Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai - VÒNG TRÒN CÓ MỘT CÁI TÂM

20 Tháng Mười 202312:28 SA(Xem: 4087)
Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai - VÒNG TRÒN CÓ MỘT CÁI TÂM

 

VÒNG TRÒN CÓ MỘT CÁI TÂM


Vong tron co mot cai tam (1)

 

Trò chơi lớn là một trong những hình thức rèn luyện có sức thu hút rất lớn đối với thanh thiếu niên trong phong trào hướng đạo, bởi đây là cơ hội cho hướng đạo sinh cùng lúc sử dụng các giác quan thực hành kỷ năng quan sát và suy luận, để nhận biết nhanh nhất ý nghĩa dấu đi đường xuyên suốt hành trình. Dấu đi đường chính là “mệnh lệnh” dẫn dắt người tham dự trò chơi vượt qua nhiều thử thách, mà đích đến là kho tàng ẩn giấu ở cuối con đường.

 

Vong tron co mot cai tam (2)
Vong tron co mot cai tam (3)

 

Dấu đi đường trong trò chơi lớn có thể thực hiện bằng que cây cành lá, những thanh gỗ thô hoặc những viên đá cuội… Vòng tròn có một cái tâm sẽ là tín hiệu báo tin “hết dấu đường” nhằm kết thúc hành trình một trò chơi lớn… Để rồi hàng thế kỷ qua “hết dấu đường” đã trở thành biểu tượng Gone home, một dấu lặng rất riêng đánh dấu thời khắc một hướng đạo sinh chấm dứt trò chơi lớn của cuộc đời.

 

Vong tron co mot cai tam (4)

 

Hiện chưa có tư liệu chính thức giải thích rõ lý do tại sao và tự khi nào, nhưng từ lâu gia đình hướng đạo trên thế giới đã mặc định đây là hình ảnh biểu hiện sự tôn vinh, sự chia sẻ nỗi buồn mỗi khi tiễn biệt một thành viên trong gia đình hướng đạo. Truyền thống Gone home hay thời điểm đã “trở về nhà” của hướng đạo sinh, được thể hiện bằng hình ảnh vòng tròn có một cái tâm rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa.

 

Vong tron co mot cai tam (5)

 

Trên tấm mộ bia của Robert Lord Baden-Powell -  người sáng lập Phong trào Hướng Đạo thế giới - cũng khắc họa biểu tượng vòng tròn có một cái tâm, là tín hiệu đặc trưng của dân Hướng Đạo báo tin anh ấy đã trở về nhà…


Vong tron co mot cai tam (6)

 


Và dấu nghỉ lặng rất thiêng liêng này, chắc chắn đã và sẽ tiếp tục dành riêng cho những hướng đạo sinh chân chính và bằng hữu - dù chưa tuyên thệ, nhưng tâm hồn luôn ẩn chứa tình yêu thuần khiết với phong trào giáo dục của hướng đạo sinh - vào thời khắc trái tim nồng nhiệt chân thành của anh chị em mình ngưng nhịp đập. Thân ái siết tay trái anh chị em…

Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai

Tháng 10/2023

 

 

24 Tháng Tư 2024(Xem: 1008)
Cho đến trung tuần tháng tư năm hai không hai bốn, Sáo đại diện gia đình cựu hđs.BH lần cuối “siết bàn tay trái” cựu hđs.BH thầy giáo Lâm Xuân Dương,
17 Tháng Mười Một 2023(Xem: 5998)
Chuyến đi xa nhất đời người, phải chăng là chuyến cuối cùng?… Riêng đối với anh chị em cựu hđs.BH chúng tôi, dẫu có đi thật xa rồi cũng sẽ trở về.
13 Tháng Mười Một 2023(Xem: 6335)
Trong suy nghĩ riêng tôi, chết không đồng nghĩa với sự mất mát, mà chỉ tạm thời vắng xa hình bóng người thân. Buồn là tất nhiên rồi, nhưng tôi nghĩ cần chuẩn bị trước