
(Created by Tô Anh Tuấn 2001)
"Nền tảng của Hội là hai trang sách tượng trưng cho sự gắn bó tuổi học trò, được vẽ bằng hai đường cong, tượng trưng cho đôi bạn từ bốn phương trời tụ họp chung dưới mái trường Ngô Quyền. Trên là quả địa cầu, tượng trưng cho các Cựu Học Sinh NQ giờ đây có mặt khắp nơi trên thế giới. Thế giới có lớn bao nhiêu, bao giờ cũng nhỏ hơn tình đất mẹ. Đất mẹ dù có nhỏ bao nhiêu, bao giờ cũng luôn ôm lấy đàn con".
Tô Anh Tuấn
_______________________________________________________________________________________
Vui Cười:
Có bạn hỏi tui tại sao chữ Ngô màu trắng và rỗng ruột, còn chữ Quyền thì lại đầy màu xanh.
Tui ú ớ:
-"Đâu có biết... thì, design phải vậy mới đẹp chứ...
Một bạn cắt nghĩa:
-"Dốt! Tụi mình cái đầu bây giờ bạc trắng còn đàn em thì tóc còn xanh!
Một bạn cải:
-"Bậy, hồi chưa vô Ngô Quyền, cái bụng trống lóc, lúc ra trường rồi thì đầy nhóc mọi thứ thầy cô cho ...