October 19, 2025(View: 1069)
Đúng như em từng nói tình yêu của chúng ta đã trổ bông trên đất Úc. Anh muốn gọi mùa xuân đáng ghi nhớ này là mùa xuân hạnh phúc.
Monday, October 13, 2025(View: 1338)
như thể khẳng định rằng, tình thân ái và truyền thống tốt đẹp của mái trường TH NQ vẫn luôn đong đầy ...
Sunday, October 12, 2025(View: 863)
Bởi đôi khi, chỉ một vũng nước nhỏ… cũng đủ để giữ lại cả một mùa hè, cả một tuổi thơ, và cả một phần lặng lẽ trong trái tim của người lớn. Tất cả vẫn âm thầm sống sót qua những mùa mưa nắng,
Friday, October 10, 2025(View: 1022)
Dù ờ bất cứ đâu ông vẫn là người mẫn tiệp trong xử thế, nhẹ nhàng trong cung cách sống. 64 năm tại thế có quá ngắn cho một người Việt yêu nước, tài hoa và hiền lương không?
Friday, September 26, 2025(View: 1720)
Hôm qua nhận được tin anh Tiểu Tử qua đời TT buồn quá. Nhờ TK đăng lại như một nén hương lòng tưởng niệm người anh Hai trên văn đàn rất đáng yêu, đáng kính mà TT đã có duyên gặp gỡ trong đời.
Friday, September 26, 2025(View: 1756)
Nhà văn Tiểu Tử là người có nhiều tác phẩm viết với lời văn mộc mạc, chân chất như tính cách của người dân miền Nam.
Monday, September 15, 2025(View: 1979)
Tập thơ văn hiếm quý dày gần 400 trang này từng được phát hành lần đầu hồi tháng Tư cùng năm, với tựa ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Trọn Tập’ nay được bổ túc thêm sáu bài thơ và hai truyện ngắn
Monday, September 15, 2025(View: 1688)
Tôi thấy vui vui khi nhìn những đứa bé tung tăng theo chân mẹ hay cha đi đến trường trong ngày đầu tiên, nhất là những em bé lớp Head Start, lớp Preschool và lớp mẫu giáo.
Monday, September 15, 2025(View: 1603)
Đó là mùa Trung Thu. Mọi năm tôi thường theo bạn làm đèn xếp hay đèn ông sao, và có khi mẹ tôi mua cho hai em nhỏ đèn con cá, con ong, con bướm để chúng rước đèn cùng trẻ con trong xóm.