Trước đó, ngày thứ bảy 13/8/2022, cũng đã có buổi họp mặt liên khóa CHS NQ BH, trong khuôn viên Nhã Viên quán, khu dân cư Bửu Long. Gọi như thế là không chỉ gò bó trong khuôn khổ của khóa 8, mà có tính cách mở rộng.
Chị Tuyết Nhung, chị dâu Hà Thu Thủy, phu nhân anh Hà Huy Quang, là cao tuổi nhất. CHS khóa 4.
Còn lại là các khóa 7, 8, 9, 10...
Bạn Mai Hoa từ San Jose đến dự, trước khi về lại bên ấy. Cặp đôi Kim Anh, khóa 7, và anh Quang Toại, cũng như bạn Mai Hoa đã mang tới cho buổi họp mặt 2 chiếc bánh kem.
Bạn Nguyễn Khắc Hà từ thị xã Bình Long cũng về với bạn bè BH.
Có 47 bạn bè đến để điểm danh.
Tất cả đã vào hàng thất thập. Nhưng các chị vẫn điệu đà tươi trẻ. Đó cũng là liều thuốc bổ trẻ mãi không già.
Sau 2 năm trầm lắng vì đại dịch covid, các bạn cũng muốn gặp gỡ nhau. Dù mỗi ngày vẫn gặp gỡ nhau trên FB.
Đã có bạn Trần Xuân Hòa, em bạn Trần Thị Nhan, khóa 9, mất vì chủ quan với dịch tễ.
Gần đây nhất là bạn Tánh Bá, khóa 10, mất vì bệnh lý.
Xin đừng thêm chiếc ghế trống vắng nào.
Xin chia sẻ hình ảnh của bạn bè. Vì hôm ấy trùng ngày giỗ của nội tổ tôi, cũng 2 năm gián đoạn, con cháu không dự được. Chỉ còn chú tám tôi là trưởng tộc, đã gần 90 tuổi, cũng sợ không còn cơ hội. Gia đình tôi cũng có 2 người họ hàng mất vì dịch covid...