Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trương Đức Hoàng - BÁN KẾT CHAMPION LEAGUE

21 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 93414)
Trương Đức Hoàng - BÁN KẾT CHAMPION LEAGUE

Bán kết Champions League

bayern-munich-vs-real-madrid-uefa-champions-league-2012


Đối với các tín đồ trung thành của "Túc cầu giáo", ngoài giải World Cup hấp dẫn nhứt hành tinh và Euro Cup không kém phần sôi nổi, Champions League là giải đấu đầy danh giá của các "club" Âu châu! Năm nay vào bán kết gồm có 4 "đại gia": Bayern Munchen / Munich của Đức, Chelsea của Anh, Real Madrid và đương kim vô địch Barcelona của Tây Ban Nha. Từ kết quả các trận Tứ kết, B.Munich sẽ đụng đầu R.Madrid và Chelsea gặp lại "cựu thù" Barcelona.

Trận đấu thứ nhứt vào sáng thứ Tư (giờ bên Úc) là cuộc so tài gay cấn giữa hai đội banh Read Madrid (RM) và Bayern Munchen / Munich (BM). Đây là cặp "kỳ phùng địch thủ" với nhiều tình tiết rất đặc biệt. Năm 2010, giám đốc huấn luyện "người đặc biệt" Jose Mourinho đã cầm quân Inter Milan và thắng đội Munich trong trận chung kết Champions League, bây giờ ông lại làm việc cho Real Madrid. Tay chạy cánh tài danh Arjen Robben của đội tuyển Hòa Lan trước đây đá cho R.Madrid đến năm 2009 chuyển qua đá cho B.Munich. Các tuyển thủ của Đức như thủ môn Neuer, hữu vệ Lahm, trung vệ Boateng, trung phong Mario Gomez, và 2 tiền vệ Schweinsteiger, T.Muller của B.Munich có dịp gặp bạn đồng đội là 2 tiền vệ Mezut Ozil, Kherida của R.Madrid. Tiền vệ cánh trái nổi tiếng của Pháp là Franck Ribery (BM) sẽ gặp lại chiến hữu là tiền đạo Benzema (RM)...


Kết quả trận đấu là đội B. Munich thắng 2-1. Ribery ghi bàn ở phút 17, sau đó "play maker" Ozil gỡ 1 trái cho RM trong hiệp 1. Gomez đem lại chiến thắng cho đội chủ nhà gần cuối hiệp 2. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai đội tranh lượt về ở sân Bernabeu bên Spain? Chắc chắn là Real Madrid sẽ được lợi thế khán giả sân nhà cổ võ, họ chỉ cần thắng 1-0 là vào chung kết với tỉ số 2-2 cho cả lượt đi và về (away goal), vì đã ghi được môt trái khi đá bên Đức. Có lẽ kết quả chung cuộc sẽ tùy thuộc vào sự tỏa sáng của cầu thủ Bồ Đào Nha Cristian Ronaldo (RM) và Robben (BM) vì họ chưa ghi bàn trong trận lượt đi. 


Trận thứ hai vào sáng thứ Năm lặp lại bán kết giữa Barcelona và Chelsea năm 2009. Lần đó Chelsea thua tức tưởi khi cầu thủ Iniesta sút tung lưới vào phút chót để gỡ huề 1-1 cho Barca và họ vào chung kết nhờ "away goal". Giới mộ điệu túc cầu đã tiếc cho Chelsea vì đáng lẽ họ được hưởng ít nhứt 3 trái phạt đền (penalty). Trong khoảng thời gian gần đây, vị trọng tài người Na Uy điều khiển trận đấu này đã nhìn nhận lỗi lầm từng bắt "oan" cho Chelsea. Dù sau 3 năm và bây giờ đã về hưu, nhưng mỗi ngày ông vẫn nhận vài tin nhắn hăm he từ "fan" của đội này là sẽ...xin ông tí huyết!


Lần này đội hình của Barca vẫn mạnh mẻ với tiền đạo Á Căn Đình Leon Messi lừa banh thật diễm ảo và dàn tiền vệ nổi tiếng gồm Andres Iniesta, Sergio Busquets, Xavi, Cesc Fabregas, trong khi nhiều cầu thủ của Chelsea đã luống tuổi như tả vệ Ashley Cole, trung vệ Terry, tiền vệ Frank Lampard, tiền đạo Didier Drogba (tuyển thủ bờ biển Ngà)..., khẩu pháo Fernando Torres (của đội tuyển Tây Ban Nha) chưa lấy lại phong độ. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra trên sân cỏ, nhứt là Chelsea đang có "good form" vì vừa hạ gục đối thủ nặng ký Tottenham Hostpur (đứng hạng 4 ở giải ngoại hạng Premier League của Anh) với tỉ số 5-1 trong trận bán kết cúp FA.


chelsea_s_didier
Chelsea's Didier Drogba reacts after scoring a goal against Barcelona

Đúng như dự đoán, đội Chelsea vừa ăn mừng với chiến thắng 1-0 do công của "voi rừng" Didier Drogba. Trong hiệp đầu, tiền đạo cánh Sanchez của Barcelona đã thoát xuống nhanh như cắt và bấm banh qua thủ môn Cech nhưng rất tiếc quả da đã dội xà ngang! Trong phút đá thêm giờ, từ giữa sân Lampard phát banh qua cánh trái cho tiền vệ người Ba Tây Ramires, anh này đã dẫn banh khôn ngoan qua hai hậu vệ Barca và tạt banh như để cho Drogba ghi bàn ở phút 45+2. Qua hiệp hai, đội Barca tấn công ráo riết với hy vọng gỡ huề 1-1 sẽ được lợi thế ghi 1 bàn "away goal". Tuy nhiên các cầu thủ áo xanh đã chơi rất gắn bó đúng với chiến thuật được vạch ra: phòng thủ chặt chẻ, kèm người thật sát để lấy banh và phản công (counter attack) chớp nhoáng.

Trong suốt trận đấu, thủ môn Petr Cech của Tiệp Khắc là người hùng đem lại niềm tin cho đồng đội với những pha bắt banh chính xác. Ở phút 85, Leonel Messi sút phạt và đội trưởng Puyol đội banh đi xà, xoáy vào góc trái khung thành nhưng Cech đã ngã mình cứu một bàn thua trông thấy! Vào phút cuối khi đấu thêm 3 phút injury time (90+3), sau màn dàn xếp đẹp mắt của 2 cầu thủ bạn, Pedro từ bên cánh trái sút banh thật mạnh và Cech đã bó tay, nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với Barca vì banh trúng ngay chân cột dọc và bật ra ngoài!
 

 

champion_league_2012

Trong lượt về Chelsea sẽ làm khách ở sân Nou Camp bên Tây Ban Nha. Với lợi thế thắng trước 1-0, họ chỉ cần ghi thêm một bàn thì có hy vọng tràn trề để vào đá trận chung kết, vì Barca có gỡ huề 2-2 vẫn thua theo luật "away goal". Như vậy dù có sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà, đội banh xứ Catalan phải ghi 3 bàn mới hạ gục Chelsea. Trong trường hợp Barca thắng 1-0, kết quả cả hai lượt đi và về là 1-1 thì hai đội phải đá thêm giờ. Nếu sau 120 phút thi đấu và đôi bên vẫn huề nhau, khán giả lại có dịp...xuất mồ hôi lạnh khi xem màn sút phạt 5 trái luân lưu!

Sydney, 21/04/2012

Trương Đức Hoàng

 

01 Tháng Giêng 2024(Xem: 852)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2073)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
23 Tháng Hai 2023(Xem: 3718)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
03 Tháng Tư 2022(Xem: 6563)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,