“DI-TẢN CHIẾN THUẬT”
Chu-Mai
Tôi và Thu Hình Viên LCĐỨC hiện còn sống ở Saigon đã theo chân BĐQ bay lên phi trường Cù Hanh Pleiku do Pilot TT Âu Râu, ĐVA, hiện sống ở OCUS lái C130 đổ quân tiếp ứng tái chiếm Ban Mê Thuộc. Tôi và Đức ngủ đêm ở Holiway, bộ chỉ huy 2 BĐQ do CT Tất chỉ huy.
Sáng hôm sau theo đoàn trực thăng vận Trung Đoàn 45SĐ23BB từ Kon-Tum về tái chiếm BMT. May mắn, Tụi Tôi được tháp tùng Gunship hộ tống để thực hiện phóng sự hình ảnh cuộc đổ quân,khá dễ dàng xoay trở góc cạnh quay phim hơn là đi chung với lực lượng binh sĩ SĐ23
Bộ chỉ huy nhẹ SĐ23 do CT Lê Trọng Tường chỉ huy đặt ở quận đường Phước An. Cơ sở phòng vệ rất đơn sơ bởi những vòng kẽm gai không có giao thông hào hoặc lô cốt như những tiền đồn khác mà chúng tôi từng đến.
Tăng T54, PT76 do Nga tiếp tế cho Hà Nội đã có mặt ở Buôn Hô sẵn sàng tấn công nghiền nát Phước An dễ dàng trong đêm
Lính SĐ23 có hậu cứ gia đình binh sĩ ở BMT cho nên tự do thăm dò, lo tìm tung tích vợ con cùng thân nhân gia đình thất tán
Sĩ quan chỉ huy đơn vị bó tay,bất lực vô phương điều động hành quân theo chỉ thị!
Rõ rệt QLVNCH đã thất bại trên vấn đề tâm lý chiến khi không còn quân dự bị, bắt buộc đưa SD23BB từ Kontum về tái chiếm BMT.
Tôi và THV/LCĐức bay trên Gunship bị phòng không vc bắn như mưa. Tưởng đã chết khi trực thăng “automatic shut off engine” để rớt nhanh tránh đạn phòng không vc ở ấp Da Bà Bầu sát nách phi trường Phụng Dực,mà trong lúc hoảng hốt thấy qua khung cửa trực thăng đã vỡ vụn lúc nào không biết
Chiều tối hôm đó ở quận đường hành chánh Phước An,nhờ cuộc phỏng vấn TT Tường mà Tôi gặp vị sỉ quan trực thăng cùng khoá 6/68 cứu độ giúp bay ra Diên Khánh và sau đó về phi trường Nha Trang quá nửa đêm thay vì về phi trường Cù Hanh Pleiku để lấy đồ đạc phim liệu còn gửi ở căn cứ Holiway của Liên Đòan 2 BĐQ qua ĐT LT Đàm, CHT CSQG Vùng 2, hiện ở Houston TX.
Tôi mới té ngửa QK2 của TTPV Phú đã “di tản chiến thuật”về Nha Trang ngay chiều ngày đổ bộ SĐ23 vào tái chiếm BMT
Quá may mắn cho Tôi và LC ĐỨC thoát chết giữa tháng 3-1975 tại mặt trận BMT
Sau chuyến công tác này LCĐỨC hồn bất phụ thể (trauma) đã từ chối đi công tác chiến trường với Tôi ở Vùng hỏa tuyến Trị-Thiên gần cuối tháng 3-1975.
Về sau, rời kho 5 Khánh Hội chủng với nhân viên tòa Đại Sứ Mỹ Saigon ngày cuối của cuộc chiến, vào trung tuần tháng 5-75, tình cờ tôi gặp lại TT Phạm Huấn Tuỳ Viên Báo Chí của Tướng Phú ở trung tâm tị nạn Eagling Air Force Bay Florida
Ông đã ôm Tôi khóc ròng vì nghĩ rằng Tôi đã chết ở BMT hoặc là bị vc bắt làm tù binh như bao nhiêu quân nhân kém may mắn khu cáo nguyên thuộc lãnh thổ vùng 2 chiến thuật không thể ngờ Tôi vẫn hiên ngang đứng sừng sững trước mặt
Hiện tại Anh Huấn đã quá cố nhưng bà xã Anh là chị Minh Hà vẫn thường xuyên liên lạc với Tôi
Riêng Thiếu Tá Nguyễn Văn Hoá, sĩ quan tùy viên Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, TLQK2 hiện nay đang sinh sống ở Little Saigon OC. Tôi vẫn gặp Anh gần đây vì bà xã hiện tại của Anh là bạn hoàng tộc và đồng môn Đồng Khánh Huế.
Cụm từ “DI-TẢN CHIẾN THUẬT” xuất hiện qua những bản tin tức chiến sự và bài bình luận trên hệ thống phát thanh và truyền hình VNCH vào đầu tháng 3-1975 cho đến hết 30-4-1975 là chấm dứt đi vào quên lãng.
“DI-TẢN CHIẾN THUẬT” nghe văn hoa mỹ miều nhưng thực sự che đậy những hình ảnh thê thãm không bút mực nào có đủ khả năng diễn tả “đạp lên nhau” tranh sống, của “Sự Bỏ-Chạy” thay vì đầu hàng.
Mà tất cả mọi người đều biết và thấy qua những phim ảnh tài liệu về cuộc kết thúc VN War April 1975
4 tiếng này là do một đồng nghiệp của Tôi viết theo “toa đặt hàng”, chỉ thị của phủ Đầu-Rồng ban xuống
Anh Bạn này cũng ra Người Thiên Cổ như bao nhiêu chiến hữu dân quân tử sĩ đã nằm xuống cho cuộc bảo vệ VNCH chống sự xâm lăng từ hà nội do cộng sản Nga Tàu hổ trợ.
Nhân ngày kỷ niệm 50 năm tháng 3 Ban Mê Thuộc, Tôi “người di tản buồn” rất thấm thía với cụm từ:
“DI-TẢN CHIẾN THUẬT” xin lạy tạ “ƠN-TRÊN Trời Phật Chúa” độ trì sống sót đến ngày hôm nay!